THƠ & HOA ** NGUYỆT ÁNH
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 46 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 680 bài trong đề mục
Tứ Trụ 02.03.2009 08:47:13 (permalink)
0

Trích đoạn: Nguyệt Ánh

 CHỜ MONG
Còn chăng một chút nhớ cùng mong
Đã ngút ngàn xa một cánh hồng
Ngày gảy khúc chờ mong bước bạn
Đêm ru câu nhớ đón trăng trong
Xa nhau từ ấy là xa mãi
Xót dạ  lòng đau nỗi đợi trông
Người hỡi chiều nay mây xuống thấp
Chở đầy thương nhớ với chờ mong !                      
N A 


Mắc Chi Mong

Hãy vô tư chớ có chờ mong
Mày châu ủ dột má phai hồng
Đã là tri kỷ luôn bên cạnh
Dù cho xa cách tình vẫn trong
Chớ nghĩ vắng nhau là xa mãi
Dệt sợi tơ lòng đan ngóng trông
Bốn mùa thay đổi thơ trẻ mãi
Một bước cùng chung mắc chi mong
Mytutru


#76
    TTH 02.03.2009 09:17:42 (permalink)
    0

    Trích đoạn: Nguyệt Ánh

    Thu quyến rũ

    Gió gọi trời thu lá nhuộm bờ
    Đưa hồn lãng tử bước vào mơ
    Thuyền trôi bảng lảng mây hờ hững
    Sáo thổi du dương mắt đợi chờ
    Rượu thấm môi hồng tươi má phấn
    Trăng ngà bóng nhạt đậm tình thơ
    Thời gian lắng động pha màu nhớ
    Để trái tim yêu hóa dại khờ

    Vancali 3.01.09


    ĐÊM NHỚ !
     
    Thuyền ơi sao vội cách xa bờ
    Đã vỡ tan rồi một giấc mơ
    Hờ hững chiều hôm cành liễu đợi
    Ngậm ngùi đêm vắng ánh trăng chờ
    Đèn khêu tim lụn thương nghiên bút
    Cuốc gọi canh tàn xót ý thơ
    Nhớ nhớ thương thương đành xếp lại
    Nghìn thu chôn chặt trái tim khờ !
     
                                 N A


                 Tình xa

    Tình biết rồi xa chẳng bến bờ
    Đâu còn hoài vọng một niềm mơ
    Người nơi đất mẹ vui ân ái
    Kẻ ở tha phương khổ đợi chờ
    Cay đắng ân tình ru khúc nhạc
    Đoạn trường kỷ niệm viết vần thơ
    Bao giờ được gặp em lần cuối
    Để kể tâm tư kẻ dại khờ?

                   Thanh Huy
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.03.2009 13:05:57 bởi TTH >
    #77
      TTH 02.03.2009 10:27:36 (permalink)
      0

      Trích đoạn: Nguyệt Ánh

       CHỜ MONG Còn chăng một chút nhớ cùng mongĐã ngút ngàn xa một cánh hồngNgày gảy khúc chờ mong bước bạnĐêm ru câu nhớ đón trăng trongXa nhau từ ấy là xa mãiXót dạ  lòng đau nỗi đợi trôngNgười hỡi chiều nay mây xuống thấpChở đầy thương nhớ với chờ mong !                       N A 


               Chờ mong!

      Có thương đâu nữa để chờ mong
      Chích nhói đau chi một cánh hồng!
      Yêu khổ rức ray cơn nắng hạn
      Tình sầu vương vấn ánh trăng trong
      Mắt nhìn vĩnh biệt niềm yêu dấu
      Tay vẫy tiễn chào nỗi đợi trông
      Tình đó tình đây xa vắng mãi
      Biết tìm đâu gởi cánh thơ mong!

                               Thanh Huy
      #78
        Nguyệt Ánh 02.03.2009 12:37:56 (permalink)
        0
          Tình xa

        Tình biết rồi xa chẳng bến bờ
        Đâu còn hoài vọng một niềm mơ
        Người nơi đất mẹ vui hạnh phúc
        Kẻ ở tha phương khổ đợi chờ
        Cay đắng ân tình ru khúc nhạc
        Đoạn trường kỷ niệm viết vần thơ
        Bao giờ được gặp em lần cuối
        Để kể tâm tư kẻ dại khờ?

                       Thanh Huy

         
         
        MỜ XA !
         
        Thuyền đã sang sông chẳng nhớ bờ
        Ta tìm về lại khoảng tròi mơ
        Một thời tóc bím vui chân sáo
        Để gió tương tư bướm đợi chờ
        Phượng tím nhạt nhòa trang sách cũ
        Chè kem đẫm lệ những dòng thơ
        Mờ xa một thưở hoa và mộng
        Biết gửi về đâu những dại khờ !
         
                               N A
        #79
          Nguyệt Ánh 02.03.2009 12:46:24 (permalink)
          0

          CHỜ MONG
          Còn chăng một chút nhớ cùng mong
          Đã ngút ngàn xa một cánh hồng
          Ngày gảy khúc chờ mong bước bạn
          Đêm ru câu nhớ đón trăng trong
          Xa nhau từ ấy là xa mãi
          Xót dạ  lòng đau nỗi đợi trông
          Người hỡi chiều nay mây xuống thấp
          Chở đầy thương nhớ với chờ mong !                      
          N A 


          Mắc Chi Mong

          Hãy vô tư chớ có chờ mong
          Mày châu ủ dột má phai hồng
          Đã là tri kỷ luôn bên cạnh
          Dù cho xa cách tình vẫn trong
          Chớ nghĩ vắng nhau là xa mãi
          Dệt sợi tơ lòng đan ngóng trông
          Bốn mùa thay đổi thơ trẻ mãi
          Một bước cùng chung mắc chi mong
          Mytutru

          Chờ mong!

          Có thương đâu nữa để chờ mong
          Chích nhói đau chi một cánh hồng!
          Yêu khổ rức ray cơn nắng hạn
          Tình sầu vương vấn ánh trăng trong
          Mắt nhìn vĩnh biệt niềm yêu dấu
          Tay vẫy tiễn chào nỗi đợi trông
          Tình đó tình đây xa vắng mãi
          Biết tìm đâu gởi cánh thơ mong!

                                  Thanh Huy

           

          CHỜ MONG !
           
          Vẫn đầy thương nhớ với chờ mong
          Môi có phai son má nhạt hồng
          Tính mãi nghìn năm dòng suối ngọt
          Yêu hoài muôn kiếp sáng gương trong
          Ươm mơ ươm mộng xanh mơ mộng
          Mòn đợi mòn trông úa đợi trông
          Giang vĩ giang đầu chung nỗi nhớ
          Tương giang đồng ẩm lệ chờ mong !
           
                                          N A




          #80
            Nguyệt Ánh 02.03.2009 13:26:51 (permalink)
            0


            Tội nghiệp đứa học trò hiếu đễ, nhưng mọi chuyện không thành rồi cô đệ tử ạ. Chẳng ai thèm nhận lão gàn này cả, thôi thì về lại chốn xưa, trồng hoa nuôi chim vậy

            CHƠI HOA
             
            Người ta chơi kiểng phải chăm nom
            Riêng tớ mua xong để đấy dòm
            Sâu bám loe ngoe trên nhánh cụt
            Bướm bay lởn vởn dưới thân còm
            Buồn tình tưới nước giờ trưa trật
            Hứng chí thay phân buổi tối om
            Ba bốn mười hai rồi cũng chán
            Chẳng qua hí hoáy vậy…cho xôm
             
            Tú Lòng…thòng

            LAN QUÝ THẦY TUI

            Chơi lan phải biết cách chăm nom
            Mù tịt ,thầy tui cứ để dòm
            Chẳng nước chẳng phân gì hết trọi
            Thảm thương lan quý mãi gầy còm
            Hoa người rực rỡ xinh như mộng
            Lan của thầy như đám ngổ om*
            Cũng tốn mớ công cào xới xới
            Thôi thì nấu lẩu bỏ cho xôm !

                                      N A  
                                                
                                               * một loại rau để nấu canh chua


            Lễ Nghĩa Với Thầy

            Bổn phận làm trò phải chăm nom
            Chớ có than van chớ đứng dòm
            Chăm cây cảnh giúp thầy thư giản
            Trí tâm thanh thoát, khỏi gầy còm
            Làm trò giữ lễ không sai trật
            Lòng thầy vui, miệng khỏi la om
            Lấy công trả nghĩa không nên chán
            Đức hạnh trổ hoa danh thật xôm
            Mytutru


            HẾT NOM !
             
