THƠ & HOA ** NGUYỆT ÁNH
Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 46 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 680 bài trong đề mục
Nguyệt Ánh 18.02.2009 13:16:45 (permalink)
0
CHÚT VUI
 
Trăm năm trong cõi người ta
Vui buồn sương khổ có là như nhau ?
Tình đời một cuộc bể dâu
Chẳng vương bể ái chẳng sầu cho thân
Nhẹ thênh dạo bước hồng trần
Ngẫm câu thơ phú cho lòng chút vui,
 
                        N.Á
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.02.2009 13:23:37 bởi Nguyệt Ánh >
#1
    Nguyệt Ánh 18.02.2009 13:19:56 (permalink)
    0
     HÊN XUI
     
    Cõi trần lắm khổ cũng nhiều vui
    Nhẹ gót rong chơi kiếm nụ cười
    Ai có dư thừa cho mượn tí
    Chỉ là mượn tạm tí mà thôi
    Vườn mơ nửa mảnh trăng treo ngược
    Bến mộng một dòng nước chảy xuôi
    Tri kỷ mòn tìm nào dễ thấy
    Gẫm đời phúc họa chuyện hên xui !
     
                           N.Á



     
     
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.02.2009 13:27:02 bởi Nguyệt Ánh >
    #2
      Nguyệt Ánh 18.02.2009 20:46:57 (permalink)
      0
      THƯ GỬI GIÓ
       
      Tình vẫn vẹn tình thư vẫn xanh
      Dạt dào vương vấn chút tình anh
      Buồn trông con nước hờn duyên số
      Nhớ ngắm trăng nghiêng dạ chẳng đành
      Chiều đếm lá vàng buồn tủi phận
      Đêm nghe sương rụng xót tình xanh
      Nhớ thương gửi chút tình theo gióMơ ước cùng ai giấc mộng thành !                          N. Á 
      #3
        Nguyệt Ánh 18.02.2009 21:37:54 (permalink)
        0
        UỐNG RƯỢU NÓI NGÔNG
         
        Thiên hạ phong ông chức “Tú gàn”
        Vốn con nhà lính, tính nhà quan
        Tiền vô chửa ấm đà tiêu bậy
        Rượu uống vừa tưng đã nói càn
        Chẳng được hơn ai ba tấc lưỡi
        Lại còn kém họ một phần…gan
        Vậy mà cũng vác dăm con chữ
        Nghếu ngáo nghêu ngao khắp diễn đàn
         
        Tú Lòng…thòng

        LỄ THẦY
         
        Lính mới vừa lên với diễn đàn
        Lận lưng  một mớ ruột,,tim, gan
        Nách thì kẹp sẵn hai chai rượu
        Tặng bác Tú vui thích nói càn
        Thêm một cành hoa mua ở chợ
        Tuy không đẹp cũng hết năm quan
        Gọi là chút lễ mừng sư phụ
        Thâu nhận em nha sư phụ gàn !
         
                              N.Á
         
        #4
          kimrbl 18.02.2009 21:51:08 (permalink)
          0
          CHÚT VUI
           
          Trăm năm trong cõi người ta
          Vui buồn sương khổ có là như nhau ?
          Tình đời một cuộc bể dâu
          Chẳng vương bể ái chẳng sầu cho thân
          Nhẹ thênh dạo bước hồng trần
          Ngẫm câu thơ phú cho lòng chút vui,
           
                                  N.Á




          Trăm năm trong cõi người ta
          Có bao nhiêu thứ để mà khổ đau
          Tình yêu mãi mãi đứng đầu
          Bắt  mang nặng một mối sầu cùng ai
          Mong được thanh thản như người
          Chút vui thơ phú thấy đời nhẹ tênh...
           
          kimrbl
           
           
           
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.02.2009 21:53:15 bởi kimrbl >
          #5
            Nguyệt Ánh 19.02.2009 09:00:01 (permalink)
            0
            Trăm năm trong cõi người ta
            Có bao nhiêu thứ để mà khổ đau
            Tình yêu mãi mãi đứng đầu
            Bắt  mang nặng một mối sầu cùng ai
            Mong được thanh thản như người
            Chút vui thơ phú thấy đời nhẹ tênh...
             
            kimrbl


            Muốn quên có khó  đâu mà
            Mình đừng nghĩ đến  thì là đươc thôi
            Cứ vui cứ hát cứ cười
            Cuộc đời vẫn đẹp vẫn tươi với  mình
            Ôm khư chi một chữ tình
            Người không đoái tưởng để tình lẻ loi
            Tội gì giữ mãi tình côi
            Quâng cho rảnh nợ thì vui đến liền
            Nụ cười là liều thuốc tiên...
             
                               N.Á
             


            #6
              TTH 19.02.2009 09:03:40 (permalink)
              0
              quote:

              Trích đoạn: Nguyệt Ánh

              Thư cho người

              Còn vui chi viết, gởi thư xanh!
              Kể nỗi tình em dối phụ anh
              Quen biết ngăn lòng không đoái tưởng
              Nhớ yêu cách mặt nỡ sao đành!
              Tình xưa kết nụ mơ màng đỏ
              Duyên mới xây mầm ảo vọng xanh
              Tình để buồn đau em có biết
              Thương nhau lắm cũng khổ xây thành!


              THƯ GỬI GIÓ
               
              Tình vẫn vẹn tình thư vẫn xanh
              Dạt dào vương vấn chút tình anh
              Buồn trông con nước hờn duyên số
              Nhớ ngắm trăng nghiêng dạ chẳng đành
              Chiều đếm lá vàng buồn tủi phận
              Đêm nghe sương rụng xót tình xanh
              Nhớ thương gửi chút tình theo gió
              Mơ ước cùng ai giấc mộng thành !
               
                                       N. Á






                    Cám ơn

              Cám ơn người đã ghé vào Thơ
              Gởi gió tâm tư, mộng đợi chờ
              Dẫu nghĩa mặn nồng trong phút chốc
              Cũng tình thơm ngát giữa niềm mơ
              Xin là bè bạn khi cô quạnh
              Mong mãi người quen lúc nắng mưa
              "Thư Quán" bên nhau cùng hội ngộ
              Ta vui gầy dựng mối tình thơ

                           Thanh Huy
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.02.2009 09:16:34 bởi TTH >
              #7
                Nguyệt Ánh 19.02.2009 09:03:44 (permalink)
                0
                ANH HÙNG DÂN TỘC

                Sông Hát vang lừng nữ tướng quân.
                Anh hùng áo vải cứu muôn dân.
                Đống Đa quân giặc lòng run sợ.
                Bãi sậy nghĩa quân chí ngút ngàn.
                Khí khái xông pha trong biển lửa.
                Hiên ngang chiến đấu tiếc gì thân.
                Nuớc non từng tấc bồi thêm máu.
                Trai gái  Lạc Long diệt bạo tàn.
                Thảo My.

                Hai chữ ANH HÙNG TM trọn đời ngưỡng mộ, tôn kính


                NỮ LƯU ANH HÙNG
                 
                Rạng danh nữ kiệt chốn ba quân
                Yếm thắm dương cờ nghĩa cứu dân
                Chẳng sợ thế cô nêu chí lớn
                Không lo sức yêu vượt non ngàn
                Tình riêng gác lại vì dân tộc
                Trừ bạo xâm lăng sá kể thân
                Sông Hát oai hùng trang sách sử
                Nghìn thu gương sáng diệt hung tàn !
                 
                                        N,Á


                #8
                  nha uyen 19.02.2009 09:43:24 (permalink)
                  0
                  ANH HÙNG DÂN TỘC

                  Sông Hát vang lừng nữ tướng quân.
                  Anh hùng áo vải cứu muôn dân.
                  Đống Đa quân giặc lòng run sợ.
                  Bãi sậy nghĩa quân chí ngút ngàn.
                  Khí khái xông pha trong biển lửa.
                  Hiên ngang chiến đấu tiếc gì thân.
                  Nuớc non từng tấc bồi thêm máu.
                  Trai gái  Lạc Long diệt bạo tàn.
                  Thảo My.

                  Hai chữ ANH HÙNG TM trọn đời ngưỡng mộ, tôn kính



                  NỮ LƯU ANH HÙNG
                   
                  Rạng danh nữ kiệt chốn ba quân
                  Yếm thắm dương cờ nghĩa cứu dân
                  Chẳng sợ thế cô nêu chí lớn
                  Không lo sức yêu vượt non ngàn
                  Tình riêng gác lại vì dân tộc
                  Trừ bạo xâm lăng sá kể thân
                  Sông Hát oai hùng trang sách sử
                  Nghìn thu gương sáng diệt hung tàn !
                   
                                          N,Á

                  ANH HÙNG NỮ KIỆT
                   
                  Lẫm liệt oai hùng nữ tướng quân
                  Phất cờ khởi nghĩa cứu muôn dân
                  Quần thoa đập phá vòng nô lệ
                  Yếm thắm xông pha  giữa gió ngàn
                  Nợ nước tình nhà vai nặng gánh
                  Thương nòi nhớ cội nhẹ tình thân
                  Sáng gương nữ kiệt cùng trời đất
                  Rạng rỡ anh thư chống  bạo tàn !
                   
                                              nha uyen

                  #9
                    Nguyệt Ánh 19.02.2009 10:34:26 (permalink)
                    0
                    SAO ĐÀNH !
                     
                    Ai đem mơ mộng gửi vào tranh
                    Ánh nguyệt lung linh chiếu kẽ mành
                    Cho nỗi ưu tư chìm sóng biếc
                    Cho buồn cho nhớ chạy loanh quanh
                    Trăm năm giấc mộng hờn thu thảo
                    Một kiếp trần ai tủi tóc xanh
                    Đốt nén hương thơm tìm kỷ kiệm
                    Người đi để nhớ lại sao đành !
                     
                                                  N.Á


                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.02.2009 17:27:11 bởi Nguyệt Ánh >
                    #10
                      Nguyệt Ánh 20.02.2009 13:17:39 (permalink)
                      0
                      LĂNG LẼ CHIỀU XUÂN
                       
                      Ai về nơi ấy cho ta gửi
                      Chút nắng xuân tươi nhuộm sắc vàng
                      Một cánh hoa xinh vừa chớm nụ
                      Nửa vầng trăng muộn sáng linh lan
                       
                      Thềm hoang ngày cũ rêu mờ nhạt
                      Khóm liễu gầy xơ rũ úa tàn
                      Bến vắng con đò buồn hiu hắt
                      Hỡi người sao vội bước sang ngang !
                       
                                        N,Á

                       
                      #11
                        Nguyệt Ánh 20.02.2009 21:16:30 (permalink)
                        0
                        Cám ơn

                        Cám ơn người đã ghé vào Thơ
                        Gởi gió tâm tư, mộng đợi chờ
                        Dẫu nghĩa mặn nồng trong phút chốc
                        Cũng tình thơm ngát giữa niềm mơ
                        Xin là bè bạn khi cô quạnh
                        Mong mãi người quen lúc nắng mưa
                        "Thư Quán" bên nhau cùng hội ngộ
                        Ta vui gầy dựng mối tình thơ

                                     Thanh Huy


                        TÌNH THƠ !
                         
                        Ngọt ngảo một chút với tình thơ
                        Dẫu chẳng trông mong chẳng đợi chờ
                        Vẫn thấy buâng khuâng khi lá rụng
                        Vẫn thầm mơ ước gập người mơ
                        Vần thơ mong mãi vần thơ nối
                        Mưa nắng  chung đường đội nắng mưa
                        Thơ kết tâm giao tình mãi mãi
                        Nghìn năm lưu luyến mối tình thơ !
                         
                                                N,Á

                         
                        #12
                          Nguyen Gia Linh 20.02.2009 21:28:27 (permalink)
                          0

                          SAO ĐÀNH !
                           
                          Ai đem mơ mộng gửi vào tranh
                          Ánh nguyệt lung linh chiếu kẽ mành
                          Cho nỗi ưu tư chìm sóng biếc
                          Cho buồn cho nhớ chạy loanh quanh
                          Trăm năm giấc mộng hờn thu thảo
                          Một kiếp trần ai tủi tóc xanh
                          Đốt nén hương thơm tìm kỷ kiệm
                          Người đi để nhớ lại sao đành !
                           
                                                        N.Á





                          Đoạn đành
                           
                           
                          Người đã đem vào gởi sáo tranh
                          Cho hồn phiêu bạt kế bên mành
                          Nào nghe sóng gió trên dòng biếc
                          Chạnh nhớ trời mây tới khúc quanh
                          Biết được trăm năm tròn mộng ảo
                          Qua rồi một kiếp lỡ ngày xanh
                          Hương tình thuở ấy còn say giấc
                          Kỷ niệm tìm đâu… nỡ đoạn đành
                           
                           
                          Nguyễn Gia Linh

                          #13
                            Nguyệt Ánh 21.02.2009 08:46:53 (permalink)
                            0
                            CHIỀU NHỚ !
                             
                            Chiều rải tơ vàng ngặp bến xưa
                            Rêu phong phủ kín lối đi về
                            Hắt hiu ngày đợi mờ phai liễu
                            Quạnh quẽ đêm chờ héo hắt hoa
                            Núi cách sông ngăn thương bến đợi
                            Mơ tàn mộng úa nghẹn dòng thơ
                            Còn chăng một chút dư hương cũ
                            Để suốt trăm năm mãi đợi chờ !
                             
                                                       N.Á

                             
                            #14
                              HÀN PHONG 21.02.2009 09:54:33 (permalink)
                              0

                              THƯ GỬI GIÓ
                               
                              Tình vẫn vẹn tình thư vẫn xanh
                              Dạt dào vương vấn chút tình anh
                              Buồn trông con nước hờn duyên số
                              Nhớ ngắm trăng nghiêng dạ chẳng đành
                              Chiều đếm lá vàng buồn tủi phận
                              Đêm nghe sương rụng xót tình xanh
                              Nhớ thương gửi chút tình theo gió
                              Mơ ước cùng ai giấc mộng thành !
                               
                                                       N. Á

                               
                               
                               
                              Thấy gởi Gió hổng biết gió nào,thôi kệ cứ họa

                              THƯ GỬI ÁNH
                               
                              Em vừa mười tám cái xuân xanh
                              Hỏi có khi nào chợt nhớ...anh?
                              Tình ấy vừa ươm sao đã nỡ
                              Duyên kia còn thắm vội chi đành
                              Nửa vầng trăng khuyết dăm đầu trẻ
                              Hai trái tim vàng một mái tranh
                              Bức họa tình yêu đang vẽ dở
                              Em đi để giấc mộng không thành
                               
                              Hàn Phong (Gió)

                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 46 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 680 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9