TAN VỠ TÌNH ĐẦU ! THƠ ĐƯỜNG LUẬT
Thay đổi trang: << < 101112 > | Trang 11 của 12 trang, bài viết từ 151 đến 165 trên tổng số 172 bài trong đề mục
Hoàng An 25.01.2012 23:00:38 (permalink)
0


Trích đoạn: Trần Mạnh Hùng


BỐN NGÀN NĂM LẬP QUỐC
Dân Việt bốn ngàn năm giữ nước.
Giang sơn, hải đảo tận ngàn khơi.
Quê hương cùng tổ tình thân ái.
Làng xóm chung đình sức sống vui.
Lịch sử Việt hào hùng chất ngất
Đồng bào Ta chiến tích cao vời.
Ruộng đồng vun xới bằng xương máu.
Đình tổ ngàn đời hoa thắm tươi
Trần Mạnh Hùng
1-26-2012



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8382/8DB2FCC22AFB40EC8A1D2A76C56D9C39.jpg[/image]



Hào Khí Rồng Tiên

Từ thuở Hùng Vương khai lập nước
Biết bao cháu chắc vượt trùng khơi
Xuôi bườm theo gió cùng nam tiến
Chèo chống thuận mùa mở cõi vui
Thời thế khó khăn lìa cố quốc
Vượt biên thuận lợi sống xa vời
Lạc hồng lưu dấu hàng trăm xứ
Máu đỏ da vàng vẫn thắm tươi

NGUOITRUONGPHU,25/01/12
Hoàng An 01.02.2012 19:54:28 (permalink)
0
Lỗi Hẹn Vầng Trăng

Chẳng tiếc xuân đi, chỉ tiếc hoa
Sắc tan hoa rũ mộng phai nhoà
Chân tơ kẻ tóc người đôi ngả
Vẫn níu hương thầm gót ngọc xa

Quê mẹ dầm mưa mây gió giăng
Nên lòng lỗi hẹn một vầng trăng
Chim sa bầy lạc quên về tổ
Xứ lạ ngùi trông bóng chị Hằng

Anh biết rồi đây sẻ mất em
Dẩu van níu kéo ấy không thèm
Mặc cho ngấn lệ sầu ngăn cách
Vì phải ru con vỗ giấc êm

Trời hởi biết nhau chỉ để sầu
Thà rằng người ấy nói đôi câu
Tại mình lén dại yêu sai lối
Bẻ óng vặn nài trúng bể dâu

Ta có chờ đâu xuân vẫn sang
Làm sao vui được vuột xa nàng
Bao nhiêu mơ ước giờ tan nát
Có chết một mình chẳng oán than

Xuân đến làm chi cũng mất nàng
Gom bao nhung nhớ một mình mang
Lén yêu thầm mộng giờ xa khuất
Người ấy chăn êm đã có chàng

Trường Phi Bảo



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65757/A4970AF3240042349BA942126E55428F.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.02.2012 18:09:24 bởi Hoàng An >
Attached Image(s)
Hoàng An 01.01.2013 07:39:59 (permalink)
0
Cung chúc Tân Niên 2013

***nguoitruongphu***


Tống cựu nghinh tân chúc tất niên
Giao thừa bắn pháo nổ thăng thiên
Điện hoa chớp nháng trầm trồ khoái
Chuông Chúa ngân vang thích thú ghiền
Năm hết sức mòn chơi xả láng
Tuổi già lực kém trác không kiên
Cuộc đời sinh tử tiêu hoang phí
Hưởng lạc trầm luân khổ bạc tiền

01.01.13
Hoàng An 06.08.2013 10:29:38 (permalink)
0
Con Đường Tình Sử
***nguoitruongphu***

..Ước gì trở lại ngày xưa...
Được chờ đón ấy dưới mưa đêm về..
Con đường tình sử trăng quê
Nàng cười tay nắm chết mê cõi lòng.

Bây giờ người đã sang sông ....
Đơn côi ở lại giữa dòng khóc đau
Thu sang cách biệt lựu đào
Lá vàng lơi lả tim trào nhớ nhung...

Chớm yêu mộng ước tao phùng 
Giữa trời chứng giám thủy chung không rời
Giờ đây biệt xứ trăng côi 
Mình anh lẽ bóng ngẫm đời bơ vơ

Trắng đêm góp nhặt tình thơ
Xem trang kỷ niệm mắt mờ lệ tương
Nếu như nàng chẳng còn thương
Đừng trao tấm ảnh má hường hôm qua.....
21.06.13
Hoàng An 24.12.2013 08:41:06 (permalink)
0

★˛˚˛*˛°.˛*.˛°˛.*★˚˛*˛°.˛*.˛°˛.*★*Merry…‡ 。*˛.
˛° _██_*.。*./ ♥ \ .˛* .˛。.˛.*.★*Christmas*★ 。*
˛. (´• ̮•)*.。*/♫.♫\*˛.* ˛_Π__to__.♥Everybody♥ ˛* ˛*
.°( . • . ) ˛°./• ‘♫ ‘ •\.˛*./______/~\*. ˛*.。˛* ˛.*。
*(…’•’..) *˛╬╬╬╬╬˛°.|田田 |門|╬╬╬╬╬*˚ .˛ …
and A ..........nguoitruongphu
.¨˜“¤|░░ഐ¤ª@“˜¨¨Happy
…¨˜“გª¤.¸::¸.¤ª☆“˜¨¨New Year.
…¤¸*¸.¤ª“˜@“˜¨¨¨¨¨***2014****.
BẤT CHIẾN TỰ NHIÊN THÀNH
☜♥☞☜♥☞☜♥☞☜♥☞☜♥☞☜♥☞
░░★░░░░░█▄░▄█ █▀▀ █▀█ █▀█ █░█ ░░★░░░░░░
░░░░░★░░█░▀░█ █▀▀ ██▀ ██▀ ▀█▀ ░░░░░★░░░
░░★░░░░░▀░░░▀ ▀▀▀ ▀░▀ ▀░▀ ░▀░ ░░★░░░░░░
░░█▀▀ █░█ █▀█ █ █▀▀ ▀█▀ █▄░▄█ █▀█ █▀▀░░░░
░░█░░ █▀█ ██▀ █ ▀▀█ ░█░ █░▀░█ █▀█ ▀▀█░░░░
░░▀▀▀ ▀░▀ ▀░▀ ▀ ▀▀▀ ░▀░ ▀░░░▀ ▀░▀ ▀▀▀░░░░

 
Hoàng An 31.01.2014 09:22:57 (permalink)
0
MỪNG XUÂN GIÁP NGỌ 

Dáng Xuân 
***nguoitruongphu*** 

Mai đứng chờ xuân...Mai nở muộn 
Đào đợi đông về...rộn xóm hoa 
Xuân về mình nhớ người xa 
Dáng tiên thuở ấy giờ là của ai? 
31.01.14

Hoàng An 15.07.2016 12:12:57 (permalink)
0
Làng Xưa Kỷ Niệm
***nguoitruongphu***

Hồng ơi!Duyên nợ chẳng vuông tròn
Lạc cảnh đơn côi , chợ núi non
Vứt nghĩa đâu rồi thương chẳng nhớ
Chờ em cố đợi mất hay còn 
Bây giờ môi bạc hồn ngây dại
Thuở ấy má hường dạ phấn son
Rảo bước làng quê trào kỷ niệm
Nhà tranh ruộng rẫy dấu chân mòn.
13/07/2015


<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.07.2016 12:40:57 bởi Hoàng An >
Hoàng An 15.07.2016 12:22:50 (permalink)
0
Trách Ai Vô Tình
***nguoitruongphu***
 
Hoa Hồng gai nhọn nhớ  không?Mình!
Cô bé ngày xưa dáng đẹp xinh

Hẹn biển làm thơ  nghèo đổi ý
Thề non lãng mộng phú chê tình
Bây giờ con cái , khờ nheo nhóc
Ngày xửa hồng nhan, tưởng bóng hình
Thủ khó từ quê  xa ruộng rẫy
Mặc chàng  ngày tháng ngắm bình minh.

 
Họa Ngược
 
Mặc chàng  ngày tháng ngắm bình minh
Chẳng chút  hoài trông một bóng hình
Thủ khó chê nghèo mê ão mộng
Ham giàu thích phú vội chê tình
Cầu mong chợ  ấy đời  êm ấm
Ước muốn  làng xưa kiếp đẹp xinh
Ruộng rẫy trai quê đành chấp nhận
Câu thơ bầu rượu  ngẩm riêng mình

28/6/2015
Hoàng An 18.07.2016 19:10:43 (permalink)
0
Tình Đắng
***nguoitruongphu***

Cà phê đắng,bỏ đường thì ngọt
Tính đắng rồi bỏ cuộc là xong!*
Bèo trôi lơ lững giữa dòng
Người đi ,kẻ ở đau lòng biết bao

Chưa biết yêu, tưởng đào như lựu
Giữa đường đời, bằng hữu đẹp trai
Gái quê đỗi bạn ...xiêm ,hài
Quần đùi...áo lững trang đài lên hương
18/7/2016
2 câu trên khg biết tác giả.
Hoàng An 26.07.2016 16:04:05 (permalink)
0
Lịch Sử Chứng Minh
***nguoitruongphu***

Độc tài lãnh đạo khoái xưng vương
Lèo lái giang sơn quyết một đường
Ngần ấy thời gian mơ đổi mới
Bấy nhiêu năm tháng chết dân thường.
Ỷ quyền cưỡng đoạt gieo nhân nghĩa
Cậy thế giành ngôi ngỡ chính gương
Lịch sử chứng minh người hận ghét
Bình xưa rượu cũ… đỏ sang hường
26/7/2016
Hoàng An 27.01.2017 15:42:30 (permalink)
0

Suy Ngẩm

***nguoitruongphu***


Đêm nay thức đón giao thừa

Đinh Dậu thuở ấy mình chưa biết gì

Sáu mươi cái Tết qua đi

Ngồi suy đếm kiểm được gì xưa nay?


Công danh sự nghiệp tiền tài

Giả từ trần thế xuôi tay chẳng còn..

Trẻ thời phấn đấu vương tôn

Chiến tranh lở cuộc dại khôn qua đường


Giàu -nghèo,kẻ ghét người thương

Muốn thân yên ỗn khó lường dể đâu

Dịp may hiếm thấy hưởng lâu

Vận xui hôm trước, hôm sau đến liền


Trăm năm một cõi lụy phiền

Vui chơi kiên cử bạc tiền tiêu hao

Làm trai chẳng số hoa đào

Mộng nhiều, ước lắm đời nào có đâu?

27/01/2017


Hoàng An 13.10.2017 13:02:21 (permalink)
0
Xuân Sắc
*** nguoitruongphu***
 
Thuở ấy hồn nhiên khoái bưởi bồng 
Quần bò, áo lửng  gợi nhìn trông 
Chiều vơi tóc thả  lên xe phóng
 Sáng dậy  ngồi xem  ngắm Hội Tồng
Một kiếp hồng nhan hoa mộng rỗng
Nửa đời  sương gió chịu về không
Trẻ thời  son  sắc   người  đưa đón
Giờ mãi chờ  ai nát cả lòng
13/10/2017
 
Nguoitruongphu 16.11.2017 16:06:57 (permalink)
0
Cuộc Đời ! 
***nguoitruongphu***
Cuộc đời tỉnh giấc sáu mươi năm 
Hưởng lạc gì đâu ?chạy đứng nằm
Son trẻ chơi hoài tiền túng thiếu 
Hom hem chờ mãi bạn biệt tâm
Giàu sang bằng hữu phôn mời gọi
Nghèo khổ tôn tằng chẳng viếng thăm 
Sống vội yêu cuồng chưa thõa chí 
Nam Tào rũ sổ hẹn tình thâm
 
Nguoitruongphu 18.11.2017 16:13:35 (permalink)
0
Đôi Mắt 
***nguoitruongphu***
 
Cô giáo Minh Loan nghỉ thế thôi
Làm răng có chuyện nhậu không mồi
Duyên tơ ngẩu hứng ngoài mơ ước 
Bằng hữu giao tình mộng ái sôi
Bên rứa chồng con sinh mấy đứa
Đàng đây lẻ bóng chẳng yên ngồi 
Mắt em chưa liếc lòng xao xuyến
Nở nụ cười tình chết mất thôi…
18/11/2017
 
Nguoitruongphu 18.11.2017 16:18:45 (permalink)
0
Bất Chợt Tình Thơ
***nguoitruongphu***
 
Bất chợt cơn buồn họa thế thôi!
Rượu ngon gái đẹp chẳng cần mồi
Minh Loan mắt sang gieo nhung nhớ
Khiến gả say tình máu sục sôi
Bình Thuận phương xa cô giáo trẻ
Sài Gòn chiều lạnh khứa yên ngồi
Bài thơ em viết tặng ai thế?
Báo hại tim sầu viết vậy thôi…
18/11/2017
 
Thay đổi trang: << < 101112 > | Trang 11 của 12 trang, bài viết từ 151 đến 165 trên tổng số 172 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9