Điểm hạ cánh của GIOHEOMAY
Gió ơi !
Yến sẽ là công chúa
Gió là chàng hoàng tử
Chúng mình cùng ca múa
Rộn ràng cả quán thư
Yến là cô thiếu nữ
Xinh đẹp và nết na
Gió là bật trượng phu
Tình trao Yến mặn mà
Yến yêu Gió thiết tha
Gió yêu Yến đậm đà
Tình ta là mãi mãi
Chẳng bao giờ phôi pha
Gió ơi !
Yến sẽ là bầu trời
Có mặt khắp nơi nơi
Cùng với Gió đi chơi
Quấn quýt nhau suốt đời
Dù cho mưa có rơi
Sấm chớp khắp bầu trời
Cũng không ngăn cấm nổi
Yến và Gió đoàn viên
Yến sẽ là cô tiên
Và Gió là ông bụt
Chúng mình là tiên bụt
Vừa đẹp vừa có duyên
Gió ơi!
Yến sẽ hoá thành mây
Và bay bay trong Gió
Yến làm người mẹ nhỏ
Một năm sinh cả bầy
YTC
YẾN ƠI ! Anh là chàng hoàng tử Còn em là giai nhân Trong một lần săn bắn Rừng xa anh dừng chân Kìa bóng ai nhẹ bước Dáng yêu kiều thướt tha Mắt ngời như ngọc biếc Gương mặt tươi hơn hoa … Sau phút đầu bỡ ngỡ Anh làm thơ tỏ tình Em cúi đầu e lệ Má hồng càng thêm xinh … Đám cưới mình thật lớn Diễn ra suốt mấy ngày Dân chúng vui trẩy hội Phố phường rực hoa bay Em hiền dịu , khéo tay Lại đoan trang , nhân hậu Chắc trời cao cũng thấu Se duyên lành đôi ta … gioheomay
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.03.2009 15:42:58 bởi gioheomay >
Trông Yến năn nỉ thương ghê
Gió mà hông chịu hãy về....với Sim
simple
Sim ơi ! Cẩn thận đó Sim Gió mà nổi giận , tim Sim rụng liền …. gioheomay
THÔNG BÁO
Ai dám nói Gió hai phai
Trang Châu này sẽ phanh thây ra liền
Đừng thấy Gió Heo May hiền
Để mà lên tiếng nói này nói kia
Hãy nhìn hình Gió kia kìa
Mặt mũi sáng lạng, râu ria một chùm
Tướng tá của một anh hùng
Tài cao nổi tiếng khắp vùng thơ vui
YTC
Cám ơn “bà xã” của anh May mà em vốn khôn lanh hơn người Nên không thua thiệt với đời Phu quân chẳng bị kẻ cười người chê Anh vốn danh phận nam nhi Trượng phu hảo hán nhưng vì quá hiên (hiền) Kẻ thù anh đánh như điên Nhưng bè bạn nói luyên thuyên thì ngài (ngại) Đâu nào dám động chân tay Có em “xử” họ , thật may Yến à …. ( Tối nay anh sẽ “đền” nha ! ) gioheomay
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.03.2009 16:16:25 bởi gioheomay >
Lưỡng sắc không “lưỡng tính” được rồi
Heo may… “hay méo” …ối chời ơi !
Có phải lúc bay …hay uốn éo ?
Ôi chời !
vt Chỉ e lúc ấy GIÓ chạy dài
Khi nghe tin YẾN…đã mang thai
GIÓ bảo ta đây là… phận “gái”
YẾN ơi ! sao lại ra thế này ???
vt Bạn hiền ơi hỡi bạn hiền ! Gió nghe bạn nói thấy phiền quá thôi Bao năm gắn bó đâu rồi ? Bạn quên nhanh quá – một thời đạn bom Có lần mình bước lệch chân Chút xíu toi mạng , bạn xả thân cứu mình Hai ta như bóng với hình Chiến trường lửa đạn , nghĩa tình dày sâu Bây giờ chẳng hiểu vì đâu Bạn bảo mình là gái mới rầu làm sao Gió này là gái hồi nào ? gioheomay
Trích đoạn: gioheomay
Trông Yến năn nỉ thương ghê
Gió mà hông chịu hãy về....với Sim
simple
Sim ơi ! Cẩn thận đó Sim
Gió mà nổi giận , tim Sim rụng liền ….
gioheomay
Tim rụng Yến sẽ đem chiên Sau khi bốc khói đem nghiền nát ra...
THÔNG BÁO
Ai dám nói Gió hai phai
Trang Châu này sẽ phanh thây ra liền
Đừng thấy Gió Heo May hiền
Để mà lên tiếng nói này nói kia
Hãy nhìn hình Gió kia kìa
Mặt mũi sáng lạng, râu ria một chùm
Tướng tá của một anh hùng
Tài cao nổi tiếng khắp vùng thơ vui
YTC
Cám ơn “bà xã” của anh May mà em vốn khôn lanh hơn người Nên không thua thiệt với đời Phu quân chẳng bị kẻ cười người chê Anh vốn danh phận nam nhi Trượng phu hảo hán nhưng vì quá hiên (hiền) Kẻ thù anh đánh như điên Nhưng bè bạn nói luyên thuyên thì ngài (ngại) Đâu nào dám động chân tay Có em “xử” họ , thật may Yến à …. ( Tối nay anh sẽ “đền” nha ! ) gioheomay
"Tối nay" là chuyện hai ta Gió anh nói nhỏ Yến nghe đủ rồi Nói lớn, người khác sẽ cười Và chờ tối đến, họ đòi vào coi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.03.2009 20:48:48 bởi Yến Trang Châu >
Trông Yến năn nỉ thương ghê
Gió mà hông chịu hãy về....với Sim
simple
Sim ơi ! Cẩn thận đó Sim Gió mà nổi giận , tim Sim rụng liền …. gioheomay Tim rụng Yến sẽ đem chiên Sau khi bốc khói đem nghiền nát ra...
YTC
Úi trời.. ! Em ác vậy ta ?!
Cái miệng thì "Phật "..Tâm tà....khổ không...

!
Ai.....Ơi .... lại đây mà trông !
Cả Gió lẫn Yến tấn công Simple... !
Simple
YẾN ƠI ! Anh là chàng hoàng tử Còn em là giai nhân Trong một lần săn bắn Rừng xa anh dừng chân Kìa bóng ai nhẹ bước Dáng yêu kiều thướt tha Mắt ngời như ngọc biếc Gương mặt tươi hơn hoa … Sau phút đầu bỡ ngỡ Anh làm thơ tỏ tình Em cúi đầu e lệ Má hồng càng thêm xinh … Đám cưới mình thật lớn Diễn ra suốt mấy ngày Dân chúng vui trẩy hội Phố phường rực hoa bay Em hiền dịu , khéo tay Lại đoan trang , nhân hậu Chắc trời cao cũng thấu Se duyên lành đôi ta … gioheomay Hai ta sẽ hạnh phúc Như lúc mới yêu nhau Tình Yến_Gió ngọt ngào Người nào cũng phải mơ Nguyệt lão khéo se tơ Gió tài cao bắt đẩu Yến xinh đẹp như tiên Cùng nên duyên giai ngẫu Bên nhau đến bạc đầu .....
gừ !! gừ !! gừ !! gừ !!
Gió hổng phải gái, Gió là trai
Gió hổng hai phai, là đực rựa
Vịt hồng đã nghe rõ chưa !?
Nếu mà nói nữa coi chừng hàm răng
Yến "bụp" một cái sẽ dzăng
Cái miệng mốm mếu, hết ăn cơm liền
Cí tội bắt nạt Gió hiền...
Chẹt...hổng biết Gió có bênh vực vịt hồng hông nữa
Gió ơi, đừng sợ, có Yến sẽ bảo vệ Gió nè !!!
YTC
Ai dám bắt nạt Gió hiền ?
Mới nghe , Lăng đã muốn điên lên rồi
Lăng là vợ cũ Gió thôi
Nhưng Lăng vẫn nhớ một thời bên nhau
Chàng Gió nghĩa nặng , tình sâu
Mỗi lời chàng nói – mỗi câu ấm nồng
Chứa chan nghĩa vợ , tình chồng
Chỉ vì một phút viển vông dại khờ
Bằng Lăng bỏ Gió bơ vơ
Chạy theo hư ảo trong mơ … Thật buồn
Bây giờ Gió bỏ Lăng luôn
Gió yêu nàng Yến – Lăng không trách chàng
Lăng chỉ tiếc trái tim vàng …
Mà thôi , tiếc nuối muộn màng còn đâu ?
Giờ ai làm Gió khổ đau
Lăng phụ với Yến vặn đầu hắn ra
Chừa thói bắt nạt người ta …
BL07 Bữa nay vắng Gió cả ngày Dạo quanh mới thấy Băng Lăng trong nhà Nghỉ một hồi, sực nghỉ ra Có lẻ Gió sợ nàng ta đòi chồng
Gió ơi, đừng có chạy rong Băng Lăng đã có vịt hồng còn đâu
Vịt_Lăng ý hợp tâm đầu Như Yến với Gió tình sâu nghĩa dày
Bằng lăng coi bộ có tài Đầu ai méo mó vặn ngay tức thì
Ai dám bắt nạt Gió đi Lăng vặn đầu hắn đi trầu diêm vương
Trông Yến năn nỉ thương ghê
Gió mà hông chịu hãy về....với Sim
simple
Sim ơi ! Cẩn thận đó Sim Gió mà nổi giận , tim Sim rụng liền …. gioheomay Tim rụng Yến sẽ đem chiên Sau khi bốc khói đem nghiền nát ra...
YTC
Úi trời.. ! Em ác vậy ta ?!
Cái miệng thì "Phật "..Tâm tà....khổ không...

!
Ai.....Ơi .... lại đây mà trông !
Cả Gió lẫn Yến tấn công Simple... !
Simple
Sim kêu cứu đã quá ngày Mà sao hổng thấy bóng ai ra vào
"Đồng minh" Sim ở nơi nào? Mấy bữa hổng thấy, làm sao bây giờ
Tội nghiệp Simple bơ vơ
Ai dám bắt nạt Gió hiền ?
Mới nghe , Lăng đã muốn điên lên rồi
Lăng là vợ cũ Gió thôi
Nhưng Lăng vẫn nhớ một thời bên nhau
Chàng Gió nghĩa nặng , tình sâu
Mỗi lời chàng nói – mỗi câu ấm nồng
Chứa chan nghĩa vợ , tình chồng
Chỉ vì một phút viển vông dại khờ
Bằng Lăng bỏ Gió bơ vơ
Chạy theo hư ảo trong mơ … Thật buồn
Bây giờ Gió bỏ Lăng luôn
Gió yêu nàng Yến – Lăng không trách chàng
Lăng chỉ tiếc trái tim vàng …
Mà thôi , tiếc nuối muộn màng còn đâu ?
Giờ ai làm Gió khổ đau
Lăng phụ với Yến vặn đầu hắn ra
Chừa thói bắt nạt người ta …
BL07
Ối dzời tỷ tỷ của em
Hôm nay sao lại bà chằn thế ni
Cho em chơi chằn với nì
Em vào bẻ cổ giúp gì tỷ he?
H B
Gió bay dìa tới Bình Dương Hạ cánh gấp quá - đường mương rơi ùm Gió ngồi Gió khóc um sùm Được quà anh Vịt cười um cả ngày! Mặc Gió là gái hay trai Món quà anh tặng vẫn hay như thường (Mừng Gió vừa... rớt đường mương Mừng luôn nàng Gió dễ thương... Héo Mày!!!) NL-08.3.2009
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: