THƠ & HOA ** NGUYỆT ÁNH
Thay đổi trang: << < 343536 > >> | Trang 36 của 46 trang, bài viết từ 526 đến 540 trên tổng số 680 bài trong đề mục
Nguyệt Ánh 01.10.2010 12:03:34 (permalink)
0
CHÉN RƯỢU TRI ÂN

Bạn hữu không chê chịu ghé lều
Đồ ăn, thức uống thoả lòng kêu
Tư gia chật chội người đừng mỉa
Vật dụng sơ sài khách chớ trêu
Đã có hai tô đầu cổ cánh
Còn thêm một dĩa ốc sò nghêu
Nhớ câu "tứ hải giai huynh đệ"
Chén rượu tri ân rót thật đều

Tú lòng...thòng


LÀM SAO ĐỀU !!!

Ngửi thấy thơm thơm ở hướng lều
Vội váng dzọt lẹ khỏi chờ kêu
Ham ăn lắm lúc ba dòm mắng
Thích uống nhiều lần mẹ nguýt trêu
Ngó trước hàng hiên đầy chiếu khách
Nhìn ngoài góc bếp lửng tô nghêu
Mồi bèo đến vậy làm sao gắp
Một miếng chia hai cũng hõng đều 

                Nguyệt Anh  
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.10.2010 12:18:14 bởi Nguyệt Ánh >
vancali96 03.10.2010 07:52:39 (permalink)
0
MẤT ĐỨT NĂM NGÀN

Chẳng biết năm ngàn lạc mất đâu

Chắc rơi lúc chạy xế lên cầu
Mong qua bãi kiếm e trời tối
Muốn xuống sông mò sợ nước sâu
Có đãi bia hơi thời bạn khoái
Không khao nước mía chắc em sầu
Năm ngàn ơi hỡi chào mi nhé
Tiếc nuối lòng buồn tận mấy thâu

Tú lòng...thòng


năm ngàn để đó chủ nay đâu
thấp thoáng ai kia khuất bóng cầu
thu tàn nắng tắt trời mau tối
sông rộng sóng xô nước khá sâu
nhặt được ngang đường nghe cũng khoái
để rơi giữa lối chắc chẳng sầu
ai có dư tiền xin rơi nữa
em về mua rượu uống canh thâu

hi hi hi nhặt được mấy ngàn nè các bác...

La hoảng la tiều

Nhớ lại đi mà để ở đâu
Huynh than lủng túi lúc qua cầu
Không tiền phải chịu ngồi bó gối
Khát nước nên đành ngắm vực sâu
Yêu người áo vải thêm nghèo khó
Thích kẻ thơ ca chuốc lắm sầu
Về nhà la hoảng năm ngàn mất
Có phải chơi đề bị lính thâu ...???

Vancali 10.2.10

Chúc huynh Hàn tìm được tiền kỳ sau dẩn đào có tiền uống nước mia ....hì hì ....

Chúc tỷ Nguyệt Ánh thứ bảy vui khỏe hì hì ...
Nguyệt Ánh 03.10.2010 08:57:10 (permalink)
0
MẤT ĐỨT NĂM NGÀN

Chẳng biết năm ngàn lạc mất đâu
Chắc rơi lúc chạy xế lên cầu
Mong qua bãi kiếm e trời tối
Muốn xuống sông mò sợ nước sâu
Có đãi bia hơi thời bạn khoái
Không khao nước mía chắc em sầu
Năm ngàn ơi hỡi chào mi nhé
Tiếc nuối lòng buồn tận mấy thâu

Tú lòng...thòng


năm ngàn để đó chủ nay đâu
thấp thoáng ai kia khuất bóng cầu
thu tàn nắng tắt trời mau tối
sông rộng sóng xô nước khá sâu
nhặt được ngang đường nghe cũng khoái
để rơi giữa lối chắc chẳng sầu
ai có dư tiền xin rơi nữa
em về mua rượu uống canh thâu

hi hi hi nhặt được mấy ngàn nè các bác...

La hoảng la tiều

Nhớ lại đi mà để ở đâu
Huynh than lủng túi lúc qua cầu
Không tiền phải chịu ngồi bó gối
Khát nước nên đành ngắm vực sâu
Yêu người áo vải thêm nghèo khó
Thích kẻ thơ ca chuốc lắm sầu
Về nhà la hoảng năm ngàn mất
Có phải chơi đề bị lính thâu ...???

Vancali 10.2.10

EM CHÔM RÙI
 
Năm ngàn cũng chẳng đáng chi đâu
Chớ nghĩ lung tung kẻo lọt cầu
Nếu chẳng mây đùa quăng vực thẳm
Thì là gió cợt liệng sông sâu
Bay vèo lững đĩa nghe chừng tiếc
Mất đứt non chai nghĩ cũng sầu
Có thể trên đường em móc túi
Khi về húp cháo vịt Ba Thâu
 
                            Nguyệt Ánh
#528
    Nguyệt Ánh 03.10.2010 09:30:30 (permalink)
    0


    Mắc bệnh lâu nay cứ nghĩ xoàng
    Đa khoa đến khám bảo: viêm xoang
    Bên trong sống mũi thông vài lỗ
    Cạnh trước chân mày thủng mấy khoang
    Chĩa kéo, nâng xương nghe khiếp đảm
    Tuồn kim, rút mủ thấy kinh hoàng
    Ai dè đỡ được vài ba bữa
    Nhảy phắt lên "đàn" miệng nói oang

    Tú lòng...thòng




    Kẹt Đạn …Chạy!!

    Vần gieo ác đạn chớ đâu xoàng
    Nín thở moi tìm thấu tận xoang
    Hộc nhớ lôi xài hồ cạn hộc
    Khoang lưu hốt láng sắp vơi khoang
    Vò đầu kiếm cách hoài chơi với
    Vỗ trán cầu phương riết sảng hoàng
    Mới hửng mò vô bài đã khác
    Giơ tay … xếp giáp hết oang oang

    NhàQuê Oct 02, 2010



    HỌC THEO
     
    Lắm nghĩ nhìu suy cái vận xoàng
    Không chừng lại mắc chứng đau xoang
    Văn người rộng rãi hơn vài tủ
    Chữ tớ eo nghèo chẳng được khoang
    Ngó lại lời sâu lòng sợ hãi
    Nhìn qua tứ hiểm dạ bàng hoàng

    Thôi thì cũng ráng dăm từ mọn
    Rón rén theo cùng chẳng dám oang
     
                                    Nguyệt Ánh
    #529
      TTH 03.10.2010 09:52:35 (permalink)
      0
      MẤT ĐỨT NĂM NGÀN

      Chẳng biết năm ngàn lạc mất đâu
      Chắc rơi lúc chạy xế lên cầu
      Mong qua bãi kiếm e trời tối
      Muốn xuống sông mò sợ nước sâu
      Có đãi bia hơi thời bạn khoái
      Không khao nước mía chắc em sầu
      Năm ngàn ơi hỡi chào mi nhé
      Tiếc nuối lòng buồn tận mấy thâu

      Tú lòng...thòng


      năm ngàn để đó chủ nay đâu
      thấp thoáng ai kia khuất bóng cầu
      thu tàn nắng tắt trời mau tối
      sông rộng sóng xô nước khá sâu
      nhặt được ngang đường nghe cũng khoái
      để rơi giữa lối chắc chẳng sầu
      ai có dư tiền xin rơi nữa
      em về mua rượu uống canh thâu

      hi hi hi nhặt được mấy ngàn nè các bác...

      La hoảng la tiều

      Nhớ lại đi mà để ở đâu
      Huynh than lủng túi lúc qua cầu
      Không tiền phải chịu ngồi bó gối
      Khát nước nên đành ngắm vực sâu
      Yêu người áo vải thêm nghèo khó
      Thích kẻ thơ ca chuốc lắm sầu
      Về nhà la hoảng năm ngàn mất
      Có phải chơi đề bị lính thâu ...???

      Vancali 10.2.10


      EM CHÔM RÙI

      Năm ngàn cũng chẳng đáng chi đâu
      Chớ nghĩ lung tung kẻo lọt cầu
      Nếu chẳng mây đùa quăng vực thẳm
      Thì là gió cợt liệng sông sâu
      Bay vèo lững đĩa nghe chừng tiếc
      Mất đứt non chai nghĩ cũng sầu
      Có thể trên đường em móc túi
      Khi về húp cháo vịt Ba Thâu

      Nguyệt Ánh

       
      TIỀN CHO BỒ

       Tiền đã cho bồ chớ lạc đâu
      Vợ la nói hoảng rớt trên cầu
      Kiếm tìm giả bộ qua cơn ngặt
      Phân giải dối lòng tránh nạn sâu
      Thích cảnh rượu chè ôm lắm khổ
      Si cô hút xách nghiện thêm sầu
      Năm ngàn vài điếu dâng em trọn
      Vỡ nợ đời tàn nhói lắm thâu
       
      Thanh Huy
      #530
        TTH 03.10.2010 09:59:01 (permalink)
        0
        CHÉN RƯỢU TRI ÂN

        Bạn hữu không chê chịu ghé lều
        Đồ ăn, thức uống thoả lòng kêu
        Tư gia chật chội người đừng mỉa
        Vật dụng sơ sài khách chớ trêu
        Đã có hai tô đầu cổ cánh
        Còn thêm một dĩa ốc sò nghêu
        Nhớ câu "tứ hải giai huynh đệ"
        Chén rượu tri ân rót thật đều

        Tú lòng...thòng


        LÀM SAO ĐỀU !!!

        Ngửi thấy thơm thơm ở hướng lều
        Vội váng dzọt lẹ khỏi chờ kêu
        Ham ăn lắm lúc ba dòm mắng
        Thích uống nhiều lần mẹ nguýt trêu
        Ngó trước hàng hiên đầy chiếu khách
        Nhìn ngoài góc bếp lửng tô nghêu
        Mồi bèo đến vậy làm sao gắp
        Một miếng chia hai cũng hõng đều
                                       Nguyệt Anh  


        ẮT PHẢI ĐỀU

        Chuyện phiếm râm ran ngỡ sập lều
        Mặc cho vợ gọi với con kêu
        Cô Hương tốt nết nhiều anh chọc
        Chị Ánh xinh người lắm chú trêu
        Trước cửa tay tiên đàn tí tách
        Trong nhà miệng...móm hát lêu nghêu
        Đừng lo rượu ít mà không uống
        Chủ xị ngồi đây ắt phải đều

        Tú lòng...thòng


        Ai kêu tôi đó !

        Tản bộ đi ngang trước cửa lều
        Vui mừng tiếng gọi của ai kêu
        Nhanh chân ghé lại huynh Hàn háy
        Đói bụng xơi liền tỷ Ánh trêu
        Muốn nhậu lên nhà khôn có rượu
        Tìm mồi xuống bếp chả còn nghêu
        Chờ lâu "tăng kể" dòm sau trước
        Nhích cổng chuồn nhanh lẹ bước đều ...

        .

        Vancali 10.1.10

        Hôm nay thấy làm biến ..cúp kua ở nhà vào phá huynh tỷ nè hì hì ....



        TÀN CUỘC

        Dao thớt râm ran một góc lều
        Cho dù chả thấy chủ nhà kêu
        Liều mình cứ đến thây ai diễu
        Mặc xác nhào vô kệ đứa trêu
        Chiếu dưới còn chừng dăm gỏi cuốn
        Giường trên xót lại mấy con nghêu
        Người hò kẻ hát dường như ...xỉn
        Ngừơi vẫn nhanh tay đũa gắp đều

        Liên Hương



        NHẬP TIỆC
         
        Đông đủ người vui trước mái lều
        Đói cào vội ghé chẳng cần kêu
        Miệng khề chén rượu ngon anh quở
        Răng cắn giò heo múp chị trêu
        Thôi kệ mặt dày mà ấm bụng
        Cũng đành mày dạng mới no nghêu
        Xong rồi chào hỏi dăm ba tiếng
        Thấy vắng truy phong sải cẳng đều...
         
        Thanh Huy
        #531
          LưuLuyen 03.10.2010 10:12:04 (permalink)
          0

          Trích đoạn: TTH

          MẤT ĐỨT NĂM NGÀN

          Chẳng biết năm ngàn lạc mất đâu
          Chắc rơi lúc chạy xế lên cầu
          Mong qua bãi kiếm e trời tối
          Muốn xuống sông mò sợ nước sâu
          Có đãi bia hơi thời bạn khoái
          Không khao nước mía chắc em sầu
          Năm ngàn ơi hỡi chào mi nhé
          Tiếc nuối lòng buồn tận mấy thâu

          Tú lòng...thòng


          năm ngàn để đó chủ nay đâu
          thấp thoáng ai kia khuất bóng cầu
          thu tàn nắng tắt trời mau tối
          sông rộng sóng xô nước khá sâu
          nhặt được ngang đường nghe cũng khoái
          để rơi giữa lối chắc chẳng sầu
          ai có dư tiền xin rơi nữa
          em về mua rượu uống canh thâu

          hi hi hi nhặt được mấy ngàn nè các bác...

          La hoảng la tiều

          Nhớ lại đi mà để ở đâu
          Huynh than lủng túi lúc qua cầu
          Không tiền phải chịu ngồi bó gối
          Khát nước nên đành ngắm vực sâu
          Yêu người áo vải thêm nghèo khó
          Thích kẻ thơ ca chuốc lắm sầu
          Về nhà la hoảng năm ngàn mất
          Có phải chơi đề bị lính thâu ...???

          Vancali 10.2.10


          EM CHÔM RÙI

          Năm ngàn cũng chẳng đáng chi đâu
          Chớ nghĩ lung tung kẻo lọt cầu
          Nếu chẳng mây đùa quăng vực thẳm
          Thì là gió cợt liệng sông sâu
          Bay vèo lững đĩa nghe chừng tiếc
          Mất đứt non chai nghĩ cũng sầu
          Có thể trên đường em móc túi
          Khi về húp cháo vịt Ba Thâu

          Nguyệt Ánh

           
          TIỀN CHO BỒ

           Tiền đã cho bồ chớ lạc đâu
          Vợ la nói hoảng rớt trên cầu
          Kiếm tìm giả bộ qua cơn ngặt
          Phân giải dối lòng tránh nạn sâu
          Thích cảnh rượu chè ôm lắm khổ
          Si cô hút xách nghiện thêm sầu
          Năm ngàn vài điếu dâng em trọn
          Vỡ nợ đời tàn nhói lắm thâu
           
          Thanh Huy

           

          Thần Thâu
           
          Đưa ngón tay thề hỏng trộm đâu
          Lúc anh đi vắng tui trong cầu
          Đôi lúc buồn chán nên cầm đại
          Mấy bữa nay vui không xỏ sâu
          Tiền có đầy bao say ngất ngưởng
          Cạn tàu rách túi uống men sầu
          Trời sinh ra nghiệp nên mang tiếng
          Ôi thôi chán thiệt kiếp thần thâu
          #532
            vancali96 03.10.2010 11:22:06 (permalink)
            0
            Kép hà tiện

            Đã dẩn đi ăn sợ tổn tài
            Hỏi rằng" kép độc" có hơn ai
            Lề đường ghé lại xơi cơm cháy
            Quán lá lôi vào thử bánh chay
            Nước mía dăm ly lòng thoải mái
            Bột chiên mấy dĩa bụng no say
            Lần sau hắn rủ đành xa chạy
            Tránh hổ còn hơn xấu mặt mày


            Vancali 10.2.10

            Chúc tỷ NA tối thứ bảy vui mạnh hì hì ....
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.10.2010 20:50:47 bởi vancali96 >
            #533
              Nguyệt Ánh 04.10.2010 09:01:41 (permalink)
              0
              Kép hà tiện

              Đã dẩn đi ăn sợ tổn tài
              Hỏi rằng" kép độc" có hơn ai
              Lề đường ghé lại xơi cơm cháy
              Quán lá lôi vào thử bánh chay
              Nước mía dăm ly lòng thoải mái
              Bột chiên mấy dĩa bụng no say
              Lần sau hắn rủ đành xa chạy
              Tránh hổ còn hơn xấu mặt mày


              Vancali 10.2.10

              Chúc tỷ NA tối thứ bảy vui mạnh hì hì ....




              TÀI CỦA EM

               Hòng biết như em có gọi tài
              Ăn thì số một khó thua ai
              Nhà hàng quán cóc không chừa mặn
              Ngõ hẻm lề đường chẳng né chay
              Ít đứa dăm lon cho tửng tửng
              Nhìu người mấy xị để say say
              Đôi lần bố gặp ông liền mắng
              Cút xéo cho mau lũ chúng mày

                         Nguyệt Ánh

              Sorry Van nha,hôm qua CN cả nhà đi chơi khuya mí về mệt wá ngủ lun để sáng còn đi cày nên hồi âm muộn,chúc vui,NÁ,


               
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.10.2010 10:49:10 bởi Nguyệt Ánh >
              #534
                vancali96 04.10.2010 11:59:07 (permalink)
                0
                Tìm bạn bốn phương

                Nữ sắc ham vui thích hưởng nhàng
                Bao ngày buồn tẻ đếm xuân sang
                Vườn hồng trước ngõ chờ thư tím
                Mắt liễu bên song đếm lá vàng
                Kiếm bạn hào hoa nhà rộng rãi
                Tìm người phong nhã dáng hiên ngang
                Anh nào thông cảm mời tâm sự
                Sánh bước bên nhau dạo xóm làng


                Vancali 10.3.10

                Chúc tỷ Nguyệt Ánh tối chủ nhật vui mạnh hì hì ....
                #535
                  Nguyệt Ánh 04.10.2010 13:09:41 (permalink)
                  0
                  Tìm bạn bốn phương

                  Nữ sắc ham vui thích hưởng nhàng
                  Bao ngày buồn tẻ đếm xuân sang
                  Vườn hồng trước ngõ chờ thư tím
                  Mắt liễu bên song đếm lá vàng
                  Kiếm bạn hào hoa nhà rộng rãi
                  Tìm người phong nhã dáng hiên ngang
                  Anh nào thông cảm mời tâm sự
                  Sánh bước bên nhau dạo xóm làng


                  Vancali 10.3.10

                  Chúc tỷ Nguyệt Ánh tối chủ nhật vui mạnh hì hì ....

                  Trùi giờ này là trưa thứ 2 bên này rùi

                  HÌHÌ
                   
                  Chị hét em la quá nhịp nhàng
                  Bao người té chạy ngỡ tây sang
                  Xa trông rộng hoắc môi tô đỏ
                  Rõ mặt loe hoe tóc nhuộm vàng
                  Áo lửng đầm dây tay xách bóp 
                  Giày cao váy xếp nón che ngang
                  Thọat nhìn cứ tưởng hai bà lớn
                   Xách túi đô la cứu trợ làng !
                   
                                             Nguyệt Ánh
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.10.2010 13:17:53 bởi Nguyệt Ánh >
                  #536
                    TÚ LÒNG...THÒNG 04.10.2010 13:17:35 (permalink)
                    0
                    Tìm bạn bốn phương

                    Nữ sắc ham vui thích hưởng nhàng
                    Bao ngày buồn tẻ đếm xuân sang
                    Vườn hồng trước ngõ chờ thư tím
                    Mắt liễu bên song đếm lá vàng
                    Kiếm bạn hào hoa nhà rộng rãi
                    Tìm người phong nhã dáng hiên ngang
                    Anh nào thông cảm mời tâm sự
                    Sánh bước bên nhau dạo xóm làng


                    Vancali 10.3.10

                    Chúc tỷ Nguyệt Ánh tối chủ nhật vui mạnh hì hì ....

                    Trùi giờ này là trưa thứ 2 bên này rùi

                    HÌHÌ
                    Chị hét em la quá nhịp nhàng
                    Bao người té chạy ngỡ tây sang
                    Xa trông rộng hoắc môi tô đỏ

                    Rõ mặt loe hoe tóc nhuộm vàng
                    Áo lửng đầm dây tay xách bóp
                    Giày cao váy xếp nón che ngang

                    Thọat nhìn cứ tưởng hai bà lớn

                    Xách túi đô la cứu trợ làng !
                                               

                    Nguyệt Ánh



                    BÍ TỈ

                    Chị hét em la thấy nhộn nhàng
                    Tú tui xách rượu vội mò sang
                    Trên phòng chú lợn vừa quay đỏ
                    Dưới bếp con bê đã nướng vàng
                    Mấy sọt bia Ken nằm xếp dọc
                    Dăm bì lẩu Thái để treo ngang
                    Nâng ly chúc tới vài trăm bận
                    Kẻ xỉn người say chạy khắp làng

                    Tú lòng...thòng
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.10.2010 13:48:15 bởi TÚ LÒNG...THÒNG >
                    #537
                      vancali96 05.10.2010 08:49:27 (permalink)
                      0
                      Tìm bạn bốn phương

                      Nữ sắc ham vui thích hưởng nhàng
                      Bao ngày buồn tẻ đếm xuân sang
                      Vườn hồng trước ngõ chờ thư tím
                      Mắt liễu bên song đếm lá vàng
                      Kiếm bạn hào hoa nhà rộng rãi
                      Tìm người phong nhã dáng hiên ngang
                      Anh nào thông cảm mời tâm sự
                      Sánh bước bên nhau dạo xóm làng

                      Vancali 10.3.10
                      Chúc tỷ Nguyệt Ánh tối chủ nhật vui mạnh hì hì ....

                      Trùi giờ này là trưa thứ 2 bên này rùi

                      HÌHÌ


                      Chị hét em la quá nhịp nhàng
                      Bao người té chạy ngỡ tây sang
                      Xa trông rộng hoắc môi tô đỏ
                      Rõ mặt loe hoe tóc nhuộm vàng
                      Áo lửng đầm dây tay xách bóp 
                      Giày cao váy xếp nón che ngang
                      Thọat nhìn cứ tưởng hai bà lớn 
                       Xách túi đô la cứu trợ làng !


                                         Nguyệt Ánh


                      BÍ TỈ

                      Chị hét em la thấy nhộn nhàng
                      Tú tui xách rượu vội mò sang
                      Trên phòng chú lợn vừa quay đỏ
                      Dưới bếp con bê đã nướng vàng
                      Mấy sọt bia Ken nằm xếp dọc
                      Dăm bì lẩu Thái để treo ngang
                      Nâng ly chúc tới vài trăm bận
                      Kẻ xỉn người say chạy khắp làng

                      Tú lòng...thòng
                       
                       
                      CẦU DUYÊN
                       
                      Nghề ruộng đây vui ít nhỡ nhàng
                      Mong người đẹp chọn gả thân sang
                      Bạc tiền tủ đựng chia ngăn lớn
                      Đồng lúa cò bay trải chín vàng
                      Đủ hạ bò heo khao thượng khách
                      Dư mua lễ vật đón đò ngang
                      Thuyền trôi pháo nổ mừng dâu mới
                      Tôi, rễ, lên hương cúng đất làng
                       
                      Thanh Huy

                      Cô Thắm về làng

                      Thấy dáng ai đi rất nhẹ nhàng
                      Chân hài bước khẽ học làm sang
                      Môi son má phấn mi hồng tím
                      Áo lụa quần tây tóc ửng vàng
                      Mắt liếc đa tình trai ngó trộm
                      Miệng cười tươi tắn nón che ngang
                      Thì ra cô Thắm về quê cũ
                      Rộn rã nam nhân ...trẩy hội làng

                      Vancali 10.4.10


                      Chúc quí huynh tỷ thứ hai cày khỏe , riêng em hơi mệt ..
                      .
                      #538
                        Nguyệt Ánh 05.10.2010 12:44:18 (permalink)
                        0
                        Chào NÁ và HP.mấy hôm nay HL đang bận dôn dẹp lều cỏ vì mưa dột nên chậm đón tiếp mong thứ lỗi,chúc 2 bạn nhiều cảm hứng để sáng tác đều,chúc vui,HL
                         
                        AN VUI

                        Rũ bỏ âu lo xóa muộn phiền
                        Xa vòng khổ lụy mãi triền miên
                        Tâm an chuông mõ nương bờ giác
                        Trí lạc rau dưa tựa cửa thiền
                        Ngõ hạnh êm nâng đời thế tục
                        Đường mây nhẹ lướt gót chân tiên 
                        Lều trăng nệm cỏ cùng nghiên bút                     
                        Suy gẫm điều hay bậc thánh hiền 



                                            Hạnh Liên 
                         
                         
                        THIỆT PHIỀN

                        Vui biết bao nhiêu gặp bạn hiền
                        Đâu ngờ lại tới được non tiên
                        Vùi câu luyến ái xa đường tục
                        Gặp chữ vô ưu chọn bóng thiền
                        Vắng mặt bao ngày ngờ đến Mĩ
                        Không thơ mấy bữa tưởng qua Miên
                        Ai dè lại tính bề lui ẩn
                        Cách trở sao thăm thiệt tới phiền

                                              Nguyệt Ánh


                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.10.2010 12:47:20 bởi Nguyệt Ánh >
                        #539
                          TTH 06.10.2010 08:43:29 (permalink)
                          0
                          YÊU LÀ KHỔ
                           
                          Quen nhau lận đận chẳng hề vui
                          Thăm viết dòng thơ gởi đến người
                          Lỡ mối ái ân tâm bối rối
                          Ngâm câu tri bỉ dạ bồi hồi
                          Bao thu lá rụng vàng nguồn cội
                          Một thuở tình tan thương bóng tôi
                          Yêu ngỡ trăng sao soi khắp lối
                          Ai hay hố thẳm chứa đau đời.
                           
                          Thanh Huy

                           
                          Than 

                          Cũng muốn thử yêu biết khổ vui 
                          Số đen  tôi chẳng được như người
                          Bà mai coi tuớng  tìm đường… thối
                          Mối lái nhìn dung  kiếm cớ…hồi

                          Lần lượt bạn bè  theo bến mới
                          Cô đơn còn lại chỉ mình tôi
                          Thu qua mấy bận rồi thu tới
                          Chẳng lẽ không ai rước cả đời?


                          C Pham


                          TÌNH THƠ
                           
                          Bạn bè xúm xít sẽ nhiều vui
                          Buồn bã nhìn quanh thấy thiếu người
                          Đối họa sao đành lơ cắt thối
                          Nghĩa ân sao nỡ bỏ chia hồi
                          Thôi vào chung sức cùng Đường hội
                          Cứ đến xẻ tình với bọn tôi
                          Đợi kẻ mua thơ bằng bạc khối
                          Mình chia nhau sống sướng trong đời
                           
                          Thanh Huy
                          #540
                            Thay đổi trang: << < 343536 > >> | Trang 36 của 46 trang, bài viết từ 526 đến 540 trên tổng số 680 bài trong đề mục
                            Chuyển nhanh đến:

                            Thống kê hiện tại

                            Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                            Kiểu:
                            2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9