THƠ & HOA ** NGUYỆT ÁNH
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 21 của 46 trang, bài viết từ 301 đến 315 trên tổng số 680 bài trong đề mục
Nguyệt Ánh 01.02.2010 22:42:08 (permalink)
0
NGƯỢNG

Vào nhà gọi mãi chẳng ai thưa

Rát cổ ra hiên kiếm gáo dừa

Nước lã đầy lu mình tự múc
Trà lài kín tủ bạn nào đưa
Khi đi cứ ngỡ ôm buồng oản (chuối)

Lúc đến đâu ngờ trợt vỏ dưa

Gõ cữa bao nhà then cứ chặt

Đi wài hỏng biết trẹo giò chưa
  

                     Nguyet Anh



HỎI


Nghe ai đó gọi vội ra thưa
Nếu khát vô đây sẵn nước dùa
Bánh ngọt cứ ăn đâu phải đợi
Trà thơm tự lấy khỏi cần đưa
Khai...đao quất trước hai buồng chuối
Tráng miệng xơi thêm một đĩa dưa
Đến lúc ra về đi chẳng nổi
Hỏi rằng khách đã thoả hay chưa???

Tú lòng...thòng


HẾT THỜI
 
Đứt dép mòn quai được tiếng thưa
Thèm cơm lại phải gặm cùi dừa
Thương thân ốm yếu không tay đỡ
Tội mắt kèm nhèm chẳng kính đưa
Nhớ thưở mâm cao toàn mỹ vị
Bùn giờ cỗ thấp chỉ rau dưa
Tiền hô hậu ủng đâu còn nữa
Phải đến nhà người thấy tội chưa ?
 
                        Nguyet Anh
 

#301
    Nguyệt Ánh 01.02.2010 22:50:49 (permalink)
    0
    GẶP GIÓ
     
    Chiều nay gặp gió quảy bầu thơ
    Bẽn lẽn mắt môi miệng ẳm ờ
    Hỏi bấc đâu về bay tuyết mộng
    Sao nồm không đến giải lòng mơ
    Chữ Đông nặng trĩu đau băng giá
    Sắc Hạ nồng nàn nhuộm tiếng tơ
    Hãy thổi vào xuân hoa cảnh đẹp
    Cuồng phong nguôi giận nhớ thương chờ. 
     
    Nguyên Hải

    GIÚP

    Hông tiền bán đại mấy hòm thơ
    Giá rẻ như cho chớ ậm ờ
    Có cả hoa xinh bờ suối mộng
    Lại còn liễu đẹp hóc rừng mơ
    Thơ tình chải chuốt như tranh vẽ
    Phú tếu mềm êm tựa khúc tơ
    Một ký ba đồng anh lấy giúp
    Đang trưa nắng chớ để em chờ

                           Nguyet Anh
     
    MUA THƠ
    KHUYẾN MÃI


    Thì ra nàng gió bán lòng thơ
    Mới rõ vì sao Ả ớ ờ
    Bờ suối còn trăng in đáy nước
    Liễu hờn đưa gió rũ tình mơ
    Mây thêu áo gấm chiều se lụa
    Gió dệt trời thanh nắng trải tơ
    Đẹp thiệt..., ba đồng thì mắc lắm
    Xin cô khuyến mãi, lẹ Anh chờ.

    Nguyên Hải

    XIN KÍU
     
    Người gì chẳng biết xót thương thơ
    Bớt một thêm hai lại bảo ờ
    Cũng bỡi gia bần đành bán mộng
    Đâu dè trí giả nỡ chê mơ
    Bao ngày bức tóc xây lầu ngọc 
    Mấy tháng vò đầu nặn phím tơ
    Khách nỡ lòng nào keo thế nhỉ
    Thôi em cáo biệt để con chờ !
     
                                Nguyet Anh
     

    <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.02.2010 22:56:54 bởi Nguyệt Ánh >
    #302
      NGUYÊN HẢI 02.02.2010 00:00:44 (permalink)
      0
      GẶP GIÓ
       
      Chiều nay gặp gió quảy bầu thơ
      Bẽn lẽn mắt môi miệng ẳm ờ
      Hỏi bấc đâu về bay tuyết mộng
      Sao nồm không đến giải lòng mơ
      Chữ Đông nặng trĩu đau băng giá
      Sắc Hạ nồng nàn nhuộm tiếng tơ
      Hãy thổi vào xuân hoa cảnh đẹp
      Cuồng phong nguôi giận nhớ thương chờ. 
       
      Nguyên Hải

      GIÚP

      Hông tiền bán đại mấy hòm thơ
      Giá rẻ như cho chớ ậm ờ
      Có cả hoa xinh bờ suối mộng
      Lại còn liễu đẹp hóc rừng mơ
      Thơ tình chải chuốt như tranh vẽ
      Phú tếu mềm êm tựa khúc tơ
      Một ký ba đồng anh lấy giúp
      Đang trưa nắng chớ để em chờ

                             Nguyet Anh
       
      MUA THƠ
      KHUYẾN MÃI


      Thì ra nàng gió bán lòng thơ
      Mới rõ vì sao Ả ớ ờ
      Bờ suối còn trăng in đáy nước
      Liễu hờn đưa gió rũ tình mơ
      Mây thêu áo gấm chiều se lụa
      Gió dệt trời thanh nắng trải tơ
      Đẹp thiệt..., ba đồng thì mắc lắm
      Xin cô khuyến mãi, lẹ Anh chờ.

      Nguyên Hải

      XIN KÍU
       


      Người gì chẳng biết xót thương thơ
      Bớt một thêm hai lại bảo ờ
      Cũng bỡi gia bần đành bán mộng
      Đâu dè trí giả nỡ chê mơ
      Bao ngày bức tóc xây lầu ngọc 
      Mấy tháng vò đầu nặn phím tơ
      Khách nỡ lòng nào keo thế nhỉ
      Thôi em cáo biệt để con chờ !



                                  Nguyet Anh





       

      THƠ Ế...
       
      Này này nán lại chút nàng thơ
      Thêm chút nữa đi chắc được ờ
      Gió thoảng trăng rơi vần chẳng mấy
      Mây trôi nước gợn vốn gì mơ
      Sao người xây mộng lên cao giá
      Để khách se lòng quặn chín   tơ 
      Chữ nghĩa đang thời bèo bọt đấy
      Bán đi hàng ế, ứ... ai chờ.
       
      Nguyên Hải


      <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.02.2010 01:00:25 bởi NGUYÊN HẢI >
      #303
        cosiaus 02.02.2010 07:36:35 (permalink)
        0
         
        Chợ thơ
         
        Chợ chiều đã ế ráng bày thơ
        Rao bán không xong lại ỏm ờ
         giá cả treo cao lo bị hớ ?
        khách mua kéo xuống ở mà mơ
        dòm qua thi tứ gi như sớ 
        đọc kỷ ý tình thiếu cả tơ ( làm bộ chê để mua giá hời vậy mà)
        hỏng phải hàng này tui nói dở
        nhưng thôi sập khác cũng đang chờ ..
         
        cs
        làm cho vui không ý gi khac xin đừng chap nhất.
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.02.2010 09:56:18 bởi cosiaus >
        #304
          NGUYÊN HẢI 02.02.2010 17:31:17 (permalink)
          0
           
          Chợ thơ
           
          Chợ chiều đã ế ráng bày thơ
          Rao bán không xong lại ỏm ờ
           giá cả treo cao lo bị hớ ?
          khách mua kéo xuống ở mà mơ
          dòm qua thi tứ gi như sớ 
          đọc kỷ ý tình thiếu cả tơ ( làm bộ chê để mua giá hời vậy mà)
          hỏng phải hàng này tui nói dở
          nhưng thôi sập khác cũng đang chờ ..
           
          cs
          làm cho vui không ý gi khac xin đừng chap nhất.

          KHÁCH THƠ
           
          Lại thêm khách nữa muốn mua thơ
          Giá cả cạnh tranh đó bạn ờ
          Có đủ chim cò hồ thắm mộng
          Còn thêm sen súng nước trong mơ
          Cũng vì thời thế đang nghèo túng
          Đành phải tùy cơ lúc rối tơ
          Người có thương tình nên giúp với
          Đò nằm dưới bến Lái đang chờ.
           
          Nguyên Hải
           
           
           
           
           
          #305
            Nguyệt Ánh 03.02.2010 17:06:27 (permalink)
            0

             
            TRẦU CAU VÀ EM

             
            Cau xanh xanh thắm một màu
            Ai làm cây thẳng cho trầu trao thân Nghìn năm vẫn vẹn chữ tìnhDuyên sâu nghĩa đậm ngọt lành song đôi Dù cho giông bão tơi bờiSắt son trầu quyết không rời xa cau Nhớ người lòng xót dạ đauTình xưa thôi đã nhạt màu còn đâu Từ em vội bước qua cầuTa ôm thương nhớ đớn đau riêng dành Ngậm ngùi thao thức năm canhTrầu cau chung thủy sao mình mất nhau !                            Nguyet Anh  
            #306
              kimrbl 04.02.2010 06:41:46 (permalink)
              0




              TRẦU CAU VÀ EM

               
              Cau xanh xanh thắm một màu
              Ai làm cây thẳng cho trầu trao thân
               
              Nghìn năm vẫn vẹn chữ tình
              Duyên sâu nghĩa đậm ngọt lành song đôi
               
              Dù cho giông bão tơi bời
              Sắt son trầu quyết không rời xa cau
               
              Nhớ người lòng xót dạ đau
              Tình xưa thôi đã nhạt màu còn đâu
               
              Từ em vội bước qua cầu
              Ta ôm thương nhớ đớn đau riêng dành
               
              Ngậm ngùi thao thức năm canh
              Trầu cau chung thủy sao mình mất nhau !
               
                                         Nguyet Anh
               

               Đã từng ước hẹn trầu cau
              Đã từng mong được của nhau suốt đời
               
              Bể dâu vật đổi sao dời
              Nào đâu dám trách lòng người đổi thay
               
              Miếng trầu đỏ thắm nồng cay
              Nhờ cau vôi với trầu này mà nên
               
              Vậy mà ai đã vội quên
              Miếng trầu ngày ấy em têm mời người
               
              Cây cau vươn mãi lên trời
              Đợi chờ  trầu ở đâu rồi không leo?
               
              Cau buồn ai cũng buồn theo
              Có người đang đợi nộp cheo lấy chồng
               
              kimrbl
               
               
              #307
                Nguyệt Ánh 04.02.2010 08:00:18 (permalink)
                0
                Chào huynh Kimbl,sáng uống café chưa mà sang thăm Á sớm dzịMời huynh uống café ăn bánh ngọt nha,chúc một ngày dzui dzẻ,NÁ
                 
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.02.2010 08:03:33 bởi Nguyệt Ánh >
                #308
                  Nguyệt Ánh 04.02.2010 08:08:13 (permalink)
                  0
                  THEO THẦY
                   
                  Lót tót theo thầy tận chốn sâu
                  Vai mang nách xách rượu ba bầuNgày đi mót cá kho vài đĩaTối học làm Đường viết mấy câuNgắm suối xem mây cho đỡ đóiNhìn hoa thưởng nguyệt để vơi sầuChiều rau sáng cháo trưa khoai sắnHỏng bít đà này trụ có lâu !!!              Nguyet Anh 
                  #309
                    HÀN PHONG 04.02.2010 09:57:22 (permalink)
                    0
                    THEO THẦY

                    Lót tót theo thầy tận chốn sâu

                    Vai mang nách xách rượu ba bầu

                    Ngày đi mót cá kho vài đĩa

                    Tối học làm Đường viết mấy câu

                    Ngắm suối xem mây cho đỡ đói

                    Nhìn hoa thưởng nguyệt để vơi sầu

                    Chiều rau sáng cháo trưa khoai sắn

                    Hỏng bít đà này trụ có lâu !!!
                                

                    Nguyet Anh


                    DẶN TRÒ

                    Phải ăn cho kỹ, nghĩ cho sâu
                    Chớ dại tù ti kẻo...cấn bầu
                    Lãng tử thân kia thường gắn bẫy
                    Hào hoa dáng nọ hẳn mồi câu
                    Thong dong cái đã tìm vui thú
                    Vội vã làm chi chuốc não sầu
                    Họa hổ họa bì, xương khó họa
                    "Ba năm một phút"* hận...hơi lâu

                    Tú lòng...thòng


                    * không ba năm dại một giờ
                    hôm qua nhậu giờ còn tưng tưng nên họa đại khái thôi
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.02.2010 09:58:34 bởi HÀN PHONG >
                    #310
                      Nguyệt Ánh 05.02.2010 12:49:25 (permalink)
                      0
                      THĂM HỎI 

                      Sắp tết sao hong chịu nấu đường
                      Kiếm dăm muời triệu đủ sương sương
                      Còn dư chút đỉnh đi chơi biển
                      Hoặc có nhiều hơn đến vũ trường
                      Củi ngã lăn quay mong dáng khói 
                      Nồi nằm chỏng gọng nhớ mùi hương
                      Người đi bếp lạnh bùn lây táo
                      Một nỗi niềm riêng chửa kịp tường !


                                              Nguyet Anh


                       


                       


                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.02.2010 12:55:15 bởi Nguyệt Ánh >
                      #311
                        Nguyệt Ánh 05.02.2010 12:58:10 (permalink)
                        0
                        MỪNG
                        Gởi Nguyệt Ánh

                        Mừng rằng cô Ánh ghé sang chơi
                        Rượu tự nhiên tu, khỏi phải mời
                        Lải nhải người kêu ông lắm chuyện
                        Huyên thuyên họ bảo tớ nhiều lời
                        Gà đây, vịt đó ăn...cầm sức
                        Nước nọ, trà này uống...lấy hơi
                        Đệ tử tầm sư xưa vốn dễ
                        Sư tầm đệ tử chẳng bao người*

                        Tú lòng...thòng
                        * Đệ tử tầm sư dị, sư tầm đệ tử nan



                        SÁNG KIẾN
                         
                        Tìm thầy mún xỉu  sức đâu chơi
                        Nước lạnh vừa tu khỏi đợi mờiLội suối ba ngày người ná thởBăng rừng bốn bữa cổ queo lờiChồn ho mỗi tối run gần chếtKhỉ gáy hằng đêm sợ hết hơiĐệ tử đi dzìa xin dự ánLàm khu du lịch chắc đông người                        Nguyet Anh
                         
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.02.2010 13:14:03 bởi Nguyệt Ánh >
                        #312
                          HÀN PHONG 05.02.2010 13:31:58 (permalink)
                          0

                          THĂM HỎI 

                          Sắp tết sao hong chịu nấu đường
                          Kiếm dăm muời triệu đủ sương sương
                          Còn dư chút đỉnh đi chơi biển
                          Hoặc có nhiều hơn đến vũ trường
                          Củi ngã lăn quay mong dáng khói 
                          Nồi nằm chỏng gọng nhớ mùi hương
                          Người đi bếp lạnh bùn lây táo
                          Một nỗi niềm riêng chửa kịp tường !


                                                  Nguyet Anh

                          nấu gì nổi đệ tử ơi

                          GIẢI TOẢ

                          Sắp tết khu em bỗng sửa đường
                          Sáng ra trắng xoá bụi như sương
                          Vàng khè chiếc áo em lên sở
                          Đỏ chót con xe cháu đến trường
                          Sắm được căn nhà chờ đổi kiếp
                          Mua xong miếng đất đợi lên hương
                          Ai dè giải toả lui không kịp
                          Giờ chỉ còn trơ...bốn bức tường

                          Tú lòng...thòng

                          #313
                            Nguyệt Ánh 05.02.2010 22:08:50 (permalink)
                            0
                            TÂM AN CẢNH LẠC
                             
                            Thân phàm xác thịt có gì khen
                            Đức quí hơn tài chẳng dám quên
                            Nhắm mắt là thôi tranh giỏi dở
                            Xuôi tay ắt khỏi luận giàu hèn
                            Kiêu căng bạn tốt dần xa lánh
                            Tự phụ người hiền hết ở bên
                            Lắm ghét nhìu chê thêm tẻ lạnh
                            Tâm an cảnh lạc sạch trơn phiền !
                             
                                                         Nguyet Anh
                             
                            #314
                              NGUYÊN HẢI 06.02.2010 02:06:54 (permalink)
                              0
                              CÙNG LÀ NGƯỜI...
                               
                              Bận tâm gì đắng ngọt chê khen
                              Thanh thản bên dòng mặc lạ quen
                              Xuôi ngược bờ mê đâu phú quí
                              Xuống lên bến giác chẳng sang hèn
                              Tớ-Ông xương thịt cùng người cả
                              Sắn-Lúa củ mầm tự đất đen
                              Lúc tướng, khi  binh nào hiển-nhục*
                              Vàng Thau hữu dụng chớ hề ten.
                               
                              Nguyên Hải

                              DANH ẢO

                              Thân phàm xác thịt có gì khen
                              Tích tắc xong đời hết lạ quen
                              Nhắm mắt là thôi tranh giỏi dở
                              Xuôi tay ắt hết luận giàu hèn
                              Hụênh hoang chẳng thóat vùng nhang khói
                              Bảnh chọe sao qua cảnh cháy đen
                              Lắm ghét nhìu chê thêm mỏi mệt
                              Danh này chỉ đáng một xu ten

                                                      Nguyệt Ánh

                              Nợ huynh một bài họa nhưng vì cạn ý nên nợ,giờ thấy anh có bài hay nên họa trả nợ nè,hihi,NÁ 
                                
                                LỜI THẬT

                              Đệ tử Tú Hàn thật đáng khen

                              Liễu bồ trước gió mặc thân quen
                              Anh Thư má phấn lời cương trực
                              Dũng khí tim son luận thấp hèn
                              Sen thắm không bùn hòng bội bạc*
                              Muống xanh vấy đất rõ mờ đen
                              Thương nhau bầu bí chung giàn sống
                              Giàu - khó khi về chẳng một ten !
                               
                              Nguyên Hải






                              (*) Nguyên Hải không đồng tình với câu  ca dao "Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn" nghe bội bạc quá, không có bùn Sen làm sao sống và có hoa đẹp. Như vậy có phải "Ăn cháo đái bát" (phím luận một chút  hihi)


                              #315
                                Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 21 của 46 trang, bài viết từ 301 đến 315 trên tổng số 680 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9