THƠ & HOA ** NGUYỆT ÁNH
Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 27 của 46 trang, bài viết từ 391 đến 405 trên tổng số 680 bài trong đề mục
Nguyệt Ánh 28.02.2010 06:45:45 (permalink)
0
 
mèn ui!  sao hỏi Nguyệt Ánh mùh hỏng thấy trả lời... hoa hay là quả Thái Lan.  Hỏi mùh hong trả lời ngừ ta đoán mò trùng bậy bạ ráng chịu hén.  

UI,có thấy hỏi hồi nào đâu mà biểu trả lời hả,hoa chứ sao là trái được,xỉn rùi nên trông gà hóa cuốc đấy,



 




 




<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.02.2010 07:10:00 bởi Nguyệt Ánh >
Attached Image(s)
Nguyệt Ánh 28.02.2010 07:11:37 (permalink)
0
THAN!
 
Hết xuân lại phải xắn quần cày
Cái kiếp làm ngừ thiệt khổ thay
Dziệc nước dziệc nhà xơ xác ócChiện ăn chiện mặc rã rời tayRượu, mồi chồng hét không bê trễBột,sữa con gào phải có ngayNếu lỡ kiếp sau quay trở lạiXin làm mây gió thảnh thơi bay !                    Nguyệt Ánh 

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65281/49B788788C584EE0A4A07FB3571A4544.jpg[/image]
Attached Image(s)
#392
    vancali96 28.02.2010 08:32:43 (permalink)
    0
      THAN!

    Hết xuân lại phải xắn quần cày
    Cái kiếp làm ngừ thiệt khổ thay

    Dziệc nước dziệc nhà xơ xác óc

    Chiện ăn chiện mặc rã rời tay

    Rượu, mồi chồng hét không bê trễ

    Bột,sữa con gào phải có ngay

    Nếu lỡ kiếp sau quay trở lại

    Xin làm mây gió thảnh thơi bay !
                       

    Nguyệt Ánh
     

     Cho em theo chân tỷ họa vui nhen hì hì ....

    Phụ nữ nhà quê


    Ra giêng  khổ nhọc với trâu cày
    Xúc tép nuôi cò cực lắm thay
    Sáng sớm ra đồng khum cấy mạ
    Chiều tàn nấu bếp phải liền tay
    Chồng than muốn nhậu bầu mang đến
    Con khóc đòi bồng sữa đến ngay
    Phụ nữ nhà quê lòng chất phác
    Suốt đời lam lũ mặc chim bay


    Vancali 2.27.10

    Thân chúc tỷ NA ngày vui ....

    <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.02.2010 08:43:30 bởi vancali96 >
    #393
      TTH 28.02.2010 08:56:56 (permalink)
      0
       THAN!

      Hết xuân lại phải xắn quần cày
      Cái kiếp làm ngừ thiệt khổ thay

      Dziệc nước dziệc nhà xơ xác óc

      Chiện ăn chiện mặc rã rời tay

      Rượu, mồi chồng hét không bê trễ

      Bột,sữa con gào phải có ngay

      Nếu lỡ kiếp sau quay trở lại

      Xin làm mây gió thảnh thơi bay !
                         

      Nguyệt Ánh
       

       Cho em theo chân tỷ họa vui nhen hì hì ....

      Phụ nữ nhà quê


      Ra giêng  khổ nhọc với trâu cày
      Xúc tép nuôi cò cực lắm thay
      Sáng sớm ra đồng khum cấy mạ
      Chiều tàn nấu bếp phải liền tay
      Chồng than muốn nhậu bầu mang đến
      Con khóc đòi bồng sữa đến ngay
      Phụ nữ nhà quê lòng chất phác
      Suốt đời lam lũ mặc chim bay


      Vancali 2.27.10

      Thân chúc tỷ NA ngày vui ....

       
       
      KHỔ !
       
      Cái số sinh ra phải chịu cày
      Đêm ngày hùng hục khổ đời thay
      Vợ bu con bấu không yên dạ
      Rượu gọi thơ mời chịu bó tay
      Cuốc xén ruộng đồng xin nán lại
      Bón chăm vườn tược phải lo ngay
      Gạo không bụng trống đời tiu ngiủ
      Bả hét ước gì có cánh bay!
       
      Thanh Huy
       
       



       
       
      #394
        Trần Mạnh Hùng 28.02.2010 09:20:09 (permalink)
        0
        XIN VAY NHỜ
         
        Bùn bùn thả gót đến thăm nhà
        Thơm thảo cho xin mấy ngụm trà
        Cũng bỡi đường xa khô rát cổ
        Tại vì sông rộng ướt nhèm da
        Xuân qua túi gấm không đồng,cắc
        Tết hết vườn hoa vắng vịt, gà
        Con đói;sang vay nhờ tí đỉnh
        Đầu năm chớ rượt wính à nha
                              Nguyệt Ánh 
         
         
        NỤ CƯỜi
        Tứ hải năm châu dưới mái nhà.
        Thân mời người đẹp một chung trà.
        Nhâm nhi thưởng thức - trà thơm giọng
        Tâm sự hàn huyên - nắng cháy da.
        Cuộc sống nhiều khi đầy sóng gió
        Giòng đời lắm lúc giống què gà.
        Thế gian thử thách trong gian khổ.
        Chúc bạn nụ cười xinh xắn nha
        Trần Mạnh Hùng
         
         
        #395
          HÀN PHONG 28.02.2010 13:55:36 (permalink)
          0
           THAN!

          Hết xuân lại phải xắn quần cày
          Cái kiếp làm ngừ thiệt khổ thay

          Dziệc nước dziệc nhà xơ xác óc

          Chiện ăn chiện mặc rã rời tay

          Rượu, mồi chồng hét không bê trễ

          Bột,sữa con gào phải có ngay

          Nếu lỡ kiếp sau quay trở lại

          Xin làm mây gió thảnh thơi bay !
                             

          Nguyệt Ánh
           

           Cho em theo chân tỷ họa vui nhen hì hì ....

          Phụ nữ nhà quê


          Ra giêng  khổ nhọc với trâu cày
          Xúc tép nuôi cò cực lắm thay
          Sáng sớm ra đồng khum cấy mạ
          Chiều tàn nấu bếp phải liền tay
          Chồng than muốn nhậu bầu mang đến
          Con khóc đòi bồng sữa đến ngay
          Phụ nữ nhà quê lòng chất phác
          Suốt đời lam lũ mặc chim bay


          Vancali 2.27.10

          Thân chúc tỷ NA ngày vui ....

           
           
          KHỔ !
           
          Cái số sinh ra phải chịu cày
          Đêm ngày hùng hục khổ đời thay
          Vợ bu con bấu không yên dạ
          Rượu gọi thơ mời chịu bó tay
          Cuốc xén ruộng đồng xin nán lại
          Bón chăm vườn tược phải lo ngay
          Gạo không bụng trống đời tiu ngiủ
          Bả hét ước gì có cánh bay!
           
          Thanh Huy
           

          Khổ


          Nghỉ Tết xong xuôi lại phải cày
          Cày hoài chẳng có cái quần thay
          Màn hình nhập nhoạng nhìn đau mắt
          Bàn phím lề mề gõ mỏi tay
          Vợ hét một lời phi đến gấp
          Sếp kêu nửa tiếng chạy ra ngay
          Quanh năm khổ mãi cho nên Tết
          Túi được vài đồng để nó bay...

          Tú lòng...thòng
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.02.2010 13:57:15 bởi HÀN PHONG >
          #396
            Nguyệt Ánh 01.03.2010 06:53:27 (permalink)
            0
            THAN!

            Hết xuân lại phải xắn quần cày
            Cái kiếp làm ngừ thiệt khổ thay

            Dziệc nước dziệc nhà xơ xác óc

            Chiện ăn chiện mặc rã rời tay

            Rượu, mồi chồng hét không bê trễ

            Bột,sữa con gào phải có ngay

            Nếu lỡ kiếp sau quay trở lại

            Xin làm mây gió thảnh thơi bay !
             
                              

            Nguyệt Ánh
             

             Cho em theo chân tỷ họa vui nhen hì hì ....

            Phụ nữ nhà quê


            Ra giêng  khổ nhọc với trâu cày
            Xúc tép nuôi cò cực lắm thay
            Sáng sớm ra đồng khum cấy mạ
            Chiều tàn nấu bếp phải liền tay
            Chồng than muốn nhậu bầu mang đến
            Con khóc đòi bồng sữa đến ngay
            Phụ nữ nhà quê lòng chất phác
            Suốt đời lam lũ mặc chim bay


            Vancali 2.27.10

            Thân chúc tỷ NA ngày vui ....

             
             
            KHỔ !
             
            Cái số sinh ra phải chịu cày
            Đêm ngày hùng hục khổ đời thay
            Vợ bu con bấu không yên dạ
            Rượu gọi thơ mời chịu bó tay
            Cuốc xén ruộng đồng xin nán lại
            Bón chăm vườn tược phải lo ngay
            Gạo không bụng trống đời tiu ngiủ
            Bả hét ước gì có cánh bay!
             
            Thanh Huy
             

            Khổ


            Nghỉ Tết xong xuôi lại phải cày
            Cày hoài chẳng có cái quần thay
            Màn hình nhập nhoạng nhìn đau mắt
            Bàn phím lề mề gõ mỏi tay
            Vợ hét một lời phi đến gấp
            Sếp kêu nửa tiếng chạy ra ngay
            Quanh năm khổ mãi cho nên Tết
            Túi được vài đồng để nó bay...

            Tú lòng...thòng

             

            AO ƯỚC
             
            Tám tiếng cơ quan méo mặt cày
            Ở nhà nội tướng chửa ngừ thayBí bầu thít cá nằm chờ thớtChén bát soong nồi đứng đợị tayLẩu thái khi vui chan cạn sạchRau xào lúc mệt gắp vèo ngayNhìu lần bực wá thầm ao ướcGiá được hóa thành bong bóng bay !                                 Nguyet Anh Cám ơn Van,TH và sư phụ nha,mởi mọi ngừ uống trà và chúc mọi ngừ luôn dzui dzẻ nhé,NÁ

            #397
              Nguyệt Ánh 01.03.2010 07:18:58 (permalink)
              0
              TRÁI SẦU RIÊNG 
               
              Trời sinh chẳng đẹp đẽ như ai
              Da dẻ sần sùi lại lắm gai
              Tục tử bao lần tay rướm máu
              Phàm phu mấy bận lệ rơi dài
              Hương thơm để tặng người nho nhã
              Vị ngọt dành cho bậc trí tài
              Lỡ nếm một lần mê suốt kiếp
              Thử thì sẽ biết đúng hay sai
               
                                          Nguyet Anh

              <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.03.2010 07:20:05 bởi Nguyệt Ánh >
              #398
                cosiaus 01.03.2010 10:02:55 (permalink)
                0

                Trích đoạn: HÀN PHONG

                 THAN!

                Hết xuân lại phải xắn quần cày
                Cái kiếp làm ngừ thiệt khổ thay

                Dziệc nước dziệc nhà xơ xác óc

                Chiện ăn chiện mặc rã rời tay

                Rượu, mồi chồng hét không bê trễ

                Bột,sữa con gào phải có ngay

                Nếu lỡ kiếp sau quay trở lại

                Xin làm mây gió thảnh thơi bay !
                                   

                Nguyệt Ánh
                 

                 Cho em theo chân tỷ họa vui nhen hì hì ....

                Phụ nữ nhà quê


                Ra giêng  khổ nhọc với trâu cày
                Xúc tép nuôi cò cực lắm thay
                Sáng sớm ra đồng khum cấy mạ
                Chiều tàn nấu bếp phải liền tay
                Chồng than muốn nhậu bầu mang đến
                Con khóc đòi bồng sữa đến ngay
                Phụ nữ nhà quê lòng chất phác
                Suốt đời lam lũ mặc chim bay


                Vancali 2.27.10

                Thân chúc tỷ NA ngày vui ....

                 
                 
                KHỔ !
                 
                Cái số sinh ra phải chịu cày
                Đêm ngày hùng hục khổ đời thay
                Vợ bu con bấu không yên dạ
                Rượu gọi thơ mời chịu bó tay
                Cuốc xén ruộng đồng xin nán lại
                Bón chăm vườn tược phải lo ngay
                Gạo không bụng trống đời tiu ngiủ
                Bả hét ước gì có cánh bay!
                 
                Thanh Huy
                 

                Khổ


                Nghỉ Tết xong xuôi lại phải cày
                Cày hoài chẳng có cái quần thay
                Màn hình nhập nhoạng nhìn đau mắt
                Bàn phím lề mề gõ mỏi tay
                Vợ hét một lời phi đến gấp
                Sếp kêu nửa tiếng chạy ra ngay
                Quanh năm khổ mãi cho nên Tết
                Túi được vài đồng để nó bay...

                Tú lòng...thòng




                Thời cơ
                 
                Con gái ngày nay chớ có cày
                Ngu gì.. cứ để bọn nam thay
                thế mình bưng nước hay mua tả
                cả chuyện đấm lưng  với bóp tay
                kỷ lục trai thừa  đâu có hết
                thống kê gái thiếu đó bày ngay
                thời cơ  thắng  lợi  nghiêng phần  nữ
                Mấy chả làng quàng đá đít bay  ..
                 
                 
                cs


                #399
                  vancali96 01.03.2010 12:09:00 (permalink)
                  0
                   
                  THAN!

                  Hết xuân lại phải xắn quần cày
                  Cái kiếp làm ngừ thiệt khổ thay

                  Dziệc nước dziệc nhà xơ xác óc

                  Chiện ăn chiện mặc rã rời tay

                  Rượu, mồi chồng hét không bê trễ

                  Bột,sữa con gào phải có ngay

                  Nếu lỡ kiếp sau quay trở lại

                  Xin làm mây gió thảnh thơi bay !
                                     

                  Nguyệt Ánh
                   

                   Cho em theo chân tỷ họa vui nhen hì hì ....

                  Phụ nữ nhà quê


                  Ra giêng  khổ nhọc với trâu cày
                  Xúc tép nuôi cò cực lắm thay
                  Sáng sớm ra đồng khum cấy mạ
                  Chiều tàn nấu bếp phải liền tay
                  Chồng than muốn nhậu bầu mang đến
                  Con khóc đòi bồng sữa đến ngay
                  Phụ nữ nhà quê lòng chất phác
                  Suốt đời lam lũ mặc chim bay


                  Vancali 2.27.10

                  Thân chúc tỷ NA ngày vui ....

                   
                   
                  KHỔ !
                   
                  Cái số sinh ra phải chịu cày
                  Đêm ngày hùng hục khổ đời thay
                  Vợ bu con bấu không yên dạ
                  Rượu gọi thơ mời chịu bó tay
                  Cuốc xén ruộng đồng xin nán lại
                  Bón chăm vườn tược phải lo ngay
                  Gạo không bụng trống đời tiu ngiủ
                  Bả hét ước gì có cánh bay!
                   
                  Thanh Huy
                   

                  Khổ


                  Nghỉ Tết xong xuôi lại phải cày
                  Cày hoài chẳng có cái quần thay
                  Màn hình nhập nhoạng nhìn đau mắt
                  Bàn phím lề mề gõ mỏi tay
                  Vợ hét một lời phi đến gấp
                  Sếp kêu nửa tiếng chạy ra ngay
                  Quanh năm khổ mãi cho nên Tết
                  Túi được vài đồng để nó bay...

                  Tú lòng...thòng

                  Thời cơ
                   
                  Con gái ngày nay chớ có cày
                  Ngu gì.. cứ để bọn nam thay
                  thế mình bưng nước hay mua tả
                  cả chuyện đấm lưng  với bóp tay
                  kỷ lục trai thừa  đâu có hết
                  thống kê gái thiếu đó bày ngay
                  thời cơ  thắng  lợi  nghiêng phần  nữ
                  Mấy chả làng quàng đá đít bay  ..
                   
                   
                  cs
                   
                  Điều cày

                  Sáng dậy đầu tiên vớ điếu cày
                  Khum người vấn thuốc nhuyễn nhừ thay
                  Lau sơ bụi bám môi tìm tẩu
                  Hít mạnh hương tràn nước dính tay
                  Nhắm mắt đê mê cười thỏa mãn
                  Run đùi sảng khoái tỉnh hồn ngay
                  Hôm nao hứa bỏ không cần đến
                  Vật vã u buồn nhớ khói bay

                  Vancali 2.28.10

                  Thân chúc quý huynh tỷ luôn mạnh khỏe vui vẻ hì hì ....

                  #400
                    kimrbl 01.03.2010 15:00:37 (permalink)
                    0
                    TRÁI SẦU RIÊNG


                    Trời sinh chẳng đẹp đẽ như ai
                    Da dẻ sần sùi lại lắm gai
                    Tục tử bao lần tay rướm máu
                    Phàm phu mấy bận lệ rơi dài
                    Hương thơm để tặng người nho nhã
                    Vị ngọt dành cho bậc trí tài
                    Lỡ nếm một lần mê suốt kiếp
                    Thử thì sẽ biết đúng hay sai


                                                Nguyet Anh






                    Tên sao nghe gọi thật bi ai
                    Đau khổ giấu trong những cái gai
                    Quân tử lụy tình lòng nín lặng
                    Thục quyên lỡ dở lệ chảy dài
                    Hương thơm ngây ngất khoe mùi lạ
                    Múi ngọt lành ngon thử ẩm tài
                    Ăn lúc tâm hồn đang trống trải
                     Sầu riêng chia sẻ chớ có sai
                     
                    Nguyệt Ánh thông cảm nha vì biết là khó họa

                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.03.2010 20:02:12 bởi HÀN PHONG >
                    #401
                      HÀN PHONG 01.03.2010 20:02:41 (permalink)
                      0
                      TRÁI SẦU RIÊNG


                      Trời sinh chẳng đẹp đẽ như ai
                      Da dẻ sần sùi lại lắm gai
                      Tục tử bao lần tay rướm máu
                      Phàm phu mấy bận lệ rơi dài
                      Hương thơm để tặng người nho nhã
                      Vị ngọt dành cho bậc trí tài
                      Lỡ nếm một lần mê suốt kiếp
                      Thử thì sẽ biết đúng hay sai


                                                  Nguyet Anh






                      Tên sao nghe gọi thật bi ai
                      Đau khổ giấu trong những cái gai
                      Quân tử lụy tình lòng nín lặng
                      Thục quyên lỡ dở lệ chảy dài
                      Hương thơm ngây ngất khoe mùi lạ
                      Múi ngọt lành ngon thử ẩm tài
                      Ăn lúc tâm hồn đang trống trải
                       Sầu riêng chia sẻ chớ có sai
                       
                      Nguyệt Ánh thông cảm nha vì biết là khó họa


                      SẦU RIÊNG

                      Dở, hay cũng chịu, sánh chi ai
                      Vốn dĩ trời sinh đã có gai
                      Lá mọc xum xuê khôn kể lớn
                      Cành đâm rậm rạp khó đo dài
                      Mình thô nín tiếng đâu khoe sắc
                      Tính vụng im hơi chẳng kể tài
                      Thử lửa mới hay vàng thứ thiệt
                      Lời đồn kim cổ quả không sai

                      Tú lòng...thòng

                      #402
                        nha uyen 01.03.2010 21:02:17 (permalink)
                        0
                        TRÁI SẦU RIÊNG


                        Trời sinh chẳng đẹp đẽ như ai

                        Da dẻ sần sùi lại lắm gai
                        Tục tử bao lần tay rướm máu
                        Phàm phu mấy bận lệ rơi dài
                        Hương thơm để tặng người nho nhã
                        Vị ngọt dành cho bậc trí tài
                        Lỡ nếm một lần mê suốt kiếp
                        Thử thì sẽ biết đúng hay sai


                                                    Nguyet Anh






                        Tên sao nghe gọi thật bi ai
                        Đau khổ giấu trong những cái gai
                        Quân tử lụy tình lòng nín lặng
                        Thục quyên lỡ dở lệ chảy dài
                        Hương thơm ngây ngất khoe mùi lạ
                        Múi ngọt lành ngon thử ẩm tài
                        Ăn lúc tâm hồn đang trống trải
                         Sầu riêng chia sẻ chớ có sai

                        Nguyệt Ánh thông cảm nha vì biết là khó họa


                        SẦU RIÊNG

                        Dở, hay cũng chịu, sánh chi ai
                        Vốn dĩ trời sinh đã có gai
                        Lá mọc xum xuê khôn kể lớn
                        Cành đâm rậm rạp khó đo dài
                        Mình thô nín tiếng đâu khoe sắc
                        Tính vụng im hơi chẳng kể tài
                        Thử lửa mới hay vàng thứ thiệt
                        Lời đồn kim cổ quả không sai

                        Tú lòng...thòng




                         
                        HOA THIÊN LÝ
                         
                        Cũng hương cũng sắc há thua ai
                        Lá mượt thân dài chẳng có gai
                        Duyên dáng hoa vàng trăng nước biếc 
                        Ngọt ngào hương quyện núi sông dài
                        Vài gram  thịt nghé ba đi chợ
                        Một đĩa xào ngon mẹ trổ tài
                        Thiên lý người kêu hay đến vậy
                        Thơm lừng vạn dặm quả không sai
                         
                                                  Nha Uyen
                         
                        Có trái rùi giờ thêm hoa nữa cho đẹp nhá
                        #403
                          SuongAnh 02.03.2010 04:52:55 (permalink)
                          0
                          THAN!

                          Hết xuân lại phải xắn quần cày
                          Cái kiếp làm ngừ thiệt khổ thay

                          Dziệc nước dziệc nhà xơ xác óc

                          Chiện ăn chiện mặc rã rời tay

                          Rượu, mồi chồng hét không bê trễ

                          Bột,sữa con gào phải có ngay

                          Nếu lỡ kiếp sau quay trở lại

                          Xin làm mây gió thảnh thơi bay !
                                             

                          Nguyệt Ánh
                           

                           Cho em theo chân tỷ họa vui nhen hì hì ....

                          Phụ nữ nhà quê


                          Ra giêng  khổ nhọc với trâu cày
                          Xúc tép nuôi cò cực lắm thay
                          Sáng sớm ra đồng khum cấy mạ
                          Chiều tàn nấu bếp phải liền tay
                          Chồng than muốn nhậu bầu mang đến
                          Con khóc đòi bồng sữa đến ngay
                          Phụ nữ nhà quê lòng chất phác
                          Suốt đời lam lũ mặc chim bay


                          Vancali 2.27.10

                          Thân chúc tỷ SA ngày vui ....
                           
                           
                          Khổ
                           
                          Vui xuân chưả trọn phải đi cày
                          Số phận con người quả cực thay!
                          Tất bật ngày đêm không kể sức
                          Bôn ba sáng tối chẳng ngơi tay
                          Đồng lương lãnh dược tiêu không đủ
                          Chiếc áo vưà mua phải bán ngay
                          Kiếp vốn nghèo hèn đành chấp nhận
                          Tiền vào nhà trống gió luà bay
                           
                          Sương Anh
                          #404
                            Nguyệt Ánh 02.03.2010 19:37:07 (permalink)
                            0
                            Trái Mít

                            Thân em gai góc nhọn như đinh
                            Mới bị phạt quỳ đã thất kinh
                            Lúc mới còn xuân đầy kẻ đợi
                            Khi chưa kịp chín khối anh rình
                            Xơ dai kết chạt câu duyên nợ
                            Múi ngọt in sâu tiếng nghĩa tình
                            "Quân tử có thương thì đóng cọc"
                            Rờ chi nhựa ướt lại la inh

                            Tú lòng...thòng

                             




                                     CON NHÍM

                            Áo giáp che mình nhọn giống đinh 
                            Gươm đao tua tủa thấy hồn  kinh
                            Không lo hổ báo thèm thuồng đợi
                            Chẳng sợ chim muông ngấp nghé rình
                            Suốt tháng mòn chân tìm rễ củ
                            Quanh năm mỏi cổ đợi duyên tình
                            Thương em phải nhắc em thay áo
                            Chớ vội ôm rùi lại hét inh ! 

                                                      Nguyet Anh

                            Sư phụ ui,bi giờ mình cứ nói hoa trái  thú vật là thoải mái sư phị nhỉ



                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.03.2010 19:40:59 bởi Nguyệt Ánh >
                            #405
                              Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 27 của 46 trang, bài viết từ 391 đến 405 trên tổng số 680 bài trong đề mục
                              Chuyển nhanh đến:

                              Thống kê hiện tại

                              Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                              Kiểu:
                              2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9