THƠ & HOA ** NGUYỆT ÁNH
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 16 của 46 trang, bài viết từ 226 đến 240 trên tổng số 680 bài trong đề mục
Nguyệt Ánh 27.07.2009 16:07:57 (permalink)
0
BỰC

Bực cái cô này bảo chả nghe
Dù to đến thế lại không che
Mưa tuôn ướt áo ngồi than vẫn
Nắng tạt đen da đứng khóc nhè
Chẳng thích làm thân bên cụ Tổng
Cũng nên nhận họ chỗ ông Nghè
Thì nay gác tía ung dung ngự
Há ngại gì trên - búa, dưới - đe

Tú Lòng...thòng


CHẮC CON TIU RÙI
 
Thầy dạy bao giờ con chả nghe
Cái dù tơi tả bắt con che
gặp mưa thiệt giống con mèo ướt
Đụng nắng y chang bé ốm nhè
Con bịnh hổm rày hông có học
Phen này vỡ mộng được làm nghè
Bố con giận lắm gầm gừ mãi
Chắc phải nhừ đòn bỡi ổng đe !!!
 
                    Nguyet Anh

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.08.2009 15:44:37 bởi Nguyệt Ánh >
Nguyen Gia Linh 27.07.2009 17:43:04 (permalink)
0
Trích đoạn: Tứ Trụ

Trích đoạn: Trần Mạnh Hùng

Ui,cám ơn mụi mụi dễ thương và bạn iu SA cùng bạn quý TT nha,tặng thơ U tới tấp thế này làm U mắc nợ rùi,U đang mắc nợ huynh NguyễnGiaLinh,Đặng xuân Linh,Thi Nang,Thanh Huy,và Huynh TMH nữa,chắc trốn lun quámấy hôm nay nghỉ dưỡng bệnh tính bỏ thơ để tụng kinh gõ mõ mà tệ ghê đi,gõ hoài cũng chẳng khá lên tí nào,viết vội vài câu gửi đến các bạn và các thi huynh thân thương đọc chơi nha,xem như là lời cám U gửi đến quý dzị, tri ân tình cảm nồng thắm của mọi người dành cho U,thân thương NU


THAN VAN !

Muốn làm người tốt lắm gian nan
Đạo đức chẳng còn được mấy quan
Hổng lẽ xuống sông chơi với cá
Hay là lên núi dựng lò than
Gẫm lui gẫm tới thôi thì cứ
Gõ mõ tụng kinh đợi niết bàn
Bao chiện khó coi luôn xuất hiện
Khiến tâm chẳng tịnh phải than van !
Nha Uyen



NHƯ GIÓ THOẢNG
Trăng vàng soi bóng cạnh thuyền nan
Thăm thẳm một màu khói tái quan
Gió thổi sương thu tràn ngập bến
Sô bờ sóng vỗ dập diù than.
Hoà trong phẳng lặng cầu thanh tịnh.
Tìm sự lãng quên triệt mộng bàn.
Mong ước thênh thang như gió thoảng.
Đời người mộng ảo lắm xin van.
Trần Mạnh Hùng




Thoát Gian Nan

Qua bao khổ ải với gian nan
Thấy rỏ vô thường cõi thế gian
Bước dẩm chong gai qua ải khổ
Giờ đây đã thoát hết mọi đàng
Thương ai khốn khố còn vây vướng
Bút thép thay lời gở trái ngang
Trí thấm chân tình vui giải thoát
Thân an hưởng phúc báo trời ban
Mytutru_26.7.2009


Khỏi khẫn van
 
 
Hạnh kiểm con người khó giải nan
Thuyền xuôi bến ngược chốn lâm quan
Rèn lòng cố gắng  không thâm hiểm
Dặn dạ trau dồi chẳng khóc than
Có nghĩa gì đâu trong cõi tạm
Tròn tâm mới thỏa giữa thiên bàn
Đạo đời chỉ vẹn khi ly biệt
Bến giác theo về khỏi khẫn van
 
 
Nguyễn Gia Linh
 
 
Mến chúc NU sớm bình phục. Chúc tất cả các Huynh, tỷ muộc đầu tuần vui vẻ.
Nguyệt Ánh 28.07.2009 07:35:48 (permalink)
0



Hôm qua bất chợt mụi nằm mơ
Thấy một ông quan to thiệt to
Cái mặt dữ dằn như mặt cọp
Cái mồm rộng ngoác giống mồm bò
Áo quần bảnh choẹ oai phong lắm
Nửa giống đàn ông,nửa giống bà
Vừa phấn vừa râu trông hãi quá
Giật mình thức giấc hóa là mơ!


