Góc Thơ Tứ Linh
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 13 của 18 trang, bài viết từ 181 đến 195 trên tổng số 264 bài trong đề mục
Nguyen Gia Linh 24.03.2012 00:09:18 (permalink)
0
Bài Xướng Cánh hoa mầu Thiên Phước của Hư Trúc cho TXH Tứ Linh, được các bạn sau đây họa lại : Mỹ Linh, Lam Vân, Minh Tâm, (Phần 3)

Cánh hoa mai vàng
(hoạ bài Cánh hoa mầu Thiên Phước của TH Hư Trúc)

Bên ngoài gió buốt đậm hơi sương
Tuyết vẫn còn nguyên trắng mặt đường
Đã bấy lâu rồi Đông thế Tết
Cành cây trơ trụi khắp thôn phường!

Vẫn hoài một dãi mấy hàng thông
Trĩu nặng hàn băng thiếu nắng hồng
Mơ cánh mai vàng trong ký ức
Tưởng về ngày cũ dõi hư không

Nỗi niềm vẫn thế chẳng thôi mưa
Tự khoác áo vàng ngẫm Tết xưa
Ngát vạn đài thơm khoe sắc mới
Dịu dàng theo gió cánh đong đưa

Đon đả hoa cười giữa nắng xuân
Trong lòng vẫn giữ .... dạ bâng khuâng
Ngồi đây lật lại trang ngày cũ
Thả bút gieo vần mặc thế nhân

Mỹ Linh
12/02/2012


Tuyết lạnh đầu xuân


Xứ người lạnh lẽo với phong sương
Hoa tuyết lâng bay trắng ngập đường
Giá buốt nơi nơi vây phố chợ
Băng hàn nẻo nẻo trải thôn phường

Toàn màu trắng xoá phủ hàng thông
Nắng sớm tia soi toả ánh hồng
Gió rét len luồn xuyên cảnh vắng
Sương mờ nhẹ thoảng lượn tầng không

Thế sự bao lần chuyện nắng mưa
Lòng buồn nhớ lại thuở xa xưa
Ngày thơ tuổi ngọc khung trời mộng
Viễn xứ đăng trình buổi tiễn đưa

Nắng ấm quê nhà đón chúa xuân
Bao mùa đất khách dạ bâng khuâng
Hoài hương vương vấn đời cô lữ
Luyến nhớ phương trời vọng cố nhân


Lam Vân


NGẬM NGÙI


Thời gian đã nhuộm lắm phong sương,
Đèo dốc quanh co những nẻo đường.
Trải mấy mưa thu cùng nắng hạ,
Sóng đồi xô đẩy đến bao phương.

Ngẫng trông non thẳm rợp ngàn thông,
Hồ nước lung linh đón nắng hồng,
Mây trắng đưa hồn về bến mộng,
Chơi vơi, cánh hạc lướt tầng không.

Trần hoàn muôn thuở nắng rồi mưa,
Lữ khách ngậm ngùi nhớ chốn xưa,
Quán trọ, trăm năm rồi giã biệt,
Sang bờ, lặng lẽ chuyến đò đưa.

Thu mãn đông tàn lại đến xuân...
Sao lòng thi sĩ cứ bâng khuâng?
Đường trần thấp thoáng bao hư ảo,
Nỗi nhớ niềm thương gửi thế nhân.


Minh Tâm
Nguyen Gia Linh 31.03.2012 21:33:06 (permalink)
0
Bài Xướng Gởi người thương của Nguyễn Thành Tài cho TXH Tứ Linh, được các bạn sau đây họa lại : Nguyễn Gia Linh, Minh Hồ, Thanh Khang, Hư Trúc (Phần 1)




GỞI NGƯỜI THƯƠNG ...

Dòng thơ buồn ghi lại tuổi ngày xuân
Thời chinh chiến bao nhiêu người U Uất
Đọc thơ Người tràn ngập những bâng khuâng
Duyên tan vỡ mộng ban đầu tan vỡ

Chuyện tình xưa bây giờ nghe nức nở
Khóc thương Người phận bạc sống lẻ loi
Và từng đêm, đêm vọng tiếng u hoài
Trong ánh mắt long lanh sầu ngấn lệ

Nguyễn Thành Tài
07-03-2012


Gởi người thương
(Họa bài GỞI NGƯỜI THƯƠNG của Nguyễn Thành Tài)

Đông vừa dứt đang mong đợi mùa xuân
Thương bao kẻ ngập ngừng trong u uất
Thời lửa binh giành giựt với bâng khuâng
Nhìn duyên nợ đã theo vần tan vỡ

Chuyện tình ấy sau một lần nức nở
Khóc cho người còn rước nợ lẻ loi
Rồi từng đêm vọng mãi tiếng u hoài
Để đau khổ theo ngay dòng suôi lệ


Nguyễn Gia Linh


VĨNH BIỆT SÀIGÒN


Xa quê hương vào lúc tuổi còn xuân
Nặng trĩu lòng chứa chan niềm u uất
Nay tóc bạc phơ chưa lắng bâng khuâng
Tháng tư ấy như bày chim tổ vỡ

Vĩnh biệt Sài Gòn gào lên nức nở
Nương náu xứ người suốt kiếp lẻ loi
Ngày qua tháng lại than thở u hoài
Trên đôi má bao giờ khô giòng lệ?


Minh Hồ
07.03.2012


TỦI PHẬN


Ngồi âm thầm nhớ về tuổi còn xuân,
Bao đau khổ gian truân cùng u uất.
Rạo rực hồn thổn thức với bâng khuâng,
Bị đọa đày nan y tình tan vỡ.

Càng đớn đau lòng càng thêm nức nở,
Giờ cam đành xa xứ sống lẻ loi !
Nhìn cặp đôi nên chạnh mối u hoài,
Thêm tủi phận khó ngăn hai giọt lệ.

Thanh Khang
7-3-2012


Gửi người thương

Đời chinh chiến bao giờ có muà xuân
Buông súng đạn cưu mang niềm u uất
Ngày Nước mất hồn vất vưởng bâng khuâng
Ôi lý tưởng! Đời tai đành tan vỡ

Và từ đó những ngày dài nức nở
Anh lao tù, em ở lại lẻ loi
Đứng lên em, thôi bỏ hết u hoài
Anh nguyện sẽ chia hai từng ngấn lệ

Hư Trúc
Nguyen Gia Linh 08.04.2012 23:02:52 (permalink)
0
Bài Xướng Gởi người thương của Nguyễn Thành Tài cho TXH Tứ Linh, được các bạn sau đây họa lại : Mẫn Hồ, Bùi Tiến, Đặng Xuân Linh, Minh Hồ Đào (Phần 2)

NHỚ VỀ ANH

Anh chết trận, đành vuột mất tuổi xuân
Bao năm rồi sống mệt nhoài ẩn uất
Em đau buồn, lòng xa xót bâng khuâng
Trách cuộc chiến khiến tình tan mộng vỡ.

Chuyện tình mình, ngỡ đời vui hoa nở
Đâu có ngờ chịu mất mát lẻ loi
Nhìn ánh sao rơi, mãi nhớ thương hoài
Anh gãy cánh bay, em rưng sầu mắt lệ...


Mẫn Hồ



Cám ơn huynh Mẫn chuyển dùm thơ
Đọc "Gởi Người Thương" thật chẳng ngờ
Đã mấy mươi năm còn ngấn lệ
Thương Người phận bạc lẻ loi xưa.

Gửi Người Thương
(Thác lời ... Người Thương)

Hơi thơ buồn làm ủ dột cả mùa xuân
Nắng vàng úa cho lòng thêm bỡ ngỡ
Lời tha thiết, ý tứ thật bâng khuâng
Yêu một thuở cho đau tình đổ vỡ

Nụ tầm xuân đã bao mùa không nở
Sống âm thầm héo úa phận lẻ loi
Đọc thơ Người mà dạ những ai hoài
Thương đôi mắt bấy nhiêu năm ướt lệ

Bùi Tiến
07-03-2012



Thương về một người

Hoạ bài : Gởi người thương của TH Nguyễn Thành Tài


Hoài tưởng xưa mãi khắc giữ lòng xuân
Thời lửa loạn đưa người dần cô lẻ
Xem câu thơ ý buồn tẻ bâng khuâng
Tình mơ ước như mưa bong bóng vỡ

Tuổi mộng thì đầy hồn thơ một thuở
Mà duyên tình giờ đã thấm lẻ loi
Đêm từng đêm than thở nhói tâm hoài
Khoé mắt buồn nguôi ngoai viền giọt lệ

Đặng Xuân Linh


Ngày Tám Tháng Ba*


Ngày tám tháng ba trong thời tiết xuân
Người phụ nữ được xóa niềm u uất
Khắp hoàn cầu biến mất nỗi bâng khuâng
Thân phận yếu mềm phong kiến tan vỡ

Nguồn vui chung tựa đóa hoa tươi nở
Như nam nhi chung sức hết lẻ loi
Lễ hội nầy đây mãi mãi còn hoài
Trên nhân thế công bằng thay phá lệ


Minh Hồ Đào
08-03-12
*Ngày 8 tháng 3 : Ngày nhân quyền phụ nữ quốc tế
Nguyen Gia Linh 14.04.2012 20:40:57 (permalink)
0
Bài Xướng Gởi người thương của Nguyễn Thành Tài cho TXH Tứ Linh, được các bạn sau đây họa lại : Thanh Điền, Lam Vân, Minh Tâm, (Phần 3)

Bâng quơ
(họa bài Gửi người thương của Bác Thành Tài)

Sắp đến rồi ngày ấm áp mùa Xuân
Kỷ niệm xưa giữ trong lòng muôn thuở
Lúc trưởng thành với bao nổi bâng khuâng
Tuổi mộng mơ vùi đầu vào trang vở

Chim líu lo trên cành hoa lá nở
Bên gia đình số phận hết lẻ loi
Vì xa quê nên ánh mắt u hoài
Tuổi ngày thơ chia xa thành giọt lệ...

Ngày 08/03/2012
Thanh Điền


Ngăn cách

Nhìn bướm lượn bay vờn đón nắng xuân
Ngắm muôn hoa sắc màu hương rực rở
Thấy lòng mình thoáng nhẹ chút bâng khuâng
Chốn xa xăm lắng sầu nghe tim vỡ

Thời gian trôi khối tình si nẩy nở
Bóng hồng nhan tựa cửa ngóng phương trời
Đường chân mây du tử nhớ thương hoài
Thương đôi mắt u buồn tuôn suối lệ

Lam Vân


Nhớ quê xưa


Đêm tĩnh mịch, ngóng quê nhà chạnh tủi,
Tóc trắng ngần, thầm tiếc nuối hương xuân.
Thời gian đã phôi pha dần tuổi ngọc,
Nẻo sông hồ ngoảnh lại chút bâng khuâng...

Nước non xưa đã bao lần biến đổi,
Ngàn dặm cách ngăn mà cứ ngỡ như gần.
Thuyền lạc bến giữa đường trần trôi nổi,
Tỉnh hay mê, mà lệ mãi tuôn dòng...?


Minh Tâm
Nguyen Gia Linh 21.04.2012 22:39:49 (permalink)
0
Bài Xướng Bốn mùa của Thanh Khang cho TXH Tứ Linh, được các bạn sau đây họa lại : Nguyễn Gia Linh, Đặng Xuân Linh, Hư Trúc, Minh Hồ (Phần 1)


BỐN MÙA


Muôn hoa đua nở đẹp vô cùng,
Bướm lượn , chim kêu ,sóc ngó chừng.
Dân chúng hân hoan sao thế nhỉ ?
_ "Xuân ".

Nắng rát,mồ hôi chảy ướt nhòe,
Ra đi quên nón lấy khăn che.
Ngôi trường im vắng vì sao nghỉ ?
_ " Hè ".

Lá vàng lất phất gió vi vu,
Văng vẳng từ xa sáo trúc ru.
Thi sĩ tuôn tràn Thơ có phải ?
_ " Thu ".

Tuyết rơi trắng xóa phủ ngoài song,
Đường sá lấp đầy khó xúc đong.
Gió thổi từng cơn sao quá lạnh ?
_ " Đông ".


Thanh Khang


Bốn mùa


Cây cối xinh tươi đẹp tận cùng
Muôn hoa, cánh bướm lượn quanh chừng
Rộn ràng tấp nập sao vui thế ?
Xuân !

Nắng nóng ve vui trổi giọng nhòe
Kêu người đội nón hoặc gì che
Nhà trường vắng vẻ không lui tới ?
Hè !

Rừng phong, cảnh đượm gió vi vu
Tiếng võng đu đưa vẳng giọng ru
Có phải con khờ nghe sáo hót ?
Thu !

Khí lạnh bên ngoài phủ chắn song
Tuyết rơi trắng xóa lấy gì đong ?
Gió lùa từng đợt nghe tê cóng !
Đông !


Nguyễn Gia Linh


Bốn mùa

Chen pha vàng đỏ đẹp khôn cùng
Cánh mỏng ngàn hoa nở quá chừng
Lá biếc tàng cây vui mát nhỉ
Xuân

Làn da hanh nắng ẩm lè nhè
Màn nắng tràn đầy, nón lá che
Vắng vẻ trời trong, trường học nghỉ


Heo may, đổi sắc gió vi vu
Từng phiến lá rời đảo nhẹ ru
Phú tứ khách thơ hồn khởi dậy
Thu

Nhìn cây xơ xác ở ngoài song
Trắng xóa nhánh cành tuyết đóng đong
Vừa bước khỏi nhà hơi tạc lạnh
Đông

Đặng Xuân Linh


Bốn Mùa

Hoa khoe sắc thắm đẹp vô cùng
Nụ đã khai hương bướm chập chừng
Ong hỏi vì đâu mai cúc nở?
_ "Xuân".

Phượng đỏ cầm tay lệ ướt nhòe
Đổ thừa tại gió lấy tay che
Vì sao ve tấu nghe buồn nhỉ?
_ "Hè".

Nhìn ngoài song cửa gió vi vu
Dệt mộng tương phùng sáo trúc ru
Đếm lá vàng rơi lòng tự hỏi?
_ "Thu".

Lạnh lẻo cô phòng trong khóa song
Tơ lòng nặng trĩu lấy gì đong
Người đi đã mấy mùa hoa tuyết?
_ "Đông".

Hư Trúc
2012/3/22


Xuân Hạ Thu Đông


Thi hữu Tứ Linh xướng họa cùng
Chị Thanh Khang có thấy vui chừng
Như làn gió mát phải không nhỉ?
“ Xuân”

Cuốc bộ đường dài thấm mệt nhòe
Thêm đầu trơ trọi chẳng gì che
Giữa trời nóng bức sao chưa nghỉ?
“ Hè”

Lá bay theo gió thổi vi vu
Loáng thoáng nghe đâu tiếng võng ru
Lời mẹ dỗ con ngủ có phải?
“Thu”

Hằng đêm ngồi dõi mắt qua song
Tuyết đổ triền miên hạt trắng đong
Cảm giác cõi lòng đang giá lạnh
“ Đông”


Minh Hồ
22.03.12
Nguyen Gia Linh 28.04.2012 22:41:13 (permalink)
0
Bài Xướng Bốn mùa của Thanh Khang cho TXH Tứ Linh, được các bạn sau đây họa lại : Minh Hồ Đào, Mẫn Hồ, Thanh Điền, Bùi Tiến, (Phần 2)


BỐN MÙA


Bạn bè sáng tác để vui cùng,
Thư giản tâm hồn thích quá chừng.
Thời tiết gợi mùa nghe gọn nhỉ ?
_ "Xuân ".

Đôi mắt nào đâu đẫm lệ nhòe,
Bầu trời xanh thẩm chẳng mây che.
Cát vàng bờ biển cho người nghỉ ?
_ " Hè ".

Ngàn thông vọng tiếng gió vi vu,
Khó át muôn đời tiếng mẹ ru.
Thành nhạc trường ca ghi nhớ phải ?
_ " Thu ".

Chiều về hoàng hôn xuống bên song,
Bao nỗi xót xa thiệt khó đong.
Khi tuyết buồn rơi cây phủ lạnh ?
_ " Đông ".


Minh Hồ Đào
22.03.12



Thưa qúy thi hữu,

Thi hữu Thanh Khang phá lệ làng,
Đưa ra bài xướng đến hai lần.
Khá khen Bà Chị rất năng nổ,
Tuổi hạc đâu nề, vẫn cứ hăng !

Xin phụng họa :

TỨ TIẾT

Chim hót đầu non, bướm đến cùng,
Tuyết tan, hoa nở đẹp vô chừng
Người người dạo phố, “vì răng rứa” ?
- Xuân !

Tháng sáu trời mưa ướt nhoẹt nhòe
Nắng vàng mát dịu, có mây che
Rũ nhau tắm biển sao vui thế ?
- Hè !

Rừng phong lá rụng, cảnh hoang vu
Mây xám lưng trời, võng mẹ ru
Lai láng nguồn thơ, ai gợi hứng ?
- Thu !

Tuyết lạnh tứ bề, ngập chấn song
Trong nhà quanh quẩn, nỗi buồn đong
Hỏi xem cơ sự gây nông nỗi ?
- Đông !

Mẫn Hồ


Bốn mùa và Mai Lan Cúc Trúc
(họa bài Bốn mùa của Dì Thanh Khang)

"Mai" vàng chào đón đẹp khôn cùng
Nắng nhẹ mầm tươi lạ quá chừng !
Chim hót líu lo nghe đã nhỉ !
"Xuân".

"Lan" huệ đầy bông lá cánh xoè
Nắng nghiêng nắng nóng có cây che
Mùa hoa phượng đỏ buồn xa vắng?
"Hè".

"Cúc" cam cúc trắng, cảnh âm u
Lá đổi màu vàng, vẳng tiếng ru
Ảm đạm mây bay, thơ thẩn ý
"Thu".

"Trúc" xinh ríu rắc, ngắm từ song
Tuyết phủ khắp nơi chẳng kẻ đong
Lạnh buốt tay chân cần sưởi ấm
"Đông".

Ngày 23/03/2012
Thanh Điền


Thưa Mẫn Hồ huynh và qúy thi hữu,

Bà Chị kêu tôi phá lệ làng
Nên đưa xướng kép tới đôi lần
Thật ra phục Chị tài năng nổ
Thơ đã hăng mà họa cũng hăng

Xin phụng họa:

Bốn Mùa Xứ Tuyết

Phơi phới trời cao tuyết trắng ngần
Trồng Nêu đón Tết dựng ngoài sân
Tây đầm ghé hỏi chơi gì thế
Xuân

Mưa gió đèn khuya ánh nhoẹt nhòe
Người người lúp xúp áo, dù che
Nước như thác đổ làm tăng cảnh
Hè.

Lướt gió lau đùa tiếng ví vu
Trời chiều êm ả nhẹ như ru
Khuôn trăng ló dạng bên lản biếc
Thu

Ấm cúng bên này hai lớp song
Ngoài kia sương tuyết thật long đong
Tơi bời gió lạnh đường băng đá,
Đông

Bùi Tiến
Nguyen Gia Linh 06.05.2012 01:13:22 (permalink)
0
Bài Xướng Bốn mùa của Thanh Khang cho TXH Tứ Linh, được các bạn sau đây họa lại : Minh Tâm, Song Quang, Nguyễn Thành Tài, Lam Vân, (Phần 3)

BỐN MÙA

Trông hoa khoe sắc dạ vui cùng,
Nắng trải lung linh đẹp quá chừng!
Én lượn trời xanh, sông núi rạng,
Xuân!

Mồ hôi nhễ nhại mắt loè nhoè,
Nắng nóng cầu mong mây đến che,
Phượng nở ve ngân lời não nuột,
Hè!

Gió đâu trổi khúc nhạc vi vu,
Rã rích mưa giăng, tiếng nước ru,
Lá úa xa cành, trơ cổ thụ,
Thu!

Lạnh lùng, tuyết trắng phủ bên song,
Ngày tháng nặng nề khó đếm đong,
Cây cỏ xơ rơ buồn rã rượi,
Đông!

Minh Tâm


Chị Thanh phá lệ xướng hai lần !
Nể phục hồn thơ quá đổi hăng
Ráng chạy theo cùng ..ôi quá mệt
Song còn hơi thở ,họa chơi chăng ?

BỐN MÙA

Cánh én chao nghiêng giởn gió cùng
Đào mai nẩy lộc đẹp khôn cùng
Cây nêu,bánh tét mùa vui đến !
"Xuân"

Hoa Phượng rung rinh nét nhạt nhoè
Sân trường em đứng bóng mây che
Nắng vàng nhảy múa,ve vui hát
"Hè"

Hồn thơ trống trải nổi hoang vu !
Tiếng gió lao xao nhẹ bước ru
Bàng bạc lá vàng rơi ngõ trúc
"THU"

Lạnh lùng tuyết trắng phủ bên song
Nổi nhớ quê nhà ..khó đếm đong !
Đóng đá đường về e khó vượt ?
"Đông"

SONG QUANG


Theo họa hụt hơi ... chịu phép làng
Thành viên năng nổ xướng hai lần
Phục tài nhanh lẹ thêm nhiều ý
Thơ phú tuổi già thật quá hăng


Xuân, Hạ, Thu, Đông

Én lượn, muôn hoa nở ngập tràn
Nụ hồng phơi phới báo mùa sang
Người người cười nói vui như Tết
XUÂN.

Oi bức mồ hôi ướt nhoẹt nhoè
Biển đầy người tắm rợp dù che
Cụ già phe phẩy luôn tay quạt
HÈ

Lá khô xào xạc gió vu vu
Buồn bã thi nhân đến thế ru
Trơ trụi cây cành trời ảm đạm
THU

Tuyết trắng rơi tràn ngập trước song
Muôn loài muôn vật chịu long đong
Giá băng lạnh cóng người qua lại
ĐÔNG

Nguyễn Thành Tài
23-03-2012


Mùa thay tiết đổi

Nhìn đàn ong bướm lượn bay cùng
Nhụy sắc đài hương thích quá chừng
Đón Tết tưng bừng ai có nhớ ?
“Xuân”

Nắng chói chang soi chẳng nét nhòe
Trời trưa hóng mát lọng dù che
Nằm phơi bải biển người đông thế ?
‘‘ Hè’’

Rừng phong lộng gió thổi vu vu
Vẳng vọng xa đưa điệu sáo ru
Vàng bay lá úa buồn chăng tá ?
‘‘Thu’’

Lạnh giá ngoài trời buốt chấn song
Lòng người lữ khách ngại lường đong
Vần thơ sầu mộng vùi băng tuyết ?
‘‘Đông’’

Lam Vân
Nguyen Gia Linh 12.05.2012 23:23:52 (permalink)
0
Bài Xướng Thăm cảnh Huế của Đặng Xuân Linh cho TXH Tứ Linh được các bạn sau đây họa lại : Nguyễn Gia Linh, Đông Hương, Hư Trúc, Thanh Khang (Phần 1)



Thăm cảnh Huế


Nhìn tận cung vua, tường thành quách cổ
Là nơi gọi gió, khách khó nhòa phai
Không lặng lờ những ngày năm tháng cũ
Ghé thăm điện phụng long, mái trang đài

Xem ngự phòng hoàng gia nay chẳng khoá
Vầng trăng xưa rọi trưởng giả son vàng
Rời Huế rồi, tình không gian còn đó
Ta suy mơ dòm ngược ngỏ thời gian

Kia lăng tẩm thiên thu tàng trang sử
Nơi luyến lưu bao phú tứ khách thơ
Thăm Huế đẹp cùng sông Hương núi Ngự
Đất thần kinh niềm tư tưởng mong chờ

Người xứ Huế yêu thơ cung điệu nhạc
Tiếng ngân ca hòa nước tạt mạn thuyền
Giọng cùng đàn len lỏi chiều nắng nhạt
Nơi vua ngự còn chăng mái hiên truyền!!


Đặng Xuân Linh


Thăm cảnh Huế


Đến trường thành, viếng thăm cung điện cổ
Nơi vua chúa, ngàn đời khó nhạt phai
Tháng năm đổi, còn đây di tích cũ
Đâu điện loan, long phượng với trang đài !

Nhìn trang sách, đền vua cung điện khóa
Ghế cẫm đôn, Ngài ngự giữa ngai vàng
Trăng chênh chếch, trên giường loan ngày đó
Nghe tưởng tơ nhìn bóng thỏ thời gian

Viếng lăng tẩm, nơi ẩn tàng sách sử
Còn ghi nhiều, những văn tự bài thơ
Nhớ Tự Đức cùng sông Hương núi Ngự
Bước lãng du tình tứ thỏa mong chờ

Trên chiếc ghe, ngâm thơ còn hưởng nhạc
Nghe êm tai cùng sóng tạt ven thuyền
Hồi tưởng lại phút hàn huyên, vàng nhạt
Kỷ niệm vui mãi ghi tạc lưu truyền


Nguyễn Gia Linh


TÔN NỮ TRIỀU ANH

lạc lối anh tìm cung điện cổ
sợ trầm tư Huế dáng em phai
vắng vẻ ngai vua từng ngự cũ
tần phi già mất dấu trang đài

anh đến cung em xưa mở khoá
lỡ đâu tìm được trái tim vàng
giấc mơ thuở nhỏ anh trong đó
nước mắt chờm lên cổng thời gian

quận chúa lặng buồn , ghi tích sử
nguyên đời Tôn Nữ nhớ thương thơ
tay ai vén tóc thơm sim Ngự
chạm phải vành môi ấm lửa chờ

Hương giang lờ lững theo giòng nhạc
và anh là mũi lái , em thuyền
kinh thành dẫu đổ, tình không nhạt
em giữa lòng anh , lịnh đã truyền

Đông Hương
Thơ hoạ cho chi Xuân Linh


Nhớ Huế...


Bao năm rồi chưa về thăm thành cổ
Vết đạn thù có chổ đã nhạt phai
Nhưng ký ức chưa mờ ngày tháng cũ
Bạn bè ta thân xác phủ Kỳ Đài


Năm Mậu Thân nhớ hoài con đường trắng
Xác bó poncho, xác phủ cờ vàng
Xưa áo học trò, bi chừ áo chế
Huế điêu tàn tang tóc cả không gian


Hè đỏ lửa, lật vài trang bi sử
Mẹ mệt nhừ vai gánh nặng em thơ
Đại lộ kinh hoàng chạy người phương bắc
Đường về Cố đô pháo giặc đang chờ


Xuân bảy lăm xác xơ vì giải phóng
Tìm Tự Do, dân đóng gỗ xuôi thuyền
Bia sử đó anh có quyền viết lại
Nhưng ngàn năm bia miệng mãi lưu truyền

Hư Trúc
Muà Quốc Hận thứ 37


NHỚ THƯƠNG VỀ HUẾ

Cảnh đẹp Huế gồm nhiều lăng tẩm cổ,
Bến Hương giang thuyền nhô nhấp dần phai.
Núi Ngự Bình in hoài hình xưa cũ,
Gái thướt tha e ấp nét trang đài.

Chùa Thiên mụ mở cửa luôn không khóa,
Cầu Tràng tiền chiếu tỏa ánh trăng vàng.
Câu Mái nhì thiết tha ngân đâu đó,
Cứ êm đềm thánh thót giữa không gian.

Tết Mậu Thân bỗng xóa nhòa lịch sử,
Đất thần kinh tan tác hết chất thơ.
Giặc tràn vào giết dân lành chiếm ngự,
Cả ngàn dân chết thảm hết mong chờ.!!

Đến bảy lăm dân buồn gieo khúc nhạc,
Tháng tư đen lôi kéo chạy xuống thuyền.
Hỗn loạn,lo âu,mặt mày trắng nhạt,
Bỡi cọng nô trang hận sử vẫn lưu truyền !

Thanh Khang
12-4-2012
Nguyen Gia Linh 20.05.2012 03:38:18 (permalink)
0
Bài Xướng Thăm cảnh Huế của Đặng Xuân Linh cho TXH Tứ Linh được các bạn sau đây họa lại : Minh Hồ, Song Quang, Minh Hồ Đào, Thanh Điền, (Phần 2)

Trở về bến Ngự


Biết bao giờ thăm lại ngôi nhà cổ
Rêu phủ mờ nhiều chỗ cũng tàn phai
Hồi tưởng lại trên chuyến tàu năm cũ
Người tiễn đưa ủ rủ lệ trang đài

Rải rác khắp nơi bạn bè cùng khóa
Thời tung tăng đùa giỡn giữa hoa vàng
Nghe chuông đổ nhà thờ nơi nào đó
Tỏa rộng lan khua động khắp không gian

Tháng tư đen ghi vào trang lịch sử
Nỗi hờn căm trùng điệp tấu nhạc thơ
Mong thuyền rồng trở về nơi bến Ngự
Dân hân hoan chào đón thỏa mộng chờ

Bừng khí thế trống chiên đầy điệu nhạc
Mái chèo theo nhịp nước trận đua thuyền
Ngọn núi đồi chìm trong tia nắng nhạt
Cho đời sau con cháu mãi lưu truyền


Minh Hồ
130412


SAO EM KHÔNG VỀ THĂM HUẾ ?

Sao em không về thăm di tích cổ ?
Đây Hoàng thành,Lăng tẩm khó nhạt phai
Kìa Núi Ngự mây mờ giăng năm tháng
Tê Cung Điện nguy nga dáng lâu đài .

Vườn Thượng Uyển chừ đây ai bẻ khóa ?
Để hồ sen soi bóng ánh trăng vàng
Xem Cung nữ đêm khuya nhìn trộm tắm
Có bao giờ quay ngược được thời gian !

Kinh Đô Huế đã đi vào lịch sử
Chốn phồn hoa sỉ tử dựng lầu thơ
Đò Vĩ Dạ đưa người nghe giọng hát
Vẫn nhớ hoài hò mái đẩy trông chờ .

Em còn nhớ múa Cung Đình nhã nhạc ?
Xuôi dòng Hương nghe sóng vỗ mũi thuyền
Cầu Tràng Tiền phơi mình trong nắng sớm
Áo Tím màu Đồng Khánh vẫn lưu truyền .

SONG QUANG


Dòng thời gian



Đã từ lâu con không nghe chuyện cổ
Từng đêm khuya mẹ kể không hề phai
Nhị thập tứ hiếu nào có xưa cũ
Để mãi ghi tâm hình bóng trang đài

Chăm sóc chỉ dạy con mỗi niên khóa
Vui mừng khi tên được lên bảng vàng
Nhớ khuôn mặt hớn hỡ ngày vui đó
Nét nhăn hằn dấu tích bởi thời gian

Mang giòng giống Lạc Hồng oai hùng sử
Trên quê hương đất Việt thật nên thơ
Cánh đồng xanh ven sông Hương núi Ngự
Mùa lúa gặt nao nức kẻ trông chờ

Được trúng mùa tiếng hò như dòng nhạc
Trai gái làng đối đáp tựa đua thuyền
Hình ảnh ấy không bao giờ phai nhạt
Lời dân gian còn mãi mãi lưu truyền


Minh Hồ Đào
130412


Huế qua bao năm ...
(họa bài Thăm cảnh Huế của Má ĐXL)

Di tích xưa còn đây thành Huế cổ
Nơi cung điện ngàn năm khó mờ phai
Trải bao năm chiến tranh nhiều đau khổ
Điện Thái Hòa bao mưa gió, Kỳ Đài

Bao điêu tàn đổ nát, ngày xưa đã
Chỉ còn lại bao gạch đá son vàng
Buồn thương ôi ! Những đoạn đường năm đó
Giờ đã qua xin được bỏ thời gian

Được trùng tu ghi muôn ngàn sách sử
Lầu Tứ Phương Vô Sự, tứ bề thơ
Điện Kiến Trung vẫn còn bao tâm sự
Ngọ Môn quan đứng vững, ngự thương chờ

Lòng yêu thơ ngâm nga mơ mộng nhạc
Nghe đâu đây vọng tiếng hát đưa thuyền
Một buổi chiều, cầu Trường Tiền man mát
Huế cố đô nơi cung các mãi truyền.

Ngày 14/04/2012
Thanh Điền
Nguyen Gia Linh 20.05.2012 03:42:55 (permalink)
0
Bài Xướng Thăm cảnh Huế của Đặng Xuân Linh cho TXH Tứ Linh được các bạn sau đây họa lại : Lam Vân, Minh Tâm, Bùi Tiến, (Phần 3)

Ai ra xứ Huế …


Tìm dấu tích thoả lòng người hoài cổ
Đất thần kinh vật cảnh nét chưa phai
Thân viễn khách bước chân về chốn cũ
Thuở hoàng kim niệm tưởng trước vương đài

Núi Ngự Bình thông ngàn xanh trong nắng
Dòng Hương giang soi bóng ánh trăng vàng
Chùa Thiên Mụ chuông ngân chiều thanh vắng
Cầu Trường Tiền nhộn nhịp gót nhân gian

Thăm xứ Huế những ngày mưa tầm tả
Thành nội buồn ướt cả mấy vần thơ
Lăng Tự Đức sen hồng khoe sắc hạ
Chợ Đông Ba thôn Vĩ Dạ ai chờ

Cô gái Huế nón bài thơ duyên dáng
Giọng ca ngâm văng vẳng dưới khoang thuyền
Bao hình ảnh sắc màu hương dĩ vãng
Vẫn còn đây Huế đẹp bất hư truyền


Lam Vân


THĂM CẢNH HUẾ


Kiến trúc hài hòa, tôn nghiêm thành Huế cổ,
Trải mấy phong sương nào đâu dễ phôi phai.
Nước biếc non xanh gợi khơi hoài niệm cũ,
Trầm mặc, uy nghiêm, u ẩn dấu trang đài.

Đây Ngọ Môn, tháng năm dài cổng khóa,
Kia sân chầu, gạch đá vẫn trơ gan,
Lầu Ngũ Phụng rộng thênh thang trang nhã,
Cột gỗ vươn mình ngạo nghễ với thời gian.

Sừng sững đồi cao, nhuộm màu huyền sử,
Lộng gió sông Hương, chùa Thiên Mụ nên thơ,
Dõi mắt trông xa, mây che mờ đỉnh Ngự,
Bóng nước lung linh thuyền ai đó đợi chờ?

Dìu dặt đêm trăng nghe ngâm thơ hòa nhạc,
Tiếng tơ lòng réo rắt giữa khoang thuyền,
Mặt nước ngẩn ngơ soi hình đôi cánh hạc,
Có phải hồn xưa u uất nỗi ưu phiền...?


Minh Tâm


Nhớ Một Ngày Năm Xưa Thăm Huế


Nhớ năm xưa tôi về thăm Huế cổ,
Đến bây giờ hình ảnh vẫn chưa phai.
Lô cốt dựng bên những thành quách cũ,
Giây kẽm gai quấn quýt với lâu đài.

Cửa Đại Điện lạnh lùng then lỏng khóa,
Hồ Tịnh tâm xơ xác lá sen vàng.
Hồn Cửu Đỉnh trơ trơ còn mãi đó,
Tượng Sân Chầu u uất bóng thời gian.

Chuông Thiên Mụ mơ hồ mầu huyền sử,
Giòng Hương Giang hiu hắt mấy vần thơ.
Mây lãng đãng trên đỉnh cao núi Ngự,
Lưu luyến chi mà mang vẻ đợi chờ.

Trong tâm khảm như còn vang tiếng nhạc
Hò trên sông vương vấn mạn con thuyền.
Lần quá khứ, mầu thời gian dẫu nhạt,
Tình mang mang bên dạ mãi lưu truyền.


Bùi Tiến
18-04-2012
Nguyen Gia Linh 27.05.2012 00:40:49 (permalink)
0
Bài Xướng Hoài Niệm Tháng Tư của Minh Hồ Đào cho TXH Tứ Linh, được các bạn sau đây họa lại : Minh Hồ, Nguyễn Gia Linh, Song Quang, Hư Trúc (Phần 1)


HOÀI NIỆM THÁNG TƯ


Hình ảnh ba mươi ba* năm trước đó
Tưởng còn nằm trong góc xó thời gian
Rêu xanh phủ Xuân Hạ Thu Đông sang
Hôm nay lại tỏa lan trong tâm trí

Lúc ra đi mắt Mẹ đầy bi lụy
Phận ly hương mộng mị suốt canh trường
Trong vòng tay ấm áp đầy tình thương
Người xa lạ nhưng vương lòng nhân ái

Ngày cha mất cõi lòng con tê tái
Muốn quay về lạy bái nghĩa tình thâm
Cưu mang dạy dỗ con trẻ nhiều năm
Nay Người đã trong nấm mồ xanh cỏ

Còn cha mẹ lo nên gót chân son đỏ
Như chim non trên cỏ mượt xanh rì
Răn dạy các con lầm lỗi mỗi khi
Được khôn lớn một li không thua bạn

Giấy bút mực viết không bao giờ cạn
Nỗi buồn chung của tháng tư đen xưa
Nói sao hết đời lữ thứ cho vừa
Như chiếc lá đong đưa theo gió cuốn


Minh Hồ Đào
26 -04-12
* năm 1979 tới nay


NỖI BUỒN THÁNG TƯ


Chẳng bao giờ quên tháng tư năm đó
Cảnh đau lòng khắp ngõ chốn nhân gian
Mấy mươi năm chờ trang sử mới sang
Mong trở lại thời vàng son in trí

Người ra đi kẻ ở liên hệ lụy
Khó mà nguôi trong ký ức đoạn trường
Giây phút lìa bỏ hình ảnh thân thương
Nơi sinh trưởng vô lường lòng bác ái

Kiếp lưu vong cưu mang sầu tê tái
Đến khi nào về lại cõi tình thâm
Mấy mùa mai nở xinh đẹp đầu năm
Thân viễn xứ khóc thầm bên cây cỏ

Tiếc quê hương không may vận không đỏ
Tháng tư đen thế chỗ đất xanh rì
Thành khô cằn, hoang dã nên đôi khi
Đem than thở lâm ly cùng bè bạn

Ánh mắt buồn làm sao để vơi cạn
Trừ phi nào mất tháng tư năm xưa
Hết nỗi đau dân tộc tả sao vừa
Ngưng đổ xuống lệ mưa gào sóng cuốn


Minh Hồ
26.04.12


Tháng tư buồn


Hồi tưởng lại ba mươi năm… ngày đó
Vẫn còn nằm trong trí nhớ thởi gian
Nỗi tang thương sống mãi lúc xuân sang
Cùng đau khổ hòa chan cho lý trí

Khi ra đi chẳng mang theo hệ lụy
Hy vọng thêm những kỷ niệm sân trường
Cho gia đình êm ấm với tình thương
Còn khơi tỏ những vấn vương hòa ái

Nhưng bất chợt nghe cõi lòng tê tái
Thương vợ con sợ hãi giữa trời thâm
Một mình em hứng chịu đủ.. nhiều năm
Tìm sự sống trong ngục tù,… xóm cỏ

Tám năm chẳn mới thoát vùng buồn đỏ
Đem vợ con vào đất hứa xanh rì
Dạy con thơ nhiều thất vọng từ khi
Càng khôn lớn, càng ít thua chúng bạn

Dùng giấy bút, lời thơ không thể cạn
Cùng gia đình dệt lại giấc mơ xưa
Nỗi vui chung làm sao hết mộng vừa
Còn ý thức là còn mơ sóng cuốn


Nguyễn Gia Linh
26-04-2012


KÝ ỨC MỘT THÁNG TƯ


Ba mươi bảy năm hơn rồi....ngày đó
Vẫn hằn sâu trong ký ức thời gian
Cứ mỗi độ tháng tư đen lại sang
là đau nhói cỏi lòng trong tâm trí .

Cuộc mất nước gây ra nhiều hệ lụy
Kẻ nhà tan lệ đổ mấy năm trường
Vòng tay ấm con trẻ mất tình thương
Trong cuộc sống còn đâu niềm ưu ái.

Ra đi ,lìa đất Mẹ lòng tê tái
Mong ngày về nối lại mối ân thâm
Có ngờ đâu ròng rả mấy mươi năm
Chưa trở lại một lần thăm cây cỏ.

Quê hương Việt nếu còn màu cờ đỏ
thì ngọn rau không lên nổi xanh rì !!
Giặc phương Bắc còn lấn lướt khinh khi
Mà miệng lưởi cứ kêu là tình bạn.

Nổi chua xót nói bao giờ vơi cạn ?
Bút mực nào xóa hết nổi buồn xưa ?
Cơn thịnh nộ chất chứa mãi...saơ vừa
Có một ngày bão nổi lên lôi cuốn ...


SONG QUANG
Tháng 4/2012




Tháng Tư Đen

Ta còn nhớ tháng Tư đen ngày đó
Giặc tràn vào cờ đỏ cả không gian
Cha ngậm ngùi cải tạo đếm thu sang
Mẹ cơ cực lầm than lao tâm trí

Ta lạc bước vướng chân vòng tục lụy
Tuổi mộng mơ, tạm hủy, biệt mái trường
Chiều giáo đường bịn rịn tiễn người thương
Theo lý tưởng, tìm Tự Do/Nhân Ái

Rời quê Nội cõi lòng ta tê tái
Biết bao giờ trở lại đáp tình thâm
Tháng Tư nầy thắm thoát đã nhiều năm
Chưa có dịp về thăm mồ xanh cỏ

Tháng Tư tới chưa quên loài qủi đỏ
Môi thâm đen, mắt nhỏ, áo xanh rì
Giải phóng gì? cướp của, mọi người khi
Chôm tài sản miệng lâm ly tình bạn

Giòng nước mắt Mẹ Việt Nam chưa cạn
Bởi cộng thù đem bán cả quê xưa
Đảng tham lam hốt mấy cũng chẳng vừa
Buồn núm ruột* xoay theo chiều gió cuốn!!!

Hư Trúc
• núm ruột ngàn dậm
Nguyen Gia Linh 05.06.2012 21:11:09 (permalink)
0
Bài Xướng Hoài Niệm Tháng Tư của Minh Hồ Đào cho TXH Tứ Linh, được các bạn sau đây họa lại : Thanh Khang, Đặng Xuân Linh, Mẫn Hồ, Bùi Tiến (Phần 2)



VƯƠNG VẤN NIỀM ĐAU

Hồi tưởng lại những khổ đau ngày đó,
Vẫn còn in qua bao lớp thời gian.
Khởi:Xuân,Hạ ,Thu tàn đến Đông sang,
Niềm uất hận miên man hoài tâm trí.

Càng nghĩ nhiều thấy càng thêm bi lụy,
Kể từ khi đang học dưới mái trường.
Việt cộng giết cha chia cắt tình thương,
Mẹ góa,con côi chung niềm ưu ái.

Giết người,cướp ruộng thấy càng tê tái,
Đau xót vì đứt đoạn mối tình thâm.
Lại bị bao vây suốt mãi nhiều năm,
Rồi tháng tư đen thêm mồ trắng cỏ.

Uất hận tràn dâng sao vàng cờ đỏ,
Từ thị thành đến bờ cỏ xanh rì,
Áp bức bất công xảy mãi nhiều khi,
Tàu giết ngư dân lại kêu là bạn !

Nước mắt mẹ già,dân oan chưa cạn,
Bỡi quân gian bán nước tiền nhân xưa.
Bao túi tham vét sạch vẫn chưa vừa,
Vái Trời diệt công nô theo bão cuốn.

Thanh Khang
(kỷ niệm tháng tư đen)
26-4-2012


Mưa tháng tư ngày giổ Mẹ


Đã qua hơn một phần ba thế kỷ
Cũng hiểu rồi trong ngách ngỏ thời gian
Sắc xanh xưa lần rủ dáng ngày sang
Ba mươi tháng tư trải quàng trong trí

Bốn năm sau, mẹ đi càng thêm lụy
Bởi thương anh mẹ trang ý đêm trường
Với thân gầy mẹ sáng nhớ chiều thương
Hoặc lo đời có tình vương nhân ái ?

Anh cải tạo ? lòng Người càng tê tái
Luôn nguyện cầu anh trở mái tình thâm
Những mẹ hiền buồn thấm đậm nhiều năm
Đến một ngày Mẹ tầm tiên muôn thuở

Thương anh hiền cũng vào rừng đất đỏ
Khi trở về mồ mẹ cỏ xanh rì
Lặng căm hờn tự đã lỗi điều chi ?!
Vầng trăng tròn luôn thương trì chiếu rạng

Lời tâm sự dầy năm chẳng nào cạn
Mỗi tháng tư, nhớ tình trạng buồn xưa
Viết thành thơ người lìa xứ sao vừa
Lá rời cành cuốn đưa miền đất lạ…


Đặng Xuân Linh


BUỒN THÁNG TƯ

Hờn vong quốc nay vẫn còn nguyên đó
Hận ly hương luôn xé nát không gian
Họa Bắc phương xâm lấn mới tin sang
Nỗi đau ấy ai mà không nhọc trí ?

Tháng tư đen đã gây nhiều khổ lụy
Gieo đau thương dai dẳng những năm trường
Vợ xa chồng, con cái lạc tình thương
Đi “cải tạo”, thân trai mờ dấu ái !

Quên làm sao cung sầu nơi quan tái
Bao bạn tù ngả gục nẻo sơn thâm
Đời mõi mòn theo với tháng cùng năm
Đi lao động phơi thân ngoài nội cỏ.

Rồi vượt biên, chia xa màu cờ đỏ
Thuyền ra khơi theo tiếng sóng rầm rì
Lắm nỗi thăng trầm, chợt nhớ đôi khi,
Nhiều hoài niệm muốn trao cùng bè bạn.

Buồn tháng tư nói làm sao cho cạn
Biết bao giờ trở lại chốn quê xưa ?
Đất nước thân yêu, thương mấy chẳng vừa,
Xin viết vội vần thơ gởi về theo mây cuốn...

Mẫn Hồ


Nỗi Buồn Tháng Tư

Hồi tưởng lại những ngày tang tóc đó,
Ngỡ nhạt nhòa theo với bóng thời gian.
Nào ai ngờ mỗi bận Tháng Tư sang,
Lại thấy hiện rõ ràng trong trí.

Đã chót sinh ra trong cõi đời bi lụy,
Hỏi mấy ai thoát khỏi cảnh đoạn trường.
Nhưng dân mình chất phác, nặng tình thương,
Sao luôn gặp bọn bất lương vô ái.

Nhớ những nét mặt kinh hoàng, lòng thêm tê tái,
Chạy dồn nhau dưới màn pháo kích khói mù thâm.
Giây phút mong manh trong cõi trăm năm,
Thấy mạng sống không hơn gì cây cỏ.

Cố vượt qua trùng trùng luồng sóng đỏ,
Lại vượt thêm lớp lớp biển xanh rì.
Của cải tung hê, giải phóng đã nhiều khi;
Cốt gìn giữ nghĩa tình, vượt gian nan kiếm bạn.

Bút mực nào giãi lòng riêng cho cạn,
Sử sách nào gói trọn mối sầu xưa.
Trời hắt hiu thương nhớ mấy cho vừa,
Ngoài song lạnh sắt se hơi gió cuốn.

Bùi Tiến
27-04-2012
Nguyen Gia Linh 09.06.2012 23:27:05 (permalink)
0
Bài Xướng Hoài Niệm Tháng Tư của Minh Hồ Đào cho TXH Tứ Linh, được các bạn sau đây họa lại : Minh Tâm, Thanh Điền, Lam Vân (Phần 3)

BÂNG KHUÂNG

Theo vận nước đầy vơi đi khắp nẻo,
Thuyền chơi vơi, lắc lẽ sóng trần gian
Xa tít chân trời, bờ đón đợi người sang,
Xin giông tố đừng nổi cơn gió dữ...

Ngày khắc khoải, xót xa đau cuộc lữ,
Đêm mơ màng lạc lõng giấc miên trường,
Mãi trào dâng bao nỗi nhớ niềm thương,
Mong gió gửi về cố hương xa thẳm.

Dẫu cách núi ngăn sông ngàn vạn dặm,
Đâu dễ gì phai nhạt khối tình thâm,
Thời gian trôi biền biệt đã bao năm,
Vẫn đậm trong tim những chòi tranh mái lá...

Giữa cuộc sống lắm bộn bề hối hả,
Vẫn hằng mơ nhìn thảm mạ xanh rì,
Vẵng bên tai lời gió thoảng thầm thì,
Quê ta đó, nồng nàn hương thảo dã.

Năm tháng dần trôi, hết xuân sang hạ,
Mộng ngày về thăm lại mái nhà xưa,
Khóm trúc hàng cau...thương biết mấy cho vừa,
Quê hương hỡi! xin hãy chờ ta nhé.

Minh Tâm


Tháng tư lo sợ
(họa bài Hoài niệm tháng 4
của TH Minh Hồ Đào)

Tháng tư buồn đau thương của ngày đó
Khoảng thời gian vẫn còn rõ thời gian
Mẹ lo sợ khi giặc lúc tràn sang
Dặn bốn con, đã rõ ràng tâm trí

Ghi tên tuổi, mà lòng đầy phiền lụy
Để vào túi, trong không khí đêm trường
Khi có lạc sẽ được dẫn tìm thương
Của người lạ mang đầy vương bác ái

Nhưng may thay bình yên qua khổ ải
Nơi xóm nghèo, tránh tê tái tình thâm
Ở lại nhà, và chờ đợi tháng năm...
Cha bật tin, không về thăm đồng cỏ

Mất đất, không tiền, Mẹ lo con nhỏ
Sống khó khăn, nhưng mộng đó còn ghi
Thương Mẹ buồn, chờ cha mỗi lần khi
Thư không đến, thêm một li ngày tháng...

Quê Mẹ đâu? Bút mực nào cho cạn
Giờ ngồi đây ôn lại chận đường xưa
Đã xa rồi đất tổ... nói sao vừa
Và thẩn thờ, mong Xuân đưa nhành lá...

Ngày 29/04/2012
Thanh Điền


Bóng thời gian


Đã bao năm nhớ ngày xa xưa đó
Tuổi thanh xuân nhạt xóa bóng thời gian
Lắng lòng buồn mỗi độ tháng tư sang
Trong niệm tưởng dâng tràn theo lý trí

Quê hương trải tháng ngày bao khổ lụy
Cảnh phân ly vạn lý nỗi đoạn trường
Vợ xa chồng con trẻ sống tang thương
Còn đâu nữa đời vui tình thân ái

Kiếp viễn phương dấu chân miền quan tái
Nghĩ suy hoài nhớ lại nghĩa tình thâm
Tuyết sương màu tóc nhuộm đã bao năm
Thân cô lữ trải lòng cùng cây cỏ

Những chiều mưa ấm nồng ly rượu đỏ
Vẳng bên song lẻn gió tiếng rầm rì
Giấc mơ xuân mộng ước đẹp nhiều khi
Ngày tương ngộ gia đình cùng bè bạn

Lòng hoài hương vơi đầy nhưng khó cạn
Trời tự do rực sáng mái nhà xưa
Mang ấm no hạnh phúc mãi cho vừa
Bao thù hận xuôi theo dòng nước cuốn


Lam Vân
Nguyen Gia Linh 16.06.2012 23:19:35 (permalink)
0
Bài Xướng Thơ Xướng Họa của TH Minh Hồ cho TXH Tứ Linh, được các bạn sau đây họa lại: Minh Hồ Đào, Nguyễn Gia Linh, Thanh Khang, Đặng Xuân Linh, Song Quang (Phần 1)


THƠ XƯỚNG HỌA


Thơ xướng họa mấy năm gắn bó
với Tứ Linh bày tỏ chân tình
mong như một cụm hoa xinh
nồng nàn lan tỏa hữu tình bốn phương

Thơ xướng họa khôn lường cảm xúc
trào dâng ra ngọn bút thi nhân
điểm tô sắc thái xa gần
nước non mỗi xứ vô ngần đẹp tươi

Thơ xướng họa vui cười, tình tự...
để giải khuây hay giữ mến thương
dù xa cách mấy dặm trường
vẫn luôn thắt chặt vấn vương kiếp này


Minh Hồ



TÌNH THÂN HỮU


Tình thân hữu biết bao gắn bó
nguồn thơ thương mở ngỏ thâm tình
như xuân luôn mãi đẹp xinh
trăm hoa đua nở khơi tình khắp phương

Tình thân hữu miên trường cảm xúc
đầy khoan dung nung đúc lòng nhân
ở xa nhưng thấy sao gần
chung vai xây đắp vạn lần thắm tươi

Tình thân hữu muôn nơi lời tự
trao đổi nhau chiếm ngự lòng thương
vì cùng đào tạo chung trường
Tứ Linh Pháp quốc tơ vương nơi nầy


Minh Hồ Đào
03.05.12


Thơ Xướng họa


Trang Tứ Linh nhiều phen gắn bó
Đối xử nhau bày tỏ thâm tình
Cành hoa tươi thắm thơm, xinh
Ngọt ngào phảng phất đượm tình tha phương

Cùng bạn hữu khó lường cảm xúc
Với bạn bè tri túc thi nhân
Gom sắc hương tỏa xa gần
Điểm tô non nước muôn lần xinh tươi

Tình thi hữu môi cười hé nụ
Đem tin vui vẹn giữ niềm thương
Ngày nay chung nhóm tụ hương
Để cùng thắt chặt luyến vương nơi này


Nguyễn Gia Linh
03-05-2012



HỒI TƯỞNG

Nghiệp làm thơ thường luôn gắn bó,
Muốn viết ra bày tỏ tâm tình.
Cần gì giấy,bút,chữ xinh,
Chỉ đưa lên net hòa mình bốn phương.

Khi nghĩ đến tha hương cảm xúc,
Luôn hiện về thôi thúc thi nhân.
Bạn xa cho đến bạn gần,
Cùng chung tâm sự góp vần vui tươi.

Hồi tưởng thuở thanh thời tình tự,
Trãi nỗi lòng qua sự yêu thương.
Từ khi chung học một trường,
Mà nay lẻ bóng đơn phương thế này.!

Thanh Khang
4-5-2012


Tình thơ xa gần

Vần thơ gợi tâm hồn gắn bó
Lời tỏ khơi trong mỗi ý tình
Tâm hoa đầy vẻ sắc xinh
Thêm ngầm thân thiết vương gìn mấy phương

Lời ý nghĩ vô lường cảm xúc
Dậy hồn thơ múa bút thi nhân
Hòa vui tình ý xa gần
Phương trời hoa nắng trắng ngần thắm tươi

Thơ là nguồn gốc khơi tâm sự
Thơ quyến rũ, thơ giữ tình thương
Dù cho cách núi dặm trường
Thấm vần thơ họa xướng vương chốn nầy

Đặng Xuân Linh


LÒNG NGHỆ SĨ

Người nghệ sĩ mong đừng gò bó
Để lòng mình mở ngõ chân tình
Dệt nên tấm thảm đẹp xinh
Cho đời thơm ngát hương tình muôn phương.

Người muốn xướng lời thơ cảm xúc
Để ngợi ca công đức tiền nhân
Mở mang bờ cỏi xa gần
Dựng xây non nước muôn phần tốt tươi.

Người họa lại bức tranh mẫu tử
Lòng Mẹ Cha như bể tình thương
Con đau thức suốt canh trường
Vẫn không quản ngại nắng sương thân nầy.

Xin cho SQ thêm 4 câu ăn ké.

Người muốn hát dân ca quan họ
Tình quê hương gắn bó ngàn đờ
Tiếng ca của Mẹ ru hời
Cho tròn giấc ngủ nằm nôi ...Mẹ cười


SONG QUANG
Nguyen Gia Linh 23.06.2012 22:56:01 (permalink)
0
Bài Xướng Thơ Xướng Họa của TH Minh Hồ cho TXH Tứ Linh, được các bạn sau đây họa lại: Bùi Tiến, Thanh Điền, Lam Vân, Minh Tâm, Mỹ Linh, (Phần 2)


Còn Vương Chút Này


Sống tự do không gò chẳng bó,
Mượn vần thơ giãi tỏ chút tình.
Cuộc đời như thể hoa xinh,
Khen, chê, ưa, ghét, náu hình một phương.

Dẫu cuộc thế khó lường xiểm xúc,
Ráng gìn lòng chi chút chữ nhân.
Chuyện xa cho tới vệc gần,
Sao cho giữ được trọn phần tốt tươi.

Xướng họa dù thơ cười, tình tự,
Cốt tìm vần kết mối thân thương.
Trăm năm trong cõi đoạn trường,
Tẻ vui cũng thể, còn vương chút này.


Bùi Tiến
04-05-2012


Vào Tứ Linh mới đó
(họa bài Thơ Xướng họa của TH Minh Hồ)

Vào Tứ Linh ba năm mới đó
Đã chân thành tỏ rõ thật tình
Mong sao như nụ cười xinh
Ướp lòng đóng góp cho mình ngát hương

Cùng quý bác tứ phương gợi xúc
Làm thơ tìm bút mực tha nhân
Cho lòng thêm thắm xa gần
Khắp nơi trang trải ngàn lần vui tươi

Tập làm thơ, nụ cười vẫn giữ
Cố gieo vần bát cú thêm thương
Dù cho khó mấy trăm đường
Làm xong gửi trọn đến phương trời này.

Ngày 04/05/2012
Thanh Điền


Duyên thơ


Bao năm sống cuộc đời vò võ
Kiếp nhân sinh đen đỏ duyên tình
Tìm đâu cỏi mộng đẹp xinh
Khung trời hoa bướm riêng mình tha phương

Bóng thời gian đong lường nỗi nhớ
Đường chân mây phận số tha nhân
Trôi nhanh tuổi hạc càng gần
Còn chăng kỷ niệm trong ngần sáng tươi

Mấy vần thơ đôi lời tâm sự
Trải nỗi lòng ấp ủ yêu thương
Quên đi những cảnh đoạn trường
An nhiên kết mối tơ vương tình trần

Lam Vân


THƠ XƯỚNG HỌA

Từ khắp chốn, thi đàn gắn bó,
Duyên văn chương, đây đó thắm tình,
Trăm hoa đua nở đẹp xinh,
Tỏa hương thơm ngát gửi tình muôn phương.

Câu thơ xướng vấn vương cảm xúc,
Nán lòng chờ hồi bút họa vần,
Mến nhau ngàn dặm cũng gần,
Vàng trau ngọc chuốt thêm phần sáng tươi.

Thơ xướng họa, thú chơi tao nhã,
Chưa gặp nhau mà đã thân thương,
Nghĩa tình hòa quyện văn chương,
Hẹn ngày tương ngộ, bốn phương sum vầy.

Minh Tâm


THƠ XƯỚNG HỌA

Đào, hồng, huệ, uất, tiên ... một bó
Kính tặng dâng cùng tỏ thâm tình
Tứ Linh bao áng vần xinh
Sắc hương ý tứ muôn tình vạn phương

Gom vương vấn mà lường cảm xúc
Tự đáy lòng thả bút thi nhân
Quê hương đất Mẹ như gần
Hoà trong nắng gởi vô ngần xinh tươi

Hoa trổ nụ ... thơ cười tình tự
Bao vần mơ níu giữ trời thương
Cùng nhau xướng hoạ đêm trường
Niềm vui nho nhỏ đã vương lối này...

13/05/2012
Mỹ Linh
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 13 của 18 trang, bài viết từ 181 đến 195 trên tổng số 264 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9