Học làm thơ
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 16 của 22 trang, bài viết từ 226 đến 240 trên tổng số 319 bài trong đề mục
Đình Thế 09.04.2009 00:56:22 (permalink)
0
HẸN XUÂN SAU
 
Cánh nhạn chiều tàn góp nhớ thương
Người đi sao vẫn cách quan trường
Buồn buồn lối mộng khi chiều xuống
Nhớ nhớ hình dung buổi hoàng hôn
Quân tử dặm xa lòng luyến nhớ
Hồng nhan chốn cũ dạ hoài thương
Nếu mùa xuân tới chàng về lại
Trời đất chung vui toả ngát hương
 
Hà Thu
 
(Anh ơi! Vẫn sai luật tùm lum, nhưng học trò mới cứ từ từ học hỏi hén?)

Một nhà thơ tiền bối nào đó nói:

"Cứ miễn tám câu nên bốn vế
Không thơ thì cũng cóc cần thơ"

Giờ mình làm thơ tám câu bất cần luật nha!

Chưa gặp nhau mà sao nghe nhớ thương
Người ở Hà Tây, kẻ giong ruổi dặm trường
Chỉ một lần hẹn về thăm nơi ấy khi chiều xuống
Thế mà, lỗi hẹn giữa hoàng hôn
Giờ xa xăm quá, biết em còn có nhớ
Chỉ gặp bằng vần thơ mà nghe một chút thương thương.
Không biết rồi xuân đến, em đã sang sông hay còn ở lại?
Để ta về Hà đông tìm mãi chút dư hương!!!
ĐT
(ĐT bỏ luật kỉu này, thơ hổng biết đọc có giống thơ hông, nhưng được một cái là chữ cuối câu đúng như bài thơ của HT à nha; nếu hông giống thì mình cũng cóc cần thơ nữa nghe HT!!!)
hi hi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.04.2009 00:59:11 bởi Đình Thế >
Hà Thu 09.04.2009 01:10:54 (permalink)
0
Một nhà thơ tiền bối nào đó nói:

"Cứ miễn tám câu nên bốn vế
Không thơ thì cũng cóc cần thơ"

Giờ mình làm thơ tám câu bất cần luật nha!

Chưa gặp nhau mà sao nghe nhớ thương
Người ở Hà Tây, kẻ giong ruổi dặm trường
Chỉ một lần hẹn về thăm nơi ấy
Thế mà, lỗi hẹn giữa hoàng hôn
Giờ xa xăm quá, biết em còn có nhớ
Chỉ gặp bằng vần thơ mà nghe một chút thương thương.
Không biết rồi xuân đến, em đã sang sông hay còn ở lại?
Để ta về Hà đông tìm mãi chút dư hương!!!
ĐT


Em cũng bỏ luật của anh Thế nè. Tại hông biết làm thơ tám câu, em bỏ luật bát cho thành luật thất của riêng em. Hông thành thơ thì bữa nào nấu cháo nhậu lại rai anh hén?

 
 
Chỉ gặp nơi đây đã thấy thương
Hà Đông anh lỗi hẹn quan trường
Đành chờ năm tới mình gặp lại
Em đợi dù trời đã hoàng hôn
Dẫu cách biệt lòng em vẫn nhớ
Dẫu xa xôi dạ hãy còn thương
Ta về gom góp tiền nong lại
Cất mái nhà chung mộng ngát hương
Thiên Trang 09.04.2009 02:33:13 (permalink)
0
NHƯ HẠT MƯA

Ghé bước nơi đây dạ thấy buồn
Thương người, lệ mãi chẳng ngừng tuôn
Phận đàn bà khác chi mưa xuống
Hạt luống hoa tươi, hạt cuối nguồn
 
Đã mang lấy tiếng bội ước nguyền
Chắc tại kiếp này chẳng nhân duyên
Than thân cách mấy tình đã lỡ
Thì thôi đừng chuốc những ưu phiền.
 
Hà Thu


Chị ơi! em khóc đã bao thu
Hương lửa em tìm giấc mộng ru
Người cũ còn hờn, còn trách cứ
Trách em có mắt cũng như mù

Cám cảnh chị thương phận đàn bà
Dù gì em cũng một đời hoa
Mà sao sương gió dập vùi mãi
Tan nát đời em, một kiếp hoa

Cám ơn chị đã sẻ chia cùng
Dù chỉ một lời cảm cảnh chung
Như thế với em là quá đủ
Quên buồn trong giấc mộng mông lung
thovetra 09.04.2009 08:57:46 (permalink)
0
 
            SÓNG VÀ TA 
     
Sóng cuồng ngông không cần gì nguyên cớ
Sóng giận hờn tủi hận vướn bờ ngăn
Lạ hay quen vẫn ầm ầm than thở
Lặng âm thầm đếm thử nổi niểm đau


Sóng vỗ vỡ tan những bờ ngăn cách
Giữa hai vùng giữa hai trái tim đau
Nước mênh mông sao giông tố có màu
Sóng trắng xoá phủ tràn bờ cát sẫm


Ta và sóng cả hai đều xa lạ
Tại sao lòng lại thấy rất thân quen
Tự trong ta đã chếnh choáng hơi men
Đầy thác loạn và bão bùng sóng ạ


Hãy cuồng nộ thét gào nhiều hơn nữa
Hãy đập tan đá cát chắn ngăn đường
Để đêm về êm ả giữa buồn thương
Và thong thả nằm soải dài ôm bãi vắng

                  vetra
      Riêng tặng Hà Thu......để tự sự...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.04.2009 08:59:12 bởi thovetra >
nha uyen 09.04.2009 09:50:23 (permalink)
0
CỐ HƯƠNG
 
Khôn lớn vẫn mơ dáng mẹ thương
Xa xôi dẫu cách mấy dặm trường
Lời ru văn vắt tròn đêm vắng
Điệu ví trong ngần buổi hoàng hôn
Gió chở sang quê mình nỗi nhớ
Mây giăng qua nẻo cũ niềm thương
Nhiều khi nhắc nhớ buồn lai láng 
Cất tiếng ai hoài nỗi cố hương
 
Hà Thu


DƯ HƯƠNG !
 
Đã xa hun hút bóng người thương
Phượng tím chiều nay tím cổng trường
Góc phố rêu phong đan sợi nắng
Dặm ngàn gót ngọc đếm hoàng hôn
Người đi biết có còn quay lại
Kẻ ở mỏi mòn với nhớ thương
Đêm đợi ngày trông,lòng khắc khoảiCó còn nơi ấy - chút dư hương !                           NU  
#230
    Hà Thu 09.04.2009 11:31:24 (permalink)
    0


    CỐ HƯƠNG
     
    Khôn lớn vẫn mơ dáng mẹ thương
    Xa xôi dẫu cách mấy dặm trường
    Lời ru văn vắt tròn đêm vắng
    Điệu ví trong ngần buổi hoàng hôn
    Gió chở sang quê mình nỗi nhớ
    Mây giăng qua nẻo cũ niềm thương
    Nhiều khi nhắc nhớ buồn lai láng 
    Cất tiếng ai hoài nỗi cố hương
     
    Hà Thu


    DƯ HƯƠNG !

     

    Đã xa hun hút bóng người thương

    Phượng tím chiều nay tím cổng trường

    Góc phố rêu phong đan sợi nắng

    Dặm ngàn gót ngọc đếm hoàng hôn

    Người đi biết có còn quay lại

    Kẻ ở mỏi mòn với nhớ thương

    Đêm đợi ngày trông,lòng khắc khoải

    Có còn nơi ấy - chút dư hương !

     

                              NU

     

     


    BÉ DẠI
     
     
    Còn đâu hình bóng của người thương
    Nhặt cánh hoa rơi trước cổng trường
    Ép lại cho buồn vương nỗi nhớ
    Mở ra để nắng đẫm hoàng hôn
    Tình xưa biết có khơi nguồn mộng?
    Người cũ biết còn gợn nhớ thương?
    Thôi nhé tình yêu xưa bé dại
    Nặng lòng chi nữa mối dư hương.

    Hà Thu

    #231
      Hà Thu 09.04.2009 11:45:09 (permalink)
      0

      Trích đoạn: thovetra

       
                  SÓNG VÀ TA 
           
      Sóng cuồng ngông không cần gì nguyên cớ
      Sóng giận hờn tủi hận vướn bờ ngăn
      Lạ hay quen vẫn ầm ầm than thở
      Lặng âm thầm đếm thử nổi niểm đau


      Sóng vỗ vỡ tan những bờ ngăn cách
      Giữa hai vùng giữa hai trái tim đau
      Nước mênh mông sao giông tố có màu
      Sóng trắng xoá phủ tràn bờ cát sẫm


      Ta và sóng cả hai đều xa lạ
      Tại sao lòng lại thấy rất thân quen
      Tự trong ta đã chếnh choáng hơi men
      Đầy thác loạn và bão bùng sóng ạ


      Hãy cuồng nộ thét gào nhiều hơn nữa
      Hãy đập tan đá cát chắn ngăn đường
      Để đêm về êm ả giữa buồn thương
      Và thong thả nằm soải dài ôm bãi vắng

                        vetra
           Riêng tặng Hà Thu......để tự sự...

       
       
      Cảm ơn anh Vetra!
       
      Sóng chỉ muốn hiền lành ôm bãi vắng
      Nhưng cuộc đời khi nước cuộn, gió xô
      Có nhiều lúc chỉ biết đành câm lặng
      Nhưng có lúc sóng lại thích vỗ bờ
       
      Có một điều mà chắc chả ai ngờ
      Sóng cũng có con tim hồng kia đấy
      Dù nhiều lúc lỗi lầm sinh từ ấy
      Nhưng giữa đời vẫn tha thiết yêu thương
       
       
      #232
        Đình Thế 09.04.2009 13:35:23 (permalink)
        0

        Chỉ gặp nơi đây đã thấy thương
        Hà Đông anh lỗi hẹn quan trường
        Đành chờ năm tới mình gặp lại
        Em đợi dù trời đã hoàng hôn
        Dẫu cách biệt lòng em vẫn nhớ
        Dẫu xa xôi dạ hãy còn thương
        Ta về gom góp tiền nong lại
        Cất mái nhà chung mộng ngát hương


        Vẫn còn thất ngôn (bảy chữ), bát cú (tám câu) đó chớ, chưa gọi là phá luật được, mới phá được 2 vế đối của các câu (3,4 gọi là câu thực) và 2 câu (5,6 gọi là câu luận) thôi.
        Anh phá tan tành luật Đường thi luôn nha:

        NHỚ CỐ HƯƠNG

        Hỡi người em gái tôi thương
        Còn thơ dại thì vội chi bước đến tình trường
        Mong em cân nhắc và nán lại
        Chưa yêu thì nhất định chẳng cho hôn
        Phút ban đầu gặp gỡ xuyến xao thường hay nhớ
        Nhưng chưa phải yêu thương
        Lấy chồng xa nhà sẽ rất lâu mới có lần về lại
        Một đời sẽ mãi nhớ cố hương

                  ĐT
        Anh nhắc luôn em đừng lấy chồng xa luôn đó (lấy chồng trong Nam chẳng hạn hì hì)
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.04.2009 13:43:09 bởi Đình Thế >
        #233
          Đình Thế 09.04.2009 19:26:25 (permalink)
          0
          Chỉ gặp nơi đây đã thấy thương
          Hà Đông anh lỗi hẹn quan trường
          Đành chờ năm tới mình gặp lại
          Em đợi dù trời đã hoàng hôn
          Dẫu cách biệt lòng em vẫn nhớ
          Dẫu xa xôi dạ hãy còn thương
          Ta về gom góp tiền nong lại
          Cất mái nhà chung mộng ngát hương

          THÔI EM

          Thôi em ở lại triền đê
          Còn anh thủ phận trở về miền xa
          Ngàn năm sông nước phù sa
          Lục bình trôi mãi biết là về đâu
          Vần thơ dù nói "thương nhau"
          Sông Tương kẻ cuối, người đầu lênh đênh
          Thời gian, mưa nắng, buồn tênh
          Biết chăng tình có vững bền mà thương???
          Mơ gì chung mộng ngát hương
          Xa xôi lòng vẫn còn thương đủ rồi
                        ĐT
          #234
            nha uyen 09.04.2009 22:18:54 (permalink)
            0
            Hihi, giỏi lém rùi đấy,đổi đề tài nha,huynh ĐT cũng mến Hà Thu lém mờ,mời tham gia lun nhé,NU
             

            HÀ THU

             
            Nhẹ êm như khúc nhạc mùa Thu
            Xào xạc trong chiều xác là Thu
            Ngơ ngác nai vàng đâu chẳng thấy
            Mà ta vẫn cảm nhận mùa Thu
            Nghe tên cứ ngỡ mùa thu tới
            Mang chút  dịu dàng của nắng Thu
            Mong được về thăm Hà Nội phố
            Con đương hoa sữa với Hà Thu !
             
                                    NU

            #235
              Hà Thu 09.04.2009 23:36:45 (permalink)
              0
              HÀ THU
               
              Nhẹ êm như khúc nhạc mùa Thu
              Xào xạc trong chiều xác là Thu
              Ngơ ngác nai vàng đâu chẳng thấy
              Mà ta vẫn cảm nhận mùa Thu
              Nghe tên cứ ngỡ mùa thu tới
              Mang chút  dịu dàng của nắng Thu
              Mong được về thăm Hà Nội phố
              Con đương hoa sữa với Hà Thu !
               
                                      NU

               
              Sư phụ ra đề khó quá! Học trò chỉ làm được thế này:
               
              LÁ THU
               
              Thênh thang cánh gió cuối mùa thu
              Lả lướt như mây chiếc lá thu
              Bay bổng trời cao vời nắng hạ
              Êm êm mặt đất lướt gió thu
              Mênh mang mộng ước xanh trời biếc
              Thoang thoảng tình thu ngát ý Thu
              Hồn lá êm đềm như giấc mộng
              Ai về cho lá thắm trời thu
               
              Hà Thu
               
              (Trò cố gắng làm đúng niêm luật thì không có ý tứ, làm có ý tứ thì lại không thể đối được.
              Hihi, nhờ sư phụ và sư huynh Đình Thế sửa dùm cho trò nhé!)
              #236
                Đình Thế 10.04.2009 00:56:03 (permalink)
                0

                LÁ THU
                 
                Thênh thang cánh gió cuối mùa thu
                Lả lướt như mây chiếc lá thu
                Bay bổng trời cao vời nắng hạ
                Êm êm mặt đất lướt gió thu
                Mênh mang mộng ước xanh trời biếc
                Thoang thoảng tình thu ngát ý Thu
                Hồn lá êm đềm như giấc mộng
                Ai về cho lá thắm trời thu
                 
                Hà Thu
                 
                (Trò cố gắng làm đúng niêm luật thì không có ý tứ, làm có ý tứ thì lại không thể đối được.
                Hihi, nhờ sư phụ và sư huynh Đình Thế sửa dùm cho trò nhé!)

                Một chiều thu
                Chiếc lá thu
                Rơi từ hạ
                Giờ đến thu
                Còn xanh biếc
                Cho mùa thu
                Như giấc mộng
                đến ngàn thu
                ĐT

                Nè Hà Thu ơi! nếu nữ hông ai gọi sự phụ đâu mà gọi là sư mẫu; Nhưng nếu NU thì HT nên gọi sư tỷ thôi, gọi dzậy nghe già quá, hơn nữa cả câu đọc nghe ĐT tự ái lắm à nha!
                Nếu viết

                ....Hihi, nhờ sư tỷ và sư huynh Đình Thế sửa dùm cho trò nhé!
                Hoặc viết
                ....Hihi, nhờ sư mẫu và sư phụ Đình Thế sửa dùm cho trò nhé!

                2 câu anh ĐT sửa chon câu nào cũng nghe thuận hơn nhiều, đúng hông!!!!       hì hì !!!!

                <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.04.2009 00:58:35 bởi Đình Thế >
                #237
                  Hà Thu 10.04.2009 01:30:28 (permalink)
                  0
                  TÌNH THƠ
                   
                   
                  Vào đây chập chững học làm thơ
                  Chẳng biết cái chi tự thấy ngơ
                  May quá được Nhã Uyên tỷ giúp
                  Càng hay em có Thế để nhờ
                  Bài thơ sư tỷ nhuần câu cú
                  Thơ ý sư huynh đẹp giấc mơ
                  Hai sợi tơ hồng mà kết lại
                  Thành đôi sư phụ mẫu, tình thơ.
                   
                  Hà Thu
                  #238
                    Hà Thu 10.04.2009 01:37:01 (permalink)
                    0
                    Trích đoạn: Kẻ Ngông

                    CƠN GIÓ LAO XAO
                     
                     
                     
                    Đường Trường Sơn vang rền bom pháo
                    Núi rừng xanh nhác nháo chim muông
                    Giặc càn, giặc quét, giặc luồng
                    Giết người cướp của, đốt buông thôn làng.
                     
                    Lời núi sông vang vọng tâm can
                    Chí thân trai nào quản gian nan
                    Giữa đêm vượt núi băng ngàn
                    Đầu quân giết giặc dạ càng hăng say!
                     
                    Gửi em gái ven xóm làng chày.
                    Hái chiến công phân tài thấp cao
                    Non sông khói cuộc máu đào
                    Ông cha ngã xuống, anh hào xông pha.
                     
                    Nhìn Tổ Quốc tấc dạ xót xa!
                    Căm đế quốc quyết mà quên thân...!
                    Núi rừng nhận giữ một chân
                    Ngày về nạng gỗ tri ân nửa đời.
                     
                    Tận thâm tâm sóng trỗi bao lời...
                    Bàn tay em... chẳng rời bàn tay.
                    Đâu đây tiếng vọng gió lay
                    Bước chân xiêu vẹo...trờ ngay- nấm mồ.
                     
                    Em lạnh lẻo nằm nép bên gò
                    Như chào đón con đò lặng lẻ.
                    Đớn đau chua xót nảo nề
                    Mây vần gió giũ tứ bề mưa rơi.
                     
                    Lệ đẫm tuôn chẳng thốt nên lời
                    Rồi mãi mãi cuộc đời mất em.
                    Bụi đường còn vướn lấm lem
                    Lao xao cơn gió mon men tới gần.
                     
                    Phải em chăng? Hình bóng loang dần
                    Rằng em đấy chẳng cần thốt đâu!
                    Đêm nay thao thức trĩu sầu
                    Bên ngôi mộ vắng gục đầu thê lương!




                    MỘ HOANG
                     
                    Thỏa chí trai anh lên đường nhập ngũ
                    Khói bụi Trường Sơn khuất lối anh đi
                    Nơi quê nhà đường cày em không nghỉ
                    Hạt gạo trắng phau tiền tuyến đang chờ
                     
                    Vào những lúc nông nhàn thời rảnh rỗi
                    Bên giếng xưa em lại nhớ về anh
                    Con đò nhỏ vẫn nằm đây ngóng đợi
                    Nhưng người trai biền biệt mãi nơi nào?
                     
                    Sông lao xao sóng nước cũng lao xao
                    Ngày quê cũ bỗng ngập chìm khói súng
                    Người em nhỏ nơi hậu phương nằm xuống
                    Những oán hờn trải chín bậc cung mây
                     
                    Hết chiến tranh anh trở về nơi đây
                    Ngôi mộ em đã xanh rờn cỏ biếc
                    Cách biệt âm dương khiến anh bật khóc
                    Nước mắt anh phủ ấm lại mồ hoang.
                     
                    Hà Thu
                    #239
                      nha uyen 10.04.2009 04:21:07 (permalink)
                      0
                      Sư phụ ra đề khó quá! Học trò chỉ làm được thế này:
                       

                      LÁ THU
                       
                      Thênh thang giữa cánh gió mùa thu
                      Lả lướt như mây chiếc lá thu
                      Bay bổng trời cao vời nắng hạ
                      Êm êm mặt đất
                       đợi sương thu
                      Mênh mang mộng ước xanh trời biếc
                      Thoang thoảng tình thu ngát ý Thu
                      Hồn lá êm đềm như giấc mộng
                      Ai về cho lá thắm trời thu
                       
                      Hà Thu
                       
                      (Trò cố gắng làm đúng niêm luật thì không có ý tứ, làm có ý tứ thì lại không thể đối được.
                      Hihi, nhờ sư phụ sửa dùm cho trò nhé!)



                      TẶNG NGƯỜI !
                      Em về nơi ấy với mùa Thu
                      Day dứt một đời nỗi nhớ Thu
                      Buốt ngọn heo may chiều tiễn biệt
                      Mây sầu găng kín buổi tàn Thu
                      Dáng xưa mòn mỏi tàn phai sắc
                      Lệ nhớ đong đầy gửi gió Thu
                      Nắn phím so dây cùng bóng nguyệt
                      Tằng người  thương cũ khúc Tình Thu !


                                                       NU


                       
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.04.2009 00:49:37 bởi nha uyen >
                      #240
                        Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 16 của 22 trang, bài viết từ 226 đến 240 trên tổng số 319 bài trong đề mục
                        Chuyển nhanh đến:

                        Thống kê hiện tại

                        Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
                        Kiểu:
                        2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9