Không thể nói yêu anh
tumi 10.03.2005 22:48:17 (permalink)
0
Bầu trời ngoài cửa như sáng lên trong đôi mắt em
Từ khi được gặp anh vạn vật đều như thay đổi
Trước khi gặp anh em chưa từng nghĩ tình yêu lại có nhiều cung bậc đến vậy

Giờ đây mỗi ngày em đều cám ơn Thượng đế
Vì người đã mang anh đến với cuộc sống này
Giờ đây mỗi ngày em đều cảm tạ tạo hoá diệu kỳ
Vì đã khiến em gặp được anh

Em không dám mong tình đôi ta là Thiên trường địa cửu
Cũng không dám mơ được sống chết bên nhau
Em chỉ mong sau cho đến hơi thở cuối cùng
Em vẫn được kề cận bên anh

Người nhân thế bảo tình yêu em dành cho anh là hư ảo
Nhưng em mặc kệ sự đời, mặc kệ thế nhân
Em cũng không mong anh đền đáp tình này
Chỉ mong được âm thầm bên anh những khi vui khó

Em không dám mong tình đôi ta là Thiên trường địa cửu
Cũng không dám mơ được sống chết bên nhau
Em chỉ mong sao cho đến hơi thở cuối cùng
Em vẫn được kề cận bên anh
Cùng anh bước qua những tháng ngày gian lao khốn khó

Anh có biết hay chăng hỡi người yêu dấu
Tình yêu em trao cho anh không chút nghĩ suy
Không chút đắn đo cũng không hề ăn năn hối hận
Nhưng em chỉ mãi day dứt một điều
Đó là dù có yêu anh nhiều bao nhiêu đi chăng nữa
Trọn đời này em vẫn không thể thốt ra hai tiếng "Yêu anh"
#1
    vienxu 13.03.2005 17:41:49 (permalink)
    0
    Đâu Cần Nói Yêu Anh

    Tất cả bầu trời trong mắt em
    Đem cho ta những thân quen
    Rồi nhớ...
    Rồi mong...
    Rồi chờ đợi một khoảng trời trước mặt
    Dòng phím nhỏ đang ngân lên từng cung bật..
    Nốt bỗng...
    Nốt trầm...
    Như khăn lụa gió xa bay
    Vũ trụ cuồng, hay điên đảo những cơn say
    Hãy lắng nghe..có phải tình xuân vừa thắm nụ
    Này cô bé !
    Có phải em bước ra từ ảo ảnh
    Và đến với anh như ký ức hồi sinh..
    Trong hư vô..
    Sao vạn vật bỗng hửu hình
    Và điều ước bên nhau thành hiện thực
    và anh chỉ xin được một ngày..
    Nhưng là ngày vĩnh cửu
    Ta trong ta...và tất cả chỉ là nhau...
    Dù trời..Dù đất... đỗi thay màu
    Nhưng ngọn lửa thiên vẫn ấm trên ngàn nỗi nhớ..
    Chỉ cần tay em trong tay anh
    Chỉ cần chung lại hai mái đầu xanh
    Thì khi ấy....từ đầu môi
    Hai tiếng "Yêu anh" là vô nghĩa


    TL
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.03.2005 15:06:05 bởi vienxu >
    #2
      tumi 25.03.2005 05:54:27 (permalink)
      0


      Trích đoạn: vienxu

      [và anh chỉ xin được một ngày..
      Nhưng là ngày vĩnh cửu
      Ta trong ta...và tất cả chỉ là nhau...
      Dù trời..Dù đất... đỗi thay màu
      Nhưng ngọn lửa thiên vẫn ấm trên ngàn nỗi nhớ..
      Chỉ cần tay em trong tay anh
      Chỉ cần chung lại hai mái đầu xanh
      Thì khi ấy....từ đầu môi
      Hai tiếng "Yêu anh" là vô nghĩa

      TL


      Nếu chúng ta có được một ngày
      Một ngày bên nhau hơn là vĩnh cửu
      Em nguyện được cùng người
      Tay trong tay tóc vờn theo ngọn tóc
      Giữa đất trời mà ngạo thế gian say

      Nếu chúng ta quả được một lần
      Ngọn lửa thiêng ấm trên ngàn nỗi nhớ
      Thì người ơi dẫu là lời vô nghĩa
      Nhưng cũng một lần... mong được thốt trên môi

      Bữa nay mới có thời gian vô lại diễn đàn, bài thơ sư huynh làm hay quá [sm=cooll.gif]
      #3
        dungsitovukhi 25.03.2005 22:25:20 (permalink)
        0
        Dù trái đất thôi không còn sự sống
        Thì mặt trời vẫn mọc ở phương Đông
        Dù bằng lời không thể nói yêu em
        Nhưng con tim sẽ ngàn lần nói hộ!!!

        Dẫu biết rằng thơ tui là thơ ngố
        Nhưng vẫn viết để giải tỏa ưu tư
        Mong mọi người đừng có mừ chê nhé
        Kẻo tui rầu ,lại hỏng muốn làm thơ

        #4
          dungsitovukhi 25.03.2005 23:53:01 (permalink)
          0


          Trích đoạn: tumi



          Anh có biết hay chăng hỡi người yêu dấu
          Tình yêu em trao cho anh không chút nghĩ suy
          Không chút đắn đo cũng không hề ăn năn hối hận
          Nhưng em chỉ mãi day dứt một điều
          Đó là dù có yêu anh nhiều bao nhiêu đi chăng nữa
          Trọn đời này em vẫn không thể thốt ra hai tiếng "Yêu anh"

          Lắm chuyện wá! Yêu thì nói toẹt ra cho xong ,có phải là nhanh hông.Giữ trong lòng làm chi dzậy Tumi.Có phải để làm mắm hông? Cho DS 1 ít để dzìa chấm cá rán nha!
          #5
            tumi 08.04.2005 05:24:06 (permalink)
            0
            Nào phải đâu không muốn nói yêu anh
            Lời đến môi nhưng lời không thành tiếng
            Đã từ lâu em là người im tiếng
            Tuy có môi cười nhưng tiếng chẳng thể vang
            Để cho em chẳng thể nói yêu chàng
            Để cay đắng cứ tràn lên cay đắng
            Để những trưa em ngồi bên thềm vắng
            Nghe chạnh lòng... nghe trống vắng đi qua

            Em biết rồi anh cũng sẽ rời xa
            Như những kẻ đã bước qua trước đó
            Em cũng biết chuyện tình ta như gió
            Gió thoảng đi rồi em hạt bụi cô đơn
            Vẫn nằm yên trên đất lạnh tủi hờn
            Thương cho kiếp con người không tiếng nói
            #6
              lu_khach 18.04.2005 19:45:38 (permalink)
              0
              [sm=smokin.gif]

              Tình Đến Rồi Đi

              Lúc tình cờ anh gặp người trên biển
              Chào đôi câu
              Lòng xao xuyến thật nhiều
              Tình chợt đến
              Nhịp tim rung động
              Từ dạo nào anh mến hoàng hôn

              Chiều nhớ ai anh lạc vào mơ mộng
              Trong cơn mơ anh thấy một người
              Như cơn gió trên ngàn sóng biển
              Lúc dập dồn, lúc êm nhẹ như tơ

              Nay người đến anh như rừng thẳm
              Như đất trời gặp cuối chân mây
              Dù trước đó người là dấu chấm
              Giờ hóa thành tình thấm trái tim côi

              Bao ước mơ...
              Bao say đắm lẫn bồi hồi
              Tình rất đẹp
              Nhưng tình không vĩnh viễn
              Anh cám ơn
              Người đã cho phút giây quyến luyến
              Dù một giây anh vẫn tạ ơn người

              Rồi từ giả !
              Người ra đi...
              Rừng đông buốt giá
              Cánh hoa tàn...
              Nghiên ngả bước chân hoang

              LK



              Đã mang vao trang thơ
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.04.2005 04:11:26 bởi ct.ly >
              #7
                tumi 21.04.2005 20:57:44 (permalink)
                0
                VẪN MONG NÓI YÊU ANH

                Sao lại bảo chẳng cần nói yêu anh
                Lời yêu kia chẳng điều thiêng liêng nhất?
                Dù ánh mắt, nụ cười, dù đôi lòng như nhất
                Nhưng lời nói đáy lòng vẫn làm ấm đôi tim.
                Khi yêu nhau đâu phải chỉ im lìm
                Rồi nhìn nhau
                Nhìn sâu vào đôi mắt
                Tình yêu đâu chỉ trò chơi cút bắt
                Ánh mắt nhìn sao đủ được anh ơi
                Anh biết không tình cũng chỉ một thời
                Nếu tình đi mà lời còn chưa thốt
                Sẽ một ngày em trách mình dại dột
                Lời nói đáy lòng sao môi mãi không trao !

                NNC
                #8
                  Ct.Ly 27.04.2005 22:17:55 (permalink)
                  #9
                    KeDangGhet 29.04.2005 05:32:02 (permalink)
                    0
                    không thể nói yêu anh
                    Vì vợ anh thiệt chằn
                    Nhưng anh lại thiệt bảnh
                    Vẫn mong nói yêu anh

                    Vẫn mong nói tiếng yêu
                    Và muốn được yêu nhiều
                    Nhưng sao tôi còn ế
                    Ngồi than thở trong chiều

                    Anh khác với mọi người
                    Thấy tôi lại tươi cười
                    Nhưng người anh đã cưới
                    Lại không phải là tôi

                    Không thèm nói yêu anh
                    Muốn quên lại chẳng đành
                    Chiều chiều khóc "sao ế"
                    Rồi mong nói yêu anh
                    #10
                      Chuyển nhanh đến:

                      Thống kê hiện tại

                      Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                      Kiểu:
                      2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9