Học làm thơ
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 22 trang, bài viết từ 166 đến 180 trên tổng số 319 bài trong đề mục
Hà Thu 29.03.2009 00:11:17 (permalink)
0
Cảm ơn ND đã ghé qua chia sẻ với chị!
Em cứ ghé qua đây lúc nào cũng được, nhà chị lúc nào cũng mở cửa đón khách mà.
Bài em hoạ hay và ý nghĩa lắm! Cảm ơn em nhiều hén!
Hà Thu 29.03.2009 00:12:51 (permalink)
0
BỎ QUÊN NƠI ĐÂU
 
Tình thơ ấu, cánh chim bay mất
dây diều đứt
nàng kiếm mãi triền miên
đòi, tấm tức.
                           *
Tình thiếu nữ, dường đâu đó bỏ quên
nơi góc sân rêu phủ, mấy mươi niên
Hoàng hạc lâu, hoang vắng điêu tàn điện?
nơi ngọn gió vi vu qua len lén
hôn mơn trớn môi thơm thẹn sững sờ ?
                          *
Tình thiếu phụ hững hờ
không là chim và diều bay mất
mà sóng vật vờ
khuya khoắt.
Nàng, bóng cũ con đò
ngủ dập dềnh nên lạc bờ quên bến
quên từ đâu đò đến
ngây ngô mãi
                     quên ân ái
                                      mộng mơ.
 
 
Huydungpro




TÌM VỀ NGÀY XƯA

Tìm về thơ ấu, cánh chim xưa, con diều xưa đã cũ
Rồi có thấy gì?
Hay chỉ là nỗi nhớ cứ dài thêm?
 
Mối tình xưa nào ai có thể quên?
Hoàng Hạc nay, hoa nở vàng trên điện
Đôi ta tìm nhau
Môi gặp môi
Run nhẹ.
Ánh mắt xưa chợt thấp thoáng niềm xưa.
 
Mối tình ấy nay người có hững hờ?
Hay vẫn như xưa
Nồng nàn,
Se thắt.
Thề ước ngày xưa có khi nào người quên mất?
Cả một thời
Ta đã sống
Rất bình yên.
 
Hà Thu
Hà Thu 29.03.2009 20:55:43 (permalink)
0
CHỜ NGƯỜI THƯƠNG
 
Em chờ anh
Chờ mòn con rẫy
Tiếng con mang gọi bầy
Nghe cái bụng nhớ anh nhiều thêm
Cái gùi cùng em đi suốt mấy mùa trăng
Anh chưa về
Em chất đầy gùi nỗi nhớ
Vẳng đâu đây tiếng đàn đá bay về theo gió
Hoa Pơlang lại nở khắp núi rừng
Mà người thương vẫn đợi người thương
Em nhớ anh, buồn như con suối
Nước chảy càng nhiều, thương nhớ càng nhiều thêm
Em nhớ anh khi tra bắp rẫy trên
Tra một hạt em nhớ anh một hạt
Bên nhà Rông ché rượu cần đã nhạt
Chim Ktia bay rồi
Tiếng cồng chiêng đã cùng nhau tắt
Chỉ có em một mình
Tay không muốn gảy đàn T'rưng.
 
Hà Thu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.03.2009 22:13:22 bởi Hà Thu >
huydungpro 29.03.2009 21:10:15 (permalink)
0

Trích đoạn: Hà Thu


Trích đoạn: huy dung
BỎ QUÊN NƠI ĐÂU 
Tình thơ ấu, cánh chim bay mất
dây diều đứt
nàng kiếm mãi triền miên
đòi, tấm tức.
                           *
Tình thiếu nữ, dường đâu đó bỏ quên
nơi góc sân rêu phủ, mấy mươi niên
Hoàng hạc lâu, hoang vắng điêu tàn điện?
nơi ngọn gió vi vu qua len lén
hôn mơn trớn môi thơm thẹn sững sờ ?
                          *
Tình thiếu phụ hững hờ
không là chim và diều bay mất
mà sóng vật vờ
khuya khoắt.
Nàng, bóng cũ con đò
ngủ dập dềnh nên lạc bờ quên bến
quên từ đâu đò đến
ngây ngô mãi
                     quên ân ái
                                      mộng mơ. 
Huydungpro

---------------------------------------------------------------------------------------------------
TÌM VỀ NGÀY XƯA
Tìm về thơ ấu, cánh chim xưa, con diều xưa đã cũ
Rồi có thấy gì?
Hay chỉ là nỗi nhớ cứ dài thêm?
 
Mối tình xưa nào ai có thể quên?
Hoàng Hạc nay, hoa nở vàng trên điện
Đôi ta tìm nhau
Môi gặp môi
Run nhẹ.
Ánh mắt xưa chợt thấp thoáng niềm xưa.
 
Mối tình ấy nay người có hững hờ?
Hay vẫn như xưa
Nồng nàn,
Se thắt.
Thề ước ngày xưa có khi nào người quên mất?
Cả một thời
Ta đã sống
Rất bình yên. 
Hà Thu
     
      Tôi phục trái tim thơ - tâm hồn thi ca của thi hữu Đỗ T Thu Hà vượt cả thời gian, cả thế hệ, sải cánh bay bay thoáng đãng.
      Cảm ơn TH đã vào thăm và họa thơ HD
Mong còn được nhiều lần gặp TH tại cả 2 vườn thơ huydung nhé.
Hà Thu 29.03.2009 21:30:35 (permalink)
0
TỰ THÁN
 
Trên đời ai chả có lúc sai?
Biết quay đầu lại - Ấy là Tài
Trách cứ chỉ một lần là đủ
Bởi người hoàn hảo - Dễ mấy ai?
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.03.2009 21:33:37 bởi Hà Thu >
Hà Thu 29.03.2009 21:32:59 (permalink)
0

 Cảm ơn TH đã vào thăm và họa thơ HD
Mong còn được nhiều lần gặp TH tại cả 2 vườn thơ huydung nhé. 

 
Cảm ơn bác Huydung đã ghé qua chia sẻ với cháu! Mong được gặp bác nhiều nhiều ạ!
Hà Thu 30.03.2009 18:08:58 (permalink)
0
EM BIẾT TÌM ANH Ở ĐÂU?
 
 
Em chẳng biết phải tìm anh ở đâu?
Bóng mây kia che khuất mấy nhịp cầu.
Cơn sóng nhỏ càng xô lòng vắng.
Gió rì rào đưa nỗi nhớ lên cao.
 
Em chẳng còn biết tìm anh ở đâu.
Con sông kia chia đôi niềm thương nhớ.
Những đau lòng em gửi theo trong gió.
Nhặt hoàng hôn gài lên tóc ưu tư.
 
Em một mình mong nhớ đến ngẩn ngơ.
Biết nơi đây người có còn về nữa?
Biết bên kia người còn mang thương nhớ?
Nụ hôn xưa theo gió có tìm nhau?
 
Anh có biết em đợi lâu lắm không?
Bước em qua đã mòn mấy nhịp cầu.
Mối tình câm lại chẳng mòn mong đợi
Vẫn nghe lòng nhung nhớ đầy vơi.
 
Hà Thu
Hà Thu 31.03.2009 11:35:18 (permalink)
0
ƯỚC GÌ
 
Ước gì em được hóa thành sông
Để sóng xói đi đôi bờ đau khổ
Ước gì em được hóa thành nỗi nhớ
Hóa gió mây bay khắp trời xanh
 
Em biết mình không có trong anh
Dù chỉ một chút gì thật nhỏ
Đám mây kéo đi những lời than thở
Để khi buồn lại ước hóa thành sông
 
Hà Thu
 
Minh Xuân 31.03.2009 13:51:06 (permalink)
0

Trích đoạn: Hà Thu

ƯỚC GÌ
 
Ước gì em được hóa thành sông
Để sóng xói đi đôi bờ đau khổ
Ước gì em được hóa thành nỗi nhớ
Hóa gió mây bay khắp trời xanh
 
Em biết mình không có trong anh
Dù chỉ một chút gì thật nhỏ
Đám mây kéo đi những lời than thở
Để khi buồn lại ước hóa thành sông
 
Hà Thu
Ước gì anh được hóa con đò
Trên sông bềnh bồng thả mộng mơ
Người em ngày đó đâu rồi nhỉ?
Để đò không bến mãi vẩn vơ.
 
Ước gì sông sâu sóng lặng yên
Đò ngang đưa anh tới một miền
Nơi có em hòa trong nỗi nhớ
Ngày tháng trải dài tới triền miên.
 
 
Hà Thu 31.03.2009 15:46:51 (permalink)
0
 
 
MƠ!
 
Mơ thì cũng chỉ là mơ thôi
Duyên tình đôi ta lỡ mất rồi
Thuyền anh một mình trên sông vắng
Bến em buồn mơ đêm trăng trôi.
 
Biết không có ngày sóng lặng yên.
Hẹn thề chi cho vỡ ước nguyền.
Đành để thuyền xuôi theo lòng gió.
Kiếp sau mình chẳng biết có còn duyên.
 
Hà Thu
 
 
 
Tutang 31.03.2009 16:45:11 (permalink)
0



Gửi bác Đuyên Hồng
(Lời cô gái làng lụa)
 
Bác Đuyên Hồng họp ở Hà đông
Thấy lụa làng ta có đẹp không?
Có mát tựa kem khi chạm phải
Có mềm như bún lúc đem hong
Sợi nào chỗ giấu nanh sư tử
Đâu tấm nơi giam cái lão chồng
Vạn Phúc làng tôi chào  khách đến
Khi về chả biết lối quên không?



Hà Thu 31.03.2009 21:11:45 (permalink)
0

Trích đoạn: Tutang

Gửi bác Đuyên Hồng
(Lời cô gái làng lụa)
 
Bác Đuyên Hồng họp ở Hà đông
Thấy lụa làng ta có đẹp không?
Có mát tựa kem khi chạm phải
Có mềm như bún lúc đem hong
Sợi nào chỗ giấu nanh sư tử
Đâu tấm nơi giam cái lão chồng
Vạn Phúc làng tôi chào  khách đến
Khi về chả biết lối quên không?








 
GỬI BÁC TÚ
(Lời Sư tử)

Năm sau mời bác ghé Hà Đông.
Xem thử cửi canh, sợi tơ hồng.
Nào đâu sợi trong nanh Sư tử?
Nào đâu là cái tấm giam chồng?
Giam chồng bằng mấy sợi tơ hồng.
Chồng yêu, không muốn phải xổ lồng.
Trong lồng mình tay ai, tay ải.
Nhắm thử đường về có quên không?
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.03.2009 21:14:13 bởi Hà Thu >
Hà Thu 31.03.2009 21:44:18 (permalink)
0
PHÔI PHA
 
Thế là ta không đi hết con đường
Anh lỗi hẹn quay về nơi xuất phát
Em một mình đi hoài không đến đích
Con đường gần sao bỗng hoá ra xa
 
Thế là anh quay lưng lại với ta
Mối tình đầu tự mình anh đánh mất
Nhặt xác pháo ngõ nhà anh trống hươ trống huyếch
Chẳng tin rằng anh đã rất phôi pha.
 
Hà Thu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.04.2009 00:46:38 bởi Hà Thu >
Hà Thu 01.04.2009 14:56:59 (permalink)
0
BUỒN BUỒN
 
Ghét ghét yêu yêu cũng lỡ rồi
Thương thương tiếc tiếc khổ mình thôi
Buồn buồn nhớ nhớ ngày xa miết.
Có có không không cũng dần trôi
Thẩn thẩn thơ thơ tìm dấu cũ
Ai ai oán oán có riêng tôi?
Vất vất vơ vơ bàn chân mỏi
Dại dại khôn khôn biết mấy hồi?
 
Hà Thu
 
 
 
 
Hà Thu 01.04.2009 21:39:21 (permalink)
0
Muốn làm thơ mà cạn mất ý thơ
Cũng chẳng thấy bàn phím đâu mà gõ
Mắt đã mờ mà tương lai chưa tỏ
Biết tìm đâu thơ ý của ngày xưa
 
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 22 trang, bài viết từ 166 đến 180 trên tổng số 319 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9