Học làm thơ
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 11 của 22 trang, bài viết từ 151 đến 165 trên tổng số 319 bài trong đề mục
Kẻ Ngông 26.03.2009 20:43:49 (permalink)
0
Biết về đâu trên đường đời khó nhọc
Đôi chân ta đã mỏi, gối chùng
Gánh trần ai một mình mình cô độc
Có nặng không? Chân bước có khó không? 
 
_TH_



Dù nắng hay mưa
Dù trưa hay tối
Dù gối yều chùng
Dù lưng nhức mỏi
Vai choải, chân gồng...
Một lòng hướng tới
Tay với trời cao
Hái sao, gặt gió
Chớ có nản lòng.
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.03.2009 20:45:14 bởi Kẻ Ngông >
Hà Thu 26.03.2009 23:22:21 (permalink)
0
TÂM SÁNG TRONG
 
Tâm sáng trong giữa đời đầy bão tố
Có khác nào Sen nở giữa bùn đen?
Khi nỗi niềm còn khắp đầy thiên hạ
Tâm sáng trong là đức quý trui rèn.
Thơ thanh thản, hồn tiêu dao tự tại.
Bút Phượng theo thơ ý cứ bay lên
Bụi trần ai gác lại một bên...
 
(Hà Thu Kính tặng bác Tứ Trụ)
 
Hà Thu 26.03.2009 23:23:50 (permalink)
0
Luận Trí Thân

Ai nhớ thương ai thơ thật buồn?
Chợt xem cảm giác lệ đang tuôn
Ôi sao thương quá cho người ấy
Tâm không tự chủ phải ôm buồn?

Cõi tạm đời này ai nhận ra.!
Cái tâm cái trí chính chủ nhà
Xác thân mượn tạm ta tu tập
Cầu nguyện cho người sớm hiểu ra

Nhận ra buông bỏ cái buồn đi
Cho lòng thanh thản chẳng sầu bi
Trần thế cho ta xem trái phải
Dùng trí giúp người dẹp sân si

Sân si buông bỏ trí viên thông
Dẫu bỏ xác thân trí trong ngần
Kiếp kiếp không còn vô minh nữa
An nhiên tự tại có hơn không?

Mytutru









BUÔNG SAO ĐƯỢC?
 

Cũng muốn buông bỏ cái buồn đi
Nhưng người phàm tục vốn Sân, Si
Muốn gỡ chẳng làm sao gỡ hết
Muốn kêu lại chẳng biết kêu gì.
 
Thân trí giờ đây đã rã rời
Vô minh hay minh cũng thế thôi
Lửa lòng đã nguội đi từng đợt
Cất bước về đâu cũng muộn rồi.
 
An nhiên tự tại là mơ thôi
Một bước trần ai lạnh toát trời
Ngửa cổ lên nhìn xem thế tục
Cúi mặt ước mình hoá mưa rơi.
 
Hà Thu
 
 
Buông Bỏ Khổ Tâm

Theo lời Đức Phật có dạy rằng
Phước người được hưởng đủ "Lục Căn"
Mặt hoa da phấn đang thụ hưởng
Do kiếp xưa "Gieo Đức, dầy công"

Phước như cây trồng sanh quả ngọt
Sung sướng hơn mọi vật cùng chung
Tham, Sân, Si.. Gốc nguồn "Tam Độc"
Buông bỏ đi.. Thoát mọi "Khổ Tâm"
Mytutru

Ghi Chú: Lục căn,= Mắt, Tai, Mũi, Lưỡi, Thân và Ý
Tam Độc,= Tham lam, sân giận và Si mê.. Khổ
Buông khổ để nuôi trí khi không còn xác thân
Giữ Tâm ở mức độ "Bình tỉnh và biết tự chủ"
Thương Tặng


<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.03.2009 04:22:03 bởi Viet duong nhan >
Hà Thu 26.03.2009 23:26:24 (permalink)
0
Gửi kiệt nữ Hà Thu

Đôi lời xin gửi tới Hà Thu
Nếu kén phu quân chấm Dã Phu
Sư tử Hà Đông so hợp đấy
Anh hào Xứ Bắc rõ bù trừ

Tu Tang

Gởi Hà Thu

Nếu lấy xin ai tuyển họ Tu ( Tu Tang )
Đừng nên Nhận Lễ đám da phu ( unghoadaphu )
Tay bùn chân lấm nghe nghèo khổ
Chẳng có tiền đâu cộng với trừ

- unghoadaphu 25/03


Khổ thân con bé Hà Thu
Nhỡ bước ghé qua nhà anh Tu
Bị anh đem gả người này nọ
Lại mang thêm tiếng cộng với trừ
 
Nhưng mà em cũng chẳng thật hư
Chỉ thích người nghèo anh Da Phu
Hoặc may có tạm anh Tu vậy
Cũng bõ cái công em cộng trừ
Hà Thu 27.03.2009 00:40:25 (permalink)
0
 
 
 
Bà sẽ về đâu đêm nay
Bước chân lặng lẽ đường dài thẳm xa
Cuộc đời chỉ một lần qua
Biếu bà bát phở hay là bát cơm?
Đời bà no ấm mấy lần?
Xót xa mấy bận, khóc thầm mấy phen?
Thân con cũng chẳng ấm êm
Có thương bà mấy chẳng hơn được gì
Mong bà buông bỏ sầu bi...
Kẻ Ngông 27.03.2009 21:28:32 (permalink)
0
 



 
 
 
Bà sẽ về đâu đêm nay
Bước chân lặng lẽ đường dài thẳm xa
Cuộc đời chỉ một lần qua
Biếu bà bát phở hay là bát cơm?
Đời bà no ấm mấy lần?
Xót xa mấy bận, khóc thầm mấy phen?
Thân con cũng chẳng ấm êm
Có thương bà mấy chẳng hơn được gì
Mong bà buông bỏ sầu bi...
Vào chùa - phước thiện- sân si...bốc dần 
Kiếp sau sang trọng muôn phần
Không còn cơ cực phơi thân gió trời
Bà ơi con chỉ bấy lời
Mong Phật dẫn lối đổi đời an vui.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.03.2009 21:32:20 bởi Kẻ Ngông >
Hà Thu 27.03.2009 23:33:27 (permalink)
0
 
 
 
CHỐN XƯA
 
Tìm về thơ ấu kỷ niệm xưa
Vẫn con đò nhỏ, gió đong đưa
Hàng tre vi vút, cây cầu cũ
Bên mái tranh mơ, ngát gió lùa
Vẳng nghe sáo trúc vi vu thổi
Xa tắp cánh cò chao ngẩn ngơ
Bên sông hồi tưởng về năm cũ
Vẫn chốn này đây mẹ đứng chờ.
 
Hà Thu
 
Hà Thu 28.03.2009 01:36:03 (permalink)
0
THƯƠNG NHỚ
 
Thương nhớ bạc dần mái tóc tôi
Bóng câu ngày cũ đã xa xôi
Mỏi gối chồn chân mà cố bước
Tủi thân biết mấy kiếp hoa trôi
Ước đủ sức vượt qua cơn sóng
Biến thành hoa nở biếc trên đồi
Gom góp mang về xây mộng đẹp
Buồn thương ngày cũ đã xa rồi
 
Hà Thu
Hà Thu 28.03.2009 02:12:06 (permalink)
0
Hồ giữa vườn ngâu
Ở giữa vườn Ngâu có một hồ
Nghe cụ Tiên Điền bảo nông sờ  
Giữa hồ có đoá hồng sen mọc
Rừng liễu ven hồ gió phất phơ
Thi nhân tấp tểnh chen chân đến
Hồ nhỏ mà dìm mấy kiếp thơ
Đồ gàn những tưởng "Nông sờ" thật
Đến đứng bên hồ khóc Nguyễn Du
Anh Đồ (Nguyễn Thế Duyên)
 
 
HỒ HOA NGÂU
 
Trong vườn hoa Ngâu có cái hồ
Nước trong văn vắt lại nông sờ
Lạ thay một khóm hoa Ngâu mọc
Giữa hồ, hương khắp chốn ngẩn ngơ
Rồi Hoàng tử từ xa tìm đến
Tặng khóm hoa Ngâu mấy vần thơ
Và mang đến tình yêu chân thật
Khiến cả hồ Ngâu chật tiếng ru
 
Hà Thu
Kẻ Ngông 28.03.2009 08:45:57 (permalink)
0
 
 
Heo hút quê nghèo hoang cảnh xưa
Đò nan lặng lẻ khóc sớm trưa
Cây xanh trơ lá bên đầu ngỏ
Nhớ đứa con Ngông tóc lưa thưa.
 
Dòng sông nước biếc êm ái trôi
Năm tháng mỏi mòn ngẩng xa xôi
Con đò lặng lẻ chờ đón rước(...)
Thương quá quê xưa trỗi lòng tôi.
 
 
THI NANG 28.03.2009 10:09:47 (permalink)
0
THƯƠNG NHỚ
 
Thương nhớ đong đầy trong mắt tôi
Học trò ngày cũ đã xa xôi
Giờ đây trên đường đời cất bước
Có khi nào còn nhớ đến tôi
Mong các em sớm được nên người
Tâm sáng như hoa nở trên đồi
Góp những thành công ươm mộng đẹp
Cùng xây non nước rạng niềm vui 
 
Hà Thu
 
Thân chào Hà Thu,
Rất vui được đón tiếp bạn.Chúc bạn khỏe vui
 
NHỚ THƯƠNG
 
Trường xưa đọng lại mãi trong tôi
Bến cũ ngày nay cách biệt rồi
Ông lái âm thầm nhìn nước cuốn
Con đò lặng lẽ vượt dòng trôi
Nhờ chim chở nhớ về rừng suối
Gửi gió mang thương đến núi đồi
Những nẻo đường qua đầy kỷ niệm
Trường xưa đọng lại mãi trong tôi
Thi Nang

Hà Thu 28.03.2009 12:01:16 (permalink)
0


THƯƠNG NHỚ
 
Thương nhớ đong đầy trong mắt tôi
Học trò ngày cũ đã xa xôi
Giờ đây trên đường đời cất bước
Có khi nào còn nhớ đến tôi
Mong các em sớm được nên người
Tâm sáng như hoa nở trên đồi
Góp những thành công ươm mộng đẹp
Cùng xây non nước rạng niềm vui 
 
Hà Thu
 
Thân chào Hà Thu,
Rất vui được đón tiếp bạn.Chúc bạn khỏe vui
 
NHỚ THƯƠNG
 
Trường xưa đọng lại mãi trong tôi
Bến cũ ngày nay cách biệt rồi
Ông lái âm thầm nhìn nước cuốn
Con đò lặng lẽ vượt dòng trôi
Nhờ chim chở nhớ về rừng suối
Gửi gió mang thương đến núi đồi
Những nẻo đường qua đầy kỷ niệm
Trường xưa đọng lại mãi trong tôi
Thi Nang
 
 
 
NỖI NHỚ
 
Tiếng trống trường thơ ấu của tôi
Cách mấy chục năm giữa cuộc đời
Dấu bụi thời gian không ngừng cuốn
Buổi học xưa thành kỷ niệm rồi
Ngôi trường cũ nằm bên con suối
Hoa Sim nở tím ngát núi đồi
Vẳng tiếng trống trường xưa hoài niệm
Đã xa rồi quấn quýt mãi lòng tôi
 
Hà Thu 
 
 
 
Hà Thu 28.03.2009 19:56:47 (permalink)
0
ĐỢI CHỒNG
 
Hoàng hôn buông xuống tím bến sông
Có người ngơ ngẩn đứng trông chồng
Nước đùa li ti từng gợn sóng
Bóng chiều như nhuộm những ước mong
Làn khói rơm thơm mùi cơm nếp
Bên bếp rơm đôi má ai hồng
Mong người về khi trời sắp rạng
No ấm cũng về đây bến sông
 
Hà Thu
 
 
 
 
ĐỢI CHỒNG
 
Ngắm gió chiều vương cả bến sông
Mà thương thiếu phụ ngóng tin chồng
Sông nước xối mòn bao hẹn ước
Người xưa tiếng nhạn, có mong không?
Nghe có gió chim chiều bạt sóng
Buồn chưa nguôi cạn chiếc hôn nồng
Phân vân chợt thấy đời im vắng
Nắng có còn trông những bến sông?
 
 
Hà Thu
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.03.2009 00:07:18 bởi Hà Thu >
Tutang 28.03.2009 21:26:30 (permalink)
0
ĐỢI CHỒNG
 
Hoàng hôn buông xuống tím bến sông
Có người ngơ ngẩn đứng trông chồng
Nước đùa li ti từng gợn sóng
Bóng chiều như nhuộm những ước mong
Làn khói rơm thơm mùi cơm nếp
Bên bếp rơm đôi má ai hồng
Mong người về khi trời sắp rạng
No ấm cũng về đây bến sông
 
Hà Thu
 
Đợi ai?
 
Cô nào xinh đẹp đợi bên sông
Thấy lão Tiều Ngư cứ tưởng chồng
Thèm cá ngày ngày ra ngóng đợi
Thích chài mỗi buổi đến dài mong
Gặp nhau nhìn giỏ thời không có
Ngoảnh lại trông mây thấy ửng hồng
Chữa thẹn chào ông em gánh nước
Lầm rầm cứ trách mãi dòng sông./.
 
venus4t.vns_hnu 28.03.2009 21:56:38 (permalink)
0
Chào sis Hà Thu nha! Quen nhau cũng được chút rồi mà....hôm nay venus mới dám ngấp nghé vào nhà! Chúc sis Hà Thu vui vẻ nhé!
Venus xin hoạ vui cùng sis HT bài này được không sis!? Có chi đừng giận nha.

BUÔNG SAO ĐƯỢC?
 

Cũng muốn buông bỏ cái buồn đi
Nhưng người phàm tục vốn Sân, Si
Muốn gỡ chẳng làm sao gỡ hết
Muốn kêu lại chẳng biết kêu gì.
 
Thân trí giờ đây đã rã rời
Vô minh hay minh cũng thế thôi
Lửa lòng đã nguội đi từng đợt
Cất bước về đâu cũng muộn rồi.
 
An nhiên tự tại là mơ thôi
Một bước trần ai lạnh toát trời
Ngửa cổ lên nhìn xem thế tục
Cúi mặt ước mình hoá mưa rơi.
 
Hà Thu


 
Chị ơi đừng bán nỗi buồn
Đừng than trách phận để tâm đừng mờ
Cuộc đời như nhện giăng tơ
Sao mình biết được chữ ngờ mà xa

Chị ơi, đời dù mình ta
Dù ai thay tính dèm pha mặc người
Tâm trong, trí mẫn ta cười
Nhân - duyên, không - sắc, cuộc đời hư vô

Chị ơi, thơ đợi bạn thơ
Mái đình, bến nước vẫn chờ chị qua
Mơ hoa nhé chị, mơ hoa
Mùa thương vẫn hát câu ca thâm tình!
28.03.09
ND87    

P/s. Sis Hà Thu ơi! Venus lựa theo một ý của bài thơ của sis để tặng sis thôi chứ không có ý gì đâu sis à!
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 11 của 22 trang, bài viết từ 151 đến 165 trên tổng số 319 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9