Tâm tình - Chia sẻ
Ai giống tôi
Ai nào có giống tôi ?
Giữa đất trời lồng lộng
Như cánh buồm căng gió
Tâm hồn tôi ra khơi...
Một bình minh hé mở
Một câu hát ngọt ngào
Một lời chào gặp lại
Một nỗi nhớ xôn xao...
Một bông hoa bé nhỏ
Một nụ cười trẻ thơ
Một giờ ôm sách vở
Một tiếng ở vu vơ...
Tất cả một mình thôi !
Một mình chiều đi phố
Một mình chốn hoang sơ
Một mình nghe biển động...
*
Một chiều em chợt đến
Nụ cười hồng trên môi
Tâm hồn tôi đến lạ
Nghe bối rối một lời...
Một lời thơ đêm tạc
Sao kín một khung trời
Một ngọn đèn le lói
Tôi tự hỏi vì sao...
Một mặt trời như tim
Một nỗi lòng như chín
Hoàng hôn kín tần ngần
Một mình tôi tiễn tôi...
*
Mội chiều kia lặng lẽ
Tôi thành người ngu ngơ
Nhìn cánh chim như mỏi
Tôi thấy buồn chơ vơ...
Tâm hồn ! Ôi, trĩu nặng !
Đêm canh cánh một mình
Trong lòng nghe nuối tiếc
Chuyện một mình hay chăng ?..
Phải chăng em nói nhỏ
Có giống tôi - Một lần;
Một lần câu tự hỏi
Ai giống tôi - Tôi lo !?.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.02.2010 16:04:25 bởi dailungtonvai >
SUY
TƯ
Cuộc đời ...
Biết bao điều đơn sơ !
Đêm suy tư bộn bề
Thấy lòng bỡ ngỡ...
Một bước trải là trăm bài chưa thuộc
Một bình thường có lúc bỗng ngẩn ngơ
Điều đơn giản biến thiên thành phức tạp...
Cuộc đời...
Biết bao chuyện không ngờ !
Trong đêm trắng vẫn giao màu hoang dại.
Chỉ còn suy tư !?
Chỉ còn tính toán !?
(Phải chăng cả hai cùng tồn tại !?)
Phải chăng tính toán mãi dư thừa
Khi dòng đời xoay chuyển chuyện tương lai ?
Đêm suy tư ... mãi chẳng vừa thế sự
Khi giật mình tỉnh thức những xanh gai ...
Ai héo hon vì tình đời đen bạc
Ai đếm đo lòng người như canh bạc
Hãy tỉnh giấc suy tư !
Hãy tỉnh giấc !!!
...
Cuộc mấy mươi năm cuộc sống ?
Hay cuộc sống mấy mươi năm sau ?
Tất cả chỉ là một đêm đang du mộng !
Một câu thơ gân guốc giữa trời sao,
Một bản nhạc không hồn trong vội vã .
...
Trong trí nhớ, hãy in hình cao thượng !
Về tình người, tình đất, với thiên nhiên.
Câu tình lý, ngàn năm còn rọi sáng.
Chân lý, thời gian là niềm tin cao cả.
Một cuộc đời là cả một niềm vui.
Một ý thơ là cả tình chân thật.
Ôi, cái đẹp ! Ta muôn đời không nói hết !
Chỉ có câu thơ... ít chữ nhiều tình
Dâng cuộc sống trong đêm tìm hạnh phúc.
Hãy cảm nhận bằng tâm hồn trong trẻo
Hãy hát ca với đắm đuối đam mê
Ngợi ca cuộc sống !
Ngợi ca con người !
Để trái tim như cung đàn rung động
Nói tiếng yêu thương - Sức mạnh muôn đời !
Tình yêu - Xây dựng.
Tâm hồn - Tươi trẻ.
...
Đêm tối - Bình minh - Ánh sáng.
Hoàng hôn trĩu nặng.
Tháng ngày suy tư .
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.06.2010 06:16:46 bởi dailungtonvai >
Bốn mùa yêu
Nếu mùa đông không cái rét về
Anh chẳng thể co mình ấm lại.
Nếu sương giá là màn tang trắng
Lòng chẳng thể nảy mầm xuân mai.
Nếu chiếc lá không mang mầu nhớ
Trời chẳng trong khi thu tới nơi
Anh sẽ thấy tim mình ngừng thở
Để khóc tình chẳng đủ bơ vơ.
Nếu ban trưa không nhức nắng tràn
Chẳng giông tố rạch trời lửa hạ
Anh biết mình tiếc nuối mưa, em
Và cơn khát yên bình hành hạ.
Nếu chẳng thể yêu. Xuân tàn tạ.
Nếu chẳng thể say. Hoa vụng về.
Chẳng thể bên em. Đời chắp vá.
Rách nát mối tình... Bốn mùa yêu.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.12.2010 11:33:43 bởi dailungtonvai >
Cám dỗ cô đơn
Một đêm khuya thanh vắng
Tối đen, buồn hiu quạnh
Cám dỗ làm sao
Nỗi cô đơn
Thân xác trống trải !
Phải chăng những tiếng gào thét
của tâm hồn trăn trở
Biết cùng ai vùi lấp kín vết thương yêu ?
Phải chăng những tiếng kêu man rợ
trong giờ phút điên cuồng
Làm thức dậy những cội nguồn hoang dã ?
Thế gian ơi ! Mi khắt khe khó chịu
Con người ơi ! Sao tự trói tay nhau
Vòng luẩn quẩn muôn đời thành thiên định
Những bản chất nhìn ra mà chẳng nói
Tự dấu mình một đêm
Giữa cô đơn.
*
Khi trí óc sáng soi nhìn sự vật
Khi con tim thấu rọi đến vô phương
Làm sao cám dỗ
Thân xác cô đơn
đêm lạnh.
Khi bản chất là sự thật đơn giản
Cám dỗ giờ đây là một cơn mộng đẹp
Nỗi ám ảnh trở thành men giục giã
Hướng tâm hồn tới ánh sáng tương lai
Biết chấp nhận tình chân và tội lỗi.
Hỡi thi nhân ! Nếu mang nhiều cảm nhận
Hãy cho mau ! Thơ cháy hay tình nồng
Cho mơ ước không chìm vào đêm rộng
Điều không thể chỉ còn là vô nghĩa...
Hỡi thi nhân ! Con người cô độc !
Hãy xướng hoạ lên nỗi cám dỗ vô cùng !
Cám dỗ cô đơn !
Tâm hồn bất tử !
...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.12.2010 11:31:53 bởi dailungtonvai >
Chào Xuân !
Sớm nay thức dậy mưa giăng giăng
Trời se sắt gió mây đùng đục
Không gian đặc quánh sương mờ ảo
Lặng phút giao mùa... Xuân đến chăng?
Có tiếng chim hót nghe lanh lảnh
Tiếng gà gáy rầm rập một thôi
Cả xóm làng cựa mình tỉnh giấc
Ngẩng mặt xem mận nở lưng đồi.
*
Xuân đến cho ta mùa Xuân mới
Người người náo nức áo Xuân tươi
Xôn xao trời đất ngàn Xuân nở
Thoảng nét Xuân xinh giữa nụ cười
Xuân ơi ! Xuân đến vui là lạ...
Tất cả dường như khác hôm qua...
Tất cả dường như hồi hộp quá...
Tất cả dường như rất nhẹ nhàng...
*
Xuân hát lên bài ca hy vọng !
Xuân thắp lên ngọn đèn rực rỡ !
Xuân thổi vào lòng...
- Sinh khí mới !
Xuân sưởi ấm Cuộc đời...
- Nguồn thơ !
Ta chào Xuân ! Tôn thờ Xuân mãi !
Xuân ...
Xuân sang
Xuân đang đi khắp nẻo đường...
Trên đồng lúa
Xuân xanh xanh sắc mạ.
Trên đường làng
Xuân vàng rợp sắc hương
Ngây ngất mùi thơm
Toả khắp.
Xuân rung rinh
Trên cánh hoa mỏng mảnh
Chào đón bình minh.
Xuân dập dờn
Trên đôi cánh chim chiền chiện
Tiếng hót thần tiên.
Xuân long lanh
Trên cành non vừa hé
Nhựa sống dâng trào.
Và mới tuyệt làm sao !
Xuân ửng hồng
Trên đôi má em - mười tám
Mắt thơ ngây, trong trẻo.
Xuân vương vương
Dáng em.
Tình Xuân rực rỡ.
Xuân sang
Xuân đang đi khắp nẻo đường
Em đi lấy chồng giữa lúc đương Xuân !?
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.02.2009 00:11:31 bởi dailungtonvai >
Đại
Đại ngàn năm
Búp vẫn xanh non
Hoa vẫn trắng tròn, thon thả
Trinh nguyên như thiếu nữ quê hương
Nồng nàn hương sắc
Tình yêu.
Rồi một ngày kia bất hạnh
Hoa rơi lạnh lùng bên lối
Tan nát dưới mưa...
Hương còn đây !
Sắc còn đây !
Mà tất cả phơi bầy
Vô cảm.
Rồi một ngày kia phũ phàng
Thân hoa tơi tả, khô gầy
Nhựa sống ngập ngừng, nhỏ lệ...
Những giọt trắng trong
Rơi vào lòng đất Mẹ
Mặn mòi.
Những cánh hoa xưa sẽ đi vào dĩ vãng,
chôn vùi kỷ niệm
Những cánh hoa nay vẫn tưng bừng nở rộ,
khoe sắc nhả hương
Chỉ có những gốc đại là già nua
Nhăn nheo năm tháng.
Chỉ có những giọt nước mắt vẫn âm thầm
Lặng lẽ chắt chiu.
Cho tất cả, quên mình...
Hôm nay đến đây
Nhìn những cánh hoa rơi bên gốc đại cổ
Ta bỗng nhận ra
Bao mất mát và hy sinh cao cả
Cho cuộc đời.
Ta nguyện cầu đất Mẹ
Che chở và thứ tha...
Che chở và thứ tha...
"Những bông hoa thơ ngây
được sinh ra từ gốc Mẹ nua già".
Yêu...
(Hạ yêu)
Khi bước vào đường yêu
Anh mang theo thật nhiều
Ước mộng vui đắm say
Ước mộng tay lắm tay...
Dù qua bao nhiêu núi
Dù qua bao nhiêu đèo
Có em nguyện đi theo
Anh sẽ vượt gieo neo
Vượt qua đời gian khó
Vượt nắng gió, ngày dài
Vượt sông đồi, biển cả
Chỉ cần em theo anh
Chỉ cần em yêu anh...
Em ơi ! Anh yêu em !
Yêu em nhiều, yêu lắm !
(Yêu hơn cả em yêu !)
Yêu như thể cánh diều
Vui những chiều no gió
Yêu như thể cơn gió
Trong những ngày hanh trưa
Yêu như thể cơn mưa
Thương mùa hạ nắng lửa
Yêu em anh yêu nữa
Yêu nữa... đừng chia phôi
Đừng để tình xa xôi
Đừng để mình xa cách
Đừng cho buồn mong đợi
Và những khi đợi chờ
Đừng giận hờn nghe em
Đừng giận hờn anh nhé !
Mình yêu nhau mãi nhé
Mình yêu mãi nhau thôi !..
*
...
Có phải khi có đôi
Ta thấy người sôi nổi ?
Ta sống đời trôi nổi
Trong biển tình yêu thôi ?
Có phải khi có đôi
Càng sợ tiếng chia phôi
Càng sợ tình xa xôi
Càng lo mình xa cách...
Để đến khi thầm trách
Tình yêu là cơn mưa
Tình yêu là nắng lửa
Chỉ một mình ta mang (!?)
Ta mang mầu xanh với
Ta mang mộng chung đôi
Để rồi nay xa cách
Để rồi nay ta trách
Trách ta hay trách người ?
Lòng người lắm đổi thay !
Cuộc đời lắm đắng cay !
Cuộc đời chẳng một mầu !
Tình yêu có ở đâu ?
Tình yêu có ở lâu ?
Cho lòng người sôi nổi
Trong dòng đời bể dâu !?.
Đêm lạnh
Thân gầy vàng võ canh thâu
Cả hồn hiu quạnh thả câu hững hờ...
Cớ sao sương kín tờ mờ
Cho đêm lành lạnh ngàn giờ nhớ em...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.02.2009 02:28:13 bởi dailungtonvai >
Mắt sao
Ai cũng là thi sĩ
Khi lặng lẽ ngắm sao
Anh bỗng hiểu vì sao
Khi tình yêu xa cách
Ngôi sao là mắt em./.
Tình yêu
Công viên chiều êm ả
Đôi bóng ngả bên nhau,
Hoa trên đầu khẽ rụng
Nước xanh biếc một màu.
Cơn gió đẩy cành mau
Rung rinh cùng con sóng,
Hai chúng mình chung bóng
Yêu sóng sánh gọi mời.
*
Đừng buồn nhé em ơi !
Những khi mình xa vắng,
Những buổi chiều không nắng
Lá vẫn xanh bời bời.
Đứng lên đời vẫy gọi
Mặc gió táp mưa rơi,
Yêu em, yêu nhiều lắm !
Yêu thắm cả đất trời !..
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.03.2009 02:34:52 bởi dailungtonvai >
Lá đôi
Từng đôi lá vàng...
Từng đôi lá xanh...
Trên cành - từng đôi lá sóng đôi.
*
Một mình anh...
Một mình em...
Trên đường - từng đôi người chung lối.
*
Em nhặt chiếc lá xanh !
Anh nhặt chiếc lá vàng !
Đôi chúng ta - thành hai người xa lạ !?
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.03.2009 02:35:37 bởi dailungtonvai >
Hoa nhãn
Hoa nhãn rung rinh đầu ngọn
Từng chùm ríu rít hoa chen
Gió xuân mơn chớn
Lá vàng lay bay...
Đâu phải mùa thu mà vội
Rắc
Những cánh sang vàng
Tiếc mênh mang
Hoa
Xuân
Rơi rơi...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.03.2009 02:32:33 bởi dailungtonvai >
Mây bay đầu núi
Buổi chiều đứng ngó đầu sân
Xa xa là núi, tần ngần là mây
Một con thấp thoáng... chợt đầy
Chim bay qua dải sông mây một đàn...
Gió xa gió mãi trên ngàn
Lẳng lơ nghiêng bán cây đàn thiên nhiên
Ngẩn ngơ như lạc chốn thiền
Lòng riêng dịu nắng hồn tiên nhẹ nhàng...
Bỗng sao mây lỡ vội vàng
Bay đâu khuất bóng, chim hàng lẻ đôi
Ai về ngó núi cùng tôi
Xem mây tìm núi vờn đôi một chiều ?
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.03.2009 02:38:23 bởi dailungtonvai >
Tình bạn là kim cương
Tình bạn là kim cương
Sao người ta cứ tưởng
Kim cương giữa đời thường
Đâu còn có... Kim cương.
Tình yêu có thể mất
Quần áo có thể thay
Tình bạn vui tháng ngày
Hãy dày công vun đắp.
Để đến khi nhìn khắp
Mọi chốn ngàn yêu thương
Tình bạn ở bốn phương
Là chiếc giường cuộc sống
Nếu vì bạn, ta sống
Ta sẽ là cao thượng;
Nếu vì bạn, ta gượng
Ta sẽ thành nhỏ nhen.
Nếu đêm tối tắt đèn
Ta có bạn che chở;
Nếu đời ta có dở
Bạn sẽ mở ước mơ.
Tình yêu và nghị lực
Ta đón chờ ở bạn;
Bạn xua tan nóng tức
Ta trở thành vui tươi.
Bình yên và nụ cười
Ta xây đời tươi mới;
Cùng nhau ta đi tới
Nơi chân trời sáng lạn.
Ngày nay ta có bạn
Như có được kim cương.
Ai ơi, chớ coi thường
Để mất đi tình bạn.
Ai ơi, rằng giới hạn
Tình bạn là thiêng liêng
Có đi khắp mọi miền
Vẫn mong về tìm bạn.
Cuộc đời là bài thơ
Tình bạn là nhịp thở
Cuộc đời ta hoa nở
Tình bạn ta mãi tròn.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.03.2009 02:39:29 bởi dailungtonvai >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: