TAN VỠ TÌNH ĐẦU ! THƠ ĐƯỜNG LUẬT
*TẬP THƠ*TAN VỠ TÌNH ĐẦU*THƠ ĐƯỜNG LUẬT*
http://diendan.vnthuquan.net/tt.aspx?forumid=264
Buồn Tình
Lý giãi thân côi lận đận duyên
Mẹ nàng bỉ sử chỉ ư tiền
Hết yêu đoạn tuyệt tìm trai trẻ
Thôi nhớ dứt tình kiếm gái tiên
Say đắm sa chân ham bóng sắc
Chết mê lỡ bước chuộng thuyền quyên
Đêm buồn tự hỏi đời mình bạc
Hay tại cao sanh ghét rễ hiền
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65757/1E2425EC2A1E4C97AC45EE5D08F48460.jpg[/image]
Thế Sự!
Khg hiểu gì sao ?, mãi lao đao?
Thế gian vạn sự ,chỉ ư tiền.
An phận thế thời xuôi một kiếp.
Tuổi đời còn lại,bấy nhiêu thôi?
Đến khi nhắm mắt,trả chưa hết.
Tiền ,tình còn lại khất kiếp sao!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.12.2011 11:10:47 bởi Hoàng An >
Cuộc Đời !
Cuộc đời tỉnh giấc sáu mươi năm
Hưởng lạc gì đâu chuyện chết bầm
Son trẻ chơi sang tiền túng thiếu
Hom hem kiên cử bạc dư cầm
Giàu sang bằng hửu siêng mời gọi
Nghèo khổ đệ huynh ngại viếng thăm
Sống vội yêu cuồng chưa thõa chí
Nam Tào rũ sổ biệt tình thâm
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65757/47BCEB932009493C8372F204F0170DCF.jpg[/image]
Đập vở cây đàn.
Ngày xưa em hát ,anh đàn.
Bây giờ anh hát ,đàn ca một mình.
Cung đàn lở nhịp thình lình.
Em đi ,anh ở chúng mình từ ly.
Yêu em ! Ôm mối tình si.
Trăm năm vở mộng, em đi nát lòng.
.......................
Tại sao "Người" khg lên D Đ?
Tất lòng gởi tặng cho người .
Xin người! hảy nhận đừng cười,”mỉm chi”
Nói gì ?cứ nói thẳng đi.
Bây giờ chẳng giận,hiểu nhau vì vàng?
Tại sao ? người bỏ diễn đàn?.
Tôi vẫn lên sàn,người giận tôi chăng?
........................
Trãi qua một cuộc bể dâu.
“Đốt nhà” mới biết đâu ta ,đâu mình?
Tình xưa vụng dại mất rồi.
Bây giờ, tôi nhớ,bồi hồi “Anh thư”
Rượu ngon bỗng nhớ ưu phiền.
Tình ơi! Diệu vợi bạn hiền thấu chăng?
....................
Trượng phu ,quân tử .anh hùng.
Chẳng ai ,cố chấp thói khùng trẻ con?
Năm non ,bảy núi cũng mòn.
Trước sau giử vẹn thì còn “anh- em”
Bạn Hiền ẩn chốn cao nguyên.
Phong ba ,bão táp y nguyên: lòng vàng
.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.01.2012 21:12:40 bởi Hoàng An >
Lỡ Yêu
Gió bấc chiều đông hận khóc đời
Hởi người yêu dấu thuở xưa ơi!
Bao giờ trở lại trao duyên thắm
Thời khắc quay về nhận mắt môi
Thệ quyết một lòng thương dáng ấy
Thề nguyền nhất dạ nhớ em thôi
Vùi chôn kỷ niệm hình như khó
Tim lỡ khắc sầu chẳng chịu vơi
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65757/B5095BBF5358463EA4D9F0150A0B7DFA.jpg[/image]
Tình đời "hoang dại".
Phải chăng thù hận vì vàng?
Vàng tăng lên một ,thù kia tăng mười?
Tình người chẳng có trong tâm.
"Nhân tâm thu phục" được ai đâu nào?
Dã man ,hoang dại,mị người.
Đánh người bỏ chạy,tiểu nhân đê hèn
--------------
Anh Hùng lúc nhục ,lúc vinh.
Tâm tư,trong sáng ,xứng danh anh hùng.
Xưa Mi ,"Bị đuỗi" ta xin.
Bây giờ !ta chạy "Mi" truy tới cùng.
Anh Hùng hảo hán Trượng Phu.
Mi là hạt cát ,xá gì Hoàng An!
---------------------
Từ hôm vĩnh biệt diễn đàn.
Đến nay đã được ,trãi sang một tuần.
Hoàng An ! choáng hết cả tuần.
Khg phải giá vàng,chạy xuống hay lên.
Hơn nhau khg phải sang hèn.
Bởi tại đê hèn ,chèn ép lẫn nhau.
----------------
Lạ kỳ khg hiểu chuyện gì?
Hoàng An đã vằng thế thì tại sao?
Trăm dâu sao đỗ đầu tằm?
Dù đứng hay nằm,bởi tại “đâm heo”
Luật sư mà ngở : “chúa hò.”
Bà đầm ngồi đở trên đầu, “Thiên Thanh.”
----------------------
Hơn nhau khg phải vì vàng.
Mà chỉ vì nàng ,bợ đở ra oai.
Chê đời bị mắng anh ơi!
Nếu anh khg cứu nhảy sông Sài Gòn.
Em ơi ! Hảy đợi anh nào.
Bạn bè ,bằng hửu sao bằng “Đá thiên”
-------------
Khi xưa Hà giận Hoàng An.
Hiếp người con gái Chán đời liêu trai.
Hôm nay nghĩ lại Hà buồn.
Bởi vì: người ấy yêu mình hơn ai..
Thôi thì An chớ giận Hà.
Quỳnh Như,Sieuway, Thúy Hà nhớ anh. [/size]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.12.2011 07:07:51 bởi Hoàng An >
THỊ LỘ
Thị Lộ sắc tài mưu lược khen
Máu hồng nhưộm đỏ Lệ Chi viên.
Anh thư đất Việt Thăng Long thị
Liệt nữ Trời nam Hà Nội phiên
Thảo khấu gian thần vây hãm hại
Lưu manh nịnh chúa thuốc người hiền
Cây cao bóng cả xưa nay quý
Trời đất vẹn toàn dở nón nghiên
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.12.2011 17:38:24 bởi Hoàng An >
.
(đây là bài thơ đầu tay được đăng trả lời trên yahoo Hỏi& Đáp cho nên có trùng tên lời )
Riêng tặng người chưa biết!
Có nhớ ai chưa ? mà vội học quên rồi!
Có cưng chìu! mới trả giá sự hờn ghen.
Khi ta đơn côi ,mới nghe lòng ! lẻ bóng.
Cố quên người, nhưng lòng mãi nhớ dáng ai?
06/09/2008
Nhớ người!
Em như gió thoảng mây bay.
Chợt đi ,chợt đến tuổi hờn vu vơ.
Thu đi ,Đông đến ,Xuân tàn.
Em về hởi! Hạ ,còn gì vui hơn?
20/12/2008
23 Đưa Táo về trời.
Gió đưa Ông Táo về trời.
Rau râm ở lại chịu đời đắng cay.
Ngày xưa mẹ hát ru con.
Bây giờ con hát, con ru "mèo đồng."
Cô nào cám cảnh thương con.
Lấy con làm chồng ,mẹ khỏi phải ru.
_______________
Bây giờ con hết hát ru.
Thích hát nhạc tình ,yểu điệu du dương.
"tình khờ",Vụng dại" "trộm yêu".
nhiều cô ,nhỏ lệ đem lòng nhớ thương.
Bây giờ khg biết chọn ai.
Xin bắc nhịp cầu ,chọn bạn trăm năm.
18/01/2009
sợ yêu!
Chưa biết yêu em cho là "tình dại"
Biết yêu rồi,lở dại, bấy lâu.
Không ngờ ! tình đẹp như mơ.
bây giờ nghỉ lại , khi xưa mình khờ.
Yêu nhau chẳng tội bao giờ.
Thà rằng :yêu muộn,hơn là khg yêu
.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.10.2010 17:09:49 bởi Hoàng An >
Độc Vận THI ĐƯỜNG
Thi đường dể ợt rãnh mần thơ
Thi phú tư do hĩ khỏi chờ
Thi họa theo vần là dể nhất
Thi ca tùy chữ xắp đơn sơ
Thi Đàn trúng trật trời chưa biết
Thi Viện đúng sai đất chẳng mờ
Thi lục bình dân hò đối đáp
Thi vè con cóc hỏi duyên tơ
Yêu Vô tư
Em yêu dâng trọn mối hương đầu
Lặng lẽ hồn nhiên có biết đâu
Cặm bẩy đường tình nay hiễn hiện
Dối gian lối mộng tại thương sầu
Nhọc công ôm ấp chờ duyên thắm
Hoài phí cưu mang đợi cau trầu
Thôi nhé từ đây xin giã biệt
Vẫy chào lui bước hẹn đời sau
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65757/B04244CF59C84EB988409B04D8FAA81C.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.12.2011 07:14:10 bởi Hoàng An >
Ma Nữ Đa Tình
Chiều vơi bận mãi đến bây giờ
Suốt sáng canh trường hết mộng mơ
Ma Nữ Đa Tình ôi dể mến
Trượng Phu yêu lắm thích làm thơ
Nếu thương em hởi đừng ngần ngại
Lỡ nhớ cưng ơi mấy cũng chờ
Có lẽ từ đây ươm hạnh phúc
Chắc người để ý hẹn duyên tơ
.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.12.2011 06:52:18 bởi Hoàng An >
Mộng Sao Trời
Đã bảo đừng mơ giấc mộng tình
Sao trời níu kéo chãnh làm thinh
Mắt nai chót vót cành vàng ngọc
Gái đẹp treo cao nụ trắng trinh
Vợ giõi ngoan hiền đào đâu có
Ghệ tài thục nữ hở chúng rinh
Ham mê bóng sắc đời trai nát
Khoái kết mô de kiếp thất kinh
em co bài gửi cho anh va chúc anh luôn vui
Duyên tình đi đâu hết mất rồi Nhà nàng tham của bởi thế thôi Có tiền ắt sẽ lên chồng vợ Không tiền ngồi tựa hiên buồn rơi Do tính ham mê hình bóng sắc Thoạt nhìn đã thích muốn buông lời Tài...đảm... sánh đôi nào kể hết Ta về ôm mộng vợ hiền... ơi! Đàm Thịnh
em thấy anh có mấy tấm hình hot quá. thế này ai ma vào thi quên lối ra là cái chắc
NHỚ XƯA
Nhớ mãi đường về lối cỏ thưa
Chung tay se ấm lúc giao mùa
Bao năm còn luyến về thời cũ
Mấy thuở mà quên những buổi trưa
ngước mặt ngẩn ngơ buồn mấy nỗi
Cúi đầu than thở khóc nhiêu vừa??
Giờ đây lạc bước trời cô lữ
Làm kẻ tha hương với nắng mưa
tieutukho
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65757/8EDAD13969C3492B9084A6E0261320FA.jpg[/image]
Bài chủ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đường Xưa Lối Củ
Lối củ em về hoa cỏ thưa
Thuở còn chung bóng nắng giao mùa
Tung tăng chim sáo khoe chào đón
Nhún nhảy chích chòe hót giữa trưa
Thuở ấy khung trời bao kỷ niệm
Giờ đây khoãng đó biết sao vừa
Tha phương mấy mùa cây thay lá
Gió núi mây ngàn với nắng mưa
Bài họa
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.12.2011 08:36:54 bởi Hoàng An >
Trích đoạn: damthinh86
em co bài gửi cho anh va chúc anh luôn vui
Duyên tình đi đâu hết mất rồi
Nhà nàng tham của bởi thế thôi
Có tiền ắt sẽ lên chồng vợ
Không tiền ngồi tựa hiên buồn rơi
Do tính ham mê hình bóng sắc
Thoạt nhìn đã thích muốn buông lời
Tài...đảm... sánh đôi nào kể hết
Ta về ôm mộng vợ hiền... ơi!
Đàm Thịnh
Cảm Ơn Bạn ghé nhà .chúc vui thích em nào thì copy em nấy ok
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.12.2011 14:29:06 bởi Hoàng An >
ĐÊM MỘT MÌNH
Cô đơn gác vắng chỉ mình ta
Biết mấy chờ mong một tiếng gà
Thơ cũ mốc meo vần dấu ái
Đàn xưa loang lỗ phím tình ca
Mùi hương thuở ấy còn thoang thoảng
Cổ kính giờ đây đã nhạt nhòa
Bấc lụi canh tàn hồn vẫn thức
Lòng sao cứ mãi nhớ người xa
HANSY
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65757/348007581B714CBB97D82571AD190950.jpg[/image]
Bài Họa
Một Mình Một Bóng
Lối củ giờ đây chỉ có ta
Hương thơm hoa cỏ bụi mồng gà
Gió lồng qua suối mang thương nhớ
Nắng rọi xuống khe hát thánh ca
Đôi bướm ngày xưa nay biến mất
Cặp nhồng thuở ấy cũng phai nhòa
Cuộc đời dâu bể mau thay đổi
Sao mãi nhớ hoài kẻ xứ xa
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.12.2011 08:33:32 bởi Hoàng An >
ĐỢI XUÂN
Vạt nắng vươn mình buổi cuối đông
Bừng soi tạo hóa dưới cầu vồng
Kiêu kì liễu mặc xiêm y thắm
Yểu điệu mây hong mái tóc bồng
Thổn thức ru chồi mong tỏa sắc
Bâng khuâng khiến nụ muốn đơm bông
Say niềm cảnh vật chờ xuân tới
Rực ánh thiên quang tỏa ấm nồng
H&C
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65757/1DC5044ACC7B4DA28739BEFAA0B1C2E5.JPG[/image]
Xuân Yêu Thương
Nắng sớm mưa chiều lạnh cuối đông
Hoàng hôn màu nhớ sắc cầu vồng
Sài Gòn hoa lệ rèm buông thả
Hà Nội kiêu sa rũ tóc bồng
Chậu cúc vò lan khoe nụ thắm
Nhành đào khóm lựu muốn đơm bông
Tiết trời đón đợi mùa xuân đến
Rót rượu dâng em sưởi ấm nồng
nguoitruongphu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.12.2011 07:14:55 bởi Hoàng An >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: