TAN VỠ TÌNH ĐẦU ! THƠ ĐƯỜNG LUẬT
Trăng Gió
Vẫn biết trèo cao dại cũng chờ
Lỡ thương trăng gió mộng nên thơ
Dù rằng em ấy chê nghèo khổ
Giả sử anh đây trách nhỡn nhơ
LỠ THƯƠNG
dẫu đã trèo cao ngã càng đau
lỡ thương nên mới phải âu sầu
vẫn biết mình nghèo không giám với
đành mở lòng thơ giữa đêm thâu
ĐÀM THỊNH
EM XIN LỖI. vì tối qua em vội đi làm nên đã không họa lại được mong anh thứ lỗi. thất lễ quá...
XIN LỖI
online, ngồi đã quá giờ
vội vàng tắt máy không từ... bạn thơ
vào làm lòng cứ thẫn thờ
quả là thất lễ quá cơ...thật là
sáng về vội vã mở ra
thấy anh đã họa lòng sa lệ buồn
mong anh thứ lỗi em luôn
bỏ đi không nói... người buồn chờ mong
ĐÀM THỊNH
Hối Hận!
Chiều đông lạnh lẽo thấy đơn côi.
Người ấy ngày xưa giã biệt rồi.
Sương gió đời trai lang bạt hướng
Mây mưa phận trẻ nhiễm hoa rơi
Anh xa đêm đến phòng hoang vắng
Em cận trăng tàn gác lẽ loi
Ai ngỡ yêu đương nhiều bất trắc
Bây giờ hối hận tại mình thôi
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65757/96147CA6E2364FA0B2E418935E346AA7.jpg[/image]
Trích đoạn: damthinh86
EM XIN LỖI. vì tối qua em vội đi làm nên đã không họa lại được mong anh thứ lỗi. thất lễ quá...
XIN LỖI
online, ngồi đã quá giờ
vội vàng tắt máy không từ... bạn thơ
vào làm lòng cứ thẫn thờ
quả là thất lễ quá cơ...thật là
sáng về vội vã mở ra
thấy anh đã họa lòng sa lệ buồn
mong anh thứ lỗi em luôn
bỏ đi không nói... người buồn chờ mong
ĐÀM THỊNH
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.12.2011 09:02:40 bởi Hoàng An >
MỘNG LÀNH
bởi đâu phải khổ thế hỡi anh
người ấy thình nay đã không thành
dẫu cho sương gió phiêu bạt mãi
mây mưa nào rễ hoa lìa cành
đêm đến online phòng nào vắng
em đi trăng vẫn hoài tuổi xanh
yêu dương vốn dĩ nhiều bất trắc
hối hận mà chi... để mộng lành
ĐÀM THỊNH
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.12.2011 09:22:53 bởi damthinh86 >
Tuổi Xuân Sắp Hết.
Đêm buồn mang gối xẻ làm ba
Giận lắm người xưa bỏ mặc ta
Gió bấc đông về tình chẳng đến
Mưa ngâu hạ cố ấy không ra
Nửa đời cầu thực lìa quê cũ
Trọn kiếp tha phương chẳng ghé nhà
Ngần ấy tuổi xuân nhanh chóng hết
Thời gian còn lại cạn dần tà
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65757/C1A40052EC074C44A18D947FCCD86CD8.JPG[/image]
Trích đoạn: damthinh86
MỘNG LÀNH
bởi đâu phải khổ thế hỡi anh
người ấy thình nay đã không thành
dẫu cho sương gió phiêu bạt mãi
mây mưa nào rễ hoa lìa cành
đêm đến online phòng nào vắng
em đi trăng vẫn hoài tuổi xanh
yêu dương vốn dĩ nhiều bất trắc
hối hận mà chi... để mộng lành
ĐÀM THỊNH
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.12.2011 10:42:42 bởi Hoàng An >
BẠN CÙNG TA
đêm đêm ôm gối có thêu hoa
giận chi người cũ đã bỏ ta
gió đông về rồi tình ắt thắm
mưa ngâu gặp gỡ giữa Ông Bà
bôn ba nửa đời rời quê cũ
cái kiếp xa hương nay ghé nhà
đông ấy qua rồi xuân lại lại
thời gian trở về bạn cùng ta
ĐÀM THỊNH
Chán Đời
Ta đi bỏ lại một trời thơ
Ta chẳng rãnh đâu chấp bọn khờ
Ta muốn tâm tư mình thoải mái
Ta làm thõa dạ cõi duyên mơ
Ta buồn thế sự đời dâu bể
Ta khóc dân gian kiếp bơ vơ
Ta biết con người lòng dạ sói
Ta về độc ẩm rượu chơi cờ
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65757/F31F9044F9DF4730A5D0ECAC40F12A69.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.12.2011 11:29:51 bởi Hoàng An >
Nếu Có Ngày Tận Thế
Nếu ngày tận thế đến năm sau
Hảy nhớ vô tư sống dạt dào
Quỳ cạnh chân nàng yêu để chết
Van xin tay ấy gối đêm thâu
Trần gian khổ ải luôn man trá
Kiếp sống lầm than mãi dối nhau
hạnh phúc bên người sao thấy khó
Nói chi dang dở tất sầu đau
http://www.youtube.com/watch?v=OnTqYAj473c
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.01.2012 08:09:19 bởi Hoàng An >
Xuân Về Nhớ Bạn Xưa
Hoa cỏ phơi trần dưới nắng xuân
Ong đưa bướm liệng đẹp vô ngần
Hoa đào vươn nụ khoe hương sắc
Sứ Thái trổ bông điệu cách tân
Sông núi vào xuân tâm tưởng nhớ
Nước non sắp tết nghĩa tình ân
Cuộc đời ngắn ngũi bao cay đắng
Cát bụi hồn về chốn thánh quân
http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=6WYPq4I8mf
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.12.2011 14:39:13 bởi Hoàng An >
Tắt lửa Lòng
Mấy năm cách biệt bởi theo chồng
Từ giã đàn em đến xứ đông
Bỏ lại mẹ cha rời cố quốc
Xa người bạn củ thuở còn không
Bây giờ em đả tình nồng thắm
Lâu lắm mà anh vẩn cô phòng
Tiếc quá ngày xưa không chịu ngỏ
Lửa lòng em lạnh tội anh mong
Vượt Biển.
Gió cuốn ly phương ngõ vắng chiều
Đường về đất mẹ sáo diều kêu
Ngày xưa giã biệt đêm trăng tỏ
Thuở ấy tạ từ tối bấy nhiêu
Vượt sóng hiễm nguy dò đất khách
Lên thuyền bán mạng mất người yêu
Bao năm vùi xác gieo thương tiếc
Chìm lắng biển khơi hận nhớ nhiều
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65757/991199A57FE047D080261836E8AEB271.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.01.2012 16:59:33 bởi Hoàng An >
CHÚC MỪNG GIÁNG SINH
Rực rỡ đèn hoa đón Giáng Sinh
Hẹn mùa vui lộc ước thanh bình
Chào đời ngày ấy nơi Mán Cỏ
Xuất hiện năm xưa vị Cứu Tinh
Độ thế Truyền Nhân người phán quyết
Răn đời Thánh Chúa đấng nguyền linh
Chúng Chiên ngoan đạo quỳ cầu nguyện
Vang khúc bao dung giọng Thánh kinh
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65757/A2669737CF84429DB5A39FB4F6FE4190.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.12.2011 12:27:46 bởi Hoàng An >
MỪNG GIÁNG SINH (bài 2)
Giáng Sinh hỹ xã Chúa chào đời
Ân oán giang hồ đổi thãnh thơi
Tay bắt vui cười đầy bác ái
Ôm nhau hí hững dạ chơi vơi
Cuộc đời ngắn ngũi tan nhanh chóng
Thế sự phút giây sớm rã rời
Mới đó xuân sang mê bóng sắc
Giờ đây héo úa hết ham chơi
SÁNG TÁC THEO CHỦ ĐỀ MỪNG GIÁNG SINH
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.12.2011 18:49:48 bởi Hoàng An >
Vườn Thơ
Nàng đi bỏ lại một vần thơ
Phút cuối ly hương vẫn chữ thơ
Điệu hát giã từ từng nốt nhạc
Khúc ca ly biệt mấy dòng thơ
Tâm hồn nghệ sỹ ngân nga suốt
Lãng mạn xướng ngôn đậm chất thơ
Lễ hội đất trời vui nhãy múa
Họa cùng sông núi mấy bài thơ
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65757/2A342F6169474269B50275CDFCF58BA8.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.12.2011 20:11:40 bởi Hoàng An >
Rượu & Thơ
Biết em từ lúc tuổi ngây thơ
Mắt biếc trời xanh dạ thẫn thơ
Lén nhớ rình thương ôm bóng sắc
Trộm yêu thầm thích mộng nên thơ
Hoàng hôn biển lặng hồn ngơ ngẫn
Chiều xuống sóng êm ngẫm đối thơ
Bến đợi thuyền xa neo chốn củ
Hồi gia hú hý rượu tình thơ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.12.2011 10:38:14 bởi Hoàng An >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 7 bạn đọc.
Kiểu: