THƠ & HOA ** NGUYỆT ÁNH
Thay đổi trang: << < 313233 > >> | Trang 31 của 46 trang, bài viết từ 451 đến 465 trên tổng số 680 bài trong đề mục
Nguyệt Ánh 08.09.2010 11:24:55 (permalink)
0
THĂM LẠI VƯỜN XƯA
 
Cất bước về thăm lại chốn này
Đường chiều buốt giá ngọn heo may
Buồn trông suối vắng êm đềm chảy
Lặng ngắm mây sầu lơ lửng bay
Hoa lá bâng khuâng vầng nguyệt khuyết
Cỏ cây ngơ ngẩn khúc tình say
Xa nhau từ ấy là xa mãi
Nhớ lắm người ơi những tháng ngày !
 
                       Nguyet Ánh




Vườn thơ mở lại
 
Cứ ngỡ người quên hẳn chốn này
Nay vừa trở lại cùng heo may
Ánh Trăng nơi cũ về cung Quảng
Chú Cuội gốc đa đếm lá bay
Xướng họa vần thơ cùng nối lại
Chuyện trò tri kỷ để mà say
Vườn thơ mở cửa mời thi hữu
Cho bõ nhớ thương những tháng ngày...
 
K.N


NGƯỜI ĐI
 
Từ lúc người đi biệt đất nầy
Trăng sầu cảnh héo số đâu may
Lệ mi thương nhớ rưng rưng đổ
Câu chữ thân quen lắng lắng bay
Vỡ mộng tình không cho lại nhớ
Nát lòng rượu chẳng uống mà say
Bóng mờ, hồn thả trong vô vọng
Quay quắc gọi tên khổ lắm ngày!
 
Thanh Huy
 
AN VUI
 
Ham dzui chạy xuống cõi trần này
Lận đận bao điều rủi với may
Bằng trắc dăm câu xua khổ lặn
Tình tang  mấy khúc đuổi sầu bay
Trà dư nửa chén khi đơn chiếc
Rượu sẵn lưng bầu lúc tỉnh say
Đậu phụ rau dưa thay mỗi bữa
An vui tự tại cũng qua ngày
 
                                Nguyệt Ánh
 
Hì Hì,chào các huynh,cảm ơn 2 huynh còn nhớ A và ghé thăm,chúc 2 huynh luôn vui,mong gặp lại.mến,NÁ
 
kimrbl 08.09.2010 18:02:40 (permalink)
0
Nguyệt Ánh lấy chồng
 
Nghe đồn Nguyệt Ánh mới sang sông
Hay nói nôm na vừa lấy chồng
Duyên đẹp sánh đôi chàng Mỹ xịn
Phận giàu tá túc phố Wall đông
Chỉ lo thẩm mỹ và đi shop
Chả ngó quán xưa đọc ít dòng
Bè bạn ngóng tin chờ mỏi cổ
Cưới không thèm báo mặc ai trông
 
K.N
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.09.2010 19:32:35 bởi kimrbl >
Nguyệt Ánh 09.09.2010 08:38:02 (permalink)
0
Nguyệt Ánh lấy chồng
 
Nghe đồn Nguyệt Ánh mới sang sông
Hay nói nôm na vừa lấy chồng
Duyên đẹp sánh đôi chàng Mỹ xịn
Phận giàu tá túc phố Wall đông
Chỉ lo thẩm mỹ và đi shop
Chả ngó quán xưa đọc ít dòng
Bè bạn ngóng tin chờ mỏi cổ
Cưới không thèm báo mặc ai trông
 
K.N

CHỜ...CHỒNG
 
Suốt ngày rảo bước chợ cùng sông
Mong ước trời thương tặng tấm chồng
Có kẻ quạt nồng khi tối hạ
Được người ấp lạnh lúc đêm đông
Chợ thì tấp nập người lên xuống
Sông cứ thênh thang nước thẳng dòng
Mặc khách tao nhân đâu hết trọiĐể mình mỏi cổ đợi rùi trông                           N Á hihi  
#453
    Nguyệt Ánh 09.09.2010 09:41:05 (permalink)
    0
    YÊU 

    Người ấy tôi yêu đậm thế sao
    Hồn thơ giao động buổi ban đầu
    Bao lần xa cách khơi phiền não
    Mấy lúc tâm tình dậy xuyến xao
    Tình rộn bềnh bồng như tiếng sáo
    Duyên nồng ấp ủ tựa chiêm bao 
    Thôi xây lầu ái vui đi nhỏ
    Từ chối lòng anh có lẽ nào!

    Thanh Huy


     Khổ vì yêu

    Đêm buồn dõi mắt đếm vì sao
    Tự hỏi duyên mình trốn ở đâu
    Bởi chuyện tình yêu nhiều lắc léo
    Nên đời má phấn chịu xanh xao
    Buồn ta kém phúc sầu cô độc
    Thấy bạn yên phần đẹp biết bao
    Trống vắng canh trường chăn lạnh lẽo
    Người đi biền biệt tận phương nào


    Vancali 9.8.10

    Chúc huynh TTH thứ ba vui mạnh hì hì .....



    CỨ DZIỆC YÊU
     
    Yêu thì ráng chịu biết làm sao
    Chớ nghĩ suy thêm mệt cái đầu
    Lúc nhớ theo mây trôi bảng lảng
    Khi tình  gọi gió hát xôn xao
    Thấy buồn nốc đại dăm li rượu
    Nghe đói xơi liền mấy bánh bao
    Cứ vậy yêu wài đâu có chán
    Yêu cho đến chết được không nào
     
                              Nguyet Anh

     
    #454
      TTH 09.09.2010 10:54:45 (permalink)
      0
      YÊU  

      Tôi đã yêu người đậm thế sao
      Hồn thơ giao động buổi ban đầu
      Bao lần xa cách khơi phiền não
      Mấy lúc tâm tình dậy xuyến xao
      Tình rộn bềnh bồng như tiếng sáo
      Duyên nồng ấp ủ tựa chiêm bao 
      Thôi xây lầu ái vui đi nhỏ
      Từ chối lòng anh có lẽ nào!

      Thanh Huy


       Khổ vì yêu

      Đêm buồn dõi mắt đếm vì sao
      Tự hỏi duyên mình trốn ở đâu
      Bởi chuyện tình yêu nhiều lắc léo
      Nên đời má phấn chịu xanh xao
      Buồn ta kém phúc sầu cô độc
      Thấy bạn yên phần đẹp biết bao
      Trống vắng canh trường chăn lạnh lẽo
      Người đi biền biệt tận phương nào


      Vancali 9.8.10


      CỨ DZIỆC YÊU
        Yêu thì ráng chịu biết làm sao
      Chớ nghĩ suy thêm mệt cái đầu
      Lúc nhớ theo mây trôi bảng lảng
      Khi tình  gọi gió hát xôn xao
      Thấy buồn nốc đại dăm li rượu
      Nghe đói xơi liền mấy bánh bao
      Cứ vậy yêu wài đâu có chán
      Yêu cho đến chết được không nào

                                Nguyet Anh
       

       
      YÊU AI
       
      Yêu ai không nói khổ làm sao
      Hình khắc sâu tim vướng nợ đầu
      Thì vẫn một lòng không rẻ rúng
      Vẫn thì muôn thuở cứ nôn nao
      Dăm lời thăm hỏi thân thương lắm
      Mấy chữ dặn dò vui sướng bao
      Thôi thế từ nay tim ửng đỏ
      Tình yêu son sắc với ai nào!
       
      Thanh Huy
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.09.2010 11:16:28 bởi TTH >
      #455
        vancali96 09.09.2010 11:57:28 (permalink)
        0
        YÊU  

        Tôi đã yêu người đậm thế sao
        Hồn thơ giao động buổi ban đầu
        Bao lần xa cách khơi phiền não
        Mấy lúc tâm tình dậy xuyến xao
        Tình rộn bềnh bồng như tiếng sáo
        Duyên nồng ấp ủ tựa chiêm bao 
        Thôi xây lầu ái vui đi nhỏ
        Từ chối lòng anh có lẽ nào!

        Thanh Huy


         Khổ vì yêu

        Đêm buồn dõi mắt đếm vì sao
        Tự hỏi duyên mình trốn ở đâu
        Bởi chuyện tình yêu nhiều lắc léo
        Nên đời má phấn chịu xanh xao
        Buồn ta kém phúc sầu cô độc
        Thấy bạn yên phần đẹp biết bao
        Trống vắng canh trường chăn lạnh lẽo
        Người đi biền biệt tận phương nào


        Vancali 9.8.10


        CỨ DZIỆC YÊU
          Yêu thì ráng chịu biết làm sao
        Chớ nghĩ suy thêm mệt cái đầu
        Lúc nhớ theo mây trôi bảng lảng
        Khi tình  gọi gió hát xôn xao
        Thấy buồn nốc đại dăm li rượu
        Nghe đói xơi liền mấy bánh bao
        Cứ vậy yêu wài đâu có chán
        Yêu cho đến chết được không nào

                                  Nguyet Anh
         

         
        YÊU AI
         
        Yêu ai không nói khổ làm sao
        Hình khắc sâu tim vướng nợ đầu
        Thì vẫn một lòng không rẻ rúng
        Vẫn thì muôn thuở cứ nôn nao
        Dăm lời thăm hỏi thân thương lắm
        Mấy chữ dặn dò vui sướng bao
        Thôi thế từ nay tim ửng đỏ
        Tình yêu son sắc với ai nào!
         
        Thanh Huy



        Xin lỗi huynh TTH em làm lộn câu thứ hai vần đầu mà em lại lộn ra đâu hì hì ...em xin đền bài ....

        Chẳng lẽ nào

        Có phải yêu là khổ vậy sao ?
        Người nghe rạo rực mối duyên đầu
        Đêm nhìn ánh lửa sầu tim nhói
        Sáng ngắm mây trời nhớ dạ nao
        Hỏi gió mơ màng trong giấc ngủ
        Tìm chàng mộng thấy ở chiêm bao
        Vì tình ít nói buồn vô cớ
        Mắt ngó đăm chiêu ...chẳng lẽ nào...

        Vancali 9.8.10

        Chúc huynh TTH va tỷ N A luôn vui khỏe hì hì ....
        #456
          C Pham 09.09.2010 13:29:44 (permalink)
          0
          YÊU  

          Tôi đã yêu người đậm thế sao
          Hồn thơ giao động buổi ban đầu
          Bao lần xa cách khơi phiền não
          Mấy lúc tâm tình dậy xuyến xao
          Tình rộn bềnh bồng như tiếng sáo
          Duyên nồng ấp ủ tựa chiêm bao 
          Thôi xây lầu ái vui đi nhỏ
          Từ chối lòng anh có lẽ nào!

          Thanh Huy


           Khổ vì yêu

          Đêm buồn dõi mắt đếm vì sao
          Tự hỏi duyên mình trốn ở đâu
          Bởi chuyện tình yêu nhiều lắc léo
          Nên đời má phấn chịu xanh xao
          Buồn ta kém phúc sầu cô độc
          Thấy bạn yên phần đẹp biết bao
          Trống vắng canh trường chăn lạnh lẽo
          Người đi biền biệt tận phương nào


          Vancali 9.8.10


          CỨ DZIỆC YÊU
            Yêu thì ráng chịu biết làm sao
          Chớ nghĩ suy thêm mệt cái đầu
          Lúc nhớ theo mây trôi bảng lảng
          Khi tình  gọi gió hát xôn xao
          Thấy buồn nốc đại dăm li rượu
          Nghe đói xơi liền mấy bánh bao
          Cứ vậy yêu wài đâu có chán
          Yêu cho đến chết được không nào

                                    Nguyet Anh
           

           
          YÊU AI
           
          Yêu ai không nói khổ làm sao
          Hình khắc sâu tim vướng nợ đầu
          Thì vẫn một lòng không rẻ rúng
          Vẫn thì muôn thuở cứ nôn nao
          Dăm lời thăm hỏi thân thương lắm
          Mấy chữ dặn dò vui sướng bao
          Thôi thế từ nay tim ửng đỏ
          Tình yêu son sắc với ai nào!
           
          Thanh Huy



          Xin lỗi huynh TTH em làm lộn câu thứ hai vần đầu mà em lại lộn ra đâu hì hì ...em xin đền bài ....

          Chẳng lẽ nào

          Có phải yêu là khổ vậy sao ?
          Người nghe rạo rực mối duyên đầu
          Đêm nhìn ánh lửa sầu tim nhói
          Sáng ngắm mây trời nhớ dạ nao
          Hỏi gió mơ màng trong giấc ngủ
          Tìm chàng mộng thấy ở chiêm bao
          Vì tình ít nói buồn vô cớ
          Mắt ngó đăm chiêu ...chẳng lẽ nào...

          Vancali 9.8.10

          Chúc huynh TTH va tỷ N A luôn vui khỏe hì hì ....


          Đến khi nao?
           
           Qua rồi mây gió với trăng sao
          Xếp lại từ đây mộng ước đầu
          Lối cũ cành khô rơi  lác đác
          Đường xưa lá úa rụng lao xao
          Lãng quên người… cứ hoài vuơng mãi
          Rũ bỏ tình… thêm nhớ biết bao
          Lê bước chân nghe lòng trĩu nặng
          Nợ người trả dứt, đến khi nào??
           
          C Pham
           
          C Pham chúc NA luôn cười  tươi hoài!!
          #457
            vancali96 10.09.2010 08:55:47 (permalink)
            0
            Hôm nay thứ năm gùi em tặng tỷ Nguyệt Ánh  bài Nhan sắc đọc vui chơi hì hì ...


            #458
              Nguyệt Ánh 10.09.2010 11:36:17 (permalink)
              0

               
               
              KIẾU !
               
              Đẹp gì đẹp wá thấy mà ghê
              Ngó xuống trông lên chả muốn về
              Mắt phượng vừa nhìn hồn phách lạc
              Môi đào mới hé xác thân mê
              Gia bần áo rách, thôi mơ rớ
              Nhà nát quần tơi, chảng mộng kề
              Đâu đến lượt mình xin kiếu nhé
              Thơ cùn rượu nhạt cũng là phê
               
                                     Nguyệt Ánh
               
               
               
               
              #459
                C Pham 10.09.2010 13:30:10 (permalink)
                0



                KIẾU !
                 
                Đẹp gì đẹp wá thấy mà ghê
                Ngó xuống trông lên chả muốn về
                Mắt phượng vừa nhìn hồn phách lạc
                Môi đào mới hé xác thân mê
                Gia bần áo rách, thôi mơ rớ
                Nhà nát quần tơi, chảng mộng kề
                Đâu đến lượt mình xin kiếu nhé
                Thơ cùn rượu nhạt cũng là phê
                 
                                       Nguyệt Ánh
                 
                Than!
                 
                Bàn chuyện sắc hương thấy khổ ghê
                Bao nhiêu ấm ức lại quay về
                Bảo rồi xấu lắm không người rước
                Nói thật quê mùa chẳng kẻ mê
                Quân tử quay lưng ngại đứng kế
                Người sang đổi hướng sợ ngồi kề
                Còn bao xuân nữa trôi hờ hững
                Cứ mãi cô đơn, thiệt hết phê!
                 
                C Pham 
                 
                NA ơi, C Pham mới đúng thứ thiệt  'đẹp  wá thấy mà ghê' đó!! Cười tiếp nha NA!!
                #460
                  TTH 10.09.2010 14:52:00 (permalink)
                  0
                  YÊU  

                  Tôi đã yêu người đậm thế sao
                  Hồn thơ giao động buổi ban đầu
                  Bao lần xa cách khơi phiền não
                  Mấy lúc tâm tình dậy xuyến xao
                  Tình rộn bềnh bồng như tiếng sáo
                  Duyên nồng ấp ủ tựa chiêm bao 
                  Thôi xây lầu ái vui đi nhỏ
                  Từ chối lòng anh có lẽ nào!

                  Thanh Huy


                   Khổ vì yêu

                  Đêm buồn dõi mắt đếm vì sao
                  Tự hỏi duyên mình trốn ở đâu
                  Bởi chuyện tình yêu nhiều lắc léo
                  Nên đời má phấn chịu xanh xao
                  Buồn ta kém phúc sầu cô độc
                  Thấy bạn yên phần đẹp biết bao
                  Trống vắng canh trường chăn lạnh lẽo
                  Người đi biền biệt tận phương nào


                  Vancali 9.8.10


                  CỨ DZIỆC YÊU
                    Yêu thì ráng chịu biết làm sao
                  Chớ nghĩ suy thêm mệt cái đầu
                  Lúc nhớ theo mây trôi bảng lảng
                  Khi tình  gọi gió hát xôn xao
                  Thấy buồn nốc đại dăm li rượu
                  Nghe đói xơi liền mấy bánh bao
                  Cứ vậy yêu wài đâu có chán
                  Yêu cho đến chết được không nào

                                            Nguyet Anh
                   

                   
                  YÊU AI
                   
                  Yêu ai không nói khổ làm sao
                  Hình khắc sâu tim vướng nợ đầu
                  Thì vẫn một lòng không rẻ rúng
                  Vẫn thì muôn thuở cứ nôn nao
                  Dăm lời thăm hỏi thân thương lắm
                  Mấy chữ dặn dò vui sướng bao
                  Thôi thế từ nay tim ửng đỏ
                  Tình yêu son sắc với ai nào!
                   
                  Thanh Huy


                  Chẳng lẽ nào

                  Có phải yêu là khổ vậy sao ?
                  Người nghe rạo rực mối duyên đầu
                  Đêm nhìn ánh lửa sầu tim nhói
                  Sáng ngắm mây trời nhớ dạ nao
                  Hỏi gió mơ màng trong giấc ngủ
                  Tìm chàng mộng thấy ở chiêm bao
                  Vì tình ít nói buồn vô cớ
                  Mắt ngó đăm chiêu ...chẳng lẽ nào...

                  Vancali 9.8.10

                  Đến khi nao?
                   
                   Qua rồi mây gió với trăng sao
                  Xếp lại từ đây mộng ước đầu
                  Lối cũ cành khô rơi  lác đác
                  Đường xưa lá úa rụng lao xao
                  Lãng quên người… cứ hoài vuơng mãi
                  Rũ bỏ tình… thêm nhớ biết bao
                  Lê bước chân nghe lòng trĩu nặng
                  Nợ người trả dứt, đến khi nào??
                   
                  C Pham
                   

                  YÊU

                  Đời bước vào yêu thấy đẹp sao
                  Ngất ngây nồng thắm mối tình đầu
                  Mắt nhìn ánh mắt lòng lưu luyến
                  Tay nắm bàn tay dạ xuyến xao
                  Lội suối băng rừng nào đáng kể
                  Trèo non lấp bể có là bao
                  Người đời than thở : yêu là khổ
                  Mà bảo thôi yêu....có được nào !

                  LIÊN HƯƠNG
                   
                   
                  CÙNG YÊU
                   
                  Tình mình sáng rỡ giữa trời sao
                  Kết bạn yêu thương tự buổi đầu
                  Yêu đã vào tim khơi mộng đẹp
                  Thương về chung bóng gợi lòng xao
                  Bảo xa thiếu bạn: sầu tơ rủ
                  Nếu gặp trao thân: sướng dạ bao
                  Dây trói nợ duyên: ngày thắt chặt
                  Hai nơi cách biệt: lẽ đâu nào!
                   
                  Thanh Huy
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.09.2010 15:29:42 bởi TTH >
                  #461
                    TTH 10.09.2010 16:06:27 (permalink)
                    0



                    KIẾU !
                     
                    Đẹp gì đẹp wá thấy mà ghê
                    Ngó xuống trông lên chả muốn về
                    Mắt phượng vừa nhìn hồn phách lạc
                    Môi đào mới hé xác thân mê
                    Gia bần áo rách, thôi mơ rớ
                    Nhà nát quần tơi, chảng mộng kề
                    Đâu đến lượt mình xin kiếu nhé
                    Thơ cùn rượu nhạt cũng là phê
                     
                                           Nguyệt Ánh
                     
                    Than!
                     
                    Bàn chuyện sắc hương thấy khổ ghê
                    Bao nhiêu ấm ức lại quay về
                    Bảo rồi xấu lắm không người rước
                    Nói thật quê mùa chẳng kẻ mê
                    Quân tử quay lưng ngại đứng kế
                    Người sang đổi hướng sợ ngồi kề
                    Còn bao xuân nữa trôi hờ hững
                    Cứ mãi cô đơn, thiệt hết phê!
                     
                    C Pham 
                     

                    ĐỪNG XA EM NHÉ!
                     
                    Xa chi em nhé để buồn ghê
                    Xao xuyến tâm tư lạc bước về
                    Tuổi trẻ còn dài xanh gót ngọc
                    Hương lòng đã thấm nặng hồn mê
                    Vướng đời cô độc chờ yêu đến
                    Ướm mộng xa xăm gọi bóng kề
                    Anh sẽ yêu em yêu trọn vẹn
                    Cho tình hai đứa đả, cuồng, phê!
                     
                    Thanh Huy
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.09.2010 10:16:18 bởi TTH >
                    #462
                      Chu Ha 11.09.2010 02:03:37 (permalink)
                      0
                       
                       
                      Nguyệt Ánh lấy chồng
                       
                      Nghe đồn Nguyệt Ánh mới sang sông
                      Hay nói nôm na vừa lấy chồng
                      Duyên đẹp sánh đôi chàng Mỹ xịn
                      Phận giàu tá túc phố Wall đông
                      Chỉ lo thẩm mỹ và đi shop
                      Chả ngó quán xưa đọc ít dòng
                      Bè bạn ngóng tin chờ mỏi cổ
                      Cưới không thèm báo mặc ai trông
                       
                      K.N

                      CHỜ...CHỒNG
                      Suốt ngày rảo bước chợ cùng sông
                      Mong ước trời thương tặng tấm chồng
                      Có kẻ quạt nồng khi tối hạ
                      Được người ấp lạnh lúc đêm đông
                      Chợ thì tấp nập người lên xuống
                      Sông cứ thênh thang nước thẳng dòng
                      Mặc khách tao nhân đâu hết trọi
                      Để mình mỏi cổ đợi rùi trông
                                               N Á hihi
                       
                      Kén chồng
                       
                      Mống Chuồn hẹn Nguyệt ở trên sông
                      Treo bảng chiêu phu kiếm tí chồng
                      Em thả thuyền tình vô bến lạ
                      Chị đùa sóng nước buổi đò đông
                      Mống tìm tri kỷ qua bao ngõ
                      Nguyệt rải đường tơ khắp vạn dòng
                      Duyên đợi trao duyên tròn mộng ước
                      Lòng còn e ấp nép rèm trông
                       
                      Chu Hà
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.09.2010 02:17:14 bởi Chu Ha >
                      #463
                        LưuLuyen 11.09.2010 02:48:32 (permalink)
                        0

                        Trích đoạn: Chu Ha

                         
                         
                        Nguyệt Ánh lấy chồng
                         
                        Nghe đồn Nguyệt Ánh mới sang sông
                        Hay nói nôm na vừa lấy chồng
                        Duyên đẹp sánh đôi chàng Mỹ xịn
                        Phận giàu tá túc phố Wall đông
                        Chỉ lo thẩm mỹ và đi shop
                        Chả ngó quán xưa đọc ít dòng
                        Bè bạn ngóng tin chờ mỏi cổ
                        Cưới không thèm báo mặc ai trông
                         
                        K.N

                        CHỜ...CHỒNG
                        Suốt ngày rảo bước chợ cùng sông
                        Mong ước trời thương tặng tấm chồng
                        Có kẻ quạt nồng khi tối hạ
                        Được người ấp lạnh lúc đêm đông
                        Chợ thì tấp nập người lên xuống
                        Sông cứ thênh thang nước thẳng dòng
                        Mặc khách tao nhân đâu hết trọi
                        Để mình mỏi cổ đợi rùi trông
                                                 N Á hihi
                         
                        Kén chồng
                         
                        Mống Chuồn hẹn Nguyệt ở trên sông
                        Treo bảng chiêu phu kiếm tí chồng
                        Em thả thuyền tình vô bến lạ
                        Chị đùa sóng nước buổi đò đông
                        Mống tìm tri kỷ qua bao ngõ
                        Nguyệt rải đường tơ khắp vạn dòng
                        Duyên đợi trao duyên tròn mộng ước
                        Lòng còn e ấp nép rèm trông
                         
                        Chu Hà


                        Ế Chồng
                        Suốt đời chỉ muốn được sang sông
                        rao khắp trời nam để kiếm chồng
                        Ngày đến lất lây tia nắng hạ
                        Tối về dờ dật gió mùa đông
                        báo Đăng dài hạn đều vô nghĩa
                        Bố cáo quanh năm chẳng được dòng
                        Thôi đành ở ế cho hết kiếp
                        Chẳng còn hơi sức để mà trông

                         
                        #464
                          nha uyen 11.09.2010 12:16:17 (permalink)
                          0
                          MỜI PHÁ CỖ

                          Trăng rằm sáng chói tỏa muôn nơi
                          Đón tết trung thu dọn cỗ mời
                          Bánh nướng ,trà lài ,chờ chị nếm
                          Gà hầm ,rượu cúc, đợi anh xơi
                          Lời thành ý thật không trau chuốt
                          Dạ thẳng lòng ngay chẳng vẽ vời
                          Ai có qua đây xin nán lại
                          Vào nhà uống rượu ngắm trăng chơi




                                                        Nha Uyen















                            Sắp đến trung thu rùi,U mời các bạn phá cỗ sớm nha,ăn trước cho ngon nhè,hihi,chúc vui,NU

                          #465
                            Thay đổi trang: << < 313233 > >> | Trang 31 của 46 trang, bài viết từ 451 đến 465 trên tổng số 680 bài trong đề mục
                            Chuyển nhanh đến:

                            Thống kê hiện tại

                            Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
                            Kiểu:
                            2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9