Tim bạn tri âm !
Chao` các bằng hửu !
Lạc vào thư quán thơ vô vàn
Có phải chăng đây lộc trời ban?
Rừng thơ thả hồn ta mê hái
Đêm nằm mơ còn nghe tiếng vang !!
Dang tay rộng đón bạn xa gần
Mời bạn nâng ly rượu ngày xuân
Rượu quê nhà của ta vừa cất
Nước mắt quê hương đải bạn thân !
Còn đây VƯỠN XUÂN ta tiếp tục thăm nhé !!!
Vui xuân người áo quần muôn sắc
Vườn xuân không mời cũng họp mặt
Ngàn vạn thọ tươi cười khoe nhụy
Trăm đóa hồng đỏ chói cả mắt
Huệ trắng bông dài như sóng lượn
Mai vàng cũng đeo cành hoa nhặt
Người người vui xuân được mấy chốc
Chiều tàn phu vườn tha hô` nhặt !!!
Mời các bằng Hửu......
Vườn Xuân ta dạo bước
Chiều Xuân, chim yến bay
Nắng chan hòa sức sống
Đón mừng một ngày vui
Phu vườn nhặt tàn hoa
Rơi rụng khắp sân nhà
Nhìn cánh hoa rơi khẻ
Thoảng một tiếng thở dài
Trích đoạn: Triều Sương
mai vàng khoe sắc đào ươm bông
đón chào xuân đến nắng toả hồng
vườn xuân rộng mở chào thi khách
ghé bước chào xuân tạm biệt đông
nhé anh
SƯƠNG khuya còn đọng trên ngàn bông
TRIỄU dâng gió thổi đưa hương hông`
Vườn xuân ai dám vào làm khách
Cho ta trú chân trời còn đông !!!
vậy thì
em đợi chờ ai một lời chào
thắm tình mong đợi ai đó trao
vần thơ hò hẹn ta giao ước
xin người nối tiếp thoả ước ao
Ngắm Xuân
Ơ kìa, liễu rũ bên thềm
Gió lay cành trúc, tùng mim mỉm cười
Sân vườn cây lá xanh tươi,
Huệ, hồng khoe sắc, mây trời nhẹ bay.
Tiếng chim ríu rít êm tai.
Vùng trời xanh biếc, biển bày trên cao.
Khiến lòng phàm, dạ xuyến xao,
Trần gian mà tưởng lạc vào cảnh Tiên.
Nắng xuân ấm áp diệu huyền,
Động hồn thi sĩ bút liền phóng bay.
Đời riêng một góc trời này,
Trăng đêm soi tỏ, nắng ngày chói chang.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.03.2005 03:35:10 bởi Viet duong nhan >
Thấp thoáng chiều xuân bóng ai về
Nữa hôn` còn tỉnh nữa hồn mê !
Chiều xuân !
Chiều xuân Hiêp Sĩ lòng nôn nao
Gió xuân nhè nhẹ én thêm cao
Trời xanh thoảng hương đưa đâu đây?
Vườn huệ nhà ai hương ngạt ngào
Mai vàng nắng chiều lại thêm chói
Hoa hồng thắm đỏ lúc ráng màu
Phu vườn nhặt hoa rơi lòng tiêc'
Chưa hết xuân hoa đã nhạt màu !!!!
Ngày Vào Xuân
Xuân đến mỗi năm như lệ thường
Tia nắng chan hòa, hoa tỏa hương
Tiếng chim ríu tít trên cành trúc,
Liễu rũ bên tường cạnh hướng dương.
Xuân đến lòng ai gợi nhớ thương
Cành hoa, cánh bướm thuở yêu đương
Cỏ xanh, mây biếc, trên đồi núi,
Hoa nở rộn mùa đẹp bốn phương.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.03.2005 23:45:46 bởi Viet duong nhan >
Rượu nồng chung tửu cạn giao bôi
Ta tỉnh hay say chỉ thế thôi
Ðã có bạn hiền chung cóc tửu
Bạn hiền ngàn chén hết đơn côi
$ $ $
Ngàn chén rượu đào ta đã say
Say tình bằng hữu mộng ngày mai
Cùng nhau nâng chén trong đầm ấm
Cuả kể tha hương thật đắng cay
Rượu xuân bạn cùng nâng với tôi
Nào ta cạn chén nghìa giao bôi
Bao chung rượu cho trọn tình nghĩa
Một giọt nồng cũng đủ kết đôi !
Dăm chén rượu đào tôi cũng say
Say tình bằng hửu, nào men cay?
Nơi quê xa xuân về có nhớ !
Rượu đây cùng tôi cạn chén đầy !!
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: