THƠ & HOA ** NGUYỆT ÁNH
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 46 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 680 bài trong đề mục
Nguyệt Ánh 21.03.2009 08:30:04 (permalink)
0
TÌM THẦY !
 
Thầy tui tên thiệt gọi Phong Hàn 
Thiên hạ quen kêu lão tú gàn
Tật nhỏ là ham gầy cuộc nhậu
Tật to là thích được lang thang
Hôm qua đóng cữa đi chơi bụi
Hai bữa rùi thầy hổng có ăn
Sợ quá nên tui đăng cớ mất
Ai người tìm được tạ mười ngàn (đô)
 
                        N A

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.03.2009 09:20:21 bởi Nguyệt Ánh >
#106
    HÀN PHONG 21.03.2009 10:11:42 (permalink)
    0

    TÌM THẦY !

     

    Thầy tui tên thiệt gọi Phong Hàn 

    Thiên hạ quen kêu lão tú gàn

    Tật nhỏ là ham gầy cuộc nhậu

    Tật to là thích được lang thang

    Hôm qua đóng cữa đi chơi bụi

    Hai bữa rùi thầy hổng có ăn

    Sợ quá nên tui đăng cớ mất

    Ai người tìm được tạ mười ngàn (đô)

     

                            N A



     

     
    ĐÂY CHỨ ĐÂU

    Lâu nay thời tiết chuyển qua hàn
    Cảm lạnh nên tui mới hóa gàn
    Mấy bữa đi đâu tui kiếm mãi
    Giờ tui vắng mặt lại kêu than
    Bởi vì chẳng có ai cơm nước
    Tui phải ra ngoài kiếm...cái ăn
    Đâu biết học trò luôn hiếu thảo
    Tìm tui chịu mất mấy mươi ngàn
     
    Tú Lòng...thòng
    #107
      vancali96 21.03.2009 10:27:10 (permalink)
      0
      Thứ sáu rùi mời quí huynh tỷ họa vui nhe hì hì
      Hãy yêu chồng 
       
      Mai này cõi thế vắng đàn ông
      Phái nữ còn ai sưởi mặn nồng
      Xuống biển phơi trần không kẻ ngắm
      Về nhà đánh phấn chỉ mình trông
      Phòng the đợi miết tình khô đét
      Trẻ nít tìm đâu bé ẵm bồng
      Cuộc sống u buồn đời tẻ nhạt
      Từ nay vợ hãy quí yêu chồng
       
      Vancali 3.6.09
       
      Chúc bạn Mytutru  cuối tuần vui vẻ
      Cõi Tiên Bồng


      Mai này phụ nữ hoá đàn ông
      Vô tư tim ái sẳn ấm nồng
      Khoé mắt môi cười cùng nhau ngắm
        Hồn nhiên thanh thản sợ ai trông
      Da thịt mượt mà sâu sắc nét
      Già trẻ gái trai cõi tiên bồng
      Cuộc sống lo gì buồn tẻ nhạt
      Trước sau son sắc nghĩa vợ chồng
      Mytutru





      Thân chúc tỷ Nguyệt Ánh tối thứ bảy vui  hì hì...

      TỪ QUEN ĐẾN... NHỚ
      Giật mình nghe tiếng nói - thưa ông...
      Một thuở ngày xưa thật ấm nồng.
      Chợt đắm, chợt mê xao xuyến lạ.
      Thoáng mơ, thoáng mộng đợi chờ trông.
      Em cong môi nói thân thương quá.
      Anh ngẩn người say phiêu dạt bồng.
      Từ dạo ban đầu quen.. đến nhớ.
      Chất vào nỗi nhớ cứ len chồng.
      Trần Mạnh Hùng
      Cách Cư Xử
       
      Vợ ngoan giữ phận vẫn "Thưa ông"
      Trên dưới an vui thêm mặn nồng
      Bền vững nhờ dùng từ thật lạ
      Hạnh phúc thêm bền khỏi xa trông
      Chồng yêu nhờ vợ luôn âu yếm
      Vợ yêu vì chồng chẳng đèo bồng
      Dụng câu chân thật xa thêm nhớ
      Vội vã tìm nhau..  Đôi Vợ Chồng
      Mytutru
       

      Nghĩa vợ chồng


      Trung thành với vợ có bao ông ?
      Chắc đã tìm qua phút mặn nồng !
      Ánh mắt đôn nhu nhiều kẻ thích
      Vành môi đỏng đảnh mấy người trông
      Trai thừa có biết thừa săn đón
      Gái thiếu nào hay thiếu ẩm bồng
      Lối sống buông thùa không lợi lộc
      Làm sao đủ nghĩa vợ cùng chồng


      Nguyễn Gia Linh

      ĐẠO VỢ CHỒNG
       
      Thượng đế nặn bà phải nặn ông
      Để đời ru mãi khúc tình nồng
      Nếu mà thiếu một thì buồn lắm
      Chẳng biết lấy gì để đợi trông
      Một mái nhà đi về sớm tối
      Hai em bé để vợ chồng bồng
      Nương khoai giàn mướp đàn gà vịt
      Hạnh phúc trăm năm đạo vợ chồng ! 
       
       N A

      Thương chồng

      Hạnh phúc gia đình cực khổ ông
      Chìu con đãi bạn vợ thêm nồng
      Chung đường nắng sớm ngây ngô chiếu
      Sánh bước mây chiều bẻn lẻn trông
      Trống nhịp đèn chao tình sống động
      Trăng đưa gió đẩy tóc bay bồng
      Thương chàng khó nhọc lo đồng án
      Nấu bửa cơm ngon thỏa dạ chồng
       
      Vancali 3.14.09

       
       Cám ơn tỷ NA ghé thăm và cho em thưởng thức bài thơ hay , chúc tỷ cuối tuần vui nhe hì hì 
       
      #108
        Nguyệt Ánh 21.03.2009 12:13:45 (permalink)
        0
        TÌM THẦY !


         
        Thầy tui tên thiệt gọi Phong Hàn 
        Thiên hạ quen kêu lão tú gàn
        Tật nhỏ là ham gầy cuộc nhậu
        Tật to là thích được lang thang
        Hôm qua đóng cữa đi chơi bụi
        Hai bữa rùi thầy hổng có ăn
        Sợ quá nên tui đăng cớ mất
        Ai người tìm được tạ mười ngàn (đô)


                             N A

        ĐÂY CHỨ ĐÂU

        Lâu nay thời tiết chuyển qua hàn
        Cảm lạnh nên tui mới hóa gàn
        Mấy bữa đi đâu tui kiếm mãi
        Giờ tui vắng mặt lại kêu than
        Bởi vì chẳng có ai cơm nước
        Tui phải ra ngoài kiếm...cái ăn
        Đâu biết học trò luôn hiếu thảo
        Tìm tui chịu mất mấy mươi ngàn
         
        Tú Lòng...thòng


        CON ĐI TÌM RƯỢU
         
        Sắp đến mùa mưa sợ nhiễm hàn
        Muốn tìm rượu quý ngại thầy gàn
        Nên con mới trốn dăm ba bữa
        Đến tận xứ Tàu hổng dám than
        Quyết chí tìm cho ra Lý Bạch
        Rượu xưa ông uống chẳng thèm ăn
        Tặng thầy mấy hũ con chôm được
        Đỡ tốn tiền mua cả chục ngàn ! (đô)
         
                                   N A






         
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.03.2009 12:16:16 bởi Nguyệt Ánh >
        #109
          Nguyệt Ánh 31.03.2009 11:24:15 (permalink)
          0

          CŨNG CỐ LEO !
           
          Quý bạn yêu thơ gắng sức theo
          Mặc bao sông suối lẫn truông đèoTài thơ èo uột cành khô trụiSức phú eo nghèo sợi chỉ treoThong thả hài thêu chầm chậm bướcLăng xăng gót ngọc gắng gòng đeoChồn chân mỏi gỏi đây thây kệTứ cạn bút cùn cũng cố leo !                          N A  
          #110
            Nguyệt Ánh 01.04.2009 10:18:47 (permalink)
            0
            Đừng dừng lại
             
            Đừng dừng lại...
            Mùa thu buồn như lá
            Ghé vào tai
            nghe ta nói một lần
            "Dáng mỏng manh
            Đoạn đường còn xa quá
            Sợ gió lùa
            Bàn tay bé - Ta nâng "
             
            Đừng dừng lại
            Cho hoàng hôn gọi nắng
            Đêm lạnh căm
            Sương trắng trải lối về
            Cùng bước nhé !
            từng bước chân cẩn thận
            Dìu nhau vào cùng tận những cơn mê
             
             
            Huỳnh Gia
            .................
             
             
            Chúc em vui  ! 
              
             

            MƠ !
             
            Em bước nhẹ
            cùng mùa xuân đến chậm
            Trái tình yêu thơm ngát ngủ trên vai
            Trong cơn mơ
            hồn lạc vào  bến mộng
            Khúc tiêu tương ai thả giữa đêm dài
             
            Đêm tĩnh lặng
            với muôn ngàn hạnh phúc
            Miền ưu tư quên mất một lối về
            Xin mơ mộng
            hãy cứ dài vô tận
            Để em hoài hạnh phúc với cơn  mê !
             
                                        NA 
             
            #111
              HÀN PHONG 07.04.2009 10:55:07 (permalink)
              0
              chào đệ tử, lâu quá không gặp hỉ, chúc đệ tử nhiều niềm vui nha.
               
              DƯ HƯƠNG
               
              Lâu nay vắng mặt chốn văn chương
              Khách khứa vào ra cũng chán chường
              Rượu uống có phần dư vị dấm
              Thơ ngâm như vẫn thiếu mùi đường
              Trò ngoan cám cảnh đi đâu mất
              Thầy bận trăm bề chẳng đoái thương
              Quán cũ chiều nay dừng bước lại
              Còn nghe thoang thoảng chút dư hưong
               
              Tú Lòng…thòng
               
              #112
                Nguyệt Ánh 07.04.2009 13:10:29 (permalink)
                0
                chào đệ tử, lâu quá không gặp hỉ, chúc đệ tử nhiều niềm vui nha.

                DƯ HƯƠNG
                 
                Lâu nay vắng mặt chốn văn chương
                Khách khứa vào ra cũng chán chường
                Rượu uống có phần dư vị dấm
                Thơ ngâm như vẫn thiếu mùi đường
                Trò ngoan cám cảnh đi đâu mất
                Thầy bận trăm bề chẳng đoái thương
                Quán cũ chiều nay dừng bước lại
                Còn nghe thoang thoảng chút dư hưong
                 
                Tú Lòng…thòng

                 
                ui,thầy rảnh rùi hả,mụi và sư mẫu vẫn khỏe chứ ạ,hihi
                 
                NGẠT NGÀO HƯƠNG !
                 
                Vắng Thầy ăn đúp bụng sình chương
                Tiếc của khổ thân gẫm chán chường
                Nhà cữa bùn hiu vì thiếu khách
                Chè thơ nhạt thếch bỡi không đường
                Buồn tình bỏ quán con đi dạo
                Mong ước gặp người tử tế thương
                Sớm tối cùng vui câu xướng họa
                Cho vườn thơ mãi ngạt ngào hương !
                 
                                             NA
                #113
                  Nguyệt Ánh 09.04.2009 11:15:07 (permalink)
                  0
                  LỤC BÁT BỐN MÙA
                   
                  Mùa Xuân hứng bụi mưa bay
                  Hòa mình cùng với cỏ cây đất trời
                  Vẫn chạnh lòng nỗi chơi vơi
                  Nỗi buồn đeo đẳng khi người ra đi
                   
                  Mùa Hạ cháy bỏng hẹn thề
                  Đỏ màu phượng nở não nề tâm can
                  Người xa tình cứ nhạt dần
                  Thở dài trăng độ cuối tuần lửng lơ
                   
                  Trong veo nỗi nhớ Mùa Thu
                  Lá vàng rơi một khúc ru tự tình
                  Vu vơ cứ huyễn hoặc mình
                  Đắm trong khoảng lặng bình minh mỗi ngày
                   
                  Mùa Đông thương nhớ chất đầy
                  Trong mơ mơ một vòng tay thuở nào
                  Ngoài trời mưa gió thét gào
                  Từ nay là hết còn đâu ngày về
                   
                  Bốn mùa ngày tháng lê thê
                  Dăm câu lục bát vụng về hắt hiu
                  Viết thơ gửi tặng người yêu
                  Thêm buồn một nỗi cô liêu nghẹn lòng...
                                  kimbl
                   
                   
                   VỚI CÂU LỤC BÁT
                   
                  Nỗi buồn ai bán ai mua ?
                  Cho câu lục bát bốn mùa nhớ thương!
                  Tơ tình ai thả ai vương?
                  Ma trầu xanh chẳng chung đường cùng cau!
                  Để người chất ngất thương đau,
                  Để tình cứ mãi nặng sâu với tình.
                  Đã không chung tiếng ta mình,
                  Cũng là số phận trời dành cho ta.
                  Tím xưa dẫu đã phôi pha
                  Nặng lòng cũng chỉ xót xa cho người
                  Cuộc đời là áng mây trôi,
                  Người vui cứ để người vui cho vừa
                  Thuyền mơ bến mộng vẫn chờ
                  Hãy đem buồn thả trôi về biển xa.
                  Để thơ ngào ngạt hương hoa
                   
                                       NA

                   
                  #114
                    kimrbl 09.04.2009 14:55:43 (permalink)
                    0


                    LỤC BÁT BỐN MÙA
                     
                    Mùa Xuân hứng bụi mưa bay
                    Hòa mình cùng với cỏ cây đất trời
                    Vẫn chạnh lòng nỗi chơi vơi
                    Nỗi buồn đeo đẳng khi người ra đi
                     
                    Mùa Hạ cháy bỏng hẹn thề
                    Đỏ màu phượng nở não nề tâm can
                    Người xa tình cứ nhạt dần
                    Thở dài trăng độ cuối tuần lửng lơ
                     
                    Trong veo nỗi nhớ Mùa Thu
                    Lá vàng rơi một khúc ru tự tình
                    Vu vơ cứ huyễn hoặc mình
                    Đắm trong khoảng lặng bình minh mỗi ngày
                     
                    Mùa Đông thương nhớ chất đầy
                    Trong mơ mơ một vòng tay thuở nào
                    Ngoài trời mưa gió thét gào
                    Từ nay là hết còn đâu ngày về
                     
                    Bốn mùa ngày tháng lê thê
                    Dăm câu lục bát vụng về hắt hiu
                    Viết thơ gửi tặng người yêu
                    Thêm buồn một nỗi cô liêu nghẹn lòng...
                                    kimbl
                     
                     
                     VỚI CÂU LỤC BÁT
                     

                    Nỗi buồn ai bán ai mua ?

                    Cho câu lục bát bốn mùa nhớ thương!

                    Tơ tình ai thả ai vương?

                    Ma trầu xanh chẳng chung đường cùng cau!

                    Để người chất ngất thương đau,

                    Để tình cứ mãi nặng sâu với tình.

                    Đã không chung tiếng ta mình,

                    Cũng là số phận trời dành cho ta.

                    Tím xưa dẫu đã phôi pha

                    Nặng lòng cũng chỉ xót xa cho người

                    Cuộc đời là áng mây trôi,

                    Người vui cứ để người vui cho vừa

                    Thuyền mơ bến mộng vẫn chờ

                    Hãy đem buồn thả trôi về biển xa.

                    Để thơ ngào ngạt hương hoa

                     

                                         NA

                     
                    LỤC BÁT BẮC CẦU
                     
                    Người xa mọi cái đều xa
                     
                    Cầu nào ai bắc để mà ghé chơi
                     
                    Nhớ tình tình cứ chơi vơi
                     
                    Nhớ người người cứ lả lơi chối từ
                     
                    Sóng xa còn nhớ cát bờ
                     
                    Thủy triều lên hẹn đợi chờ ái ân
                     
                    Tình thương đâu kể xa gần
                     
                    Tình yêu đâu phải đợi tuần trăng lên
                     
                    Trầu cau cái nợ nhân duyên
                     
                    Suốt đời vô vọng đi tìm mãi đâu
                     
                    Mong manh lục bát bắc cầu
                     
                    Chẳng tròn ý chẳng nên câu hẹn hò
                     
                    Sông Tương vẫn mãi mịt mờ
                     
                    Cho người dù ở đôi bờ mà xa...
                     
                    kimrbl
                     
                    #115
                      Tứ Trụ 10.04.2009 11:44:34 (permalink)
                      0




                       



                       

                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.04.2009 13:19:25 bởi Tứ Trụ >
                      #116
                        kimrbl 10.04.2009 14:12:18 (permalink)
                        0
                         
                        ÁNH TRĂNG
                         
                        Nỗi niềm đau khổ nhớ thương
                        Gửi trời cao những đêm trường trăng treo
                        U buồn trăng dõi trông theo
                        Yêu em mang nặng bao nhiêu tình buồn
                        Em như dòng suối đầu nguồn
                        Tỏa làn nước mát dịu cơn hạn tình
                        Ánh trăng rải ngọc đấu ghềnh
                        Nâng hồn ai thả bồng bềnh trôi xuôi
                        Hẹn hò cùng với đất trời
                        ÁNH TRĂNG TRONG VẮT RẠNG NGỜI TÌNH YÊU
                         
                        kimrbl
                        #117
                          nha uyen 10.04.2009 15:22:51 (permalink)
                          0
                          SẦU LY BIỆT
                           
                          Thà chẳng gặp nhau tự buổi đầu
                          Gặp rồi ly biệt biết tìm đâu ?
                          Biển xanh sóng vỗ xô vào đá
                          Sông tím trăng treo rụng xuống cầu
                          Kẻ bắc người nam tê tái ruột
                          Mây ngàn hạc nội nhạt nhòa châu
                          Cảo thơm lần giở trong đêm vắng
                          Chong ngọn đèn con gỡ mối sầu
                           
                          Hàn Phong



                          Chia Buồn

                          Gặp nhau lưu luyến tự lúc đầu
                          Vô tình có suy nghĩ gì đâu
                          Hồn nhiên thơ khắc vào bia đá
                          Vẽ ánh trăng treo rọi xuống cầu
                          Ai đứng đợi ai tê tái ruột?
                          Đôi mắt lặng thầm tuông giọt châu
                          Một khoảng đất trời như trống vắng
                          Thơ ai mang nặng khúc u sầu
                          Mytutru
                           
                          Tiễn bạn
                           
                          Cảnh vật đi qua đượm vẻ sầu
                          Bạn cười , ta nén ngược dòng châu
                          Mong cho ngắn lại từng giây phút
                          Để bước xa thêm mấy nhịp cầu
                          Như nước xuôi duềnh người chảy miết
                          Tựa mây theo gió kẻ về đâu
                          Trông theo vệt khói dần thăm thẳm
                          Thoáng chốc trăng treo ở đỉnh đầu
                           
                          kôn linh
                           


                          SẦU !
                           
                          Vương vấn tình ai tự buổi đầu
                          Sóng xô bèo dạt biết tìm đâu !
                          Lối vào bến mộng sầu giăng kín
                          Đường đến tim nhau lỗi nhịp cầu
                          Đêm vắng hờn duyên đàn lặng tiếng
                          Ngày dài tủi phận áo đầm châu
                          Ai xui chi cảnh đời ngang trái
                          Gảy khúc tương tư nặng phím sầu !
                           
                                                    NA
                           
                          Giọt đắng đường tình
                           
                          Trót dại thương yêu tự phút đầu
                          Sao người dứt bỏ bởi vì đâu
                          Cho đàn trỗi khúc sai cung phím
                          Để mối se tơ lỡ nhịp cầu
                          Suối lệ hoen mờ dâng khoé mắt
                          Đường tình tan nát chuốc dòng châu
                          Than trời nỡ tạo nhiều cay đắng
                          Để chốn nhân gian ngập trái sầu
                           
                          Vancali 4.9.09
                           
                          Chúc quí huynh tỷ ngày thứ sáu good-friday bình an.

                          TÌNH XA KHUẤT !
                           
                          Lịm chết hồn nhau tự phút đầu
                          Bình rơi trâm gãy bỡi vì đâu
                          Tìm yêu ! yêu vỡ trong mơ mộng
                          Gọi nhớ ! nhớ rơi rụng xuống cầu !
                          Tiếng cuốc đầu hè tan nát dạ
                          Sương rơi cuối ngỡ nhạt nhòa châu
                          Ngày trông đêm đợi tình xa khuất
                          Một trái tim đau vạn mối sầu !
                           
                                                    NU

                           
                          #118
                            ichnguyen 11.04.2009 06:03:23 (permalink)
                            0
                                 TÌM VỀ
                            Nắng vàng thả bóng ghẹo Hồ Tây
                            Bỗng nhớ hôm nào ta đến đây
                            Những cánh chim vờn quên núi biếc
                            Bao nàng chi vạt nhớ trời say.,.
                            ichnguyen
                            #119
                              Nguyệt Ánh 11.04.2009 09:49:27 (permalink)
                              0
                              cảm ơn huynh Tứ Trụ ,đẹp quá,vườn mụi có bấy nhiêu hoa hồng,tặng hết cho huynh nè  hihi.chúc huynh luôn vui,thân mến NA

                              #120
                                Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 46 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 680 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9