Học làm thơ
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 22 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 319 bài trong đề mục
Hà Thu 26.02.2009 13:45:59 (permalink)
0

Trích đoạn: HKBT138


Trích đoạn: Hà Thu

TỰ THÁN
 
Có một nhành hoa lấp dưới trăng
Gío cuốn bay đi chút hương thầm
Người đi xa mãi quay đầu lại
Hoa đã tàn phai hương lạnh băng
 
T.Hà



TỰ VẤN

Đêm ngắm trăng thanh, gió lạnh lùng
Bóng người xưa cũ ôi nhớ nhung
Thoảng hương trong gió hình ai vãn
Phải chăng em về sống bên anh?
 
HKBT.

 
 
 
 
Người Cũ ơi em đang sống bên chồng.
Vẫn nghe ai vãn mỗi chiều đông,
Vẫn nghe gió đến đây thầm thĩ.
Chuyện cũ lâu rồi người còn đợi em không?
 
T.Hà
 
 
#16
    Hà Thu 27.02.2009 00:40:58 (permalink)
    0
    TÂM BÃO
     
    Đêm trở gió nghe mưa về gác nhỏ
    Tiếng tơ lòng day dứt bậc nhớ thương
    Anh đã xa xôi muôn vạn dặm trường
    Ngàn dâu cũ còn chong chong niềm nhớ
     
    Em giận anh, giận đến từ hơi thở
    Nhưng cũng yêu cho đến cạn suối nguồn
    Dù bão lòng chẳng thể nào ngừng tuôn
    Sao tâm bão lại yên bình đến lạ?
     
    T.Hà
    :: Bài thơ đưa vào TV ::
     
     
     
     
    Mẹ ơi!
    Con bỗng thấy thương mẹ nhiều quá!
    Mỗi chuyện lo buồn,
    Tóc mẹ lại bạc thêm.
    Mưa vẫn rơi,
    Đêm vẫn thở êm đềm.
    Chỉ mình mẹ vì con mà thức.
    Chỉ mình mẹ vì con không ngủ được
    Đêm tàn canh,
    Ngày cũng đã gần sang.
    Con theo chồng,
    Phận số lỡ làng.
    Mẹ vì con thêm một lần lo lắng
    Giờ tóc con cũng bắt đầu sợi trắng
    Sợi ngắn sợi dài so nỗi nhớ, mẹ ơi!
     
    (Hà Thu Kính tặng cô Bảy)
     
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.02.2009 14:40:19 bởi Hà Thu >
    #17
      Hà Thu 27.02.2009 10:27:12 (permalink)
      0
      Tâm hồn em để nơi nao?
      Vườn hồng ngỏ lối anh vào được không?
      Sao em lại quá bất công
      Lời yêu như bụi phấn hồng bay bay
      Rượu nồng uống chút đã say
      Men nồng chưa uống ngấm ngay vào lòng
      Giận em rồi lại thầm mong.........
       
      Công Hòa

       
       
      HOÀI VỌNG

      Ai ơi chớ ngóng trông.
      Lối vườn hồng mây phủ,
      Cửa then cài đã cũ.
      Bụi hồng bay không đáo lại nơi này.
      Rượu tìm say,
      Chẳng say,
      Chỉ thấy bóng nhạn xa thăm thẳm,
      Biền biệt phương trời.
      Hoài vọng chi?
      Lữ khách ơi! 

       

      T.Hà
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.02.2009 10:33:16 bởi Hà Thu >
      #18
        Hà Thu 27.02.2009 10:59:50 (permalink)
        0
        CHAO NGHIÊNG
         
        Bước chân đưa trên đường phố đông người
        Mà nghe lòng chao nghiêng một nỗi
        Biết giờ này bên anh là trưa hay là tối
        Có chao nghiêng lòng trong nỗi nhớ của em không?
         
        T.Hà
         
        #19
          HKBT138 27.02.2009 12:23:05 (permalink)
          0

          Trích đoạn: Hà Thu


          Trích đoạn: HKBT138


          Trích đoạn: Hà Thu

          TỰ THÁN
           
          Có một nhành hoa lấp dưới trăng
          Gío cuốn bay đi chút hương thầm
          Người đi xa mãi quay đầu lại
          Hoa đã tàn phai hương lạnh băng
           
          T.Hà



          TỰ VẤN

          Đêm ngắm trăng thanh, gió lạnh lùng
          Bóng người xưa cũ ôi nhớ nhung
          Thoảng hương trong gió hình ai vãn
          Phải chăng em về sống bên anh?
           
          HKBT.





          Người Cũ ơi em đang sống bên chồng.
          Vẫn nghe ai vãn mỗi chiều đông,
          Vẫn nghe gió đến đây thầm thĩ.
          Chuyện cũ lâu rồi người còn đợi em không?
           
          T.Hà

           
           
          Chuyện bao năm qua, kỉ niệm chưa nhạt nhòa
          Anh vẫn thấy con tim như ngừng thở
          Nhớ về em những đêm dài trăn trở
          Chuyện cũ lâu rồi vẫn khắc khoải đợi mong.
           
          HKBT.
          #20
            Hà Thu 27.02.2009 12:48:50 (permalink)
            0

            TỰ THÁN
             
            Có một nhành hoa lấp dưới trăng
            Gío cuốn bay đi chút hương thầm
            Người đi xa mãi quay đầu lại
            Hoa đã tàn phai hương lạnh băng
             
            T.Hà


            TỰ VẤN

            Đêm ngắm trăng thanh, gió lạnh lùng
            Bóng người xưa cũ ôi nhớ nhung
            Thoảng hương trong gió hình ai vãn
            Phải chăng em về sống bên anh?
             
            HKBT.





            Người Cũ ơi em đang sống bên chồng.
            Vẫn nghe ai vãn mỗi chiều đông,
            Vẫn nghe gió đến đây thầm thĩ.
            Chuyện cũ lâu rồi người còn đợi em không?
             
            T.Hà
             
             
             
            Chuyện bao năm qua, kỉ niệm chưa nhạt nhòa
            Anh vẫn thấy con tim như ngừng thở
            Nhớ về em những đêm dài trăn trở
            Chuyện cũ lâu rồi vẫn khắc khoải đợi mong.
             
            HKBT.

             
            Khắc khoải làm chi người hỡi?
            Chuyện đôi ta năm tháng đã xa rồi
            Đời em như Lục Bình trôi
            Dòng nước chảy không thể về chốn cũ...
             
            T.Hà
            #21
              Hà Thu 27.02.2009 20:31:16 (permalink)
              0
              KHÔNG LỜI
               
              Biết tặng gì cho anh đây?
              Khi gạo trong thùng chỉ còn vài hạt cuối.
              Hai đứa mình nhìn nhau không nói
              Sinh nhật anh trong gian khó ngập đầy
               
              Hay tặng bằng tay nắm lấy bàn tay
              Để tan trong nhau cả niềm đau và hạnh phúc
              Đó có lẽ là món quà không dễ gì có được
              Trên đời này chỉ mình em có thể tặng anh.
               
              T.Hà
              #22
                Hà Thu 27.02.2009 20:42:24 (permalink)
                0
                ĐÊM
                 
                Có tiếng Đêm qua rất nhẹ nhàng
                Giật mình chợt tỉnh giấc, Đêm tan.
                Chỉ còn hờ hững trên cành lá.
                Một giấc mơ Đêm nhuộm sắc vàng
                 
                T.Hà
                #23
                  Hà Thu 27.02.2009 20:44:51 (permalink)
                  0
                  HỒI SINH
                   
                  Tình ngỡ xa nay bỗng về gần gũi
                  Lòng ngỡ chiều nay tìm thấy bình minh
                  Thu mới qua đồng tàn theo vội vã
                  Nắng xuân về tin yêu cũ hồi sinh
                   
                  T.Hà
                  #24
                    Hà Thu 27.02.2009 20:46:56 (permalink)
                    0
                    THU
                     
                    Một cơn gió đu ngang trời thu nắng
                    Một cánh buồm theo gió lướt vào thu
                    Một chiếc lá rơi trong thu nhẹ lắm
                    Bài thơ thu ngây ngất lúc giao mùa.
                     
                    T.Hà
                    #25
                      Han Bang 27.02.2009 22:42:31 (permalink)
                      0
                      Môt mùa đông lạnh giá cứ băng qua
                      Tuyết dày đặc phủ nhoà rơi trước ngỏ
                      Lá mùa đông rưng rưng sầu trước gió
                      Giọt tuyết buồn đọng trắng mắt mi ai

                      H B
                      #26
                        HKBT138 28.02.2009 00:13:58 (permalink)
                        0

                        Trích đoạn: Hà Thu

                        CHAO NGHIÊNG
                         
                        Bước chân đưa trên đường phố đông người
                        Mà nghe lòng chao nghiêng một nỗi
                        Biết giờ này bên anh là trưa hay là tối
                        Có chao nghiêng lòng trong nỗi nhớ của em không?
                         
                        T.Hà
                         
                         
                        TRIỀN ĐÊ ĐẦY GIÓ
                         
                        Cô đơn quá nơi triền đê đầy gió
                        Ngồi một mình ngắm hoa cỏ gió bay
                        Biết giờ đây bên em đêm hay ngày
                        Có nhớ ta như ta đã- từng- đang nhớ ?
                         
                        HKBT.
                        #27
                          HKBT138 28.02.2009 00:19:49 (permalink)
                          0
                                         HẠ
                           
                          Xuân đã qua hạ lại về nắng đốt
                          Mang nổi buồn ray rứt mãi không nguôi
                          Xin qua mau thời gian hãy cứ trôi
                          Đừng nán lại cho thêm dài nỗi nhớ.
                           
                          HKBT.
                          #28
                            Hà Thu 28.02.2009 14:15:09 (permalink)
                            0
                                      XUÂN
                             
                            Xuân đã về trên lộc non, cành lá
                            Nỗi nhớ người xưa vẫn da diết trong lòng
                            Nhờ Chúa xuân gửi dùm những ước mong
                            Phong kín lại mang về chân trời cũ
                             
                            T.Hà
                             

                             
                                           HẠ

                            Xuân đã qua hạ lại về nắng đốt
                            Mang nỗi buồn ray rứt mãi không nguôi
                            Xin qua mau thời gian hãy cứ trôi
                            Đừng nán lại cho thêm dài nỗi nhớ.
                             
                            HKBT.

                             
                                         THU
                             
                            Thu đến rồi có biết chăng người hỡi?
                            Hoa cúc đồi xưa vẫn thắm mãi trong lòng
                            Chiều nối chiều mang nỗi nhớ mênh mông
                            Biết sao đây khi duyên mình đã lỡ?
                             
                            T.Hà
                             
                            #29
                              nana_yeume 28.02.2009 17:22:17 (permalink)
                              0
                              XUÂN
                               
                              Xuân đã về trên lộc non, cành lá
                              Nỗi nhớ người xưa vẫn da diết trong lòng
                              Nhờ Chúa xuân gửi dùm những ước mong
                              Phong kín lại mang về chân trời cũ
                               
                              T.Hà



                                             HẠ

                              Xuân đã qua hạ lại về nắng đốt
                              Mang nỗi buồn ray rứt mãi không nguôi
                              Xin qua mau thời gian hãy cứ trôi
                              Đừng nán lại cho thêm dài nỗi nhớ.
                               
                              HKBT.

                               
                                           THU
                               
                              Thu đến rồi có biết chăng người hỡi?
                              Hoa cúc đồi xưa vẫn thắm mãi trong lòng
                              Chiều nối chiều mang nỗi nhớ mênh mông
                              Biết sao đây khi duyên mình đã lỡ?
                               
                              T.Hà
                               

                              ĐÔNG
                               
                              Cái rét mùa đông làm đóng băng nỗi nhớ
                              Buồn chi buồn cứ mãi mênh mông
                              Có khi nào đôi ta cùng phá vỡ
                              Bức tường ngăn cách trở hai sông?
                               
                              Nana
                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 22 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 319 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9