THƠ & HOA ** NGUYỆT ÁNH
Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 26 của 46 trang, bài viết từ 376 đến 390 trên tổng số 680 bài trong đề mục
NGUYÊN HẢI 24.02.2010 01:27:25 (permalink)
0
Kính mời  Quý Thi  Hữu  cùng vui tết Nguyên Tiêu thật hạnh phúc, đậm nét trữ tình, thân ái.





NGUYÊN TIÊU
 CANH DẦN
 
Canh Dần trăng mới hãy còn trinh
Ánh nguyệt lẳng lơ sắc tuyệt xinh
Quân tử so tài  khoe bút trúc
Giai nhân thẹn mặt mỉm môi tình
Đất trời rạng rỡ mừng vui tiếp
Hương sắc tưng bừng hớn hở nghinh
Xuân chúc Hằng Nga lòng trẻ mãi
Nguyên tiêu thơ dệt mộng đời sinh.
 
Nguyên Hải
SuongAnh 24.02.2010 05:13:21 (permalink)
0
Kính mời  Quý thi  Hữu  cùng vui tết Nguyên Tiêu thật hạnh phúc, đậm nét trữ tình.







NGUYÊN TIÊU
 CANH DẦN
 
Canh Dần trăng mới hãy còn trinh
Ánh nguyệt lẳng lơ sắc tuyệt xinh
Quân tử so tài  khoe bút trúc
Giai nhân thẹn mặt mỉm môi tình
Đất trời rạng rỡ mừng vui tiếp
Hương sắc tưng bừng hớn hở nghinh
Xuân chúc Hằng Nga lòng trẻ mãi
Nguyên tiêu thơ dệt mộng đời sinh.
 
Nguyên Hải


Nét Đẹp Nguyên Tiêu
 
Bướm đến vườn xuân hút nhụy trinh
Hoa cười e thẹn nét duyên xinh
Thân ngà muá lượn trông mê mẩn
Bút ngọc vờn bay rất diễm tình
Lữ khách rung lòng đề vịnh xướng
Giai nhân cảm tạ hoạ cung nghinh
Nguyên tiêu vạn vật đều phơi phới
Trước cảnh thanh nhàn mộng nẩy sinh

 
Sương Anh


Sắp sưả rằm Thượng Nguyên xin cầu chúc các thi hữu được vui tươi, thân tâm luôn an lạc, phước lộc tràn đầy
Nguyệt Ánh 24.02.2010 22:26:04 (permalink)
0
MIỆNG THẾ GIAN
Duyên muộn vì đeo số tuổi Dần
Ách trời lồng lộng vướng vào thân.
Ngày xanh mòn mỏi chờ duyên bén.
Tuổi ngọc đắng cay hứng phận tàn.
Em đẹp tuổi dần không tủi hổ.
Em hiền cao số chẳng gian  nan
Thương em áo vải thơm mùi lúa.
Cái lưỡi không xương quậy nát tan 
Trần Mạnh Hùng

 

Thân chúc tỳ Nguyệt Ánh  mùng 7 an vui ,tươi trẻ  mùng 7 an vui ,tươi trẻ hì hì
 
HỎNG TAN                      
Ba mẹ sinh em bít né dần
Nên giờ cái sướng cứ theo thân
Không lo bóng chiếc xơi mâm cỗ
Chẳng sợ mình ên ngắm nguyệt tàn
Bến mộng bao lần ôm guốc chạy
Lời yêu lắm bận phải từ nan
Dòng trong hú vía rơi ngay chóc
Trời sập duyên này cũng hỏng tan
                       Nguyệt Ánh
 
#378
    Nguyệt Ánh 24.02.2010 23:13:05 (permalink)
    0
    VUI KÉ
    Đầu năm vui ké mí huynh nha
    Dăm tiếng cười thôi cũng rộn nhà
    Trà sói thơm lừng thơ phú thả
    Rượu đào ngât ngất khổ sầu qua
    Bồng bềnh sóng biếc mây chở họa
    Rộn rã hương lòng bướm đợi hoa
    Đã biết trăm năm là giấc mộng
    Thì vui một tí có chi mà
     
    Thì vui một tí có chi mà
    Phố vẫn còn đầy vạn sắc hoa
    Họa sĩ mơ màng rơi bút họa
    Thi nhân ngơ ngẩn tiếc xuân qua
    Sông sâu nước chảy tay sào thả
    Đêm lạnh thuyền trôi dạt bến nhà
    Cũ đã đi rồi mừng mới lại
    Em trà huynh rượu cụng ly nha
     
                        Nguyệt Ánh

     
     
    #379
      vancali96 25.02.2010 07:11:51 (permalink)
      0
        8/3
      NGÀY TÁI MẶT
       
      Lại đến nửa rồi tám tháng ba !
      Mày râu rửa chén với lau nhà
      Bảo vân thui-thủi mồm như hến
      Gọi dạ le-te tớ bẩm bà
      Năm có một ngày đà tái mặt
      Tháng nào cũng Lễ chắc xanh da
      Ráng qua hết bữa cô vùng dậy
      Lấy lại oai phong đứng "xịt" mà.
       
      Nguyên Hải
                     8/3
                 NGÀY TÁI MẶT

             Hết Tết bây giờ đến tám ba
                Mình ơi sửa soạn nấu ăn nhà
                Tôm rim nước mắm tanh mùi cá
                Mì gói hành tây nhạt thấy bà
               Ông xã ngày nào tay đụng bếp
               Vợ hiền bụng đói mắt lòi da
              Yêu chồng nuốt vội nhìn tha thứ
               Miệng cố cười vui tội ổng mà

                    Vancali 2.14.10

      Chế Nguyệt Ánh ông xã của em như vậy nè hì hì ....
      Chúc chế ngày vui .........

      <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.02.2010 08:14:58 bởi vancali96 >
      #380
        Nguyệt Ánh 25.02.2010 08:17:12 (permalink)
        0
        8/3





        NGÀY TÁI MẶT

        Lại đến nửa rồi tám tháng ba !
        Mày râu rửa chén với lau nhà
        Bảo vâng thui-thủi mồm như hến
        Gọi dạ le-te tớ bẩm bà
        Năm có một ngày đà tái mặt
        Tháng nào cũng Lễ chắc xanh da
        Ráng qua hết bữa cô vùng dậy
        Lấy lại oai phong đứng "xịt" mà.

        Nguyên Hải

                   8/3
               NGÀY TÁI MẶT

               Hết Tết bây giờ đến tám ba
              Mình ơi sửa soạn nấu ăn nhà
              Tôm rim nước mắm tanh mùi cá
              Mì gói hành tây nhạt thấy bà
             Ông xã ngày nào tay đụng bếp
             Vợ hiền bụng đói mắt lòi da 
             Yêu chồng nuốt vội nhìn tha thứ
             Miệng cố cười vui tội ổng mà

                      Vancali 2.14.10

        Chế Nguyệt Ánh ông xã của em như vậy nè hì hì ....
        Chúc chế ngày vui .........


        SỢ NHẤT

        Sợ nhất là ngày tám tháng ba
        Chồng dành hết cả việc trong nhà
        Cơm khô canh mặn đau lòng trẻ
        Bếp bẩn nhà dơ xót dạ bà
        Hoa chất đầy phòng khô xẹp túi
        Quà che kín cửa xướt trầy da
        Nhìn tui cái mặt cười như mếu
        Ổng bảo vì anh quí dzợ mà !!!

                            Nguyệt Ánh




        Chúc Van luôn vui và hạnh phúc,NÁ

        Huynh NH ui,chữ vâng nếu kg có G thì là vân (mây) đấy,còn vâng lời phải có g

        <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.02.2010 14:42:22 bởi Nguyệt Ánh >
        #381
          vancali96 25.02.2010 08:26:21 (permalink)
          0

          Trích đoạn: Nguyệt Ánh

          8/3
          NGÀY TÁI MẶT
          Lại đến nửa rồi tám tháng ba !
          Mày râu rửa chén với lau nhà
          Bảo vân thui-thủi mồm như hến
          Gọi dạ le-te tớ bẩm bà
          Năm có một ngày đà tái mặt
          Tháng nào cũng Lễ chắc xanh da
          Ráng qua hết bữa cô vùng dậy
          Lấy lại oai phong đứng "xịt" mà.

          Nguyên Hải

                      8/3
                  NGÀY TÁI MẶT

                 Hết Tết bây giờ đến tám ba
                 Mình ơi sửa soạn nấu ăn nhà
                 Tôm rim nước mắm tanh mùi cá
                 Mì gói hành tây nhạt thấy bà
                Ông xã ngày nào tay đụng bếp
                Vợ hiền bụng đói mắt lòi da
               
          Yêu chồng nuốt vội nhìn tha thứ( Thương chồng nuốt vội tình tha thứ)
                Miệng cố cười vui tội ổng mà

                        Vancali 2.14.10

          Chế Nguyệt Ánh ông xã của em như vậy nè hì hì ....
          Chúc chế ngày vui .........


          SỢ NHẤT
          Sợ nhất là ngày tám tháng ba
          Chồng dành hết cả việc trong nhà

          Cơm khô canh mặn đau lòng trẻ

          Bếp bẩn nhà dơ xót dạ bà

          Hoa chất đầy phòng khô xẹp tùi

          Quà che kín cửa xướt trầy da
          Nhìn tui cái mặt cười như mếu
          Ổng bảo vì anh quí dzợ mà !!!                             Nguyệt Ánh  

          Chúc Van luôn vui và hạnh phúc,NÁ





          Chời tỳ NA nhanh thật cho em sữa câu bày nhen , chúc tỷ NA luôn vui khỏ trẻ đẹp hì hì ...
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.02.2010 08:29:14 bởi vancali96 >
          #382
            Nguyệt Ánh 25.02.2010 10:31:53 (permalink)
            0
            Tùy duyên  lý
             
            Một chiếc lá rơi cũng định điều
            Việc gì anh réo chị  khan kêu
            Có lên có xuống như đi kiệu
            Lúc thấp lúc cao tựa khúc tiêu
            Chợ vắng phải đâu cô mợ thiếu
            Trường đông chẳng lẻ học sinh kiêu
            Tuỳ duyên mọi sự nên thông hiểu
            Sáng sớm ,trưa hanh cũng tới chiều
             
            cosiaus

            QUY LUẬT
             

            Hỷ nộ trần gian thiệt lắm điều

            Hơi nào nhọc sức mỏi mồm kêu

            Rảnh rang mấy xị cùng dưa kiệu 

             Bận bịu vài bài với tiếng tiêu

            Chủ nợ hối đòi - cười, túi thiêu

            Ngừ yêu giục cưới - khất, tình kiêu

            Bốn mùa luân chuyển mưa rùi nắng

            Ngày tháng vần xoay sáng lại chiều

             

                                 Nguyet Anh

                                    
            #383
              TTH 25.02.2010 10:34:43 (permalink)
              0
              8/3
              NGÀY TÁI MẶT


              Lại đến nửa rồi tám tháng ba !
              Mày râu rửa chén với lau nhà
              Bảo vân thui-thủi mồm như hến
              Gọi dạ le-te tớ bẩm bà
              Năm có một ngày đà tái mặt
              Tháng nào cũng Lễ chắc xanh da
              Ráng qua hết bữa cô vùng dậy
              Lấy lại oai phong đứng "xịt" mà.

              Nguyên Hải


                         8/3
                     NGÀY TÁI MẶT

                     Hết Tết bây giờ đến tám ba
                    Mình ơi sửa soạn nấu ăn nhà
                    Tôm rim nước mắm tanh mùi cá
                    Mì gói hành tây nhạt thấy bà
                   Ông xã ngày nào tay đụng bếp
                   Vợ hiền bụng đói mắt lòi da
                  
              Yêu chồng nuốt vội nhìn tha thứ( Thương chồng nuốt vội tình tha thứ)
                   Miệng cố cười vui tội ổng mà

                            Vancali 2.14.10

              Chế Nguyệt Ánh ông xã của em như vậy nè hì hì ....
              Chúc chế ngày vui .........


              SỢ NHẤT
              Sợ nhất là ngày tám tháng ba
              Chồng dành hết cả việc trong nhà

              Cơm khô canh mặn đau lòng trẻ

              Bếp bẩn nhà dơ xót dạ bà

              Hoa chất đầy phòng khô xẹp tùi

              Quà che kín cửa xướt trầy da
              Nhìn tui cái mặt cười như mếu

              Ổng bảo vì anh quí dzợ mà !!!                             Nguyệt Ánh  

              Chúc Van luôn vui và hạnh phúc,NÁ





              Chời tỳ NA nhanh thật cho em sữa câu bày nhen , chúc tỷ NA luôn vui khỏ trẻ đẹp hì hì ...
               
               
               
              SỢ NGÀY TÁM THÁNG BA
               
              Sợ nhất trong đời số tám ba
              Là ngày tháng vợ nhốt trong nhà
              Đấm lưng bóp cẳng cho ưng dạ
              Trình rá dâng khâu để biếu bà
              Thấy hét lơ kêu xanh mặt má
              Nằm hầu ngủ đợi tái mày da
              Như chim bị ná lòng buồn bã
              Có nói phân bua cũng khổ mà!
               
              Thanh Huy
               
               
               
              #384
                cosiaus 25.02.2010 16:02:00 (permalink)
                0
                CÁI BỊNH

                Cái bịnh trầm kha vốn thế mà
                Nói nhìu họ wính nát thây a
                Chiện mình cứ dziệc cười đi á
                Việc họ thôi thì để họ la
                Đông lạnh làng yên vui rỉ rả
                Lá vàng trỗi dậy réo hi ha
                Thế là bổn cũ nhanh tay sọan
                Hàng một xung phong bước thẳng à
                 
                                        Nguyệt Ánh
                 
                 
                 
                 
                Cái chợ
                 
                Chín người mười ý đúng  không mà
                Tranh cãi tùm lum cũng vậy a
                Dành nhất nào ai ham chức á
                khuấy to  lắm kẻ đánh thanh la
                đập bàn đập ghế  cho tay đả
                xì bọt xì bèo  nhóc miệng ha
                rốt cuộc  thì thôi cùng mệt lả
                Hỏng chừng nghỉ chút, quậy lên à !!
                 
                cs
                 
                #385
                  cosiaus 25.02.2010 16:29:41 (permalink)
                  0

                  Trích đoạn: Nguyệt Ánh

                  Tùy duyên  lý
                   
                  Một chiếc lá rơi cũng định điều
                  Việc gì anh réo chị  khan kêu
                  Có lên có xuống như đi kiệu
                  Lúc thấp lúc cao tựa khúc tiêu
                  Chợ vắng phải đâu cô mợ thiếu
                  Trường đông chẳng lẻ học sinh kiêu
                  Tuỳ duyên mọi sự nên thông hiểu
                  Sáng sớm ,trưa hanh cũng tới chiều
                   
                  cosiaus

                  QUY LUẬT
                   


                  Hỷ nộ trần gian thiệt lắm điều


                  Hơi nào nhọc sức mỏi mồm kêu


                  Rảnh rang mấy xị cùng dưa kiệu 


                   Bận bịu vài bài với tiếng tiêu


                  Chủ nợ hối đòi - cười, túi thiêu


                  Ngừ yêu giục cưới - khất, tình kiêu


                  Bốn mùa luân chuyển mưa rùi nắng


                  Ngày tháng vần xoay sáng lại chiều


                   


                                       Nguyet Anh


                                          

                   


                  Quote:



                  Originally Posted by cosiausHi Love... va ST
                  Hieu va nghe va thay mà
                  Xin loi khong the Tam qua luc
                  chỉ co TỨ mà thoi


                  Lãng đãng mưa xuân buồn chút xiú
                  ngoài hiên mưa nhiểu tóc tách kêu
                  ngàn năm mưa rớt bao nhiêu kiểu?
                  rủ xuống trần gian chẳng có đều

                  gió nhẹ thổi qua cành dương liểu
                  hoa cười cụm lá chẳng bao nhiêu
                  xuân đến xuan đi dư chẳng thiếu
                  vui gì một chút lai buòn thiêu

                  trời xanh già mấy làm sao hiểu
                  chỉ quảnh quơ quơ sáng vơí chiều
                  lẩn trốn đùa trăng ra trăng chiếu
                  giận hờn đổ lửa cháy như thiêu

                  nhân sinh tự cổ sanh rồi yểu
                  đạt nhất công thành chớ có kiêu
                  phúc ai , ai hưởng đừng lo liệu
                  một chiếc lá rơi củng định điều

                  cosiaus
                  9/1/09
                  Sâm-Thương cảm ơn Cosiaus và mạn phép đặt tựa bài thơ nầy là
                  HOÀI-XUÂN

                  Mưa xuân lất phất cành Mai thắm
                  Trúc ngả bên hiên vẩn xanh màu
                  Giọt nước cành dương trên đất sống
                  Nuôi mầm sinh diệt cho kiếp sau...

                  Sâm-Thương
                   
                   
                  Câu < Mõt chiec la rơi cũng định điều>
                   
                  Đã viết từ ngày...thang 1 /2009
                  Kh6ng hề có ý nói ai , chỉ nói lý nhà phật
                  Bài trich ở trên tặng ch ST , cô gái sắp chet và đã chết sau đó khg lâu.
                   
                  #386
                    Nguyệt Ánh 25.02.2010 20:23:51 (permalink)
                    0

                     

                    NGUYÊN TIÊU
                     CANH DẦN
                     
                    Canh Dần trăng mới hãy còn trinh
                    Ánh nguyệt lẳng lơ sắc tuyệt xinh
                    Quân tử so tài  khoe bút trúc
                    Giai nhân thẹn mặt mỉm môi tình
                    Đất trời rạng rỡ mừng vui tiếp
                    Hương sắc tưng bừng hớn hở nghinh
                    Xuân chúc Hằng Nga lòng trẻ mãi
                    Nguyên tiêu thơ dệt mộng đời sinh.
                     
                    Nguyên Hải


                    Nét Đẹp Nguyên Tiêu
                     
                    Bướm đến vườn xuân hút nhụy trinh
                    Hoa cười e thẹn nét duyên xinh
                    Thân ngà muá lượn trông mê mẩn
                    Bút ngọc vờn bay rất diễm tình
                    Lữ khách rung lòng đề vịnh xướng
                    Giai nhân cảm tạ hoạ cung nghinh
                    Nguyên tiêu vạn vật đều phơi phới
                    Trước cảnh thanh nhàn mộng nẩy sinh

                     
                    Sương Anh

                    Sắp sưả rằm Thượng Nguyên xin cầu chúc các thi hữu được vui tươi, thân tâm luôn an lạc, phước lộc tràn đầy
                    RẰM THÁNG GIÊNG

                    Trăng tròn vành vạnh dáng nguyên trinh
                    Soi sáng trần gian nét đẹp xinh
                    Hè hội đón chào duyên hạnh ngộ
                    Phú thơ đề thảo chữ đa tình
                    Rượu trà châm rót hương đèn tỏa
                    Chiêng trống vang rền lẽ lộc nghinh
                    Giáng thế nguyệt cười in đáy nước
                    Nguyên tiêu vui nhộn cảnh trời sinh


                    Thanh Huy 

                     
                    HỒN HOA
                     
                    Lối mòn hoa dại ngát hương trinh
                    Cánh mỏng nhụy vàng rực rỡ xinh
                    E ấp chờ mong từng giọt nắng
                    Rụt rè đón đợi chút duyên tình
                    Phàm phu mỏi miệng nào lên tiếng
                    Quân tữ chưa chào đã tiếp nghinh 
                    Hoa dại mà hồn hoa chẳng dại
                    Kiêu kỳ chắc bỡi giống hoa sinh






                                          Nguyệt Ánh  
                                   
                     

                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.02.2010 21:18:35 bởi Nguyệt Ánh >
                    #387
                      NGUYÊN HẢI 26.02.2010 11:44:35 (permalink)
                      0


                      8/3
                      NGÀY TÁI MẶT

                      Lại đến nửa rồi tám tháng ba !
                      Mày râu rửa chén với lau nhà
                      Bảo vâng thui-thủi mồm như hến
                      Gọi dạ le-te tớ bẩm bà
                      Năm có một ngày đà tái mặt
                      Tháng nào cũng Lễ chắc xanh da
                      Ráng qua hết bữa cô vùng dậy
                      Lấy lại oai phong đứng "xịt" mà.

                      Nguyên Hải

                      NGÀY TÁI MẶT 

                      Hết Tết bây giờ đến tám ba 
                      Mình ơi sửa soạn nấu ăn nhà 
                      Tôm rim nước mắm tanh mùi cá 
                      Mì gói hành tây nhạt thấy bà 
                      Ông xã ngày nào tay đụng bếp 
                      Vợ hiền bụng đói mắt lòi da 
                      yêu chồng nuốt vội nhìn tha thứ 
                      Miệng cố cười vui tội ổng mà

                                    Vancali 2.14.10

                      Chế Nguyệt Ánh ông xã của em như vậy nè hì hì ....
                      Chúc chế ngày vui .........


                      SỢ NHẤT

                      Sợ nhất là ngày tám tháng ba
                      Chồng dành hết cả việc trong nhà
                      Cơm khô canh mặn đau lòng trẻ
                      Bếp bẩn nhà dơ xót dạ bà
                      Hoa chất đầy phòng khô xẹp tùi
                      Quà che kín cửa xướt trầy da
                      Nhìn tui cái mặt cười như mếu
                      Ổng bảo vì anh quí dzợ mà !!!

                                                      Nguyệt Ánh

                        

                      SỢ NGÀY TÁM THÁNG BA

                      Sợ nhất trong đời số tám ba
                      Là ngày tháng vợ nhốt trong nhà
                      Đấm lưng bóp cẳng cho ưng dạ
                      Trình rá dâng khâu để biếu bà
                      Thấy hét lơ kêu xanh mặt má
                      Nằm hầu ngủ đợi tái mày da
                      Như chim bị ná lòng buồn bã
                      Có nói phân bua cũng khổ mà!

                      Thanh Huy


                       

                      !!!Chửa đón nguyên tiêu lo tháng ba
                      Mần chi sớm thế bỏ đầy nhà
                      Ngày rằm dọn cỗ vui cùng cháu
                      Đợi tết chờ trăng uống chúc bà
                      Xuân mới ngập ngừng đà tím mật
                      Tình chưa bén rễ đã vàng da
                      Không vui thì vẫn là ba tháng
                      Hờ hững đành sao, tội lắm mà.!                      

                       Nha Uyen


                      Hạnh phúc trăm năm 
                                     
                      Quí vợ nên chàng thích tám ba
                      Mỗi năm một bữa được yên nhà
                      Bồng con nấu bếp đêm hầu bả
                      Múa bút đề thơ mến tặng bà
                      Rượu chát thơm nồng tô má phấn
                      Đèn cầy mờ tỏ thắm làn da
                      Yêu người phối ngẫu nồng hương lữa
                      Hạnh phúc trăm năm có thể mà

                      Vancali 2.25.10

                      Hì hì ông xã của em nè quí tỷ thấy thế nào hì hì...


                      CHỒNG LÀ NÔ LỆ...

                      Cưng bà tôi nhớ tám tháng ba
                      Khoe mẽ làm chi dị cả nhà
                      Phận sự hằng đêm rèn sức lão
                      Nâng niu năm tháng đẹp thân bà
                      Mắt mờ gối mỏi lưng còng nón
                      Mày Liễu môi hồng cô thắm da
                      Nhứt vợ nhì trời câu miệng Thế
                      Anh là nô lệ của em mà.!
                       
                      Nguyên Hải


                      #388
                        Đoạn_Trường 26.02.2010 11:46:16 (permalink)
                        0



                        NGUYÊN TIÊU

                         CANH DẦN

                        Canh Dần trăng mới hãy còn trinh
                        Ánh nguyệt lẳng lơ sắc tuyệt xinh
                        Quân tử so tài  khoe bút trúc
                        Giai nhân thẹn mặt mỉm môi tình
                        Đất trời rạng rỡ mừng vui tiếp
                        Hương sắc tưng bừng hớn hở nghinh
                        Xuân chúc Hằng Nga lòng trẻ mãi
                        Nguyên tiêu thơ dệt mộng đời sinh.

                        Nguyên Hải



                        Nét Đẹp Nguyên Tiêu
                         
                        Bướm đến vườn xuân hút nhụy trinh
                        Hoa cười e thẹn nét duyên xinh
                        Thân ngà muá lượn trông mê mẩn
                        Bút ngọc vờn bay rất diễm tình
                        Lữ khách rung lòng đề vịnh xướng
                        Giai nhân cảm tạ hoạ cung nghinh
                        Nguyên tiêu vạn vật đều phơi phới
                        Trước cảnh thanh nhàn mộng nẩy sinh
                         
                        Sương Anh

                        Sắp sưả rằm Thượng Nguyên xin cầu chúc các thi hữu được vui tươi, thân tâm luôn an lạc, phước lộc tràn đầy



                                        Tiết Nguyên Tiêu

                                        Sương mờ gió sớm thoảng hương trinh
                                       Bướm lạc vườn đào hái mộng xinh
                                       Nắng nhạt cành mai chim lẽ bóng
                                       Người mê ánh mắt bạn chung tình
                                       Trần gian ảo ảnh đời thêu dệt
                                       Vũ trụ âm hồn bóng tiếp nghinh
                                       Đón tiết Nguyên Tiêu sầu viễn xứ
                                       Bao lần lỗi hẹn kiếp ba sinh

                                            Vancali 2.23.10





                        RẰM THÁNG GIÊNG

                        Trăng tròn vành vạnh dáng nguyên trinh
                        Soi sáng trần gian nét đẹp xinh
                        Hè hội đón chào duyên hạnh ngộ
                        Phú thơ đề thảo chữ đa tình
                        Rượu trà châm rót hương đèn tỏa
                        Chiêng trống vang rền lẽ lộc nghinh
                        Giáng thế nguyệt cười in đáy nước
                        Nguyên tiêu vui nhộn cảnh trời sinh

                        Thanh Huy 



                        HỒN HOA
                         
                        Lối mòn hoa dại ngát hương trinh
                        Cánh mỏng nhụy vàng rực rỡ xinh
                        E ấp chờ mong từng giọt nắng
                        Rụt rè đón đợi chút duyên tình
                        Phàm phu mỏi miệng nào lên tiếng
                        Quân tữ chưa chào đã tiếp nghinh 
                        Hoa dại mà hồn hoa chẳng dại
                        Kiêu kỳ chắc bỡi giống hoa sinh

                                             Nguyệt Ánh  

                                       





                                                     NGUYÊN TIÊU CANH DẦN                                         
                         
                        Đêm khuya trăng sáng thoảng hương trinh
                        Bóng nguyệt tươi cười quá đẹp xinh
                        Dáng dấp thơ ngây len bụi trúc
                        Hình hài e thẹn nép xuân tình
                        Ngàn mai rực rỡ mong chờ tiếp
                        Dặm liễu hiền lành ngóng đợi nghinh
                        Vượt núi đồi nghiêng trên phố vắng
                        Nguyên tiêu ý thắm nẩy mầm sinh.
                         
                        Nguyễn Gia Linh




                        Ánh nguyệt đầu năm
                         
                        Ánh trăng vừa hé vẫn nguyên trinh
                        Vành vạnh cao vời cánh mộng xinh
                        Phú vận nào so cung thiễm ngọc
                        Vần thơ mãi giữ chốn nhân tình
                        Ngàn sao lấp lánh vòm mai điểm          
                        Cõi thế tưng bừng bức thọ nghinh
                        Chị Nguyệt tháng giêng vui hiện chúc
                        Đêm rằm âm hưởng Tết tồn sinh
                           
                        Đặng Xuân Linh



                        Giấc Mộng Đêm Xuân

                        Nước cuốn mây ngàn gửi mộng trinh
                        Toả hương quanh những khóm hoa xinh
                        Long lanh ánh nguyệt soi yêu dấu
                        Rạo rực dòng sông lộng  ái tình
                        Cỏ biếc đong đưa, đàn vang đến 
                        Chim non ríu rít, nhạc tấu nghinh
                        Thời gian đứng lại từ muôn kiếp
                        Một giấc chiêm bao ngoài Tử - Sinh
                         
                        Tiểu An




                        Ánh Trăng Thượng Nguyên

                        Ánh mắt mơ huyền dậy trắng trinh
                        Tỏa bao vẽ đẹp thưởng người xinh
                        Nụ cười hoa lệ, hồn êm ái
                        Cái liếc đơn sơ, dáng hữu tình
                        Đắm đuối chàng thi say tửu ngóng
                        Mải mê nàng gió vui lòng nghinh
                        Trăng rằm ngày vía Phật an lạc
                        Xướng họa đăng đèn hưởng phúc sinh

                                                                          Đoạn Trường   



                        mèn ui!  sao hỏi Nguyệt Ánh mùh hỏng thấy trả lời... hoa hay là quả Thái Lan.  Hỏi mùh hong trả lời ngừ ta đoán mò trùng bậy bạ ráng chịu hén.  
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.02.2010 12:52:45 bởi Đoạn_Trường >
                        #389
                          Nguyệt Ánh 26.02.2010 13:38:55 (permalink)
                          0
                          XIN VAY NHỜ
                           
                          Bùn bùn thả gót đến thăm nhà
                          Thơm thảo cho xin mấy ngụm trà
                          Cũng bỡi đường xa khô rát cổ
                          Tại vì sông rộng ướt nhèm da
                          Xuân qua túi gấm không đồng,cắc
                          Tết hết vườn hoa vắng vịt, gà
                          Con đói;sang vay nhờ tí đỉnh
                          Đầu năm chớ rượt wính à nha
                                                Nguyệt Ánh
                           

                          #390
                            Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 26 của 46 trang, bài viết từ 376 đến 390 trên tổng số 680 bài trong đề mục
                            Chuyển nhanh đến:

                            Thống kê hiện tại

                            Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
                            Kiểu:
                            2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9