                      Nguyet Amh


 


<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.08.2009 15:50:57 bởi Nguyệt Ánh >
Nguyệt Ánh 02.08.2009 14:14:08 (permalink)
0
TRÁCH THÂN

Tài mà chi lắm, giỏi mà chi
Thành bại xưa nay vốn ở thì
Há miệng mắc quai không lối gỡ
Cầm niêu dính lọ có hay gì
Một bầu tâm sự to tày núi
Nửa gánh riêng tư nặng quá chì
Ngửa mặt kêu trời trời cũng bảo:
Tài mà chi lắm, giỏi mà chi


Tú Lòng...thòng




 
BÌNH THƯỜNG THÔI 



Lẽ đời là vậy trách thân chi 
Ham hố gì ăn xổi ở thì
Hết nắng đến mưa vòng lẩn quẩn
Ngày đi đêm lại nghĩ suy gì
Thanh liêm ắt chịu lời to nhỏ
Chính trực phải nghe tiếng bấc chì
Rũ bõ bao điều hơi trái khuấy
Lẽ đời là vậy trách thân chi !



                Nguyet Anh
 
Chào SP,hihi,qua cơn mưa trời lại sáng thôi mà,chúc SP nhìu sức khoẻ nha,kính mến,NÁ

<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.08.2009 14:46:57 bởi Nguyệt Ánh >
#229
    Nguyệt Ánh 03.08.2009 08:07:09 (permalink)
    0
    hihi, dạo này đệ tử chạy đâu mất tăm vậy. kể nghe chuyện vui này nhé 

    LÊN HƯƠNG

    Năm nay vận tớ đã lên hương
    Thoát khỏi trần ai cảnh đoạn trường
    Mới được thăng quan, quan có búa*
    Cũng vừa tiến chức, chức không lương
    Thơ xưa hứng chí ngâm vài áng
    Sách cũ buồn tình đọc ít chương
    Mỗi tội tính ngông nên rách việc
    Mai kia rớt chức cũng là thường

    Tú Lòng…thòng

    * Từ điều hành viên trở lên được phát cho cây búa để…ra oai.



    CHÚC THẦY
    Mừng thầy đời đã được lên hương
    Hoạn lộ trơn tru bớt đoạn trường
    Phú quí đừng quên câu chính nghĩa
    Gian nan chớ bỏ chữ hiền lương
    Rượu bia một tháng chừng vài lít
    Thơ thẩn hai ngày phải một chương
    Gàn bướng cũng quăng đi bớt nhé
    Áo quan mặc mãi chiện bình thường
                                   Nguyet Anh

    Hihi,hổm rày con đi kiếm chỗ núp chớ đi đâu,sợ tên bay đạn lạc í mà,

    Mấy ngày ở quê thấy chiện thấy dzui dzui kể thầy nghe nhé


    THỔI CÒI
    Thích nhất trên đời được thổi còi
    Đi đâu ông cũng giắt theo còi
    Chủ sai ông thổi canh chừng lúa
    Ông lại sang ao tuýt tuýt còi
    Vịt ngỡ cho bèo liền xúm lại
    Gà ngờ dựợc thóc bỡi nghe còi
    Cả bầy mắc hợm liền tiu ngỉu
    Tức giận làm sao đứa thổi còi !


                             Nguyet Anh



     


    <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.08.2009 15:52:55 bởi Nguyệt Ánh >
    #230
      Nguyệt Ánh 25.08.2009 11:42:22 (permalink)
      0
      NỖI LÒNG
       
      Theo gió mây cho hết tháng ngày
      Chẳng cầu chữ tốt với văn hay
      Đức tài chênh lệch trời nghiêng ngửa
      Tâm hạnh so le đất ngã quay
      Tri kỷ trông chờ mòn mỏi gối
      Bạn hiền ngóng đợi rã rời tay
      Một mai có lỡ về lòng đất
      Ước được mang theo kỷ niệm này !
       
                                Nguyet Anh
       
       
       
       
       
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.08.2009 15:40:43 bởi Nguyệt Ánh >
      #231
        Nguyệt Ánh 25.08.2009 14:51:27 (permalink)
        0
        Bài Xướng Là Tui Đó của Đặng Xuân Linh được các bạn sau đây họa lâi : Lâm Tiểu Trúc, Mỹ Linh (Phần 1)


         
        Là tui đó
         
         
        Vắt vẻo trong lưng mấy chữ quèn
        Đây đem ra hết lại bon chen
        Nhiều khi bế tắt ngồi trầm lặng
        Lắm lúc lò dò viết riết quen
        Thứ Sáu là phiên tui dệt nhé
        Cuối tuần tới bận bạn vô nhen
        Thơ vui đọc thấy tâm không mệt
        Tươi khỏe lòng yên dứt cặn phèn. 
          
                         Đặng Xuân Linh 
          
          Thơ đường phèn
         
        Ngồi không nắn nót vận thơ quèn
        Chữ lượn vần bay tựa lấn chen
        Ðọc mãi hình như lời vẫn lạ
        Ngâm hoài cảm thấy giọng chưa quen
        Thi gia vịnh cảnh tài siêu việt
        Tiếu sỉ trêu người tánh nhỏ nhen
        Thức trắng đêm đen mồm đắng nghét
        Nằm mơ được thưởng cục đường phèn 
          
                       Lâm Tiểu Trúc 
          
          Con cũng vậy ... 
         
        Múa dẻo vài câu chỉ thấy quèn
        Chữ vần ít xịt
        lấy gì chen
        Châu mày ủ mặt im lìm chịu
        Nhắm mắt ôm đầu ngớ ngẩn quen
        Bấm kiếm từ đi cho khá nhé
        Đọc tìm ý nữa để vui nhen
        Mèn uiiii khó quá con đành lủm
        Kẹo ngọt đường đây kẻo hết phèn

         
        Mỹ Linh
        23/05/2009

        MỪNG !
         
        Bắt chước ba năm được vận quèn
        Mang ra giữa chợ để đua chen
        Người dòm tắm tắc khen thơ lạ
        Kẻ đọc gầm gừ phán phú quen
        Mẹ thích xoa đầu hay quá thể
        Ba cười vuốt tóc giỏi rùi nhen
        Em mừng hết cỡ vì ai cũng
        Chậc lưỡi kêu thơ ngọt giống phèn
         
                                   Nguyet Anh
         
        Ghé thăm huynh,chúc huynh nhìu sức phẻ, cho phép mụi rinh dzìa nhà học hỏi nha kính mến,NÁ



         


         
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.08.2009 15:37:33 bởi Nguyệt Ánh >
        #232
          kimrbl 25.08.2009 15:45:42 (permalink)
          0


          NỖI LÒNG
           
          Theo gió mây cho hết tháng ngày
          Chẳng cầu chữ tốt với văn hay
          Đức tài chênh lệch trời nghiêng ngửa
          Tâm hạnh so le đất ngã quay
          Tri kỷ trông chờ mòn mỏi gối
          Bạn hiền ngóng đợi rã rời tay
          Một mai có lỡ về lòng đất
          Ước được mang theo kỷ niệm này !
           
                                    Nguyet Anh
           
           NỖI KHỔ
           
          Bầu rượu túi thơ những tháng ngàyTheo Thầy luyện chữ tốt văn hayMê người kẻ sĩ đua nhau rụngPhục đức thi nhân bắt chước quayBiết phận thôi đành xa đứng ngắmLiều thân cũng dám cận giơ tayAi về cho gửi theo lời nhắnNguyệt Ánh biết chăng nỗi khổ này...  kimrbl
          #233
            Nguyệt Ánh 26.08.2009 10:22:09 (permalink)
            0
            NỖI LÒNG

            Theo gió mây cho hết tháng ngày
            Chẳng cầu chữ tốt với văn hay
            Đức tài chênh lệch trời nghiêng ngửa
            Tâm hạnh so le đất ngã quay
            Tri kỷ trông chờ mòn mỏi gối
            Bạn hiền ngóng đợi rã rời tay
            Một mai có lỡ về lòng đất
            Ước được mang theo kỷ niệm này !

                                    Nguyet Anh


            NỖI KHỔ

            Bầu rượu túi thơ những tháng ngày
            Theo Thầy luyện chữ tốt văn hay
            Mê người kẻ sĩ đua nhau rụng
            Phục đức thi nhân bắt chước quay
            Biết phận thôi đành xa đứng ngắm
            Liều thân cũng dám cận giơ tay
            Ai về cho gửi theo lời nhắn
            Nguyệt Ánh biết chăng nỗi khổ này...

                                                    kimrbl


            ĐI CHƠI
            Rong chơi  cho cạn tháng cùng ngày
            Ngẫm nghĩ cuộc đời lắm cái hay
            Trà cúc dăm bình còn tỉnh rụi
            Rượu đào nửa chén đâ lăn quay
            Thông xanh vươn thẳng đâu cần đỡ
            Tầm gửi trườn bò phải vịn tay
            Trăm suối nghìin sông đều đổ biển
            Không đi sao biết cái hay này

                                              Nguyet Anh
            Kimbl than khổ thì cùng đi chơi nha
             
             




             



             



            <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.08.2009 10:44:51 bởi Nguyệt Ánh >
            #234
              vancali96 26.08.2009 10:49:21 (permalink)
              0
              QUÁN ĐƯỜNG THÙNG

              Tiếng tốt vang rền khắp quán thơ
              Van cà vui tính lại hiền khô
              Đường thùng chồm hổm ngồi ngay chợ
              Quán lá cheo leo trụ giữa gò
              Kết bạn không phân văn với võ
              Giao tình chẳng nệ nhỏ hay to
              Cần vui ghé quán là sẽ có
              Đủ cả thơ ca lẫn hát hò

                                   Nguyet Anh

              TÂM TƯ
              Đến đây cũng bỡi chút tình thơ
              Đời vắng tiếng cười sẽ chết khô
              Câu chữ giúp ta vơi mệt nhọc
              Niêm vần chỉ lối bớt phô gò
              Tằm tơ chẳng mộng mơ dài ngắn
              Danh lợi không cầu khấn nhỏ to
              Tìm chút vui vui nơi chốn ảo
              Bạn bè chung nhịp vỗ tay hò .
                                   QN

              Cám ơn Nguyêt Anh với Quỳnh Như em trả lời chậm trể đừng buồn nhen
              Chị NA hổng biết chớ mấy đứa em gọi em là bà chằng đó em hong hiền đau à nha hì hì ...
              Cám ơn  huynh Tam Họp ghé thăm ..........

              Buồn vui xướng họa

              Tiếng Việt trau giồi đẹp ý thơ
              Được thầy dẫn dắt mắt hiền khô
              Hằng đêm vắt óc từ cho đúng
              Đến lúc hành văn chữ phải gò
              Muốn bỏ bao lần tim buốt nhói
              Thôi đành trở lại mắt tròn to
              Sau ngày quần quật nơi công sở
              Giải trí vui chơi tuổi hẹn hò

              Vancali 8.25.09

              Thân chúc chế Nguyệt Ánh thứ ba vui cày thêm ba ngày nửa hì hì ...

              #235
                kimrbl 26.08.2009 15:31:05 (permalink)
                0
                Trích đoạn: Nguyệt Ánh

                NỖI LÒNG

                Theo gió mây cho hết tháng ngày
                Chẳng cầu chữ tốt với văn hay
                Đức tài chênh lệch trời nghiêng ngửa
                Tâm hạnh so le đất ngã quay
                Tri kỷ trông chờ mòn mỏi gối
                Bạn hiền ngóng đợi rã rời tay
                Một mai có lỡ về lòng đất
                Ước được mang theo kỷ niệm này !

                                        Nguyet Anh


                NỖI KHỔ

                Bầu rượu túi thơ những tháng ngày
                Theo Thầy luyện chữ tốt văn hay
                Mê người kẻ sĩ đua nhau rụng
                Phục đức thi nhân bắt chước quay
                Biết phận thôi đành xa đứng ngắm
                Liều thân cũng dám cận giơ tay
                Ai về cho gửi theo lời nhắn
                Nguyệt Ánh biết chăng nỗi khổ này...

                                                        kimrbl


                ĐI CHƠI
                Rong chơi  cho cạn tháng cùng ngày
                Ngẫm nghĩ cuộc đời lắm cái hay
                Trà cúc dăm bình còn tỉnh rụi
                Rượu đào nửa chén đâ lăn quay
                Thông xanh vươn thẳng đâu cần đỡ
                Tầm gửi trườn bò phải vịn tay
                Trăm suối nghìin sông đều đổ biển
                Không đi sao biết cái hay này

                                                  Nguyet Anh
                Kimbl than khổ thì cùng đi chơi nha
                 






                 Cơ cực mưu sinh trọn tối ngày
                Đi đâu mà biết lắm điều hay
                Vợ la đưa đón run tay lái
                Con khóc đòi ăn chóng mặt quay
                Tủi phận không may còn vạ gió
                Xót duyên lầm lỡ nỡ trao tay
                Ơn người chỉ bảo cho điều tốt
                Nhưng biết thoát sao số kiếp này...
                 
                kimrbl





                 





                #236
                  Nguyệt Ánh 27.08.2009 09:15:20 (permalink)
                  0
                  CỨ CHƠI
                  (hoạ bài Vancali)
                   
                  Còn hơi còn sức cứ còn chơi
                  Mắc mớ gì không? thiệt phí đời!
                  Ngày ngắn đêm dài vui cái đã
                  Năm tàn tháng tận hết xa vời
                  Qua thời nhồng sáo bùn khôn xiết
                  Dứt thuở kem chè nhớ chẳng vơi
                  Quần lĩnh áo hoa đây cứ diện
                  Mặc cho cụ Nguyễn* tống ra khơi
                                                     
                                    Nguyet Anh
                                                    * Nguyễn Bính  
                  #237
                    vancali96 27.08.2009 10:17:45 (permalink)
                    0


                    Thứ tư rùi tặng quý bạn đọc mời họa chơi vui hì hì .....

                     Chào tỷ Nguyệt Ánh chúc ngày vui hì hì ....
                    #238
                      Trần Mạnh Hùng 27.08.2009 10:55:19 (permalink)
                      0



                      Thân tặng huynh tỷ thân mời họa vui cuối tuần hì ì ....

                      Vương vấn

                      Ai nói tui già giận nghỉ chơi
                      Mặt nhăn sắp nếp lộc trên đời
                      Ghé qua mỹ viện hồi nhan sắc
                      Tìm lại thanh xuân đẹp tuyệt vời
                      Trán hói thông minh vầng nhật thực
                      Thân tròn quí phái ánh trăng vơi
                      Ru lòng thiếu phụ trong đêm vắng
                      Mặc khách đa tình giữa biển khơi
                      Vancali 8.19.09





                      Hăng chơi
                      Càng già sao lại thấy hăng chơi
                      Chắc sợ đi đong uổng cái đời
                      Sợi tóc từ chân dòm trắng tới
                      Lưng còng mặt đất chẳng xa vời
                      Gậy ông chống thẳng hô hồ hởi
                      Váy mụ bành ra lố nhố vơi
                      Hưởng thụ cho nhanh còn phải đợi?
                      Không thì hủ bỏ rãi ngàn khơi
                      cosiaus

                      RA KHƠI
                      Thân này chấp hết mọi trò chơi.
                      Sức vẫn như xưa thách thức đời.
                      Tay với đỉnh non như bỡn cợt
                      Chân tung biển cả chẳng xa vời.
                      Mắt nhìn xuyên thấu nơi trào sóng
                      Ý nghĩ thấm tình chốn cạn vơi
                      Nhếch miệng mỉm cười trong ngạo nghễ.
                      Sá gì mấy bận chuyện ra khơi
                      Trần Mạnh Hùng

                      VỚ VẨN
                      Vất vả suốt ngày, nghỉ mát chơi
                      Lân la thư quán ghẹo vui đời
                      Họa thơ dí dỏm xem càng mến
                      Nghe nhạc lâm li khóc chớ vời
                      Thi hữu vài thằng chơi hổng đẹp
                      Bạn thân mấy đứa nhớ càng vơi
                      Xót xa trần thế cảnh tao ngộ
                      Nghĩa bất nhân từ chết giữa khơi!
                      Đoạn Trường

                      Nha Uyen đâu rồi... vắng chủ nhà, gà (Đoạn Trường) mọc đuôi tôm. Chúc NU luôn vui khoẻ.

                      TỘI TÔI!
                      Tìm đâu sung sướng để mà chơi
                      Nghĩ tội thân tôi uổng cái đời
                      Thương lúc già nua thân còm mỏi
                      Nhớ khi trai tráng sức cao vời
                      Mắt mờ trí lãng tình luôn đợi
                      Gối lụn lưng còng mộng chẳng vơi
                      Em hỡi anh nuôi tình diệu vợi
                      Thương nhau chớ để mộng xa khơi
                      Thanh Huy

                      Chới Với
                      Mong chờ rỗi việc để vào chơi
                      Rũ hết bôn ba cuả cuộc đời
                      Quán vẫn đìu hiu người mất biệt
                      Thơ nằm lặng lẽ ý xa vời
                      Một thời xóm cũ luôn hoài nhớ
                      Kỷ niệm ngày xưa khó thể vơi
                      Bạn hữu bây giờ đâu vắng hết
                      Hồn buồn chới với giưã trùng khơi

                      Sương Anh

                      Sương Anh ui! Mấy hôm đi tịnh tu, SA ăn món chay gì ngon kể cho Đoạn Trường và các huynh huynh tỷ tỷ thèm chơi. Chúc SA luôn vui khoẻ.

                      Hơn nưả tháng đi tịnh tu về SA lên một ký lô đó ĐT ui...như dzị khỏi kể mà ai cũng biết là....Ai bảo ăn chay là khổ ăn chay sướng lắm chứ...tuy chỉ là rau cải nhưng mà có rất nhiều món và càng ăn càng mát mẻ phẻ phắng lên cân dài dài hihihihi...ĐT ăn đi thì sẽ biết ha... chúc ĐT vui luôn nha


                      Già vui tánh

                      Trống bỏi cu lồng lão cứ chơi
                      Mặc cho thế sự ngả nghiêng đời
                      Cơm nhà rượu cạn lời tao nhã
                      Phở quán lòng nao mắt sáng vời
                      Gậy trúc tung hoành sông nước đục
                      Đàn bầu chọc phá mộng tình vơi
                      Người thương nói gã già vui tánh
                      Kẻ ghét nhang trù ...trúng gió khơi

                      Vancali 8.26.09

                      Chúc Sương Anh thứ tư mạnh khỏe ....

                      CỨ CHƠI

                      Còn hơi còn sức cứ còn chơi
                      Mắc mớ gì không? thiệt phí đời!
                      Ngày ngắn đêm dài vui cái đã
                      Năm tàn tháng tận hết xa vời
                      Qua thời nhồng sáo bùn khôn xiết
                      Dứt thuở kem chè nhớ chẳng vơi
                      Quần lĩnh áo hoa đây cứ diện
                      Mặc cho cụ Nguyễn* tống ra khơi

                      Nguyet Anh
                      * Nguyễn Bính
                      chúc cả nhà vui,cày thêm 2 ngày nữa rùi chơi ,hihi


                      MUÔN NĂM CŨ
                      Trần thế bày chi những cuộc chơi.
                      Giấc Nam Kha một thoáng quên đời.
                      Này Tài, danh vọng như mơ ước.
                      Nọ sắc, vinh hoa đến tuyệt vời.
                      Nấm mộ Lão Trang tình héo úa
                      Cánh hoa Hồ Điệp ý tàn vơi.
                      Nhân tình thế thái muôn năm cũ.
                      Như lớp sóng cuồng giữa biển khơi.
                      Trần Mạnh Hùng
                      .
                      #239
                        Nguyệt Ánh 27.08.2009 11:21:29 (permalink)
                        0

                        CƠM PHỚ
                         
                        Cơm phở đều từ lúa gạo ra
                        Phở cơm no bụng sống thôi mà
                        Phở mảnh mai xinh thèm bế ẵm
                        Cơm tròn ục ịch muốn xê ra
                        Cơm nuốt hằng ngày lâu cũng ngán
                        Phở ăn thỉnh thoảng giống như quà
                        Cơm phỡ suy cùng đều ở gạo
                        Đổi thay cũng đúng phải hong ta ???
                         
                                                  Nguyet Anh
                         
                        Bắt chước viết theo bài của Bác Lá ai bảo sai luật có Bác Lá chịu,hihi
                        TÀI TẬN TAI TIÊU (1-3 2-4 Trắc, 1-3 2-4 Trắc)
                        #240
                          Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 16 của 46 trang, bài viết từ 226 đến 240 trên tổng số 680 bài trong đề mục
                          Chuyển nhanh đến:

                          Thống kê hiện tại

                          Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
                          Kiểu:
                          2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9