Học làm thơ
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 17 của 22 trang, bài viết từ 241 đến 255 trên tổng số 319 bài trong đề mục
Hà Thu 10.04.2009 06:09:11 (permalink)
0
TẶNG NGƯỜI !


 

Em về nơi ấy với mùa Thu
Day dứt một đời nỗi nhớ Thu
Buốt ngọn heo may chiều tiễn biệt
Mây sầu găng kín buổi tàn Thu
Dáng xưa mòn mỏi tàn phai sắc
Lệ nhớ đong đầy gửi gió Thu
Nắn phím so dây cùng bóng nguyệt
Tặng người  thương cũ khúc Tình Thu !
 
                              NU

 
Cảm ơn sư tỷ sửa lỗi cho mụi. Mấy bữa trước mụi đâu biết Thơ Đường luật là gì đâu, vậy nên nhảy vô hoạ lung tung trong mấy trang thơ Đường luật. Ngẫm lại xí hổ quá. Bây giờ tỷ cố dạy tới khi nào mụi học được mới dám ló mặt sang với người khác tỷ ơi!
 

NHẠN THU
 
Còn gì anh hỡi! Giữa mùa thu?
Ngắt cánh hoa xưa lệ ướt thu
Ngọn gió năm nào chiều tiễn biệt
Mây bay hôm ấy buổi tàn thu
Người đi biết có thương ngày cũ?
Kẻ ở còn đem nhớ dệt thu?
Chiều xuống cho lòng thêm mộng tưởng
Vui nào đưa cánh nhạn về thu?
 
Hà Thu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.04.2009 11:03:58 bởi Hà Thu >
#241
    Tứ Trụ 10.04.2009 11:38:08 (permalink)
    0
      










    <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.04.2009 14:52:35 bởi Tứ Trụ >
    #242
      Hà Thu 10.04.2009 12:02:44 (permalink)
      0

      Trích đoạn: Tứ Trụ

       


       
       
      Đẹp quá! Cảm ơn anh Tứ Trụ!
      #243
        SĨ ĐOAN 10.04.2009 15:48:21 (permalink)
        0
         
         

         
        Chào thơ
         
        Hôm nay làm mãi chẳng ra thơ
        Loanh quanh luẩn quẩn suốt bấy giờ
        Từ mai thôi đành về đi cấy
        Ruộng tốt, trâu cày vui sớm trưa.
        -HT-
         
        Anh cày em cấy tắm sao thưa
        Gội sương giũ gió suốt bao mùa
        Lo con ấm áp hơn chúng bạn
        Quạt nồng ắp lạnh những giấc trưa!
        -sd-

        #244
          Hà Thu 11.04.2009 21:03:41 (permalink)
          0
          TIÊU SẦU
           
          Nâng sáo lên thổi khúc tiêu sầu.
          Nhưng sầu chẳng cạn, lại càng sâu.
          Sáo em ngắt quãng lơi cung nhạc.
          Mây cũng ngừng trôi anh ở đâu?
           
          Hà Thu
          #245
            SĨ ĐOAN 11.04.2009 21:10:14 (permalink)
            0
            Vô tình buồn, buồn vu vơ
            Lòng ngẩn ngơ, ngơ ngẩn sầu!
            Chẳng ngờ đâu, đâu đây đó...
            Khúc tiêu sầu! Sầu vu vơ...!!!
            -sd-




            Em thổi anh nghe khúc tiêu sầu
            Tiếng nhạc vi vút lúc nông, sâu
            Cơn gió lại vô tình đem đến
            Mùi hương tình yêu thơm thật lâu

            Hà Thu


            Cám ơn một đoản khúc tiêu sầu
            Anh nghe nhịp đập lúc nông sâu
            Nỗi sầu giờ ấy tung đôi cánh
            Luyến mãi hôm nay khúc tiêu sầu!
            -sd-
            #246
              SĨ ĐOAN 11.04.2009 21:30:38 (permalink)
              0


               
              TIÊU SẦU

              Nâng sáo lên thổi khúc tiêu sầu.
              Nhưng sầu chẳng cạn, lại càng sâu.
              Sáo em ngắt quãng lơi cung nhạc.
              Mây cũng ngừng trôi anh ở đâu?

              Hà Thu

               
              Anh bên em nghe khúc tiêu sầu...
              Lệ lòng rơi qua mấy nhịp cầu
              Muốn ôm em vơi niềm u uất...!
              Nẻo đường đời ta đã lạc nhau.
              -sd-
              #247
                thovetra 11.04.2009 22:55:37 (permalink)
                0

                TIÊU SẦU

                Nâng sáo lên thổi khúc tiêu sầu.
                Nhưng sầu chẳng cạn, lại càng sâu.
                Sáo em ngắt quãng lơi cung nhạc.
                Mây cũng ngừng trôi anh ở đâu?

                Hà Thu

                ..........................................
                  .............THÊM SẦU
                 
                Gió cuốn hồn thương, dạ bỗng sầu
                Nhớ người em gái ,tình thâm sâu
                Trương Chi tiêu khúc, chờ nghe  nhạc
                Đọan sáo Hà Thu , trốn nhớ đâu
                thovetra
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.04.2009 22:57:51 bởi thovetra >
                #248
                  Hà Thu 12.04.2009 23:23:14 (permalink)
                  0
                   
                   
                  TIÊU KHÚC
                   
                  Tiếng tiêu vi vút lưng chừng núi
                  Nhẹ nhàng như ru nắng trời chiều
                  Oán than xa dần theo làn gió
                  Còn đây chỉ những bậc thương yêu
                  Người thương có nghe thấy tiếng tiêu?
                  Chiều nay bên suối vắng cô liêu
                  Lắng nghe trong lòng mình thinh lặng
                  Nỗi nhớ dường như nhớ thật nhiều
                   
                  Hà Thu
                   
                   
                   
                  #249
                    ThanhThanhKhiet 13.04.2009 00:18:28 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: Hà Thu

                    TIÊU SẦU
                     
                    Nâng sáo lên thổi khúc tiêu sầu.
                    Nhưng sầu chẳng cạn, lại càng sâu.
                    Sáo em ngắt quãng lơi cung nhạc.
                    Mây cũng ngừng trôi anh ở đâu?
                     
                    Hà Thu


                     
                    Sáo ai
                     
                    Sáo ai réo rắt giữa tầng không
                    Gửi bao thương nhớ chốn mênh mông
                    Xin rơi vào lòng người trong mộng
                    Đốt cho lửa sáng  trái tim hồng
                     
                    T.T.K.12.4.2009
                     
                    TTK. cám ơn HT đã ghé.Chúc vui...
                     
                    #250
                      thovetra 13.04.2009 09:22:32 (permalink)
                      0


                      TIÊU KHÚC

                      Tiếng tiêu vi vút lưng chừng núi
                      Nhẹ nhàng như ru nắng trời chiều
                      Oán than xa dần theo làn gió
                      Còn đây chỉ những bậc thương yêu
                      Người thương có nghe thấy tiếng tiêu?
                      Chiều nay bên suối vắng cô liêu
                      Lắng nghe trong lòng mình thinh lặng
                      Nỗi nhớ dường như nhớ thật nhiều
                      Hà Thu

                      ........................................................
                           TIÊU KHÚC
                      Nhạc lòng ai dạo lưng chừng núi
                      Mây bỗng ngừng bay nắng ngóng tiêu
                      Ai oán cung sâù tim lỡ nhịp
                      Hương lòng em gởi chốn cô liêu
                      Người thương cách trở tiêu đâu đến
                      Bên suối tiêu buồn trổi vắng hiu
                      Nỗi nhớ đâu về lòng quặn thắt
                      Để tình ta mãi chốn thương yêu
                       
                      ..........................................................
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.04.2009 12:15:06 bởi thovetra >
                      #251
                        SĨ ĐOAN 13.04.2009 12:49:54 (permalink)
                        0
                         
                         

                         
                        TIÊU KHÚC
                         
                        Tiếng tiêu vi vút lưng chừng núi
                        Nhẹ nhàng như ru nắng trời chiều
                        Oán than xa dần theo làn gió
                        Còn đây chỉ những bậc thương yêu
                        Người thương có nghe thấy tiếng tiêu?
                        Chiều nay bên suối vắng cô liêu
                        Lắng nghe trong lòng mình thinh lặng
                        Nỗi nhớ dường như nhớ thật nhiều
                         
                        Hà Thu
                         
                        Ta nghe thật rõ từng khúc tiêu
                        Nỗi lòng trao gửi tận người yêu
                        Bồng trẩm du dương theo gió thỏang
                        Nồng đượm duyên quê nắng nhạt chiều.
                        Ta nghe rất rõ tình êm thắm
                        Muốn đến bên em thỏa bao điều...
                        Trời đà xẫm tối đường khúc khuỷu...
                        Thân xác hao gầy sắp phiêu diêu!
                        -sd-
                         
                         
                        #252
                          Hà Thu 13.04.2009 13:55:54 (permalink)
                          0
                           
                          Cánh Hạc đậu chênh vênh nơi ghềnh đá
                          Lặng yên nghe Tiêu khúc vút cao vời
                          Thấy lòng mình bỗng nhẹ nhàng đến lạ
                          Thấy thênh thang trời đất cũng dần xa
                          Phải về chân cầu Nại Hà cô quạnh
                          Lối mê xưa nơi Ngạ Qủy đưa đường
                          Bát nước Lú có Mãnh Bà đang đợi
                          Tiếng tiêu thành ... nước mắt người thương
                           
                           
                           
                          #253
                            venus4t.vns_hnu 14.04.2009 16:13:09 (permalink)
                            0
                            Trích đoạn: Hà Thu

                             
                            Cánh Hạc đậu chênh vênh nơi ghềnh đá
                            Lặng yên nghe Tiêu khúc vút cao vời
                            Thấy lòng mình bỗng nhẹ nhàng đến lạ
                            Thấy thênh thang trời đất cũng dần xa
                            Phải về chân cầu Nại Hà cô quạnh
                            Lối mê xưa nơi Ngạ Qủy đưa đường
                            Bát nước Lú có Mãnh Bà đang đợi
                            Tiếng tiêu thành ... nước mắt người thương
                             


                            Tiếng tiêu ru em dón bước chân
                            Đêm linh ảo mơ gặp lại người thân
                            Sáo - tiêu cùng khúc, Hạc vờn bóng
                            Trăng soi tỏ một dáng tần ngần
                            14.04.09
                            ND87
                            Chào sis Hathu nha! Lâu lâu ND lại vào...lóp chóp với sis chút cho vui! Sis làm thơ hay quá!
                            #254
                              unghoadaphu 14.04.2009 17:17:01 (permalink)
                              0
                              NHƯ HẠT MƯA

                              Ghé bước nơi đây dạ thấy buồn
                              Thương người, lệ mãi chẳng ngừng tuôn
                              Phận đàn bà khác chi mưa xuống
                              Hạt luống hoa tươi, hạt cuối nguồn
                               
                              Hà Thu
                               
                              Hạt luống hoa tươi hạt cuối nguồn
                              Mong cho giọt lệ sẽ không tuôn
                              Gửi lời nhắn nhủ lòng luôn muốn
                              Thục nữ đoan trang chẳng nỡ buồn
                               
                              unghoadaphu 14/04/09
                              #255
                                Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 17 của 22 trang, bài viết từ 241 đến 255 trên tổng số 319 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9