Học làm thơ
Chỉ mai thôi Em tan thành Hoàng Hà cuộn sóng Để lại trên đời Biển động - Lòng anh Em - bọt sóng Sẽ tan tành hư ảnh Vỡ tự lâu rồi Còn cuốn mãi bờ xanh Ngày mai đây Người lại về Hà Thành phía bắc xa xôi Để lại trong tôi Thành phố mang tên Người Kỉ niệm-nhớ thương Ngậm ngùi xa cách Em-con chim khách Đến Rồi lại đi Anh Con tim sầu bi Thương nhớ người đi Bao giờ gặp lại...? HKBT.
Chỉ mai thôi Em tan thành Hoàng Hà cuộn sóng Để lại trên đời Biển động - Lòng anh Em - bọt sóng Sẽ tan tành hư ảnh Vỡ tự lâu rồi Còn cuốn mãi bờ xanh Ngày mai đây Người lại về Hà Thành phía bắc xa xôi Để lại trong tôi Thành phố mang tên Người Kỉ niệm-nhớ thương Ngậm ngùi xa cách Em-con chim khách Đến Rồi lại đi Anh Con tim sầu bi Thương nhớ người đi Bao giờ gặp lại...? HKBT. Đời đôi ngã phút tao phùng luyến lưu...! Đề huề tụ dạ lâng lâng mắt liếc nhìn chẳng nên câu... Phút chia xa tim bàng hoàng lòng vương mang... Khó nên lời. ... -sd-
IN HÌNH KHẮC BÓNG Cuộc vui nào cũng tan Lửa cháy rồi sẽ tàn Dẫu biết là như thế Mà lòng cứ miên man Lặng nhìn đống tro than Người đi còn vương bóng Phảng phất thơm hương lan Mắt long lanh gợn sóng Cho tâm mình lắng đọng Những hình ảnh thân thương Tay cầm tay dang rộng Vây quanh ngọn lửa hồng. Trong rừng xanh bên sông Cùng xuống hầm địa đạo Dùng khoai mì đỡ lòng Sau vài giờ đi dạo Mồ hôi tươm ướt áo Từng dáng ngọc thướt tha Chân son còn lưu dấu Trên nẻo đường em qua. Tiếng ve chiều ngân nga Trăng in bóng sân nhà Cho lòng ta luyến nhớ Người về nơi phương xa... Thi Nang
CHỜ EM
Mấy hôm nay vắng bóng nàng
Đêm đêm dưới ngọn đèn vàng hắt hiu
Xót xa thương quá cánh diều
Dọc bờ sông ấy, nắng chiều dáng ai!
Sao em không nói một lời
Áo vàng hoa cúc cho người ươm mơ
Thân tằm được mấy lần tơ..."NB"
Sao ta cứ mãi trông chờ dáng em!!!
ĐT
MẾN KHÁCH Em về vạn dặm trùng dương Con tim cứ mãi vấn vương bóng hình Phương xa em nhớ tình mình? Củ Chi- địa đạo- nghĩa tình sắt son! -sd-
Trích đoạn: HKBT138
Ngày mai đây
Người lại về Hà Thành phía bắc xa xôi
Để lại trong tôi
Thành phố mang tên Người
Kỉ niệm-nhớ thương
Ngậm ngùi xa cách
Em-con chim khách
Đến
Rồi lại đi
Anh
Con tim sầu bi
Thương nhớ người đi
Bao giờ gặp lại...?
HKBT.
Em phải về thôi Chuyến tàu về Hà Thành đang đợi Để lại sau lưng Thành Phố mang tên Người Nơi anh đứng Tiễn em Những kỷ niệm sẽ chẳng thể nào quên Dù mỗi người mỗi phương trời xa cách Em Nếu có là chim khách Bay tới nơi nào Cũng sẽ nhớ về anh... Hà Thu
NƠI EM VỀ Em đến Sài Gòn giữa một chiều trời mênh mông nắng Nắng hanh hao vàng Nắng quân quýt bàn chân Và em biết Anh đang ở đâu đây Rất gần Nhưng có nhiều điều khiến em không thể tới Thời gian qua nhanh Đã đến ngày em lại về Hà Nội Mong nhớ người ơi! Vẫn cháy bỏng trong lòng Biết em về nắng có còn mênh mông? Gió còn dịu dàng lùa bay làn tóc? Sân ga chiều Mình em - bật khóc Hồi còi tàu như dội những niềm đau Tiếng nức nở chật kín cả khoang tàu Tàu chuyển bánh cũng là khi em biết Nơi em về càng chẳng có anh đâu. Hà Thu
Trích đoạn: Đình Thế
CHỜ EM
Mấy hôm nay vắng bóng nàng
Đêm đêm dưới ngọn đèn vàng hắt hiu
Xót xa thương quá cánh diều
Dọc bờ sông ấy, nắng chiều dáng ai!
Sao em không nói một lời
Áo vàng hoa cúc cho người ươm mơ
Thân tằm được mấy lần tơ..."NB"
Sao ta cứ mãi trông chờ dáng em!!!
ĐT
NHỚ ANH
Mưa nào rơi ướt bên thềm?
Buồn nào cho nặng nỗi niềm riêng tư?
Thân tằm được mấy lần tơ*
Nhuộm vàng hoa cúc ngóng chờ người thương
Biết rằng tình ấy còn vương
Khắp bờ sông cũ buồn ươm cánh diều
Mình em với đợt nắng chiều
Nhớ anh từ thưở biết yêu đến giờ
Hà Thu
Hà Thu Thương Mến Chị NH có nhận lời giúp một người bạn gởi những vần thơ này tặng Hà Thu như một món quà nhỏ cho lần hạnh ngộ Thương chúc em mãi duyên dáng như Người Hà Nội Thân ái
Ra về bỗng nhớ... Người Hà Nội Ta nhớ quê nhà xa ngút xa Đêm Sài Gòn khi không trở gió Chỗ em ngồi chợt thoáng lao xao Văn Tiến
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.05.2009 09:51:39 bởi Nhật Hạ >
NƠI EM VỀ
Em đến Sài Gòn giữa một chiều trời mênh mông nắng
Nắng hanh hao vàng nắng quân quýt bàn chân
Và em biết Anh đang ở đâu đây rất gần
Nhưng có nhiều điều khiến em không thể tới
Thời gian qua nhanh dã đến ngày em lại về Hà Nội
Mong nhớ người ơi! vẫn cháy bỏng trong lòng
Biết em về nắng có còn mênh mông?
Gió còn dịu dàng lùa bay làn tóc?
Sân ga chiều mình em - bật khóc
Hồi còi tàu như dội những niềm đau
Tiếng nức nở chật kín cả khoang tàu
Tàu chuyển bánh cũng là khi em biết
Nơi em về càng chẳng có anh đâu.
Hà Thu
LỠ HẸN
Biết em đến Sài Gòn ngày rợp nắng
Nhưng cũng là ngày anh phải vắng xa
Biết em buồn một bóng giữa sân ga
Anh hối tiếc nhưng cũng đành thất hẹn
Nơi anh đến Nha Trang đầy gió biển
Những ngày này Nha Trang bỗng mưa rơi
Mưa rất nhiều, khách trên bãi đơn côi
Như buồn hộ cho những người lỡ bước
Anh đã về sau những ngày xuôi ngược
Sân ga chiều đâu đó dáng hình em
Có lẽ giờ đây trong hun hút màn đêm
Chuyến tàu ấy đưa em về Hà Nội
Anh đã về nhưng người đi quá vội
Để Sài Gòn chủ nhật bỗng buồn tênh
Tiếng còi tàu như xé rách màn đêm
Như lên tiếng gọi người đi trở lại
ĐT
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.05.2009 23:38:23 bởi Đình Thế >
CÓ NHỚ
Em về quê có nhớ rừng xanh
Một đêm đông đốt ánh lửa hồng
Tay nắm tay tim lòng xao xuyến...
Xa nhau rồi lưu luyến khôn nguôi!!! -sd-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.05.2009 12:21:57 bởi SĨ ĐOAN >
Trích đoạn: THI NANG
IN HÌNH KHẮC BÓNG
Cuộc vui nào cũng tan
Lửa cháy rồi sẽ tàn
Dẫu biết là như thế
Mà lòng cứ miên man
Lặng nhìn đống tro than
Người đi còn vương bóng
Phảng phất thơm hương lan
Mắt long lanh gợn sóng
Cho tâm mình lắng đọng
Những hình ảnh thân thương
Tay cầm tay dang rộng
Vây quanh ngọn lửa hồng.
Trong rừng xanh bên sông
Cùng xuống hầm địa đạo
Dùng khoai mì đỡ lòng
Sau vài giờ đi dạo
Mồ hôi tươm ướt áo
Từng dáng ngọc thướt tha
Chân son còn lưu dấu
Trên nẻo đường em qua.
Tiếng ve chiều ngân nga
Trăng in bóng sân nhà
Cho lòng ta luyến nhớ
Người về nơi phương xa...
Thi Nang
EM VỀ
Em về nhớ lắm người ơi!
Sài Gòn hôm ấy nắng ngời mắt ai
Nhớ nụ cười như men say
Bập bùng lửa cháy tàn bay cao vời
Ân tình từ ấy lên ngôi
Em về còn tiếc cả trời nắng trong
Em về người có buồn không?
Đường xa cách trở nào mong tương phùng.
Đành ôm một mối tơ lòng...
Bâng khuâng chợt thấy gió lồng ngoài hiên
Hà Thu
Trích đoạn: Hà Thu
EM VỀ
.................
Bâng khuâng chợt thấy gió lồng ngoài hiên
Hà Thu
Em về có giúp trao hương gió
Đến tai người cùng xứ đó hay không?
Hai dòng đều chỉ là sông
Dòng
thu lãng đãng đau lòng
nhị nha!
Cuối mùa này có bạn xứ nam ra...
Thăm người
tri kỷ với phe ta
Thủ đô chắc khó kiếm nhà...
Kiếm mà hổng gặp chắc là...trở vô!
NYS
Trích đoạn: lyenson
Em về có giúp trao hương gió
Đến tai người cùng xứ đó hay không?
Hai dòng đều chỉ là sông
Dòng thu lãng đãng đau lòng nhị nha!
Cuối mùa này có bạn xứ nam ra...
Thăm người tri kỷ với phe ta
Thủ đô chắc khó kiếm nhà...
Kiếm mà hổng gặp chắc là...trở vô!
NYS
ĐÔI DÒNG SÔNG
Em về sẽ gởi vào "hương gió"
Chút tình nơi ấy thương thật thương
Đôi dòng sông chở bao niềm nhớ
Dòng Thu, dòng Nhị, sóng miên trường
Người về tri kỷ vẫn đợi mong
Thuyền vui lăng sóng giữa hai sông
Cuối mùa Nam Bắc mừng sum họp
Đôi miền chung ánh nắng mai hồng
Hà Thu
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: