Học làm thơ
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 18 của 22 trang, bài viết từ 256 đến 270 trên tổng số 319 bài trong đề mục
Hà Thu 14.04.2009 22:14:11 (permalink)
0

Trích đoạn: unghoadaphu

NHƯ HẠT MƯA

Ghé bước nơi đây dạ thấy buồn
Thương người, lệ mãi chẳng ngừng tuôn
Phận đàn bà khác chi mưa xuống
Hạt luống hoa tươi, hạt cuối nguồn

Hà Thu

Hạt luống hoa tươi hạt cuối nguồn
Mong cho giọt lệ sẽ không tuôn
Gửi lời nhắn nhủ lòng luôn muốn
Thục nữ đoan trang chẳng nỡ buồn

unghoadaphu 14/04/09

 
Chẳng muốn khóc than chẳng muốn buồn
Nhưng lệ nào có thể ngừng tuôn
Từ đây đành đoạn thôi vĩnh biệt
Biết nói cho ai tỏ ngọn nguồn?
Hà Thu 14.04.2009 22:32:47 (permalink)
0
BÀI THƠ CUỐI
 
 
Thế là cũng đến ngày tận hết
Cất bước ra đi dạ xót bời
Ái ân đã cạn đành ly biệt
Một chút hương yêu cũng nguội rồi
 
Đành đoạn phải xa cách người ơi
Tình chung tơ rối đến nghẹn lời
Biết nói sao đây cho người hiểu
Ngày của em thôi đã cạn rồi
 
Con thơ gửi lại nhờ cha mẹ
Tình thơ thôi hãy đốt theo người
Ước mơ từ thuở nào thơ dại
Xin làm bèo dạt với mây trôi
Tứ Trụ 14.04.2009 22:33:56 (permalink)
0
Trích đoạn: Hà Thu

Trích đoạn: unghoadaphu

NHƯ HẠT MƯA

Ghé bước nơi đây dạ thấy buồn
Thương người, lệ mãi chẳng ngừng tuôn
Phận đàn bà khác chi mưa xuống
Hạt luống hoa tươi, hạt cuối nguồn

Hà Thu

Hạt luống hoa tươi hạt cuối nguồn
Mong cho giọt lệ sẽ không tuôn
Gửi lời nhắn nhủ lòng luôn muốn
Thục nữ đoan trang chẳng nỡ buồn

unghoadaphu 14/04/09


Chẳng muốn khóc than chẳng muốn buồn
Nhưng lệ nào có thể ngừng tuôn
Từ đây đành đoạn thôi vĩnh biệt
Biết nói cho ai tỏ ngọn nguồn?



Năng Định Tất Tỉnh

Sống cao ý chí dạ hết buồn
Tánh tịnh gạn lòng lệ ngưng tuông
Hồn nhiên tự tại nào vĩnh biệt
Trí sáng như trăng "Rỏ cuội nguồn"

Mytutru_14.4.2009

thovetra 15.04.2009 09:37:14 (permalink)
0

BÀI THƠ CUỐI
Thế là cũng đến ngày tận hết
Cất bước ra đi dạ xót bời
Ái ân đã cạn đành ly biệt
Một chút hương yêu cũng nguội rồi

Đành đoạn phải xa cách người ơi
Tình chung tơ rối đến nghẹn lời
Biết nói sao đây cho người hiểu
Ngày của em thôi đã cạn rồi

Con thơ gửi lại nhờ cha mẹ
Tình thơ thôi hãy đốt theo người
Ước mơ từ thuở nào thơ dại
Xin làm bèo dạt với mây trôi

....................................................
VẪN CÒN NIỀM TIN
 
Đã biết cuộc đời là bể khổ
Xin người hãy bỏ bớt đau thương
Ái ân đã cạn cần chi ? lụy !....
Mạnh bước ra về chẳng vấn vương
 
Sớm muộn kiếp người đều giả biệt
Số phần đã thế, dứt ! can trường
Mấy ai hiểu được lòng con sóng
Nước cuốn xong tình đở vấn vương
 
Nghiệp phần cam chịu đời sương gió
Dứt tình lo liệu bệnh ,tai ương...
Mẫu tử chia cách đành số phận
Cơ duyên đâu biết Phật Trời thương
                vetra
vai giong tam su goi la trao em
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.04.2009 18:06:03 bởi thovetra >
Hà Thu 16.04.2009 00:29:41 (permalink)
0
CHẲNG CÒN NIỀM TIN
 
 
Con thơ bỏ lại không đành
Ngậm ngùi nước mắt dành dành như mưa
Khổ đau biết mấy cho vừa?
Niềm vui nhân thế thì chưa đến mình
Tủi hờn duyên kiếp ba sinh
Mới ra đời đã rập rình tai ương
Hoa nào ngát nổi mùi hương?
Tình qua sóng gió còn vương nỗi gì
Chẳng đành cất bước chân đi
Thì thôi ở lại mơ gì sắt son?
Đình Thế 16.04.2009 01:32:32 (permalink)
0

BÀI THƠ CUỐI
 
 
Thế là cũng đến ngày tận hết
Cất bước ra đi dạ xót bời
Ái ân đã cạn đành ly biệt
Một chút hương yêu cũng nguội rồi
 
Đành đoạn phải xa cách người ơi
Tình chung tơ rối đến nghẹn lời
Biết nói sao đây cho người hiểu
Ngày của em thôi đã cạn rồi
 
Con thơ gửi lại nhờ cha mẹ
Tình thơ thôi hãy đốt theo người
Ước mơ từ thuở nào thơ dại
Xin làm bèo dạt với mây trôi

Mới hôm nào thơ ai còn dí dỏm
Mà hôm nay nghe ảm đạm thế này
Ở nơi đâu chợt nỗi buồn, sầu thảm
Để niềm vui chưa trọn đã xa bay???

Có phải chăng bước ngoặc tình thay đổi
Để riêng em bối rối nỗi lòng
Dừng một chút đừng để mình bối rối
Mà vội vàng để bao kẻ chờ mong

Ta xin viết vài dòng thơ chia sẻ
Tình thơ ai đang vui vẻ kia mà
Sao vội tắt nụ cười, như rơi lệ
Bình minh về, trời đất sẽ bao la
HT ơi! có chuyện gì buồn sao? cho anh ĐT chia sẻ với nhé!
Chúc HT luôn vui vẻ, yêu đời hơn, vượt qua những khó khăn và thách thức, thực sự mạnh mẽ nha!

nguyễn thế duyên 16.04.2009 18:17:39 (permalink)
0

  Sông Thu


Một dòng sông xanh
Một trời thu xanh
Một tâm hồn xanh
Tất cả tạo nên một dòng sông nhỏ
Một dòng sông thơ
Thầm thì sóng vỗ
Sông kể tôi nghe những mơ ước của đời

Những niềm vui nhỏ nhoi
Những nỗi đau nhỏ thôi
Dòng sông nhỏ nên cái gì cũng nhỏ

Tiếng cười khe khẽ
Ước mơ be bé
Dòng sông trong đâu bên lở bên bồi
Nước mắt dòng sông nhỏ lắm người ơi
Như cơn mưa bóng mây làm đời thêm bối rối

Tôi
Một cuộc đời nếm trải
Bỗng gặp dòng sông
Thấy thanh thản trong lòng



    

thovetra 16.04.2009 19:50:25 (permalink)
0

CHẲNG CÒN NIỀM TIN


Con thơ bỏ lại không đành
Ngậm ngùi nước mắt dành dành như mưa
Khổ đau biết mấy cho vừa?
Niềm vui nhân thế thì chưa đến mình
Tủi hờn duyên kiếp ba sinh
Mới ra đời đã rập rình tai ương
Hoa nào ngát nổi mùi hương?
Tình qua sóng gió còn vương nỗi gì
Chẳng đành cất bước chân đi
Thì thôi ở lại mơ gì sắt son?

....................................................
Em ơi đừng vội héo hon
Cuộc đơì dẫu thế vẫn còn thời gian
Thử xem mấy loại , gian ngoan
Ỷ quyền cậy thế làm quan mấy đời
Còn duyên mãi sống với thời
Hết duyên giao phó mặc trời đẩy đưa
Biết bao cảnh khổ sớm trưa
Mong em hãy cố ,nắng mưa dãi dầu
Đau buồn  âm ỉ thâm sâu
Sống chung với chúng u sầu ích chi !
                 thovetra
*Ngày mai trời lại sáng.
*Đích ở cuối đường đừng nên dừng bước
*Hãy tự đốt đuốc mà đi đừng nên dựa vào đuốc cuả người khác sẽ đưa ta vào bóng tối
*Đoạn đường đời mỗi khúc đường mỗi khác
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.04.2009 07:51:39 bởi thovetra >
SĨ ĐOAN 16.04.2009 22:29:32 (permalink)
0
HÃY....
 
 
Hãy hát lên em bài ca anh tặng
Hãy tươi lên như thuở ta yêu
Hãy ngẩng nhìn dẫu trước mắt mù khơi
Rồi nỗi sầu sẽ vơi đi phân nửa.
-sd-
Hà Thu 17.04.2009 23:07:01 (permalink)
0

Trích đoạn: Đình Thế


BÀI THƠ CUỐI
 
 
Thế là cũng đến ngày tận hết
Cất bước ra đi dạ xót bời
Ái ân đã cạn đành ly biệt
Một chút hương yêu cũng nguội rồi
 
Đành đoạn phải xa cách người ơi
Tình chung tơ rối đến nghẹn lời
Biết nói sao đây cho người hiểu
Ngày của em thôi đã cạn rồi
 
Con thơ gửi lại nhờ cha mẹ
Tình thơ thôi hãy đốt theo người
Ước mơ từ thuở nào thơ dại
Xin làm bèo dạt với mây trôi

Mới hôm nào thơ ai còn dí dỏm
Mà hôm nay nghe ảm đạm thế này
Ở nơi đâu chợt nỗi buồn, sầu thảm
Để niềm vui chưa trọn đã xa bay???

Có phải chăng bước ngoặc tình thay đổi
Để riêng em bối rối nỗi lòng
Dừng một chút đừng để mình bối rối
Mà vội vàng để bao kẻ chờ mong

Ta xin viết vài dòng thơ chia sẻ
Tình thơ ai đang vui vẻ kia mà
Sao vội tắt nụ cười, như rơi lệ
Bình minh về, trời đất sẽ bao la
HT ơi! có chuyện gì buồn sao? cho anh ĐT chia sẻ với nhé!
Chúc HT luôn vui vẻ, yêu đời hơn, vượt qua những khó khăn và thách thức, thực sự mạnh mẽ nha!



 
Cảm ơn anh Đình Thế đã ghé qua chia sẻ với Hà Thu! Chúc anh ngày cuối tuần thật vui!
 
 
DIỀU GIẤY
 
Mới hôm nào em như con diều mộng
Mang ước mơ bay tít tắp trên cao
Trời không thương nên trời đổ mưa rào
Giấy diều ướt và dây diều cũng đứt
Xác thân diều rơi trở về mặt đất
Ngấm vào lòng bao nhiêu nỗi xót xa
 
Hà Thu 17.04.2009 23:22:00 (permalink)
0

Trích đoạn: nguyễn thế duyên


Sông Thu


Một dòng sông xanh
Một trời thu xanh
Một tâm hồn xanh
Tất cả tạo nên một dòng sông nhỏ
Một dòng sông thơ
Thầm thì sóng vỗ
Sông kể tôi nghe những mơ ước của đời

Những niềm vui nhỏ nhoi
Những nỗi đau nhỏ thôi
Dòng sông nhỏ nên cái gì cũng nhỏ

Tiếng cười khe khẽ
Ước mơ be bé
Dòng sông trong đâu bên lở bên bồi
Nước mắt dòng sông nhỏ lắm người ơi
Như cơn mưa bóng mây làm đời thêm bối rối

Tôi
Một cuộc đời nếm trải
Bỗng gặp dòng sông
Thấy thanh thản trong lòng


 
Anh ơi!
Sông bên lở bên bồi
Đất chỗ cao chỗ thấp
Mặt nước sông ít khi nao phẳng lặng
Giông tố chất chồng bờ đê sông vắng
Những lúc ấy dòng sông kiên cường lắm
Nhưng rồi sông...
Lại chẳng thể trôi qua một cơn sóng lặng - bão đời
Hà Thu 17.04.2009 23:35:33 (permalink)
0

Trích đoạn: thovetra


CHẲNG CÒN NIỀM TIN


Con thơ bỏ lại không đành
Ngậm ngùi nước mắt dành dành như mưa
Khổ đau biết mấy cho vừa?
Niềm vui nhân thế thì chưa đến mình
Tủi hờn duyên kiếp ba sinh
Mới ra đời đã rập rình tai ương
Hoa nào ngát nổi mùi hương?
Tình qua sóng gió còn vương nỗi gì
Chẳng đành cất bước chân đi
Thì thôi ở lại mơ gì sắt son?

....................................................
Em ơi đừng vội héo hon
Cuộc đơì dẫu thế vẫn còn thời gian
Thử xem mấy loại , gian ngoan
Ỷ quyền cậy thế làm quan mấy đời
Còn duyên mãi sống với thời
Hết duyên giao phó mặc trời đẩy đưa
Biết bao cảnh khổ sớm trưa
Mong em hãy cố ,nắng mưa dãi dầu
Đau buồn  âm ỉ thâm sâu
Sống chung với chúng u sầu ích chi !
                 thovetra
*Ngày mai trời lại sáng.
*Đích ở cuối đường đừng nên dừng bước
*Hãy tự đốt đuốc mà đi đừng nên dựa vào đuốc cuả người khác sẽ đưa ta vào bóng tối
*Đoạn đường đời mỗi khúc đường mỗi khác
 

 
 
Em đã mơ về khi trời sáng
Khi bình minh rạng rỡ chân mây
Những buồn đau hãy cứ ngủ say
Chỉ niềm vui là cùng em thức
Cơn gió qua chở cho em nguyện ước
Những ngày mai cuộc sống đổi thay
Những bàn tay rồi sẽ nắm bàn tay
Những hạnh phúc xanh ngời như lá biếc
 
Hà Thu 17.04.2009 23:42:28 (permalink)
0

Trích đoạn: SĨ ĐOAN

HÃY....
 
 
Hãy hát lên em bài ca anh tặng
Hãy tươi lên như thuở ta yêu
Hãy ngẩng nhìn dẫu trước mắt mù khơi
Rồi nỗi sầu sẽ vơi đi phân nửa.
-sd-

 
Em đã hát những bài ca anh viết
Có nỗi buồn của những chuyện đã qua
Có niềm vui và hạnh phúc chan hoà
Dòng nước mắt khóc trong miền ký ức
Em đã hát dường như từ vô thức
Khúc Nghê Thường khi tuổi mộng còn xanh
Và bây giờ em sẽ hát cho anh
Dù chỉ hát vì tình yêu đã mất
 
 
 
Đình Thế 18.04.2009 01:08:11 (permalink)
0



DIỀU GIẤY
 
Mới hôm nào em như con diều mộng
Mang ước mơ bay tít tắp trên cao
Trời không thương nên trời đổ mưa rào
Giấy diều ướt và dây diều cũng đứt
Xác thân diều rơi trở về mặt đất
Ngấm vào lòng bao nhiêu nỗi xót xa

Ngày mai đây nắng ấm chan hoà
Đem diều giấy ta bọc thành diều vải
Lụa Hà Đông rất nhiều sắc thái
Cho cánh diều bao nét đẹp thêm lên
Trời mộng bao la, gió thổi bập bềnh
Diều sẽ lướt giữa trời cao gió lộng
Tiếng sáo diều mênh mang đầy sức sống
Cuộc đời rồi sẽ đầy ắp niềm vui
Hạnh phúc quanh mình, hạnh phúc đâu xa xôi!
Thì xót xa nào cũng sẽ vơi, sẽ tắt
Vui lên nhé! cuộc đời còn ngọt mật
Thì vội gì tất bật, để đời đau
Khi cuộc sống quanh ta còn đẹp vạn sắc màu
ĐT

<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.04.2009 01:13:53 bởi Đình Thế >
Minh Xuân 18.04.2009 20:31:54 (permalink)
0
Cánh cò

*Tặng Hà Thu

Chiều chiều bên khóm tre cuối bãi
Nghe ríu ran tiếng cò mẹ gọi con
Thân cò mẹ vất vả những buổi hôm
Trên ruộng lúa, bờ ao kiếm tôm, kiếm tép
Đâu quản khi nắng to hay gió rét
Cánh cò bay chẳng biết mỏi khi nào
Mong mưa xuống nước về đầy ao
Cá tôm nhảy, thân cò kia đỡ cực
Đàn cò con được mẹ chăm hết mực
Chóng lớn khôn, đợi lông cánh đủ đầy
Nhưng ai ngờ rồi lại có một ngày
Cò đậu phải cành mềm, ngã bên ruộng mía
Sải cánh dài lấm bùn bê bết thế
Đêm tối trời sức cò được bao nhiêu?
Nhớ cò con, cò cố vẫy cánh thêm nhiều
Mang rổ tép về cho bầy con nhỏ
Vết thương trên người, nỗi đau, cái khó
Nhưng nghĩa mẹ tình con gắn bó giúp cò bay
Để rồi khi trời hé sáng rạng ngày
Đàn cò lại bên bụi tre ríu ran, ríu rít
Cuộc đời này ai có hay, có biết
Ngày mai với mỗi người sẽ có được bao lâu?
Cánh cò kia gắng sống vì nhau
Chẳng bao giờ rơi mất niềm hy vọng
Cất lời thơ, tiếng ca bên dòng sông rộng
Cánh cò trắng vẫn lượn ở đó tự bao giờ
Cuộc đời trôi nhanh như một giấc mơ
Mỗi ngày có được là một viên ngọc quý
Gom nhặt lại để dành cho trần thế
Cho nay, cho mai, cho những cuộc đời sau...

 
*Chúc HT mạnh khoẻ, có nhiều niềm tin cuộc sống.

Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 18 của 22 trang, bài viết từ 256 đến 270 trên tổng số 319 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9