THỜI SINH VIÊN
kienartist 18.02.2009 21:19:59 (permalink)
0
CÂY THƯỜNG XUÂN
 
 
Anh đã trồng trước hiên nhà em cây thường xuân xanh
Xây thường xuân vươn cành quấn quít
Cây không hoa nhưng em có biết
Vì sao cây biểu tượng tình yêu?.
...
Anh muốn nói với em thật nhiều
Nhưng con tim ngập ngừng bối rối
Đành nhờ cây mang lời nông nổi
Dịu dàng bên cạnh đời em.
...
Đã có anh, nhưng em vẫn kiếm tìm
Những màu xanh cây thường xuân khác
Cả một rừng âm u em lạc
Em lạc trong lời thường xuân
...
Em đẩy anh ra xa, xa gấp ngàn lần
Những con đường mà anh đã mở
Có đôi khi trong lòng nổi gió
Xạc xào những nỗi yêu đương.
...
Mình đã xa nhau mờ bụi dặm trường
Hoa cỏ muôn phương có thể làm nguôi ngoai nỗi nhớ
Nhưng loài cây thường xuân thuở nào bên cửa sổ
Em có thấy không nào
Vẫn mãi xanh...
#1
    kienartist 18.02.2009 21:26:28 (permalink)
    0
    HÀ NỘI MÙA THU
     
    Khi con chim vỗ cánh lao vào bầu trời
    Gió động cành khô lá đỏ
    Vỉa hè bỗng thênh thang
    Em co bờ vai nhỏ
    Kìa mùa thu nghiêng sang
    .....
    Thu hôn từng nụ mềmTrang vở lật sangBài học xoã tung vắt lên cành hoa sữaEm chợt nhớ anhĐêm nào dưới phốNgước nhìn em qua cửa sổ trăng lùa.....Hà Nội mưaCơn gió lạnh đóng băng nỗi buồnQuăng vào bóng tốiChỉ còn nỗi cô đơn nông nổiTrong veo hát trong tâm hồn......Hà Nội chon vonNhững khát vọng xa vời, hiện hữuTa bước qua thời sinh viênTình yêu chưa thành tựuĐã phải xa rồi...Một dáng thu.....Hà Nội mùa xưa thơ
    #2
      kienartist 18.02.2009 21:30:02 (permalink)
      0
      MÙA LAN NĂM CŨ
       
       
      Chợt nhớ mùa lan năm cũ
      Trắng trong hương rụng trong vườn
      Có một điều gì mỏng mảnh
      Giăng qua tâm hồn yêu thương
      **********


      Em đến bên tôi bất chợt
      Như hương ngọc lan vậy thôi
      Thế mà bao nhiêu xao xuyến
      Cho tôi bao nhiêu nụ cười...
      **********


      Đôi tay nâng đầy nụ búp
      Em đã cho tôi hôm nào
      Đẹp như thiên thần em ạ
      Những gì em đã gửi trao
      **********


      Thời gian rơi ngoài hiên vắng
      Thoăn thoắt bao nhiêu chuyện đời
      Ngọc lan vẫn hoài nở rộ
      Mà em, mà tôi xa xôi...
      **********


      Vẫn còn bao điều chưa nói
      Mà sao tình đã muôn trùng
      Hoa ơi, còn thơm náo nức
      Xa rồi, người nhớ tôi không?

      #3
        kienartist 18.02.2009 21:32:06 (permalink)
        0
        EM LÀ MÙA THU
         
         
        Em là mùa thu
        Cho vàng nắng lụa,
        Em là mùa thu
        Ngạt ngào sóng lúa...
        Em là mùa thu
        Hồn xanh ngập gió
        Mong manh em về
        Cuộc tình khai hoa
        ...
        Cho đến một ngày
        Bụi trần mệt mỏi
        Cho đến một ngày
        Hồn câm không nói
        Em ùa heo may
        Thành người mắc lỗi,
        Mắt tôi bỗng cười
        Một niềm tri ân...
        ...
        Mai ta xa rồi
        Mùa thu Hà Nội!
        Hoa sữa Nguyễn Du
        Hồ Tây sương khói...
        Có bóng vai gầy
        Nụ cười em gọi
        Thương ôi một thời
        Đôi mình sinh viên...
        ...
        Nắng mỏng ngoài sân
        Mùa đông lặng lặng
        Sau khúc quanh xa
        Đôi tà áo trắng.
        Tôi gọi tình em
        Xé toang đêm vắng
        Sớm mai lên đường
        Chúng mình tìm nhau...
        #4
          kienartist 18.02.2009 21:35:04 (permalink)
          0
          MƯA
           
           
          Từng cuộn mây bay vềLững lờ như bóng emNhìn tôi rồi mây khócKhóc, đến tàn một đêm...Mưa xuyên qua kẽ láKể lể biết bao tìnhMưa lạnh lòng tôi lạnhThương mưa thương chênh vênh...Mưa rụng xuống ao bèoĐi tìm sắc hoa xưaĐi tìm đôi tay nhỏĐi tìm hàng mi thưa...Mưa rụng sang vườn chuốiTí tách tí tách lờiTiếng cười ai còn rõHổn hển mãi chưa thôi....Mưa ơi mưa đừng tạnhKẻo rồi lại bay hơiĐể cằn khô mặt đấtĐể chói chang mặt trời...Bên nhau đêm này nữaNốt những niềm thiết thaMưa ơi mưa đừng tạnh Yêu nhau đừng rời xa
          #5
            kienartist 18.02.2009 21:38:59 (permalink)
            0
            MÙA HOA THÁNG BA
             
             
            Tháng ba mùa hoa em đến lớp
            Sương mai mát rượi gót chân hiền
            Bướm vàng theo lối, vai em bé
            Tóc cài hoa trắng, đẹp như tiên...
            ...
            Em là cô gái miền sơn cước
            Vui những mùa xanh suối lại về
            Vui những chồi non hay tuổi búp
            Nụ cười bừng sáng những say mê.
            ...
            Con chim rừng núi giang thêm cánh
            Chở hồn mơ ước đến muôn phương
            Thêm những mùa hoa,thêm tuổi ngọc
            Những miền ánh sáng, những yêu thương.
            ...
            Mùa xuân cô giáo lên thăm bản
            Tíu tít đàn em đến tựu trường
            Tháng ba mùa hoa em tới lớp
            Bản làng bừng sáng phía hơi sương...
            #6
              kienartist 18.02.2009 21:54:33 (permalink)
              0
              HẠ HỒNG
               
               
              Khung cửa sổ mặt trời lên rực đỏ
              Tiếng ghita thanh khiết tấu không lời
              Phượng mở cánh, tình học trò rất tội
              Hạ hồng ơi, man mác đến không ngờ.
              ....................................................

              Con ve kéo viôlông đầu phố
              Ai dạo chơi trên mây trắng ngập ngừng
              Ta dạo giữa sân trường nắng rụng
              Lòng ủ hoài bao nỗi nhớ vô danh
              ....................................................

              Tàng phượng kia sao chẳng mướt màu xanh
              Ai độc ác đốt lá cành cháy rực
              Để trong tim bao tiếng cười thổn thức
              Tia buồn nào trong đôi mắt thầy tôi
              ....................................................

              Nắng vẫn hồng, thời gian mãi phai phôi
              Kỉ niệm cháy bên dòng trôi tấp nập
              Để trong tim bao tiếng cười thổn thức
              Chỉ hai người thêu nỗi nhớ mà thôi
              #7
                kienartist 18.02.2009 21:56:43 (permalink)
                0
                HỮNG HỜ
                 
                 
                Thu nay nắng nhạt không vàng
                Gió may hiu lạnh, tình tang mưa về
                Áo dài phấp phới chân đê
                Em tôi, cô gái làng quê tới trường
                ....................................................

                Ngày vui áo quấn ngập đường
                Gặp nhau chẳng được lời thương cho tròn
                Em tôi chẳng ở cùng thôn
                Bấy lâu không gặp một lần nên quên.
                ....................................................

                Hững hờ như nắng trên phên
                Cơn mưa cuối hạ buồn lên mái trường.
                #8
                  Chuyển nhanh đến:

                  Thống kê hiện tại

                  Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                  Kiểu:
                  2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9