THƠ & HOA ** NGUYỆT ÁNH
Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 28 của 46 trang, bài viết từ 406 đến 420 trên tổng số 680 bài trong đề mục
cosiaus 04.03.2010 06:29:25 (permalink)
0
Phải trái
 
Xa lộ bon bon phóng hết ga
Nhìn quanh một lủ thiệt điên mà
Mình ên ngay lối rồ thong thả
Thiên hạ  trật đường  lái giống ma
Đài báo một cha  đi  ngược hướng
Mắt nhìn  cả đám  chạy như pha
Cuộc đời cuồn cuộn dòng xe chảy
Phải trái làm sao nhận biết ra..
 
 
Cosiaus
 
Quảng cáo trên TV, Bà vợ gọi ông chồng nói lái xe cẩn thận
Vì trên xa lộ có mot thằng điên lái ngược chiều.
Ông chồng lại trả lời : Em à , cả ngàn thằng điên đây nè,
Anh lo tránh tụi nó thấy mồ ( chính ông ta đang chạy ngược chiều)
 
Nguyen Gia Linh 08.03.2010 19:44:13 (permalink)
0
VUI KÉ                                                         
 

 
Đầu năm vui ké mí huynh nha                      
Dăm tiếng cười thôi cũng rộn nhà               
Trà sói thơm lừng thơ phú thả                     
Rượu đào ngât ngất khổ sầu qua                 
Bồng bềnh sóng biếc mây chở họa               
Rộn rã hương lòng bướm đợi hoa                
Đã biết trăm năm là giấc mộng                   
Thì vui một tí có chi mà                               
 
Thì vui một tí có chi mà                               
Phố vẫn còn đầy vạn sắc hoa                       
Họa sĩ mơ màng rơi bút họa                        
Thi nhân ngơ ngẩn tiếc xuân qua                
Sông sâu nước chảy tay sào thả                   
Đêm lạnh thuyền trôi dạt bến nhà               
Cũ đã đi rồi mừng mới lại                            
Em trà huynh rượu cụng ly nha                   
 
                    Nguyệt Ánh
 
 
Vui Chung                              
 
 
Trăng rằm ánh sáng quá đẹp nha
Rọi rõ khuông viên lẫn cửa nhà
Ý thức khơi lòng xuôi bến tả
Niềm mơ khởi xướng dõi đò qua
Nổi trôi sóng nước thuyền neo lạ
Ròn rã hương mùa bướm thích hoa
Sớm biết sương chiều len sỏi đá
Đem vui gởi lại khỏe thôi mà
 
Đem vui gởi lại khỏe thôi mà
Lối cũ vườn xưa thắm nhánh hoa
Họa sĩ mơ hoài sao dễ tả
Thi nhân mộng mãi cứ thèm qua
Sông buồn cuồn cuộn bên ghềnh đá
Gió lạnh xanh xao tránh ở nhà
Bạn mới theo về thôn xóm lạ
Chung trà chén rượu thỏa lòng nha
 
Nguyễn Gia Linh
Nguyệt Ánh 12.03.2010 10:41:29 (permalink)
0
Cám ơn huynh cosiaus và huynh Nguyễn Gia Linh đã ghé thăm và tặng thơ,mấy hôm nay công vịệc nhìu quá nên chậm tiếp nghinh,xin thứ lỗi,
hẹn sẽ đáp lễ sau nhé,chúc vui, hôm wa đi mần ruộngbị hoa mắc cỡ cào đau wá nên viết mấy câu thả đây,các huynh đọc cho vui nhé,kính mến NÁ

 

 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.03.2010 10:48:55 bởi Nguyệt Ánh >
Attached Image(s)
Nguyệt Ánh 12.03.2010 10:50:21 (permalink)
0
 
 
Cha mẹ sinh em chốn bụi bờ
Phận hèn chẳng dám ước cùng mơ
Ngày nghe diều sáo khi trầm bỗng
Tối ngắm sao đêm lúc tỏ mờ 
Suốt tháng không người thèm mắt ngó
Quanh năm chẳng kẻ thích tay sờThương tình lại đặt tên trinh nữMắc cỡ ghê vì tên giống thơ                    NÁ

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65281/EF4CD007047045B39F4E15A2DC858ED4.jpg[/image]
Attached Image(s)
#409
    Nguyệt Ánh 13.03.2010 17:16:18 (permalink)
    0
    GƯỢNG

    Những tưởng năm nay sẽ phát tài
    Ngờ đâu càng tính lại càng sai
    Vườn thơ lẻ tẻ người du hí
    Quán rượu lèo tèo khách vãng lai
    Chữ bởi say hoài nên đứt bóng
    Thơ vì nhậu riết cũng đi "đai"*
    Lên thăm ngán ngẩm không buồn viết
    Gượng một đôi câu kiểu trả bài

    Tú lòng..thòng

    *Die


    CHỪA
     
    Tết đến dạo quanh muốn trổ tài
    Bầu cua chơi tưởng trúng thành sai
    Đặt gà gà chạy không tăm dạng
    Chọn cá cá chuồn chẳng đáo lai
    Sót ít đồng xu thôi mộng vỡ
    Vơi dăm ngàn bạc chắc đời "đai"
    Về nhà vợ hét im phăng phắc
    Nhứt định tu thân trốn bạc bài!
     
    Thanh Huy
     
    RÁNG
     
    Cố tìm dăm chữ để so tài
    Viết xuống đọc sao vẫn thấy sai
    Ý tứ mần mò không đúng gốc
    Vận vần gói ghém thấy hơi lai
    Mẹ rằng đi chậm không bung dép
    Cha bảo đừng rân* kẻo sút đai
    Ráng khắc ghi tâm lời dạy bảo
    Sao thơ lũng cũng chẳng suông bài
     
    C Pham
     
    *Run


    Gở vốn mới bỏ bài
     
    Dốc hết tiền lương quýnh phía tài
    Mười cây đã xiu lẻ nào sai
    Dở khay mặt nhỏ  còn ra thiệt
    Gỏ cửa vợ nhà phải nói “lai”
    Tín dụng kéo  cà lê lết sống
    Nhà băng xiết cổ chắc gần “đai”
    Hỏng sao lần tới đen xoay đỏ
    Gở vốn xong ta bỏ bạc bài
     
    cs
    CHIỆN EM TUI
     
    Xin xăm được dzợ lại thêm tài
    Thánh phán rõ ràng chẳng thể sai
    Đến shop quần bò rinh mấy cái
    Dzìa nhà xén tóc nhuộm hai lai
    Ngày ngày lượn xế đi kua gái
    Tối tối mần gà cúng đất đai
    Tiền hết duyên tài đâu chẳng thấy
    Chắc là thánh xỉn phán nhầm bài
     
                                Nguyet Anh
    #410
      Nguyệt Ánh 13.03.2010 17:18:13 (permalink)
      0
      XIN CƯỚI

      Mòn chân giày rách khắp đoài-đông

      Chẳng kiếm đâu ra gái muốn chồng

      Có phải nghiệp đời trong kiếp bạc
      Mà nay duyên số cảnh phòng không
      Mẹ cha mòn mắt mong thằng cháu
      Anh chị chờ em chuốc rượu hồng
      Người hởi nghiệp căn mà cải được
      Cho ta cưới quách khỏi ngồi trông.
       
      Nguyên Hải


      NGÓ CÙNG TRÔNG !!! 

       Có ngừ kiếm dzợ chạy tây,đông
      Đẹp xấu miễn em chịu lấy chồng
      Chắc tại ông tơ quên nối chỉ
      Nên giờ rã gối cũng về không
      Cha chờ ẫm mốc khay trà, rượu
      Mẹ đợi ôi thiu quả nhãn ,hồng
      Ngon ngọt bao ngừ ăn hỏng hết
      Còn mình  chỉ biết ngó cùng trông ! 

                          Nguyet Anh dzọt lẹ chớ hong bị đánh đòn           
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.03.2010 17:19:50 bởi Nguyệt Ánh >
      #411
        Nguyệt Ánh 13.03.2010 17:21:19 (permalink)
        0
        TRÀO ...BÙN !


        Xuân đi thầy cũng lặn lun rùi
        Dưới bếp trên nhà chỉ một tui
        Khô cổ chơi vài ca nước lạnh
        Đói lòng chén mấy củ lang thui
        Bạn bè ghé viếng không ngừ tiếp
        Khách khứa sang thăm chẳng kẻ mời
        Quán xá e hèm bùn wá đỗi
        Trào gì chớ hỏng phải trào... dzui


                          Nguyet Anh
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.03.2010 17:24:11 bởi Nguyệt Ánh >
        #412
          SuongAnh 13.03.2010 20:04:37 (permalink)
          0

          HOA TRINH NỮ
           
          Cha mẹ sinh em chốn bụi bờ
          Phận hèn chẳng dám ước cùng mơ
          Ngày nghe diều sáo khi trầm bỗng
          Tối ngắm sao đêm lúc tỏ mờ 
          Suốt tháng không người thèm mắt ngó
          Quanh năm chẳng kẻ thích tay sờ
          Thương tình lại đặt tên trinh nữ
          Mắc cỡ ghê vì tên giống thơ


                                 

          Sang thăm tỷ,chúc tỷ cúi từng dzui nhìu nhìu
           
           
          HOA TRINH NỮ
           
          Một màu tim tím mọc ven bờ
          Đã khiến nhiều chàng lính chiến mơ
          Tích cũ bao năm còn đọng lại
          Chuyện xưa mấy thuở vẫn chưa mờ
          Thẹn thùng xếp cánh khi người đến
          Bẽn lẽn thu mình nếu kẻ sờ
          Trinh nữ loài hoa đồng cỏ nội
          Mà làm kẻ sĩ dậy hồn thơ
           
          Sương Anh

          Cám ơn NÁ ghé thăm và tặng thơ nha, chúc NÁ cuối tuần vui vẻ nhiều nè
          #413
            NGUYÊN HẢI 13.03.2010 23:14:59 (permalink)
            0
            XIN CƯỚI

            Mòn chân giày rách khắp đoài-đông

            Chẳng kiếm đâu ra gái muốn chồng

            Có phải nghiệp đời trong kiếp bạc
            Mà nay duyên số cảnh phòng không
            Mẹ cha mòn mắt mong thằng cháu
            Anh chị chờ em chuốc rượu hồng
            Người hởi nghiệp căn mà cải được
            Cho ta cưới quách khỏi ngồi trông.
             
            Nguyên Hải


            NGÓ CÙNG TRÔNG !!! 

             Có ngừ kiếm dzợ chạy tây,đông
            Đẹp xấu miễn em chịu lấy chồng
            Chắc tại ông tơ quên nối chỉ
            Nên giờ rã gối cũng về không
            Cha chờ ẫm mốc khay trà, rượu
            Mẹ đợi ôi thiu quả nhãn ,hồng
            Ngon ngọt bao ngừ ăn hỏng hết
            Còn mình  chỉ biết ngó cùng trông ! 

                                Nguyet Anh dzọt lẹ chớ hong bị đánh đòn     
             

            QUA CHẲNG TRÔNG
             
            Có phải cô em buổi chợ đông
            Bán thơ sắm lễ rước thêm chồng
            Ghẹo người tơ nguyệt chưa bày biện
            Trêu kẻ rèm loan mãi trống không
            Cũng muốn hầu Anh, làm phận thứ
            Mà  e  ghen bậu nát thân hồng
            Cầu xin hai chữ bình an vậy
            Tặng cả gia tài, Qua chẳng trông.
             
            Nguyên Hải

              Chít chưa, NÁ dám ghẹo anh hả, cấm không được khóc đó nhé
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.03.2010 23:18:30 bởi NGUYÊN HẢI >
            #414
              HÀN PHONG 14.03.2010 01:34:07 (permalink)
              0
              TRÀO ...BÙN !


              Xuân đi thầy cũng lặn lun rùi
              Dưới bếp trên nhà chỉ một tui
              Khô cổ chơi vài ca nước lạnh
              Đói lòng chén mấy củ lang thui
              Bạn bè ghé viếng không ngừ tiếp
              Khách khứa sang thăm chẳng kẻ mời
              Quán xá e hèm bùn wá đỗi
              Trào gì chớ hỏng phải trào... dzui


                                Nguyet Anh


              MẤT HỨNG

              Đầu năm lịch xếp đặc như...ruồi
              Cứ thế này thì chắc chết tui
              Hết chuyện loanh quanh hàng ốc luộc
              Thôi trò lạng lách quán cầy thui
              Mời trà, tiếp khách chiều, trưa, sớm
              Nhận việc, phân công...tị, ngọ, mùi
              Vẫn cứ "lương y như tháng trước"
              Còn đâu hứng thú nghĩ thơ dui

              Tú lòng...thòng
              #415
                HÀN PHONG 14.03.2010 01:45:50 (permalink)
                0

                HOA TRINH NỮ
                 
                Cha mẹ sinh em chốn bụi bờ
                Phận hèn chẳng dám ước cùng mơ
                Ngày nghe diều sáo khi trầm bỗng
                Tối ngắm sao đêm lúc tỏ mờ 
                Suốt tháng không người thèm mắt ngó
                Quanh năm chẳng kẻ thích tay sờ
                Thương tình lại đặt tên trinh nữ
                Mắc cỡ ghê vì tên giống thơ


                                       

                Sang thăm tỷ,chúc tỷ cúi từng dzui nhìu nhìu
                 
                 
                HOA TRINH NỮ
                 
                Một màu tim tím mọc ven bờ
                Đã khiến nhiều chàng lính chiến mơ
                Tích cũ bao năm còn đọng lại
                Chuyện xưa mấy thuở vẫn chưa mờ
                Thẹn thùng xếp cánh khi người đến
                Bẽn lẽn thu mình nếu kẻ sờ
                Trinh nữ loài hoa đồng cỏ nội
                Mà làm kẻ sĩ dậy hồn thơ
                 
                Sương Anh

                Cám ơn NÁ ghé thăm và tặng thơ nha, chúc NÁ cuối tuần vui vẻ nhiều nè



                HOA BUỒN NGỦ

                Chỗ trống đùn như nước vỡ bờ
                Cùng tông, khác họ* lũ hoa mơ
                Chòm lau ẩn dáng trò...rình rập
                Bụi cỏ che thân kiểu...mập mờ
                Xếp cánh là khi dày cứng đạp
                Gương gai bởi lúc cẳng mềm sờ
                May vì tên được lên Thư Quán
                Đã có nhạc rồi lại có thơ

                Tú lòng...thòng
                * cùng là dây leo
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.03.2010 01:48:52 bởi HÀN PHONG >
                #416
                  Hữu Hạnh 14.03.2010 02:07:12 (permalink)
                  0

                  Trích đoạn: HÀN PHONG

                  TRÀO ...BÙN !



                  Xuân đi thầy cũng lặn lun rùi
                  Dưới bếp trên nhà chỉ một tui
                  Khô cổ chơi vài ca nước lạnh
                  Đói lòng chén mấy củ lang thui
                  Bạn bè ghé viếng không ngừ tiếp
                  Khách khứa sang thăm chẳng kẻ mời
                  Quán xá e hèm bùn wá đỗi
                  Trào gì chớ hỏng phải trào... dzui



                                    Nguyet Anh


                  MẤT HỨNG

                  Đầu năm lịch xếp đặc như...ruồi
                  Cứ thế này thì chắc chết tui
                  Hết chuyện loanh quanh hàng ốc luộc
                  Thôi trò lạng lách quán cầy thui
                  Mời trà, tiếp khách chiều, trưa, sớm
                  Nhận việc, phân công...tị, ngọ, mùi
                  Vẫn cứ "lương y như tháng trước"
                  Còn đâu hứng thú nghĩ thơ dui

                  Tú lòng...thòng


                   
                  Trào Hứng
                  Thầy trò đãi khách, tớ làm…… ruồi
                  Ốc luộc, giả cầy để đấy tui
                  Tháng đượm, ngày trôi, men cứ ủ
                  Đông qua, hạ tới , củ còn thui
                  Một mình, một cõi đồ thơm phức
                  Món tới, món lui, đĩa dậy mùi
                  Nhậu ké, ăn chia ai chả muốn
                  Ai rên, mình hưởng thấy càng vui
                  Hữu Hạnh
                  _Heeeeeeee chửi vô duyên điiiiiiiiii
                   
                   
                  #417
                    vancali96 14.03.2010 04:34:08 (permalink)
                    0
                     Hoài trông
                    Đêm tàn gió lạnh giữa mùa đông
                    Cũng muốn như ai một đấng chồng
                    Ngại bướm ra đi ngày nắng nhạt
                    Lo người để lại mối tình không
                    Lên chùa khấn nguyện đôi rồng phụng
                    Cúng phật thành tâm một bó hồng
                    Quân tử đành nhìn chim lẻ bạn
                    Cho nàng mắt lệ cứ hoài trông

                    Vancali 3.11.10
                    MỘNG ẢO
                    Có còn Ô-thướt nối Tây-Đông
                    Muôn nhịp trùng khơi lớp sóng chồng

                    Cánh Én mồ côi xuân bóng lẻ

                    Hài Loan hờ hững mãnh đời không

                    Cành vàng lá ngọc danh đài cát                                      

                    Bóng xế trăng khuya sắc nguyệt hồng    

                    Mơ gót giai nhân đời mộng mị

                    Ngày mòn mắt mỏi hão huyền trông.         


                     Nguyên Hải                   
                    Cải số

                    Em là con gái xứ Hà Đông
                    Bởi thế cho nên khó kén chồng
                    Đến huyện thay tên hòng tránh tiếng
                    Lên làng đổi họ có thành không
                    Niền răng kẻ mắt thoa môi đỏ
                    Nhuộm tóc đeo khoen đánh má hồng
                    Xóa bỏ nguồn căn hòng cải số
                    Duyên tình nở rộ hết buồn trông

                    Vancali 3.11.10

                    Thân chúc huynh NH cuối từng vui mạnh hì hì ..
                    .

                    XIN CƯỚI

                    Mòn chân giày rách khắp đoài-đông

                    Chẳng kiếm đâu ra gái muốn chồng
                    Có phải nghiệp đời trong kiếp bạc
                    Mà nay duyên số cảnh phòng không
                    Mẹ cha mòn mắt mong thằng cháu
                    Anh chị chờ em chuốc rượu hồng
                    Người hởi nghiệp căn mà cải được
                    Cho ta cưới quách khỏi ngồi trông.

                    Nguyên Hải

                    NGÓ CÙNG TRÔNG !!!


                    Có ngừ kiếm dzợ chạy tây,đông
                    Đẹp xấu miễn em chịu lấy chồng
                    Chắc tại ông tơ quên nối chỉ
                    Nên giờ rã gối cũng về không
                    Cha chờ ẫm mốc khay trà, rượu
                    Mẹ đợi ôi thiu quả nhãn ,hồng
                    Ngon ngọt bao ngừ ăn hỏng hết
                    Còn mình  chỉ biết ngó cùng trông !

                                       Nguyet Anh dzọt lẹ chớ hong bị đánh đòn       
                     

                    QUA CHẲNG TRÔNG
                     
                    Có phải cô em buổi chợ đông
                    Bán thơ sắm lễ rước thêm chồng
                    Ghẹo người tơ nguyệt chưa bày biện
                    Trêu kẻ rèm loan mãi trống không
                    Cũng muốn hầu Anh, làm phận thứ
                    Mà  e  ghen bậu nát thân hồng
                    Cầu xin hai chữ bình an vậy
                    Tặng cả gia tài, Qua chẳng trông.
                     
                    Nguyên Hải

                      Chít chưa, NÁ dám ghẹo anh hả, cấm không được khóc đó nhé

                    Cho em theo chân tỷ NA nhen hì hì....

                    Tình bụi chuối

                    Tội chàng lãng tử mắt sầu đông
                    Kiếm bạn cô đơn gái chửa chồng
                    Đến chợ ngâm thơ ngày đứng đợi
                    Vô chùa lể phật tối nằm không
                    Hờn duyên uống rượu vui ong bướm
                    Tủi phận tìm say giận má hồng
                    Quá chén đường xa tình bụi chuối
                    Sáng ngày qua lại lắm bà trông


                    Vancali 3.13.10

                    Thân tặng huynh
                    Nguyên Hải  chủ nhật vui với khách sạn ngày sao hì hì ....

                    Chúc tỳ NA cuối tuần vui đừng bỏ em một mình nhen hì hì ...
                    #418
                      TTH 14.03.2010 07:07:17 (permalink)
                      0
                       

                      HOA TRINH NỮ
                       
                      Cha mẹ sinh em chốn bụi bờ
                      Phận hèn chẳng dám ước cùng mơ
                      Ngày nghe diều sáo khi trầm bỗng
                      Tối ngắm sao đêm lúc tỏ mờ 
                      Suốt tháng không người thèm mắt ngó
                      Quanh năm chẳng kẻ thích tay sờ
                      Thương tình lại đặt tên trinh nữ
                      Mắc cỡ ghê vì tên giống thơ


                                             

                      Sang thăm tỷ,chúc tỷ cúi từng dzui nhìu nhìu
                       
                       
                      HOA TRINH NỮ
                       
                      Một màu tim tím mọc ven bờ
                      Đã khiến nhiều chàng lính chiến mơ
                      Tích cũ bao năm còn đọng lại
                      Chuyện xưa mấy thuở vẫn chưa mờ
                      Thẹn thùng xếp cánh khi người đến
                      Bẽn lẽn thu mình nếu kẻ sờ
                      Trinh nữ loài hoa đồng cỏ nội
                      Mà làm kẻ sĩ dậy hồn thơ
                       
                      Sương Anh

                      Cám ơn NÁ ghé thăm và tặng thơ nha, chúc NÁ cuối tuần vui vẻ nhiều nè



                      HOA BUỒN NGỦ

                      Chỗ trống đùn như nước vỡ bờ
                      Cùng tông, khác họ* lũ hoa mơ
                      Chòm lau ẩn dáng trò...rình rập
                      Bụi cỏ che thân kiểu...mập mờ
                      Xếp cánh là khi dày cứng đạp
                      Gương gai bởi lúc cẳng mềm sờ
                      May vì tên được lên Thư Quán
                      Đã có nhạc rồi lại có thơ

                      Tú lòng...thòng
                      * cùng là dây leo
                       
                       
                      HOA TRINH NỮ
                       
                      Hoa xinh tim tím phủ bên bờ
                      Tên đặt cho bài hát ước mơ
                      Thuở nhỏ quen em tình thấy đẹp
                      Lớn lên thương đó mộng không mờ
                      Gặp nhau chớ động rèm mi khép
                      Tìm đến đừng châm thịt kẻ sờ
                      Mưa gió bao năm lòng vẫn mến
                      Yêu em yêu mãi dệt thành thơ
                       
                      Thanh Huy
                       
                       
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.03.2010 07:50:46 bởi TTH >
                      #419
                        Nguyệt Ánh 14.03.2010 07:38:54 (permalink)
                        0
                        TRÀO ...BÙN !

                        Xuân đi thầy cũng lặn lun rùi
                        Dưới bếp trên nhà chỉ một tui
                        Khô cổ chơi vài ca nước lạnh
                        Đói lòng chén mấy củ lang thui
                        Bạn bè ghé viếng không ngừ tiếp
                        Khách khứa sang thăm chẳng kẻ mời
                        Quán xá e hèm bùn wá đỗi
                        Trào gì chớ hỏng phải trào... dzui 
                                          Nguyet Anh


                        MẤT HỨNG

                        Đầu năm lịch xếp đặc như...ruồi
                        Cứ thế này thì chắc chết tui
                        Hết chuyện loanh quanh hàng ốc luộc
                        Thôi trò lạng lách quán cầy thui
                        Mời trà, tiếp khách chiều, trưa, sớm
                        Nhận việc, phân công...tị, ngọ, mùi
                        Vẫn cứ "lương y như tháng trước"
                        Còn đâu hứng thú nghĩ thơ dui

                        Tú lòng...thòng



                        Trào Hứng
                        Thầy trò đãi khách, tớ làm…… ruồi
                        Ốc luộc, giả cầy để đấy tui
                        Tháng đượm, ngày trôi, men cứ ủ
                        Đông qua, hạ tới , củ còn thui
                        Một mình, một cõi đồ thơm phức
                        Món tới, món lui, đĩa dậy mùi
                        Nhậu ké, ăn chia ai chả muốn
                        Ai rên, mình hưởng thấy càng vui
                        Hữu Hạnh
                        _Heeeeeeee chửi vô duyên điiiiiiiiii


                         RUỒI
                        Làm gì hỏng muốn,muốn làm ruồi
                        Kéo cả họ hàng chật bếp tui
                        Khói tỏa thơm thơm này cá hấp
                        Hương bay ngậy ngậy ấy bê thui
                        Cái thân bé bé tài chui kẽ
                        Cái mũi xinh xinh giỏi bắt mùi
                        Tật lớn ham ngồi trên gắp trước
                        Uống ăn chẳng mấy chỉ ham dzui !
                         
                                             Nguyet Anh
                         
                        Hong có dzô dziên mà chửi gì,lúc nào dzô dziên mí chửi
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.03.2010 07:44:38 bởi Nguyệt Ánh >
                        #420
                          Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 28 của 46 trang, bài viết từ 406 đến 420 trên tổng số 680 bài trong đề mục
                          Chuyển nhanh đến:

                          Thống kê hiện tại

                          Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
                          Kiểu:
                          2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9