Trích đoạn: huynhle
Mến chào bằng hửu !
theo lơi băng hửu ta cùng vào VƯỜN XUÂN
Đây mời họa !
Vườn Xuân !
Náng xuân hông` muôn hoa khoe sắc
Ong bướm tranh nhau sớm có mặt
Đây nụ hồng vừa đang bung nhụy
kìa hoa lan cũng vừa mở mắt
Vào vườn bướm vàng còn bay lượn
ngoài rào Ong cũng vổ cánh nhặt
Một đời hoa xuân đà mấy chốc
Tỏa hương đời ong bướm góp nhặt !!!
Xuần về rồi, muôn hoa khoe sắc,
Chim líu lo, đua hót trên cành
Vầng thái dương, chan hòa ánh nắng
Như đón chào, nàng Xuân bước sang đây
Xuân đến, Xuân đi xuân lại đến
Mong chờ chi, cho hoen uá thời gian
Gặp nhau, tình bạn muôn vàn
Thân chào bạn mới, cùng nhau gieo vần