            Hoa con nấu lẩu chẳng cần nom
            Cũng hổng còn chi để ngó dòm
            Thầy cứ ăn no rùi ngủ kỹ
            Đừng lo đừng nghĩ kẻo gầy còm
            Cứ thỏa thuê vui khi ngày sáng
            Mặc sức tưng bừng buổi tối om
            Lúc thích ngắm hoa  ra chợ ngắmCần mồi cần rượu chẳng cần xôm !                         N A  hoa chợ đẹp wá chời lun, cần gì trồng cho mệt.
            #81
              Đuyên Hồng 02.03.2009 13:51:20 (permalink)
              0
              CHỜ MONG
              Còn chăng một chút nhớ cùng mong
              Đã ngút ngàn xa một cánh hồng
              Ngày gảy khúc chờ mong bước bạn
              Đêm ru câu nhớ đón trăng trong
              Xa nhau từ ấy là xa mãi
              Xót dạ  lòng đau nỗi đợi trông
              Người hỡi chiều nay mây xuống thấp
              Chở đầy thương nhớ với chờ mong !                      
              N A 


              Mắc Chi Mong

              Hãy vô tư chớ có chờ mong
              Mày châu ủ dột má phai hồng
              Đã là tri kỷ luôn bên cạnh
              Dù cho xa cách tình vẫn trong
              Chớ nghĩ vắng nhau là xa mãi
              Dệt sợi tơ lòng đan ngóng trông
              Bốn mùa thay đổi thơ trẻ mãi
              Một bước cùng chung mắc chi mong
              Mytutru

              Chờ mong!

              Có thương đâu nữa để chờ mong
              Chích nhói đau chi một cánh hồng!
              Yêu khổ rức ray cơn nắng hạn
              Tình sầu vương vấn ánh trăng trong
              Mắt nhìn vĩnh biệt niềm yêu dấu
              Tay vẫy tiễn chào nỗi đợi trông
              Tình đó tình đây xa vắng mãi
              Biết tìm đâu gởi cánh thơ mong!

                                     Thanh Huy

               

              CHỜ MONG !
               
              Vẫn đầy thương nhớ với chờ mong
              Môi có phai son má nhạt hồng
              Tính mãi nghìn năm dòng suối ngọt
              Yêu hoài muôn kiếp sáng gương trong
              Ươm mơ ươm mộng xanh mơ mộng
              Mòn đợi mòn trông úa đợi trông
              Giang vĩ giang đầu chung nỗi nhớ
              Tương giang đồng ẩm lệ chờ mong !
               
                                              N A
              TÂM TƯ
              Chàng hỡi chờ chàng thiếp vẫn mong
              Song thưa hiu hắt một bóng hồng
              Ngày dài khắc khoải vầng dương lặn
              Đêm vắng bồi hồi ánh nguyệt trong
              Một khúc tâm tình bao chữ mến
              Đôi lời hò hẹn bấy lần trông
              Người xa có biết từng đêm mỏi
              Em mượn giấc hồng để ngóng mong!
              02 March 2009
              Đuyên Hồng
              #82
                Hà Thu 02.03.2009 14:11:27 (permalink)
                0
                Tội nghiệp đứa học trò hiếu đễ, nhưng mọi chuyện không thành rồi cô đệ tử ạ. Chẳng ai thèm nhận lão gàn này cả, thôi thì về lại chốn xưa, trồng hoa nuôi chim vậy

                CHƠI HOA
                 
                Người ta chơi kiểng phải chăm nom
                Riêng tớ mua xong để đấy dòm
                Sâu bám loe ngoe trên nhánh cụt
                Bướm bay lởn vởn dưới thân còm
                Buồn tình tưới nước giờ trưa trật
                Hứng chí thay phân buổi tối om
                Ba bốn mười hai rồi cũng chán
                Chẳng qua hí hoáy vậy…cho xôm
                 
                Tú Lòng…thòng

                LAN QUÝ THẦY TUI

                Chơi lan phải biết cách chăm nom
                Mù tịt ,thầy tui cứ để dòm
                Chẳng nước chẳng phân gì hết trọi
                Thảm thương lan quý mãi gầy còm
                Hoa người rực rỡ xinh như mộng
                Lan của thầy như đám ngổ om*
                Cũng tốn mớ công cào xới xới
                Thôi thì nấu lẩu bỏ cho xôm !

                                          N A  
                                                    
                                                   * một loại rau để nấu canh chua


                Lễ Nghĩa Với Thầy

                Bổn phận làm trò phải chăm nom
                Chớ có than van chớ đứng dòm
                Chăm cây cảnh giúp thầy thư giản
                Trí tâm thanh thoát, khỏi gầy còm
                Làm trò giữ lễ không sai trật
                Lòng thầy vui, miệng khỏi la om
                Lấy công trả nghĩa không nên chán
                Đức hạnh trổ hoa danh thật xôm
                Mytutru


                HẾT NOM !
                 
                Hoa con nấu lẩu chẳng cần nom
                Cũng hổng còn chi để ngó dòm
                Thầy cứ ăn no rùi ngủ kỹ
                Đừng lo đừng nghĩ kẻo gầy còm
                Cứ thỏa thuê vui khi ngày sáng
                Mặc sức tưng bừng buổi tối om
                Lúc thích ngắm hoa  ra chợ ngắm
                Cần mồi cần rượu chẳng cần xôm !
                 
                                        N A
                 

                 
                hoa chợ đẹp wá chời lun, cần gì trồng cho mệt.

                ------------------
                 
                Thầy cậy trồng cây bắt bí trò.
                Gặp trúng phải trò, lá gan to.
                Đem cây thầy trồng đi nấu lẩu.
                Qủa thế gian đây đệ nhất trò!
                 
                T.H
                 
                #83
                  kimrbl 02.03.2009 14:56:38 (permalink)
                  0
                  Vô tình lại nhớ người dưng


                  Vô tình thôi, lại nửa mừng nửa lo


                  Vô tình mà ngỡ hẹn hò


                  Đường thơ chung lối dù hoa che đầu


                  Chẳng mong nới một nhịp cầu


                  Mà sao cứ mãi dạt dào nơi tim


                  Ai về ai nhớ ai quên


                  Để ai đêm vắng lặng tìm vần thơ


                  Vô tình đừng mãi là mơ


                  Để trăm năm ấy bây giờ là đây !


                  Cho tình mãi ngất ngây say ...


                   


                                         N A


                       Ghé thăm như sự vô tình
                       Đang người xa lạ chúng mình quen nhau
                       Vần thơ cùng nối nhịp cầu
                       Tri âm giữ mãi sắc màu thời gian
                       Cùng say với một cung đàn
                       Cái tình thi hữu nồng nàn mộng mơ
                       Cứ như quen tự bao giờ
                       Chưa gặp mà cứ vu vơ nhớ người
                       Dẫu là cũng chỉ thế thôi
                       Bấy nhiêu cũng đủ bồi hồi nhiều đêm
                       Say thơ mà ngỡ say em... 
                                   
                                       kimrbl
                  #84
                    Nguyệt Ánh 02.03.2009 23:00:44 (permalink)
                    0
                    CHỜ MONG
                    Còn chăng một chút nhớ cùng mong
                    Đã ngút ngàn xa một cánh hồng
                    Ngày gảy khúc chờ mong bước bạn
                    Đêm ru câu nhớ đón trăng trong
                    Xa nhau từ ấy là xa mãi
                    Xót dạ  lòng đau nỗi đợi trông
                    Người hỡi chiều nay mây xuống thấp
                    Chở đầy thương nhớ với chờ mong !                      
                    N A 


                    Mắc Chi Mong

                    Hãy vô tư chớ có chờ mong
                    Mày châu ủ dột má phai hồng
                    Đã là tri kỷ luôn bên cạnh
                    Dù cho xa cách tình vẫn trong
                    Chớ nghĩ vắng nhau là xa mãi
                    Dệt sợi tơ lòng đan ngóng trông
                    Bốn mùa thay đổi thơ trẻ mãi
                    Một bước cùng chung mắc chi mong
                    Mytutru

                    Chờ mong!

                    Có thương đâu nữa để chờ mong
                    Chích nhói đau chi một cánh hồng!
                    Yêu khổ rức ray cơn nắng hạn
                    Tình sầu vương vấn ánh trăng trong
                    Mắt nhìn vĩnh biệt niềm yêu dấu
                    Tay vẫy tiễn chào nỗi đợi trông
                    Tình đó tình đây xa vắng mãi
                    Biết tìm đâu gởi cánh thơ mong!

                                           Thanh Huy

                     

                    CHỜ MONG !
                     
                    Vẫn đầy thương nhớ với chờ mong
                    Môi có phai son má nhạt hồng
                    Tính mãi nghìn năm dòng suối ngọt
                    Yêu hoài muôn kiếp sáng gương trong
                    Ươm mơ ươm mộng xanh mơ mộng
                    Mòn đợi mòn trông úa đợi trông
                    Giang vĩ giang đầu chung nỗi nhớ
                    Tương giang đồng ẩm lệ chờ mong !
                     
                                                    N A
                    TÂM TƯ
                    Chàng hỡi chờ chàng thiếp vẫn mong
                    Song thưa hiu hắt một bóng hồng
                    Ngày dài khắc khoải vầng dương lặn
                    Đêm vắng bồi hồi ánh nguyệt trong
                    Một khúc tâm tình bao chữ mến
                    Đôi lời hò hẹn bấy lần trông
                    Người xa có biết từng đêm mỏi
                    Em mượn giấc hồng để ngóng mong!
                    02 March 2009
                    Đuyên Hồng
                     

                    HOÀI MONG
                     
                    Nghìn trùng xa cách vẫn hoài mong
                    Muốn gửi về ai một nụ hồng
                    Nắn phím ngập ngừng dòng lệ ứa 
                    So dây rơm rớm giọt sương trong
                    Niềm riêng nào biết ai chia sẻ
                    Nỗi nhớ một mình mãi đợi trông
                    Phải khúc trăm năm ta lỗi nhịp
                    Nên đành vô vọng với chờ mong !
                     
                                                  N A
                    #85
                      Nguyệt Ánh 02.03.2009 23:39:27 (permalink)
                      0
                      huynh Tutru ơi, chắc huynh chưa hiểu hết nội tình, thật ra nó thế này huynh ạ (nói nhỏ nhau nghe thôi nhá, không khéo học trò nghe được lại giận)


                      TRÒ TUI NẤU LẨU
                       
                      Hôm trước trò tui nấu lẩu tôm
                      Tui đi qua đó đứng dòm dòm
                      Để yên trên bếp còn coi được
                      Đến lúc ăn vô thấy...dở òm
                      Tui chẳng dám khen lo nuốt vội
                      Trò tui tức quá cứ la om
                      Hôm sau lẩu thái trò tui nấu
                      Nó giận nên cho ớt đỏ lòm
                       
                      Tú Lòng...thòng

                      CHO THẦY ĂN MUỐI ỚT !
                       
                      Con nấu cho thầy món lẫu tôm
                      Nghe thơm thầy xuống bếp dòm dòm
                      Xuýt xoa vuốt tóc con khen giỏi
                      Ăn được ba tô bảo dở òm
                      Tức lắm nhưng con đây ráng nhịn
                      Sợ đòn nên hỏng dám la om
                      Hôm sau  giả bịnh hông đi chợ
                      Tới bữa dọn tô muối đỏ lòm !  
                        

                                          NA 
                        
                       
                      #86
                        Tứ Trụ 03.03.2009 00:41:50 (permalink)
                        0

                        Trích đoạn: Nguyệt Ánh

                        huynh Tutru ơi, chắc huynh chưa hiểu hết nội tình, thật ra nó thế này huynh ạ (nói nhỏ nhau nghe thôi nhá, không khéo học trò nghe được lại giận)


                        TRÒ TUI NẤU LẨU

                        Hôm trước trò tui nấu lẩu tôm
                        Tui đi qua đó đứng dòm dòm
                        Để yên trên bếp còn coi được
                        Đến lúc ăn vô thấy...dở òm
                        Tui chẳng dám khen lo nuốt vội
                        Trò tui tức quá cứ la om
                        Hôm sau lẩu thái trò tui nấu
                        Nó giận nên cho ớt đỏ lòm

                        Tú Lòng...thòng


                        CHO THẦY ĂN MUỐI ỚT !

                        Con nấu cho thầy món lẫu tôm
                        Nghe thơm thầy xuống bếp dòm dòm
                        Xuýt xoa vuốt tóc con khen giỏi
                        Ăn được ba tô bảo dở òm
                        Tức lắm nhưng con đây ráng nhịn
                        Sợ đòn nên hỏng dám la om
                        Hôm sau  giả bịnh hông đi chợ
                        Tới bữa dọn tô muối đỏ lòm !  
                          
                                            NA 
                         


                        Trích đoạn: Nguyệt Ánh

                        huynh Tutru ơi, chắc huynh chưa hiểu hết nội tình, thật ra nó thế này huynh ạ (nói nhỏ nhau nghe thôi nhá, không khéo học trò nghe được lại giận)


                        TRÒ TUI NẤU LẨU
                         
                        Hôm trước trò tui nấu lẩu tôm
                        Tui đi qua đó đứng dòm dòm
                        Để yên trên bếp còn coi được
                        Đến lúc ăn vô thấy...dở òm
                        Tui chẳng dám khen lo nuốt vội
                        Trò tui tức quá cứ la om
                        Hôm sau lẩu thái trò tui nấu
                        Nó giận nên cho ớt đỏ lòm
                         
                        Tú Lòng...thòng

                        CHO THẦY ĂN MUỐI ỚT !
                         
                        Con nấu cho thầy món lẫu tôm
                        Nghe thơm thầy xuống bếp dòm dòm
                        Xuýt xoa vuốt tóc con khen giỏi
                        Ăn được ba tô bảo dở òm
                        Tức lắm nhưng con đây ráng nhịn
                        Sợ đòn nên hỏng dám la om
                        Hôm sau  giả bịnh hông đi chợ
                        Tới bữa dọn tô muối đỏ lòm ! 

                         
                            NA
                         
                         

                        Lẫu Hoa Lan
                        Mắc cười quá, món lẫu nấu tôm
                        Người nhà nhì thấy ra đứng dòm
                        xem xong cười ngất khen hay thật
                        Trò nấu thầy ăn, chê dở òm
                        Ôm bụng cười lăn không thể nhịn
                        Bảo nhau cười khẻ chớ la om
                        Thầy trò ông tú thơ loại sịn
                        Món lẫu hoa lan ớt đỏ lòm
                        Mytutru




                        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64420/1B7129A5A45B4373A2E9AFCA5C3DF1D5.gif[/image]
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.03.2009 01:45:52 bởi Tứ Trụ >
                        Attached Image(s)
                        #87
                          Nguyệt Ánh 03.03.2009 07:41:59 (permalink)
                          0
                          Ghé thăm như sự vô tình
                               Đang người xa lạ chúng mình quen nhau
                               Vần thơ cùng nối nhịp cầu
                               Tri âm giữ mãi sắc màu thời gian
                               Cùng say với một cung đàn
                               Cái tình thi hữu nồng nàn mộng mơ
                               Cứ như quen tự bao giờ
                               Chưa gặp mà cứ vu vơ nhớ người
                               Dẫu là cũng chỉ thế thôi
                               Bấy nhiêu cũng đủ bồi hồi nhiều đêm
                               Say thơ mà ngỡ say em... 
                                           
                                               kimrbl

                          Ai xui chân bước vô tình
                          Để thơ cứ mãi vô tình bay xa
                          Để vườn thơ rạng rỡ hoa
                          Để trăng chếch bóng mà chưa muốn về
                          Để đêm nghe gió sau hè
                          Ngỡ như ai muốn tìm về bên ai
                          Chiều nay ngắm áng mây bay
                          Ước gì được mãi nồng say....vô tình !
                           
                                               N A
                           

                          #88
                            vancali96 03.03.2009 09:06:15 (permalink)
                            0
                            Thu quyến rũ

                            Gió gọi trời thu lá nhuộm bờ
                            Đưa hồn lãng tử bước vào mơ
                            Thuyền trôi bảng lảng mây hờ hững
                            Sáo thổi du dương mắt đợi chờ
                            Rượu thấm môi hồng tươi má phấn
                            Trăng ngà bóng nhạt đậm tình thơ
                            Thời gian lắng động pha màu nhớ
                            Để trái tim yêu hóa dại khờ

                            Vancali 3.01.09


                            ĐÊM NHỚ !
                             
                            Thuyền ơi sao vội cách xa bờ
                            Đã vỡ tan rồi một giấc mơ
                            Hờ hững chiều hôm cành liễu đợi
                            Ngậm ngùi đêm vắng ánh trăng chờ
                            Đèn khêu tim lụn thương nghiên bút
                            Cuốc gọi canh tàn xót ý thơ
                            Nhớ nhớ thương thương đành xếp lại
                            Nghìn thu chôn chặt trái tim khờ !
                             
                                                         N A


                            Xuân khơi

                            Nắng Xuân trải lụa giữa đôi bờ
                            Gởi cả hồn người đến bến mơ
                            Sóng thả xuôi dòng mây ngóng đợi
                            Thuyền xua gợn nước gió mong chờ
                            Mềm môi rượu nóng hồng đôi má
                            Chóa mắt trời nhòa nhạt nét thơ
                            Lắng đọng tâm tư gìn kỷ niệm
                            Khơi làm chi nữa phút say khờ

                            Nguyễn Gia Linh
                             
                            Thu quyến rũ
                             
                            Lá đổ vào thu phủ kín bờ
                            Xuôi tình thiếu nữ dạo vườn mơ
                            Tim hồng rạo rực ngàn nhung nhớ
                            Mắt biếc bâng khuâng vạn đợi chờ
                            Lạc phím dương cầm run nốt nhạc
                            Đưa hồn họa sĩ vẽ nàng thơ
                            Dừng chân khách lạ lòng xao xuyến
                            Cảnh đẹp thiên nhiên bước khật khờ
                             
                            Vancali 3.2.09
                             
                             Cám ơn Nguyệt Ánh ghé thăm cho đọc bài họa hay lém lém hì hì ,chúc tỷ ngày vui nhé...
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.03.2009 09:16:18 bởi vancali96 >
                            #89
                              THI NANG 03.03.2009 20:42:10 (permalink)
                              0
                              Thi Nang chân thành cảm ơn tri kỷ,SĨ ĐOAN,Đình Thế,Nguyệt Ánh đã ghé thăm và để lại thơ hay.
                              Chúc quý thi hữu và mọi người luôn vui khỏe
                               
                              Trích đoạn: Nguyệt Ánh,anhtrangthu

                              CHIỀU BIỆT LY!
                               
                              Bảng lảng chiều vàng trải bến mơ
                              Trăng đi để liễu ngóng trông chờ!
                              Đìu hiu dưới nước mây lờ lững
                              Ảm đạm trên sông khói dật dờ
                              Tận cõi lòng đau,tim khắc bóng
                              Từ nơi dạ xót,sóng xô bờ
                              Người đi kẻ ở buồn ly biệt!
                              Ngoảnh lại quê xưa mắt thẫn thờ!
                              Thi Nang
                               

                               
                               NHỚ !
                               
                              Có phải cuộc đời như giấc mơ
                              Để ai tháng đợi với năm chờ
                              Quạnh hiu lối mộng trãng mở tỏ
                              Héo hắt vườn hoang liễu vật vờ
                              Nửa trái tim son sầu muôn thưở
                              Một vầng trăng khuyết nhớ đôi bờ 
                              Đêm tàn rượu lạnh đàn lơi phím 
                              Bóng chiếc trăng đơn dạ thẫn thờ !
                               
                                                     N.Á



                              Khắc khoải thuyền về với bên mơ
                              Bao lâu vẫn biết bến mong chờ
                              Trăng vàng toả sáng trông hờ hững
                              Sóng biếc lăn tăn thấy dất dờ.


                              (Tri kỷ ơi nối tiếp hộ TT đi, cám ơn tri kỷ nhiều)


                               
                               

                              Tri kỷ ơi! Thi Nang tạm đặt tên bài thơ này là "Thuyền về bến mơ"nhé!
                               
                              THUYỀN VỀ BẾN MƠ
                               
                              Khắc khoải thuyền về với bến mơ
                              Bao lâu vẫn thấy bến mong chờ
                              Trăng vàng tỏa sáng trông hờ hững
                              Sóng biếc lăn tăn thấy dật dờ
                              Cơn gió mơn man ru khóm lá
                              Cánh hoa héo úa rụng ven bờ
                              Giọt sầu đọng lại trên mi mắt
                              Nỗi nhớ hằn lên mặt thẫn thờ
                              anhtrangthu-Thi Nang

                              NỖI NHỚ...!

                               
                              Nỗi nhớ bay vào tận cõi mơ
                              Trăng đang ẩn bóng để hoa chờ
                              Về nơi bến cũ cây trơ trụi
                              Đến chốn sông xưa lá dật dờ
                              Héo hắt đầu nguồn hoa rã cánh
                              Thì thầm cuối bãi gió ru bờ
                              Chìm vào giấc mộng trong cô quạnh
                              Dạ xót,tâm đau,trí thẫn thờ...!
                              Thi Nang

                              #90
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 46 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 680 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9