THƠ & HOA ** NGUYỆT ÁNH
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 20 của 46 trang, bài viết từ 286 đến 300 trên tổng số 680 bài trong đề mục
NGUYÊN HẢI 21.01.2010 10:27:37 (permalink)
0





DUYÊN BÚT ...
 
Tứ thơ đồng điệu ghé qua chơi
Mạng phép chủ nhân miễn trách cười
Đọc chữ thanh tao yêu nghĩa cảm 
Ngâm câu lịch lãm sướng tình vui
Nợ văn nghiệp chướng dài đêm với
Duyên bút thân mòn chẳng phút lui
Xin họa nguyên vần thăm hỏi ấy...
Trúc - Mai xuân đến chớm hay rồi.!
 
Nguyên Hải
 
TÌNH THƠ
 
Lâu lâu thả gót dạo vườn chơi
Tập tạnh làm thơ,khách miễn cười
Cũng mói lem nhem câu,ý đẹp
Chỉ vừa võ vẽ vận,lới vui
Nhìn nơi tĩnh lặng mon men tới
Thấy chỗ ồn ào rón rén lui
Cảm kích ơn người ưu ái hỏi
Xe hoa tháng trước lỡ...ngồi rồi !
 
Nguyet Anh
 
LỠ LÀNG
 
Quí tài mến đức họa vần chơi
Mạng ảo dò thăm gượng nói cười
Trách Nguyệt thàu lau lời dạm ngỏ...
Phiền Tơ đưa đẩy mớ buồn-vui
Thôi đành kết bạn văn qua lại
Thỏa ước tròn thơ bút tới lui
Cái  nghĩa trăm năm chờ đợi đấy
Luân hồi đó đến có đây rồi...!
 
Nguyên Hải

 
Minh Tuấn 21.01.2010 14:42:08 (permalink)
0

XIN LỖI
Chôm chỉa hoa ai cũng bộn rùi
Gặp Người hỏng lẻ bước quay lui
Rụt rè đứng đợi lời la mắng
Khép nép chờ nghe tiếng hổng dzui
Bỡi tại hoa người xinh quá xá
Vì do tật Ánh xấu hay cười
Tháy hoa chớp nháy là rinh đại
Xách thả vô nhà để ngắm chơi
Nguyệt Ánh






CHUNG VUI
Thư quán nhà chung bạn biết rùi
Tranh hay ảnh đẹp tiến không lui
Văn lòng thơ dạ đong ngày tháng
Xướng họa tri âm xếp bụng vui
Hoa nở bốn mùa mong mắt ngắm
Tâm trong mưa nắng đợi môi cười
Lại qua thăm hỏi ai nào trách
Mến khách thì vui với cuộc chơi.
 MINH TUẤN
 
Cám ơn Nguyệt Ánh ghé thăm và để lại bài thơ hay và dí dỏm nhé
MT xin họa vui với bạn.Chúc bạn năm mới vui vẻ và văn thơ lai láng 
 
Nguyệt Ánh 29.01.2010 09:41:13 (permalink)
0
TỦI

Tủi mình chẳng được giống như ai
Áo mũ nghênh ngang khắp phố dài
Chỉ thấy trong nhà con khóc lóc
Toàn nghe trước ngõ vợ lài nhài
Đào Viên bữa trước đi vay chữ
Thư Quán hôm sau chạy trả bài
Sách viết*: "người sinh nhằm tuổi Dậu
Khổ như gà bới" quả không sai

Tú lòng..thòng

 
 
VUI
 
Soi gương tự ngắm chẳng thua ai 
Cũng nét mi cong mái tóc dài
Đỏ đỏ bờ môi xinh nét mận
Thơm thơm hơi thở ngát hương nhài
Thi thư lõm bõm năm ba quyểnHò hát ầu ơ bảy tám bàiChưn đã vào cùm còn thích chạyNhìn là biết khỉ khó lòng sai!                     Nguyet Anh   Sư phụ ui,đừng có tủi nữa nha,thấy nhà su phụ nhìu rượu wá con mang sang vài đĩa chả cho sư phụ nhấm rượu nè,dzui nhìu nhìu đi nhé, NÁ 
#288
    HÀN PHONG 29.01.2010 10:22:52 (permalink)
    0
    MỪNG

    Mấy hôm chẳng thấy bóng cô đâu
    Tưởng đã lấy chồng tận xứ Âu
    Chiếc áo sờn vai không kẻ vá
    Mảnh quần đứt chỉ chẳng ai khâu
    Cơm ăn phải đổi rau vài đĩa
    Nước uống đành thay rượu một bầu
    Giờ thấy cô về mừng hết lớn
    Vội mua miếng thịt luộc rồi...nhầu (nhậu)

    Tú lòng...thòng



    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/41326/5D55C8A3E15E4D32AA63BEB10DCD3281.jpg[/image]
    Attached Image(s)
    #289
      Nguyệt Ánh 29.01.2010 19:33:53 (permalink)
      0
      MỪNG

      Mấy hôm chẳng thấy bóng cô đâu
      Tưởng đã lấy chồng tận xứ Âu
      Chiếc áo sờn vai không kẻ vá
      Mảnh quần đứt chỉ chẳng ai khâu
      Cơm ăn phải đổi rau vài đĩa
      Nước uống đành thay rượu một bầu
      Giờ thấy cô về mừng hết lớn
      Vội mua miếng thịt luộc rồi...nhầu (nhậu)

      Tú lòng...thòng





       
      BIẾU
      Thi hứng con tìm chẳng thấy đâu
      Chắc là gió thối đến trời ÂuĐịnh theo nghiệp họa không màu vẽMuốn học nghề may thiếu chỉ khâuBóp bụng ra đường mua bán chuốiCam lòng xuống ruộng cuốc trồng bầuBầu khô chuối héo con nhìu lémQuảy đến thầy yêu nhắm rượu nhầu (nhậu)                        Nguyet Anh 
      #290
        Nguyệt Ánh 30.01.2010 08:26:03 (permalink)
        0
        DUYÊN BÚT ...
         
        Tứ thơ đồng điệu ghé qua chơi
        Mạng phép chủ nhân miễn trách cười
        Đọc chữ thanh tao yêu nghĩa cảm 
        Ngâm câu lịch lãm sướng tình vui
        Nợ văn nghiệp chướng dài đêm với
        Duyên bút thân mòn chẳng phút lui
        Xin họa nguyên vần thăm hỏi ấy...
        Trúc - Mai xuân đến chớm hay rồi.!
         
        Nguyên Hải
         
        TÌNH THƠ
         
        Lâu lâu thả gót dạo vườn chơi
        Tập tạnh làm thơ,khách miễn cười
        Cũng mói lem nhem câu,ý đẹp
        Chỉ vừa võ vẽ vận,lới vui
        Nhìn nơi tĩnh lặng mon men tới
        Thấy chỗ ồn ào rón rén lui
        Cảm kích ơn người ưu ái hỏi
        Xe hoa tháng trước lỡ...ngồi rồi !
         
        Nguyet Anh
         
        LỠ LÀNG
         
        Quí tài mến đức họa vần chơi
        Mạng ảo dò thăm gượng nói cười
        Trách Nguyệt thàu lau lời dạm ngỏ...
        Phiền Tơ đưa đẩy mớ buồn-vui
        Thôi đành kết bạn văn qua lại
        Thỏa ước tròn thơ bút tới lui
        Cái  nghĩa trăm năm chờ đợi đấy
        Luân hồi đó đến có đây rồi...!
         
        Nguyên Hải

        HẸN
         
        Cảm lòng quí mến ghé nhà chơi
        Chỉ mới ê a bạn chớ cười
        Chén rượu mời người vơi cổ khátCâu thơ tiếp bạn thỏa lòng vuiDù đông gần hết nồng chưa đếnDẫu tết đang về lạnh sắp luiXin chúc cho ai tròn ước nguyệnMai sau lỡ gặp chắc vui rồi!                          Nguyet Anh
        #291
          NGUYÊN HẢI 30.01.2010 23:45:34 (permalink)
          0


          DUYÊN BÚT ...
           
          Tứ thơ đồng điệu ghé qua chơi
          Mạng phép chủ nhân miễn trách cười
          Đọc chữ thanh tao yêu nghĩa cảm 
          Ngâm câu lịch lãm sướng tình vui
          Nợ văn nghiệp chướng dài đêm với
          Duyên bút thân mòn chẳng phút lui
          Xin họa nguyên vần thăm hỏi ấy...
          Trúc - Mai xuân đến chớm hay rồi.!
           
          Nguyên Hải
           
          TÌNH THƠ
           
          Lâu lâu thả gót dạo vườn chơi
          Tập tạnh làm thơ,khách miễn cười
          Cũng mói lem nhem câu,ý đẹp
          Chỉ vừa võ vẽ vận,lới vui
          Nhìn nơi tĩnh lặng mon men tới
          Thấy chỗ ồn ào rón rén lui
          Cảm kích ơn người ưu ái hỏi
          Xe hoa tháng trước lỡ...ngồi rồi !
           
          Nguyet Anh
           
          LỠ LÀNG
           
          Quí tài mến đức họa vần chơi
          Mạng ảo dò thăm gượng nói cười
          Trách Nguyệt thàu lau lời dạm ngỏ...
          Phiền Tơ đưa đẩy mớ buồn-vui
          Thôi đành kết bạn văn qua lại
          Thỏa ước tròn thơ bút tới lui
          Cái  nghĩa trăm năm chờ đợi đấy
          Luân hồi đó đến có đây rồi...!
           
          Nguyên Hải

          HẸN
           
          Cảm lòng quí mến ghé nhà chơi
          Chỉ mới ê a bạn chớ cười
          Chén rượu mời người vơi cổ khát
          Câu thơ tiếp bạn thỏa lòng vui
          Dù đông gần hết nồng chưa đến
          Dẫu tết đang về lạnh sắp lui
          Xin chúc cho ai tròn ước nguyện
          Mai sau lỡ gặp chắc vui rồi!
           
                                   Nguyet Anh

          NGƠ NGẨN
           
          Kiệu xe liều lĩnh đánh sang chơi
          Cửa khép mành buông dở khóc cười
          Đào thắm năm xưa còn khoe đấy
          Nàng thơ ngày trước đã đi rồi
          Bâng khuâng gió thoảng Xuân dần đến
          Ngơ ngẩn lòng vương gót chạnh lui
          Ước được phép thần xoay tuế nguyệt
          Thời gian đồng điệu với nhau rồi.
           
          Nguyên Hải

          #292
            Nguyệt Ánh 31.01.2010 10:33:54 (permalink)
            0
            An Phận

            Quanh năm chúi mũi kiếm cơm ăn
            Nào biết màu mè chuyện áo...khăn
            Sách quý khi buồn kê đỡ gối
            Quần thô lúc lạnh đắp thay chăn
            Mình: phần quê kệch, phần thô thiển
            Bạn: nửa tầm vơ, nửa cục cằn
            Có vậy thời thôi đành biết vậy
            Đỡ suy, đỡ nghĩ, đỡ...lăn tăn

            Tú lòng...thòng


            CHÚT SÓNG TĂN
             
            Cuộc sống trước là kiếm cái ăn
            Rùi thì mới đến áo quần khăn
            Muốn thông cái óc nên xem sách 
            Muốn ấm cái mình phải đắp chăn
            Thiếu bạn tâm hồn mau hóa thạch
            Không mưa vườn tược sẽ khô cằn
            Dù đời lám thứ làm ta chán
            Hãy nghĩ như là chút sóng tăn
             
                                         Nguyệt Ánh
             
            Mời sư phụ uống café cho tỉnh táo nè
            #293
              Nguyệt Ánh 31.01.2010 11:29:01 (permalink)
              0
              DUYÊN BÚT ...
               
              Tứ thơ đồng điệu ghé qua chơi
              Mạng phép chủ nhân miễn trách cười
              Đọc chữ thanh tao yêu nghĩa cảm 
              Ngâm câu lịch lãm sướng tình vui
              Nợ văn nghiệp chướng dài đêm với
              Duyên bút thân mòn chẳng phút lui
              Xin họa nguyên vần thăm hỏi ấy...
              Trúc - Mai xuân đến chớm hay rồi.!
               
              Nguyên Hải
               
              TÌNH THƠ
               
              Lâu lâu thả gót dạo vườn chơi
              Tập tạnh làm thơ,khách miễn cười
              Cũng mói lem nhem câu,ý đẹp
              Chỉ vừa võ vẽ vận,lới vui
              Nhìn nơi tĩnh lặng mon men tới
              Thấy chỗ ồn ào rón rén lui
              Cảm kích ơn người ưu ái hỏi
              Xe hoa tháng trước lỡ...ngồi rồi !
               
              Nguyet Anh
               
              LỠ LÀNG
               
              Quí tài mến đức họa vần chơi
              Mạng ảo dò thăm gượng nói cười
              Trách Nguyệt thàu lau lời dạm ngỏ...
              Phiền Tơ đưa đẩy mớ buồn-vui
              Thôi đành kết bạn văn qua lại
              Thỏa ước tròn thơ bút tới lui
              Cái  nghĩa trăm năm chờ đợi đấy
              Luân hồi đó đến có đây rồi...!
               
              Nguyên Hải

              HẸN
               
              Cảm lòng quí mến ghé nhà chơi
              Chỉ mới ê a bạn chớ cười
              Chén rượu mời người vơi cổ khát
              Câu thơ tiếp bạn thỏa lòng vui
              Dù đông gần hết nồng chưa đến
              Dẫu tết đang về lạnh sắp lui
              Xin chúc cho ai tròn ước nguyện
              Mai sau lỡ gặp chắc vui rồi!
                                      Nguyet Anh



              NGƠ NGẨN
               
              Kiệu xe liều lĩnh đánh sang chơi

              Cửa khép mành buông dở khóc cười

              Đào thắm năm xưa còn khoe đấy

              Nàng thơ ngày trước đã đi rồi

              Bâng khuâng gió thoảng Xuân dần đến

              Ngơ ngẩn lòng vương gót chạnh lui

              Ước được phép thần xoay tuế nguyệt

              Thời gian đồng điệu với nhau rồi.

               
              Nguyên Hải



              NẾU CÓ DUYÊN SAU
               
              Chữ cọc vần còi vẫn muốn chơi
              Đúng sai chưa rõ hả ha cười
              Mờ đui bụng biền thì không sợ
              Hiều rõ lòng người ngại mất vui
              Bán chó treo dê co cẳng chạy
              Tụng kinh uống rượu quéo giò lui
              Chút tình thơ thẩn xin tâm lãnh
              Nếu có duyên sau hẳn phúc rồi
               
                                    Nguyet Anh
               
              Huynh Hải thông cảm,Á theo sp tú lòng thòng từ hồi đi mẫu giáo tới giờ nên làm thơ trữ tình khó wá,ráng lém cũng chỉ được vài câu,chẳng ra làm sao cả,thôi nghĩ sao nói vậy là quí huynh nhỉ,chỉ sợ miệng nói lời hoa mĩ mà bụng thì...,Á thì thiệt như cục đất vậy,hihi, chúc huynh vui,NÁ
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 31.01.2010 11:35:59 bởi Nguyệt Ánh >
              #294
                NGUYÊN HẢI 31.01.2010 19:15:44 (permalink)
                0
                 


                GẶP GIÓ
                 
                Chiều nay gặp gió quảy bầu thơ
                Bẽn lẽn mắt môi miệng ẳm ờ
                Hỏi bấc đâu về bay tuyết mộng
                Sao nồm không đến giải lòng mơ
                Chữ Đông nặng trĩu đau băng giá
                Sắc Hạ nồng nàn nhuộm tiếng tơ
                Hãy thổi vào xuân hoa cảnh đẹp
                Cuồng phong nguôi giận nhớ thương chờ. 
                 
                Nguyên Hải


                #295
                  Minh Tuấn 31.01.2010 19:51:19 (permalink)
                  0



                  VỚI CÂU LỤC BÁT

                  Thôn Đoài ngồi nhớ thôn Đông,
                  Một người chín nhớ mười mong một người...(NB)
                  Còn em lại nhớ thôn Đoài,
                  Nhớ câu lục bát học hoài chửa xong
                  Chữ tình đâu thể cân đong
                  Tằm tơ cái nghiệp nặng lòng người ơi
                  Mùa xuân dẫu đã qua rồi
                  Cảnh xuân vẫn mãi bồi hồi lòng ai
                  Dù chưa lần đến thôn Đoài
                  Dù chưa biết bến lở bồi nông sâu
                  Dù không phải nợ cau trầu
                  Cũng là một phút cùng nhau vui vầy
                  Mời người một chén tình say
                  Chúc câu lục bát xứ Đoài ngân xa.

                  Nguyet Anh

                  Chào anh MT,Á chẳng có sở trường làm thơ trữ tình,chỉ hay viết tào lao,vào nhà lục bát thì cũng phải ráng rặn vài câu,mong anh đừng cười, NA




                  THÔN ĐOÀI -THÔN ĐÔNG.
                   
                  Đôi chân mải bước rộng dài
                  Hồn mang trọn nỗi hình hài quê hương
                  Bạn bè quen khắp bốn phương
                  Mời thăm quê...Chốn văn chương dãi dầu.
                   
                  Thôn đoài thơm trắng hoa cau
                  Em qua nghiêng nón dấu màu hương say
                  Thôn Đông trầu thắm nắng đầy
                  Anh về tóc vẫn còn cay vị trầu.
                   
                  Trăm quê trăm xóm tìm nhau
                  Ai bày tên gọi để sầu có tên
                  Một đi một đợi mấy nhìn
                  Ai làm xa cách để tin...Đợi chờ.
                   
                  Bốn mùa vướng víu ngàn tơ
                  Hai thôn biết mấy kiếp chờ tìm nhau
                  Tơ hồng buộc phận trầu cau
                  Trăm năm nhuộm mấy...Mái đầu bạc phơ.
                   
                  MINH TUẤN
                   
                  Cám ơn NGUYÊT ÁNH GHÉ THĂM VÀ ĐỂ BÀI THƠ HAY CHO MINH TUẤN THƯỞNG THỰC NÈ.
                  Chúc bạn và gia đình năm mơi thật vui vẻ và hạnh phúc... 
                    
                   

                  #296
                    HÀN PHONG 31.01.2010 22:17:33 (permalink)
                    0


                    An Phận

                    Quanh năm chúi mũi kiếm cơm ăn
                    Nào biết màu mè chuyện áo...khăn
                    Sách quý khi buồn kê đỡ gối
                    Quần thô lúc lạnh đắp thay chăn
                    Mình: phần quê kệch, phần thô thiển
                    Bạn: nửa tầm vơ, nửa cục cằn
                    Có vậy thời thôi đành biết vậy
                    Đỡ suy, đỡ nghĩ, đỡ...lăn tăn

                    Tú lòng...thòng


                    CHÚT SÓNG TĂN
                     
                    Cuộc sống trước là kiếm cái ăn
                    Rùi thì mới đến áo quần khăn
                    Muốn thông cái óc nên xem sách 
                    Muốn ấm cái mình phải đắp chăn
                    Thiếu bạn tâm hồn mau hóa thạch
                    Không mưa vườn tược sẽ khô cằn
                    Dù đời lám thứ làm ta chán
                    Hãy nghĩ như là chút sóng tăn
                     
                                                 Nguyệt Ánh
                     
                    Mời sư phụ uống café cho tỉnh táo nè



                    BÍ THẾ

                    Lúc con, lúc vợ, lúc mần ăn
                    Quay tới quay lui tuột cả khăn
                    Ngày chạy khô dầu lơ láo xế
                    Đêm nằm mất ngủ tả tơi chăn
                    Mua ao thả cá ao vừa cạn
                    Kiếm đất trồng rau đất lại cằn
                    Ngó tới ngó lui toàn ngõ cụt
                    Ôm lòng ấm ức khóc...tăn tăn

                    Tú lòng...thòng
                    #297
                      Nguyệt Ánh 01.02.2010 13:05:15 (permalink)
                      0
                      NGƯỢNG
                       
                      Vào nhà gọi mãi chẳng ai thưa
                      Rát cổ ra hiên kiếm gáo dừaNước lã đầy lu mình tự múcTrà lài kín tủ bạn nào đưaKhi đi cứ ngỡ ôm buồng oản (chuối)Lúc đến đâu ngờ trợt vỏ dưaGõ cữa bao nhà then khóa chặtĐi wài hỏng biết trẹo giò chưa                          Nguyet Anh
                      #298
                        Nguyệt Ánh 01.02.2010 13:46:57 (permalink)
                        0
                        GẶP GIÓ
                         
                        Chiều nay gặp gió quảy bầu thơ
                        Bẽn lẽn mắt môi miệng ẳm ờ
                        Hỏi bấc đâu về bay tuyết mộng
                        Sao nồm không đến giải lòng mơ
                        Chữ Đông nặng trĩu đau băng giá
                        Sắc Hạ nồng nàn nhuộm tiếng tơ
                        Hãy thổi vào xuân hoa cảnh đẹp
                        Cuồng phong nguôi giận nhớ thương chờ. 
                         
                        Nguyên Hải

                        GIÚP
                         
                        Hông tiền bán đại mấy hòm thơ
                        Giá rẻ như cho chớ ậm ờCá cả hoa xinh bờ suối mộngLại còn liễu đẹp hóc rừng mơThơ tình chải chuốt như tranh vẽPhú tếu mềm êm tựa khúc tơMột ký ba đồng anh lấy giúpĐang trưa nắng chớ để em chờ                       Nguyet Anh 

                         
                        #299
                          NGUYÊN HẢI 01.02.2010 14:31:54 (permalink)
                          0
                          GẶP GIÓ
                           
                          Chiều nay gặp gió quảy bầu thơ
                          Bẽn lẽn mắt môi miệng ẳm ờ
                          Hỏi bấc đâu về bay tuyết mộng
                          Sao nồm không đến giải lòng mơ
                          Chữ Đông nặng trĩu đau băng giá
                          Sắc Hạ nồng nàn nhuộm tiếng tơ
                          Hãy thổi vào xuân hoa cảnh đẹp
                          Cuồng phong nguôi giận nhớ thương chờ. 
                           
                          Nguyên Hải

                          GIÚP


                           Hông tiền bán đại mấy hòm thơ
                          Giá rẻ như cho chớ ậm ờ
                          Cá cả hoa xinh bờ suối mộng
                          Lại còn liễu đẹp hóc rừng mơ
                          Thơ tình chải chuốt như tranh vẽ
                          Phú tếu mềm êm tựa khúc tơ
                          Một ký ba đồng anh lấy giúp
                          Đang trưa nắng chớ để em chờ


                                             Nguyet Anh
                           
                          MUA THƠ
                          KHUYẾN MÃI


                          Thì ra nàng gió bán lòng thơ
                          Mới rõ vì sao Ả ớ ờ
                          Bờ suối còn trăng in đáy nước
                          Liễu hờn đưa gió rũ tình mơ
                          Mây thêu áo gấm chiều se lụa
                          Gió dệt trời thanh nắng trải tơ
                          Đẹp thiệt..., ba đồng thì mắc lắm
                          Xin cô khuyến mãi, lẹ Anh chờ.

                          Nguyên Hải





                           










                           
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.02.2010 14:38:08 bởi NGUYÊN HẢI >
                          #300
                            Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 20 của 46 trang, bài viết từ 286 đến 300 trên tổng số 680 bài trong đề mục
                            Chuyển nhanh đến:

                            Thống kê hiện tại

                            Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                            Kiểu:
                            2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9