9 túi ăn mày để đựng thơ
Trích đoạn: maidongbac
quote:
Trích đoạn: em đi tìm anh
[sm=pimp.gif]
Ăn mày có lão tới rồi đây
Vịt Hồng ắt sẽ phải biết tay
Tiểu An nàng hỡi đừng lo lắng
Vịt bay!
hihi...Không bay kịp là thành "Vịt quay" đó nghen!

Đừng nghĩ ăn mày chỉ ăn chay
Món ăn ưa thích thịt "Vịt quay"
Vặt lông nhổ cánh trong giây lát
Xong ngay! [sm=pimp.gif]
MĐB
Ăn mày là Bắc ẹp..chai
Lại còn lo giúp An ngày mai
Vịt anh kỳ này chít chắc nhá
Hết may..!!
Ăn mày ai dám nói ăn chay
Chỉ thích nhậu say với thịt cày
Vịt thì An đã giấu kỹ lắm
Ai vay..?
EDTA*
MÃI ĐỒNG BẠC ư ? làm gì có ! Hôm qua tóm được gã trong chợ Bởi vì con mắt luôn…lấp ló Các pà đi qua…cứ rình ngó Chắc hẳn sắp dở trò “mãi lộ” ? Công an rình sẵn bắt “quả tó” Đang… sợ…

vt (hi hi…thơ vui.ghẹo đùa nhau,đừng “rận”nhé BẮC !) hihi...chào lão ăn mày đông bắc nhe ! đi làm sao mà mất tiêu hết một chiếc dép òi kìa
" Lão ăn mày" vừa kịp tới nơi Đồ ăn nhìu quá ! úi trời ơi! Cóc ,xoài, cua ,ghẹ sao ngon quá Cho lão này đây một dĩa coi Ăn xong là lão sẽ đi thôi Lại nghe sắp có vịt quay rồi Thôi đành ở lại thêm một lát Xin...cái đùi về để tối xơi MĐB Cóc xòai ăn hết rồi lão ơi
Cua ghẹ cũng sạch gáo luôn rồi
Muốn quay mà chưa bắt được vịt
Không có gì hết làm sao xơi
À...còn...
Chỉ còn lại ít muối ớt cay
Lão ăn mày ơi lão ăn mày
Nếu muốn lão có thể ăn ngay
hihi
YTC
"Cô tên là Yến Trang Châu
Nhìn qua ăn mặc chắc là giàu
Nhưng sao cô lại keo kiệt thế
Nếu giàu lão cóc có cần đâu"
.....
Đó là lời lão ăn mày
Đứng xa nghe được mà cay đắng lòng
Cóc còn đầy dĩa sao không
Đúng rồi, thường gái có chồng thì keo
Thương thân ông cụ già nghèo
Đêm nay sương lạnh, đói meo lề đường
Ái chà chà!
Anh chàng Đình Thế thiệt là hay
Dựng chuyện lên cho lão ăn mày
Tuy rằng cóc ổi nàng ăn hết
Nhưng mờ không đuổi thế là may!
Cóc còn đầy dĩa sao không
Đúng rồi, thường gái có chồng thì keo
Thương thân ông cụ già nghèo
Đêm nay sương lạnh, đói meo lề đường
ĐT
Người ta con gái chưa chồng Sao "Đình" nói "Thế" buồn lòng người ta Trang Châu cho lão vào nhà Cơm bưng rượu rót nữa là cóc me Nàng dặn không được đem khoe Lỡ mà thiên hạ họ nghe....tới nhìu MĐB
Người ta con gái chưa chồng
Sao "Đình" nói "Thế" buồn lòng người ta
Trang Châu cho lão vào nhà
Cơm bưng rượu rót nữa là cóc me
Nàng dặn không được đem khoe
Lỡ mà thiên hạ họ nghe....tới nhìu
MĐB
Đông Bắc thiệt là đáng iu
Thơ vui nên Thế ảnh trêu vậy mà
Trang Châu hổng có buồn đâu
Chỉ là hơi ức nên sầu chút thôi
Giờ xem lão viết đôi lời
Nên Yến thích quá cí cười hoài luôn
hihi...
Cum đâu có nói Thế đâu
Mà sao...sờ soạng...trước sau làm gì
Hi hi không khéo...có khi
Sờ ngay phải súng....tăng thì...chết ngay
Pằng pằng...Tăng bắn đó đây
Nhỡ đâu...đạn lạc.... có ngày thành ma!
ND87
Tăng ơi! Nút sợ hông sờ
Nhưng Bắc hem sợ Bắc sờ được hôn
Nếu được Bắc sẽ tới luôn
Mần ăn hông được Bắc chuôn (chuồn) zìa nhà
MĐB Anh Bắc muốn sờ thì sờ
Lỡ tay em nã (đạn)... bàn thờ đợi anh!
Súng em là súng xe Tăng
Cỡ anh em bắn cái "Pằng..." là xong! 
LVA
Ăn mày ơi hãy chạy nhanh
Nếu không Anh nả tan tành áo quân (quần)
Áo quần mà lỡ tanh banh
Thì anh bắt bé Vân Anh phải đền
MĐB Phải đền cả vỗn lẫn lời Không là Bắc sẽ bỏ rơi....
cái wần! ND8
Quần mất nhưng tật chẳng mang
Bắc còn cái mũ che... hàng, ngại chi!!!
NL-18/02/2009
Thôi thì thế cũng còn may
Nhưng mà mũ thủng....đây này, nhìn xem!
ND87
"Giẻ rách còn đỡ lóng tay"
Mũ thủng đối với ăn mày vẫn... nguyên!
NL-18/02/2009
Ừ ha Lính nói... người nhà Mũ nguyên cái mũ....nhưng mà....có chi? ND87
Ngừ lính lói chiện có diên
Ngộ xin yến kiến lính tiên sinh nè
HB
Đang nói "cái chuyện..." (hè...hè...!!!)
Có một cô bé chợt nghe, phì cười...!
NL-18/02/2009
Có chi Dip hỏi làm chi
Thứ ấy quý lắm ngu gì nói ra!
MĐB
Ơ hay...Bắc chẳng nói ra
Chắc là hỏng có...hay là...mất rui (rùi)
ND87
Hi hi thứ ấy đen thui
Ấy là trứng vịt gửi tui cất dùm!
MĐB
Chòy oi...! Nói toạc móng... bò
Còn gì để hát với hò cùng nhau...!!!
NL-18/02/2009
Cùng nhau ta mách với nhau Có Mai Đông Bắc chớp mau ấy rồi H B
Hàn Băng nói tới "chớp mau"
Em ơi nói rõ trước sau, lính tường!
(vì NL hổng hiểu ý này)
NL-18/02/2009
Lính tường ,Lính sẽ làm gương,Cho Got đến cuối tỏ tường với nghe!!
(Gotphieudu cũng hem hỉu)
Got-18/02/2009
"Xướng" xong Băng chạy đi rồi
Để Lính với Gót hỡi ôi, lắc đầu...!
Lắc đầu tui cũng lắc đầu,
Hay mình tự đoán biết đâu cũng "lòi"
Gotphieudu2006
"Lòi" cái kia? "Lòi" cái này? Người "Xướng" chạy mất, ngồi đây mà... "lòi"! hahaha NL-18/02/2009 "Lòi" cái kia? "Lòi" cái này?
Người "Xướng" chạy mất, ngồi đây mà... "lòi"!
hahaha
NL-18/02/2009
Ỡm ờ... Lính tẹo nữa tòi
Co chân đá phát....cho "lòi" ra luôn!
ND87
Ra luôn một phát trúng luôn
Em hẻm biết ấy là chuyện buồn hay vui
Dịp ui, em hẻm biết rùi
Nghe nói cái ấy thấy vui nói theo mà (cái ấy là cái gì mà anh chị nói mãi thế?)
H B
"Lòi" gì ai biết không nì,
Tui ngồi nghĩ mãi có gì "lòi" đâu!!!
gotphieudu
Ỡm ờ... Lính tẹo nữa tòi
Co chân đá phát....cho "lòi" ra luôn!
ND87
Ai mà "đá phát... cho lòi"? Được mấy... miếng võ mà đòi... thượng chân??? Coi chừng "đá phát" hỏng quần "Đá" người ở tuổi dần lân, bị đòn!!! NL-19/02/2009 Bị đòn Dịp chạy lon ton
Vịt, Nhạn hỏi Trợn có còn giỡn dai
Lính nói O.T đừng có thài lai
Dịp đá thêm đấm cả 2 cước quyền
O.T
(Híc... Dịp hung dữ pà chằn wá hà)
Ơ hay...
chưa đá...
cơ mà
Thế nên Lính vẫn.....
khà khà...
còn nguyên! ND87 Còn nguyên không nghĩa còn gin
Nhưng Lính giữ gìn lo sợ bị gay *( gãy )
*Sợ người ta nghĩ là gay ( đồng tính)
* Sợ bị gãy
Làm gì có chuyện còn nguyên
Bữa hổm Dịp đá....Dịp quên rồi à?
Lính đau ráng nhịn hông la
Phải còn giả bộ...khà...khà...đỡ quê
MĐB
Đỡ quê méo miệng cười hề hề
Dịp thấy tội nghiệp nên dê tới gần
Sơn Độc mặt bự chần dần
Bậm môi trợn mắt: pà mần chuyện chi
-NT-
( Tiểu đệ về thăm tẩu Dịp đây )
Anh em thư quán hết chủ đề,
Chạy về nhà Dịp chọc Lính quê,
Nào "lòi" , nào "mất", nào là "gãy"
Got người quê cũ chẳng hiểu đề.
Gotphieudu2006
Còn nguyên có mất gì đâu
Dịp đây có dám..vuốt râu..hùm à..!!
Lính anh không thích giỡn Bắc à
Chuyển sang chủ đề khác để nhà thêm vui..!!
MT*love
Ăn mày xây nhà thiệt là nhanh
Mới đó đã xây được tường thành
Người đâu mà tài mà giỏi quá
Châu nguyện chung nhà được hông anh ?
CHÚC MỪNG NHÀ MỚI HÔM QUA ("Rinh" bên "Học làm thơ" - hehehe) Vô đây để học làm thơ Nghe chuyện Đông Bắc thờ ơ sao đành Bắc ơi một thuở sáng danh Bây giờ Bắc lại tan tành thế sao? Bắc thang lên hỏi Trời cao Thuở nào hai cánh má đào vây quanh Nay thời thiếu túp liều tranh Rày đây, mai đó... chiếu manh, lề đường...??? NL-19.02.2009 -----
HÔM NAY Xóm Thơ chắc hết thời rồi Nên Mai Đông Bắc bỏ... nồi ăn xin! Ăn mày múa hát xập xình Bao thơ xướng họa bị ninh, kêu trời...! NL-20.02.2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.02.2009 13:16:15 bởi Người lính >
Trích đoạn: Yến Trang Châu
Ăn mày xây nhà thiệt là nhanh
Mới đó đã xây được tường thành
Người đâu mà tài mà giỏi quá
Châu nguyện chung nhà được hông anh ?
Hi hi!
Ăn mày khắp xóm khắp làng Được chút ít vốn vội vàng xây nha ( nhà) Cám ơn Châu ghé thăm nhà Lại có thành ý làm bà nôi trơ (nội trợ) Mình cùng hùn vốn câu thơ Họa lui họa tới để mờ thêm zui! MĐB
Trích đoạn: Người lính
CHÚC MỪNG NHÀ MỚI
HÔM QUA
("Rinh" bên "Học làm thơ" - hehehe)
Vô đây để học làm thơ
Nghe chuyện Đông Bắc thờ ơ sao đành
Bắc ơi một thuở sáng danh
Bây giờ Bắc lại tan tành thế sao?
Bắc thang lên hỏi Trời cao
Thuở nào hai cánh má đào vây quanh
Nay thời thiếu túp liều tranh
Rày đây, mai đó... chiếu manh, lề đường...???
NL-19.02.2009
-----
HÔM NAY
Xóm Thơ chắc hết thời rồi
Nên Mai Đông Bắc bỏ... nồi ăn xin!
Ăn mày múa hát xập xình
Bao thơ xướng họa bị ninh, kêu trời...!
NL-20.02.2009
Dù rằng Bắc đã có nhà
Nhưng mà vẫn cứ la cà xóm thơ
Rày đây mai đó bụi bờ
Qua ngày đoạn tháng cậy nhờ Pà con
Lỡ sinh cái kiếp cầm lon
"Làm ơn..." quen miệng nên còn lang thang...
MĐB
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: