Điểm hạ cánh của GIOHEOMAY
Trích đoạn: Yến Trang Châu
Nội em nói Bụt là thánh thần
Tiên không phải người trần
Thì không cưới nhau được
Nên không Tiên, Thần không có sinh con !
Trời ơi Ông giải thích giúp con
Con không hiểu thấu nên con hỏi hoài !!!
Người hiền từ là bụt
Người đẹp gọi là tiên
Ông bụt với cô tiên
Là cái duyên ngàn kiếp
Hihi
Ông Bụt mới là tiên
Còn người hiền là Tấm
Mỗi khi đầu em lấm
Thì Bụt hiện ra liền...
Trích đoạn: lyenson
Nội em nói Bụt là thánh thần
Tiên không phải người trần
Thì không cưới nhau được
Nên không Tiên, Thần không có sinh con !
Trời ơi Ông giải thích giúp con
Con không hiểu thấu nên con hỏi hoài !!!
Người hiền từ là bụt
Người đẹp gọi là tiên
Ông bụt với cô tiên
Là cái duyên ngàn kiếp
Hihi
Ông Bụt mới là tiên
Còn người hiền là Tấm
Mỗi khi đầu em lấm
Thì Bụt hiện ra liền...
Ông bụt là ông bụt
Cô tiên là cô tiên
Cô tấm hổng phải hiền
Bụt tiên cũng hổng giúp
LS hổng thấy người ta hay khen "Cô gái này đẹp như tiên" đó sao
Trích đoạn: Yến Trang Châu
LS hổng thấy người ta hay khen "Cô gái này đẹp như tiên" đó sao
Đang yêu khen: đẹp như tiên
Còn thương nức nở: mẹ hiền các con
Khi nào tiên hết tuổi son...
Buồn rầu nhìn lại chỉ còn...chút
ti (mất tiêu chữ
ên rồi)
Phái nữ được gọi là phái đẹp
Mỗi tuổi đều có cái nét riêng
Sinh ra là nữ sẽ được xếp
Là tiên !
Trích đoạn: Yến Trang Châu
Phái nữ được gọi là phái đẹp
Mỗi tuổi đều có cái nét riêng
Sinh ra là nữ sẽ được xếp
Là tiên !
Mới sinh em được gọi tiên đồng
Dậy thì có kẻ nịnh tiên sa
Chồng con một nhúm em lên chức
Tiên bà
Vậy khi qua đời gọi gì ha?
Hổng lẽ gọi là...mụ tiên ma
Thôi để em vui ta chỉ gọi...
Tiên nhà
Gió ơi !
Yến sẽ là công chúa
Gió là chàng hoàng tử
Chúng mình cùng ca múa
Rộn ràng cả quán thư
Yến là cô thiếu nữ
Xinh đẹp và nết na
Gió là bật trượng phu
Tình trao Yến mặn mà
Yến yêu Gió thiết tha
Gió yêu Yến đậm đà
Tình ta là mãi mãi
Chẳng bao giờ phôi pha
Gió ơi ! Yến sẽ là bầu trời
Có mặt khắp nơi nơi
Cùng với Gió đi chơi
Quấn quýt nhau suốt đời
Dù cho mưa có rơi
Sấm chớp khắp bầu trời
Cũng không ngăn cấm nổi
Yến và Gió đoàn viên
Yến sẽ là cô tiên
Và Gió là ông bụt
Chúng mình là tiên bụt
Vừa đẹp vừa có duyên
Gió ơi!
Yến sẽ hoá thành mây
Và bay bay trong Gió
Yến làm người mẹ nhỏ
Một năm sinh cả bầy


Trông Yến năn nỉ thương ghê
Gió mà hông chịu hãy về....

với Sim
"Dập dìu gió rủ cành sim Sớm đưa Tống Ngọc tối tìm Sở Khanh Lúc tỉnh rượu , lúc tàn canh Nghĩ mình mà lại thuơng mình xot xa Trước kia êm ấm ru là Giờ sao tan tác như hoa giưa đàng Mặc cho trời gió giãn sương Hoa sao bướm chán ong chườm mấy thân Ôm lòng đầy đoạn xa gần Chẳng vò mà rối , chẳng dần mà đau...! " *
* Mạn phép mượn cụ Nguyễn Du.
Người đừng có tránh nha ! cùng lắm bảo Simple đạo thơ hay quá hơn nữa thì cũng chỉ là xuyên tạc

!

Nhưng còn nguyên tạc ,Simple đâu dám sửa !
Một đoạn thơ hay nhưng Simple không nhớ hết không biết có nhầm chỗ nào không !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.03.2009 10:18:36 bởi simple >
Mới sinh em được gọi tiên đồng
Dậy thì có kẻ nịnh tiên sa
Chồng con một nhúm em lên chức
Tiên bà
Vậy khi qua đời gọi gì ha?
Hổng lẽ gọi là...mụ tiên ma
Thôi để em vui ta chỉ gọi...
Tiên nhà
Qua đời là sống hết một đời Trai gái gì thì cũng vậy thôi Sống chết có số trời đã định Sẵn rồi !!
Tiên đồng, tiên nữ, tiên sa Tiên ông rồi lại tiên bà Yến thì hãnh diện bởi vì Tiên da ! 
gừ !! gừ !! gừ !! gừ !!
Gió hổng phải gái, Gió là trai
Gió hổng hai phai, là đực rựa
Vịt hồng đã nghe rõ chưa !?
Nếu mà nói nữa coi chừng hàm răng
Yến "bụp" một cái sẽ dzăng
Cái miệng mốm mếu, hết ăn cơm liền
Cí tội bắt nạt Gió hiền...
Chẹt...hổng biết Gió có bênh vực vịt hồng hông nữa
Gió ơi, đừng sợ, có Yến sẽ bảo vệ Gió nè !!!
Vịt hồng thì hổng có răng Làm sao yến Bụp cho văng ra nè Chỉ có lông mọc và xòe Nhổ thì gió lọng nhập nhòe rốn đau! Long nữ !
gừ !! gừ !! gừ !! gừ !!
Gió hổng phải gái, Gió là trai
Gió hổng hai phai, là đực rựa
Vịt hồng đã nghe rõ chưa !?
Nếu mà nói nữa coi chừng hàm răng
Yến "bụp" một cái sẽ dzăng
Cái miệng mốm mếu, hết ăn cơm liền
Cí tội bắt nạt Gió hiền...
Chẹt...hổng biết Gió có bênh vực vịt hồng hông nữa
Gió ơi, đừng sợ, có Yến sẽ bảo vệ Gió nè !!!
YTC
Ai dám bắt nạt Gió hiền ?
Mới nghe , Lăng đã muốn điên lên rồi
Lăng là vợ cũ Gió thôi
Nhưng Lăng vẫn nhớ một thời bên nhau
Chàng Gió nghĩa nặng , tình sâu
Mỗi lời chàng nói – mỗi câu ấm nồng
Chứa chan nghĩa vợ , tình chồng
Chỉ vì một phút viển vông dại khờ
Bằng Lăng bỏ Gió bơ vơ
Chạy theo hư ảo trong mơ … Thật buồn
Bây giờ Gió bỏ Lăng luôn
Gió yêu nàng Yến – Lăng không trách chàng
Lăng chỉ tiếc trái tim vàng …
Mà thôi , tiếc nuối muộn màng còn đâu ?
Giờ ai làm Gió khổ đau
Lăng phụ với Yến vặn đầu hắn ra
Chừa thói bắt nạt người ta …
BL07
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: