Học làm thơ
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 22 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 319 bài trong đề mục
Hà Thu 12.03.2009 12:36:56 (permalink)
0
 
 
BỐN MÙA TRĂNG
 
Em là ánh Trăng của mùa Xuân,
E ấp sáng trong giữa hồng trần.
Anh là thân Trúc vươn mạnh mẽ,
Giữa Xuân, tình Trăng Trúc trong ngần.
 
Em là ánh Trăng non, mùa hạ,
Rạng rỡ bên anh lúc ta gần.
Xa rồi còn thắm tình đôi lứa,
Cúc Hạ nở vàng vẫn đẫm Xuân.
 
Em là ánh Trăng Thu nhè nhẹ,
Ôm ấp tình anh mỗi ngày sang.
Dẫu cuộc đời có gặp đầy dâu bể,
Ta vẫn bên nhau trọn trái tim vàng.
 
Em là Trăng hiếm giữa mùa Đông,
Chỉ sáng cho anh, nguyện với lòng.
Chỉ thắm cho duyên mình đôi đứa,
Đông sang mà vẫn ấm duyên nồng.
 
Hà Thu
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.03.2009 18:09:17 bởi Hà Thu >
Hà Thu 12.03.2009 14:08:42 (permalink)
0
 
DỆT LỤA
 
Cô gái ngồi dệt lụa bên bến sông.
Dệt cả tình cô trong gió nồng.
Dệt cánh cò chao nghiêng trên đồng lúa.
Hối hả, xa gần, tha thiết, mênh mông.
Yếm thắm cô bay trên triền đê đầy gió.
Tiếng thoi đưa nghe bỗng thấy chạnh lòng
Văng vẳng nghe một đôi câu quan họ.
Đi xa rồi mà hoài nỗi nhớ mong!
 
Hà Thu
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.03.2009 18:09:52 bởi Hà Thu >
Hà Thu 12.03.2009 20:30:39 (permalink)
0
LỐI CŨ
 
Sẽ chẳng là con đường nào khác
Em vẫn đi về lối cũ lá Bàng rơi.
Sẽ chẳng là vòng tay nào khác
Em chỉ yên lòng trong tay anh thôi.
 
Về lối cũ lá Bàng gió hát,
Lời trái tim in bòng trăng tròn.
Sẽ chẳng là con đường nào khác
Em vẫn đi về lối cũ lá Bàng non.
 
Hà Thu
Hà Thu 12.03.2009 23:57:27 (permalink)
0
HẠ VÀNG
 
Nắng hạ vàng bay trên đồng lúa biếc
Tiếng cười vui rộn rã ngày mùa
Khói xanh lam thơm mùi cơm nếp
Giọt mồ hôi thấm ướt cả ban trưa.
 
Mẹ ngưng tay liềm hò lên câu ví dặm
Tiếng hò ơ nghe mát cả dòng sông
Con thuyền nhỏ nằm yên trên sóng lặng
Cũng vươn mình theo tiếng hát mẹ ngân.
 
Con dắt em đi trên đường phơi rơm mới
Những cọng rơm vàng quấn quýt những bàn chân
Nhưng ngôi nhà phơi lúa sau mùa gặt
Hạt lúa vàng như no ấm - đầy sân.
 
Hà Thu
HKBT138 13.03.2009 10:52:26 (permalink)
0

Trích đoạn: Hà Thu

MẸ
 
Mẹ gánh gạo đi về qua ngõ nhỏ
Đòn gánh thì dài, chân mẹ bước liêu xiêu.
Con lớn rồi vẫn mơ về ngõ nhỏ
Dáng mẹ đi về với những thương yêu.
 
T.Hà


NHỚ MẸ
 
Mẹ gánh gạo oằn cong đôi gánh
Thân lêu xêu một nắng hai sương
Bóng chiều tà hắt hiu chiếc bóng
Mẹ ơi con nhớ mẹ rất nhiều !
HKBT138 13.03.2009 11:11:46 (permalink)
0

Trích đoạn: Hà Thu

LÊNH ĐÊNH

Tôi bắc lên cầu một nhịp tương tư.
Gieo xuống dòng sông bài thơ tình dang dở.
Gác mái chèo chia làm đôi nỗi nhớ.
Còn lại chiếc thuyền mãi mãi lênh đênh...

T.Hà
 
 
LÊNH ĐÊNH

Tôi đã bắc xong mấy nhịp cầu

Bắc từ sông cạn đến nông sâu
Riêng tôi chưa bắt lòng ai hết
Thế nên thuyền tinh cứ lênh đênh.
 
HKBT.
SĨ ĐOAN 13.03.2009 12:22:47 (permalink)
0


 
Hà Thu 14.03.2009 14:23:49 (permalink)
0
KHÔNG ĐỀ
 
Cũng chẳng còn chút gì cho mình nữa
Xòe tay ra chỉ thấy những lỗi lầm
Cũng chẳng có nước mắt đâu mà khóc
Đành làm mưa rơi xuống đất lâm râm...
 
Hà Thu
 
SĨ ĐOAN 14.03.2009 21:03:52 (permalink)
0


 
 

 
Hà Thu 14.03.2009 21:48:54 (permalink)
0
Người tặng em hoa chẳng nói chi
Âm thầm người đến, lặng lẽ đi
Hoa em biết cắm vào đâu nhỉ?
Để lọ vào đâu khỏi mất gì...?
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.03.2009 23:34:53 bởi Ct.Ly >
Hà Thu 15.03.2009 00:28:13 (permalink)
0
LẶNG LẼ
 
Lặng lẽ trong lòng em nhớ anh
Nhớ như mây trắng với trời xanh
Nỗi nhớ bay qua cầu Ô Thước
Mang đến anh những giấc mộng lành
 
Lặng lẽ một ngày nữa qua nhanh
Tình ta chưa đến lúc hợp thành
Một mình nơi ấy anh có nhớ?
Tóc em giờ, đã chẳng còn xanh!
 
Hà Thu
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.03.2009 00:42:06 bởi Hà Thu >
Hà Thu 15.03.2009 12:20:06 (permalink)
0
Buồn lơ lửng treo đâu đây ngoài ngõ
Nhớ chơi vơi leo lên tận đỉnh trời
Anh không đến buồn len vào muôn ngả
Nhớ một mình kệ gió thổi lả lơi
 
Người lính 15.03.2009 12:46:40 (permalink)
0
 
 
 

KHÔNG ĐỀ

Cũng chẳng còn chút gì cho mình nữa
Xòe tay ra chỉ thấy những lỗi lầm
Cũng chẳng có nước mắt đâu mà khóc
Đành làm mưa rơi xuống đất lâm râm...

Hà Thu
 
 
 
 
VẪN CÒN
 
Vẫn còn một chữ yêu thương
Còn niềm hy vọng trên đường ta đi
Hạt mưa vô thức sá chi
Tim thôi ngấn lệ, sầu bi tan dần...
 
Ai không mắc phải lỗi lầm
Ai không vấp ngã - một lần đứng lên
Em ơi! Xin nhớ - chớ quên
Hoa nhân nghĩa vẫn nở trên đường đời...
Người lính - 15.3.2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.03.2009 21:08:16 bởi Người lính >
SĨ ĐOAN 15.03.2009 17:03:46 (permalink)
0
 

 
 
Đào xinh hương sắc hữu tình
Thiên thu vẹn giữ lung linh rạng ngời.
-sd-
Yến Trang Châu 15.03.2009 17:10:26 (permalink)
0
Ầu ơ....
Cầu tre lắc lẻo rập rình
Đến thăm chị cả của mình làm thơ
Chị ơi, mau đi phất cờ
Cùng tuyển vệ sỉ để mờ hân huan
Chào đoán sinh nhật thư quan (quán)
Ầu ơ.....
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 22 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 319 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9