HOA XƯƠNG RỒNG
Không hương cũng sắc phải không người
Nắng lửa mưa dầù vẫn thắm tươi
Thân cụt gai còi tâm mãi sáng
Cành khô lá trụi miệng luôn cười
Thị thành lắm bác nhiều cô dạo
Sa mạc riêng mình một bóng chơi
Số kiếp trời sinh đành chịu vậy
An nhiên tự tại cũng vui đời !
Nguyệt Ánh
Xương rồng độc đáo bởi hơn người Gai góc nở hoa thật thắm tươi Thử thách đàn ông đau cố nhịn Đùa trêu thiếu nữ xước còn cười Không ai đem bán gom thành bó Chả kẻ mua về cho trẻ chơi Tạo hóa muôn loài muôn chuyện lạ Cùng nhau tô vẻ đẹp cho đời K.N _____________________________
K.N
nợ lòng
TÔI BÁN NỖI BUỒN EM ĐI BƠI XƯƠNG RỒNG . Mềm hoa ,khỏe sắc tựa như người Bảy nổi ba chìm giữ nét tươi Gai mọc vô tình đâm tiếng khóc Lá mềm bao bọc hữu duyên cười Thành đô yêu cảnh xây hồ mặn Xóm núi tỉa chăm vườn Nguyệt chơi Cây bút chữ yêu màu nét mực Dạ văn tự lực đẩy đưa đời . MINH TUẤN Thân họa với Nguyệt ánh bài thơ trên và lồng chữ vào bức ảnh sưu tầm bạn nhé chúc bạn vui vẻ cuối tuần GAI XƯƠNG RỒNG
Dài thoòng, nhọn hoắc khoái đâm người
Mạch máu theo vào dễ chết tươi
Nhức buốt trong mình đành phải khóc
Đau ran cả thịt hỏi sao cười
Mười phương mũi chỉa gà không bỡn
Tứ phía dùi châm chó ngán chơi
Con tạo sinh chi nòi cắc cớ
Ở đâu có nó khổ cho đời
Tú lòng...thòng HOA XƯƠNG RỒNG