Xin chào anh Võ Bá Đức! Cô Lữ Buồn xin chia sẻ nỗi đau buồn cùng anh! Mong anh và gia đình ráng vượt qua nỗi đau! Cầu chúc cho linh hồn người ra đi được siêu thoát tới miền cực lạc! Chia Sẻ
Cho tôi chia sẻ nỗi đau,
Của người mất mẹ đang sầu, nhớ thương.
Lòng thành xin thắp nén hương,
Tiễn người đã khuất, thiên đường nghỉ ngơi.
Nhìn giọt nước mắt anh rơi,
Từ nay côi cút giữa đời, mình anh.
Công ơn dưỡng dục sinh thành,
Anh chưa báo trọn, mẹ nhanh qua đời.
Ghìm lòng đau xót anh ơi,
Cho người đã khuất thảnh thơi, giã từ.
Vĩnh hằng giấc ngủ ngàn thu,
Tới miền cực lạc, anh dù đớn đau.
Trầm luân thoát khỏi biển sầu
Lai sinh kiếp tới bắt đầu từ đây
CLB
Cõi Vô Thường
Thiên đường chạm ngõ bước chân
Hồn về cực lạc, xác thân gửi đời.
Xuôi tay, nhắm mắt buông lơi,
Từ nay thanh thản giữa đời, phiêu du!
Mẹ vào giấc ngủ ngàn thu
Đằng sau bỏ lại phù du cuộc đời.
Mây hồng trốn nắng đi chơi
Mẹ đi bỏ lại lệ rơi con khờ.
Sống, thác sợi chỉ đường tơ
Hôm qua mới gặp bây giờ cách xa.
Đời người như gió thoảng qua
Hư vô cát bụi, lại là hư vô...
CLB
Muốn chia sẻ với Đầu bếp Đức thật nhiều mà không biết bày tỏ bằng lời, mượn lời thơ cũng như thay lời tâm sự của anh Đức lúc này gửi tới hương hồn người mẹ kính yêu của anh mới mất. Chúc anh củng gia đình được bình an và có nhiều nghị lực để vượt qua nỗi mất mát to lớn này anh nhé!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.02.2009 16:39:59 bởi Cô Lữ Buồn >