Trở Về Vườn Thơ
vienxu 13.03.2005 17:02:57 (permalink)
0
Đã lâu rồi không về thăm vườn cũ
Ngắm lầu tây, cùng uống rượu vịnh thi
Vườn thơ xưa vẫn hoa lá nhu mì
Vẫn thấp thoáng bóng tình thi trong đó

Chỉ mình ta, lạc phương trời bạt gió
Từng dấu chân trên mỗi bước hoang sơ
Đêm từng đêm, nhìn trăng lạnh ước mơ
Và buổi sớm, ngắm triều sương trong nỗi nhớ

Nay trở về lòng ta hơi bở ngở
Khách tri âm dìu dập trải vườn thơ
Hồn lắng đọng, nghe tình tơ dậy sóng
Bụi trần ai còn vương trên áo mỏng

Tuyết phủ dầy lạnh cóng với thời gian
Vần thơ xưa chôn dưới lớp hoang tàn
Nên lạnh cóng đôi bờ vai nhỏ hẹp
Ai bạn tri âm..? xin cùng xây mộng đẹp

Nâng chén hồ đào,cùng chép một vận thơ
Và trò chơi con chữ với ước mơ
Đối vận....
Giao duyên.....
Cuồng say túy tửu....

TL


Xin chào các bạn cũ, và những bạn mới má trong thời gian Viễn Xứ vắng bóng. Tặng các bạn
#1
    BĂNG NGUYỆT 17.03.2005 07:35:32 (permalink)
    0
    Chào mừng sự trở lại của VX nha hihi chúc vui vẻ nà....(nhà(HTTT) VX sao phòng ốc thất thoát hết chơn vậy á )

    Mời bạn cũ

    Đáp thi nhân trăng vén mây lá rũ
    Có vài lời hi hữu với tri âm
    Trời xa kiếp sống thăng trầm
    Xin cảm tạ -còn nhớ thơ nồng thắm

    Bao ước mơ chắc là còn xa lắm
    Sẳn nơi này rượu đậm với thi ca
    Mời người hãy cạn cùng ta
    Quên sầu viễn xứ xót xa phút này



    #2
      Chuyển nhanh đến:

      Thống kê hiện tại

      Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
      Kiểu:
      2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9