Góc Thơ Tứ Linh
Bài Xướng MỘT CHUYẾN XE HOA của Minh Hồ được các bạn sau đây họa lại Thanh Điền, Minh Tâm, Nguyên Hà, Đặng Thanh Thư, Nguyễn Thành Tài (Phần 2) Duyên lành ý hợp (họa bài Một chuyến xe hoa của TH Minh Hồ) Một chuyến xe ngàn yêu ngàn quý Ở tim em gấm trí mình anh Ngày tươi sắc thắm màu xanh Chúc mong tình đẹp kết thành trăm năm. Lời ước đó duyên cầm vạn dặm Màu thương yêu mắt thắm hoen mi Lời em nhỏ nhẹ thầm thì Vòng tay sưởi ấm không chi buồn hồn. Hai chúng ta cùng tôn thần tượng Cùng chung vai vẹn hướng vẹn đường Ngàn năm duyên chẳng vấn vương Bền lâu gánh vác niềm thương xa vời. Ánh bình minh mặt trời sáng tận Vẫn thiết tha cùng ngắm trời sao Duyên lành ý hợp hôm nào Vỗ tay cùng hát mến chào uyên ương. Ngày 27/12/2010 Thanh Điền HƯƠNG NỒNG HẠNH PHÚC
Cành nguyệt quới tỏa hương yêu quý,
Vườn hoa xinh rạng vẻ tinh anh,
Ánh dương nhuộm thắm trời xanh,
Sương mai lấp lánh dỗ dành tháng năm.
Tiếng chim hót râm ran trước ngõ,
Đóa hồng nhung hé mở bờ mi,
Cỏ hoa rạo rực xuân thì,
Xôn xao bướm lượn làm mê đắm hồn.
Mong xuân đến bồn chồn tấc dạ,
Nắng tô hồng hoa lá ven đường,
Sớm mai hơi lạnh còn vương,
Gió mơn nhè nhẹ đưa hương xa vời.
Duyên loan phụng tơ trời se kết,
Tình trăm năm cầm sắt khát khao,
Niềm vui khôn tả được nào,
Trầu cau hòa quyện thắm màu uyên ương.
Minh Tâm Nồng Đượm Nghĩa Tình Vui biết mấy, mối tình cao quý Em chỉ dành cho mỗi riêng Anh Cám ơn thiên địa cao xanh Se tơ chỉ thắm tác thành muôn năm. Duyên hạnh ngộ, dẫu xa ngàn dặm Yêu thương nào dấu lệ bờ mi nhớ nhau cái thuở xuân thì Giai nhân chung bóng bước đi chiều tà. Em đứng đó chừng như pho tượng Rải tình thương anh đến cuối đường Chỉ còn một mối vấn vương Em là đĩa ngọc, là gương sáng ngời. Hai ta vẫn muôn đời bất tận Nguyện răng long,đầu bạc bên nhau Dựng xây mộng đẹp muôn màu Tơ duyên nồng đượm nghĩa tình uyên ương. Nguyên Hà YÊU ANH NHƯ CHƯA YÊU LẦN NÀO Em nâng niu, em yêu, em quý Những nồng nàn chân thật nơi anh Mộng mơ chắp gió trời xanh Chim liền cánh, cây liền cành trăm năm Dầu góc bể chân trời vạn dặm Dẫu mỏng manh một đóa trà mi Bên anh em rất xuân thì Cùng anh chung bước tình si đôi hồn Nào đâu phải là điều tưởng tượng Khi hai ta nay bước chung đường Trải qua dày dạn nắng sương Gian nan thử thách, tình thương cao vời Em yêu anh yêu đời vô tận Yêu cuống cuồng say đắm khát khao Yêu như chưa yêu lần nào Cầu vồng hạnh phúc đón chào uyên ương. Đặng Thanh Thư Kansas 28122010 BỨC THƯ TÌNH Bức thư này gởi em yêu quý Đêm đông ngồi viết chỉ mình anh Ngoài hiên màu tuyết trắng xanh Với em anh vẫn tâm thành ngàn năm Nơi viễn xứ xa xăm vạn dặm Nghĩ về em ướt đẵm bờ mi Thương em lỡ tuổi xuân thì Vu quy chưa kịp loạn ly kinh hồn Dáng ngọc ngà vinh tôn thần tượng Anh đâu ngờ rẽ hướng đôi đường Bờ xưa tình mãi mãi vương Mỏi mòn lưng ngựa buông cương... xa vời Con đường tình rạng ngời bất tận Mà riêng anh lòng vẫn khát khao Tình chung thuỷ như thuở nào Hai bên cha mẹ, thưa chào ...anh ... mãi ương. (ươm) Nguyễn Thành Tài
Bài Xướng MÙA TÌNH CÒN của Minh Hồ Đào được các bạn Tứ Linh họa lại : Minh Tâm, Minh Hồ, Đặng Xuân Linh, Nguyễn Gia Linh (Phân 1) MÙA TÌNH CÒN Lời tình tự còn ghi trong cõi nhớ một chiều hè gặp gỡ được quen nhau. Đọc vần thơ lưu luyến mỗi canh thâu khơi kỷ niệm thuở nào ta đối thoại Làm sao quên trăng rọi trên biển cả. Gió giao mùa xô ngã ngọn sóng triều như ganh tị nhân thế hưởng bao điều mà vũ trụ dệt thêu nhiều hụt hẩng. Mây lang thang trên biển chiều nhạt nắng tận đáy lòng trầm lắng nỗi buồn đau mối tình xưa dang dở đã từ lâu và cứ ngỡ chôn sâu niềm hoan hỉ? Có ngờ đâu mùa tình đọng lại tí tích tụ thành tri kỷ kết duyên đôi hai miền núi biển cách trở xa xôi tan biến cảnh bồi hồi trông ngóng đợi Minh Hồ Đào 311210 TÌNH NỒNG THẮM
Bao kỷ niệm trôi xuôi về biển nhớ,
Quá khứ, tương lai vẫn cứ tựa vào nhau.
Nồng ấm ngày dài và giá lạnh đêm thâu
Luôn lấp lánh bao sắc mào huyền ảo.
Đầy hạnh phúc những tháng ngày yêu dấu,
Bướm vờn hoa, lòng rạo rực sóng triều,
Phấn hương kia đã thầm nói bao điều,
Hoa e ấp nét yêu kiều quyến rũ.
Như mây trắng bay vẩn vơ cùng gió,
Trôi dật dờ qua lối ngõ buồn đau,
Tình ấm nồng luôn giữ được bền lâu,
Mây tan rã...theo sông vào biển mặn....
Gió êm dịu, trời trong xanh rực nắng,
Đôi uyên ương bay liền cánh yêu đời,
Ký ức vui buồn một thuở xa xôi
Cuốn tròn lại đợi tương lai xán lạn.
Minh Tâm NỐI LIỀN VẠN DẶM Nỗi ưu tư đã bay khỏi vùng nhớ thời gian qua đôi lứa hứa hẹn nhau sum vầy mong dừng dõi mắt đêm thâu và hết hỏi khi nào ngưng độc thoại? Dù hoàng hôn xuống rọi hồn tím cả Bước chân tình thôi ngã trước lâm triều lâu đài tương lai ao ước muôn điều không như vạn gặp nhiều ôm hụt hẩng Dẫu mùa đông khó tìm thấy vạt nắng Nhân sinh đang lo lắng giá băng đau từng sớ thịt thấm lạnh đến bao lâu rồi sẽ thấy chìm sâu thuyền buồn hỉ? Cho cuộc đời người được vui lên tí chẳng có đem những kỷ niệm chia đôi nối liền vạn dặm hai chốn xa xôi mãi mãi xóa cảnh hồi âm chờ đợi Minh Hồ 01.01.2011 Vẹn ước Trong tâm tưởng theo hoài em mãi nhớ Ngày qua rồi cùng giúp đỡ cho nhau Khi cận kề thơ đối với đêm thâu Bao năm ước, giờ thôi sầu giấc mộng Khó quên những buổi cùng song dạo bước Sương nhẹ mơn rưới mướt tựa yêu triều Nhụy tỏa hương của sắc dịu phượng điều* (đỏ) Hoa gió phất, như nủng yêu cành vũ Mây chiều hồng lửng thửng thu hồn nắng Tình thắm tươi chung bỏ trắng niềm đau Tay trong tay, vui hạnh phúc dài lâu Bao tâm sự vùi sâu vào dĩ vãng Cảnh êm đềm trời mơ tia rực sáng Đôi uyên ương theo bước lặng trong đời Đã xóa bao điều thầm ước xa xôi Theo nhịp tình đã lên ngôi đón đợi Đặng Xuân Linh TÌNH SON SẮT (họa bài MÙA TÌNH CÒN của Minh Hồ Đào) Tình thơ ngây ngọt ngào trong nỗi nhớ Mới ngày nào trong xóm đạo quen nhau Dấu yêu đương bên bờ giếng đêm thâu Còn in nét dấu nhiệm mầu huyền thoại Khó mà quên chập chờn bờ sóng cả Nước đầy vơi làm ngả bóng cương triều Lặng lẽ theo gởi gấm cả muôn điều Vào vũ trụ với bao nhiêu hụt hẫng Đông xám xịt khó chờ theo tia nắng Làm lạnh buồn trong xóm vắng lòng đau Vẫn tin tưởng vào cuộc sống từ lâu Nên không thể lắng sâu dòng hoan hỉ Anh cố giữ dòng đời không gợn tí Cho cõi lòng hậu hỹ kết thành đôi Dẫu tám năm trong ước vọng xa xôi Không thể diệt hương đời đang ngóng đợi Nguyễn Gia Linh 01-01-2011
Bài Xướng MÙA TÌNH CÒN của Minh Hồ Đào được các bạn Tứ Linh họa lại : Lam Vân, Thanh Khang, Nguyên Hà, Mẫn Hồ, Đặng Thanh Thư (Phân 2) Thoáng hương mơ Chiều cuối năm tràn dâng niềm nhung nhớ Kỷ niệm đầy một thuở cạnh bên nhau Gió đông về lạnh giá suốt đêm thâu Sương tuyết phủ trắng màu xây huyền thoại Còn đâu nữa chuổi ngày xưa thân ái Những buồn vui theo mãi nhịp thủy triều Ðắm chìm trong quên lãng vạn trăm điều Dòng lệ ngấn bao chiều tâm trống vắng Tháng ngày trôi chuyển mùa khi mưa nắng Ðợi chờ chi lòng nặng trĩu sầu đau Tin yêu còn giữ vẹn được bao lâu ! Ngàn thương nhớ ướp ngâu tình tri kỷ Vẫn hoài mong kiếp đời nồng ái hỉ Hạnh phúc đầy hương vị của lứa đôi Hai phương trời dù cách biệt xa xôi Ngày tương ngộ ước mơ người viễn xứ Lam Vân HOÀI VỌNG
Moi ký ức dâng tràn trong nỗi nhớ,
Tưởng tượng khi hai đứa bước bên nhau.
Có nhiều đêm trằn trọc suốt canh thâu,
Bao tình sử đã đi vào huyền thoại.
Góp nhặt lại mối tình yêu cao cả,
Lòng lâng lâng như trăng kéo thủy triều.
Tâm tư còn lưu giữ biết bao điều,
Không dám nghĩ có một ngày hụt hẩng.
Mùa đông buồn ít tìm ra giọt nắng,
Gió lùa song tê tái chạnh lòng đau.
Mối tình xưa từng chôn dấu đã lâu,
Chợt nhớ lại thấy lòng thêm hoan hỉ.
Hiện giờ đây chẳng gần nhau một tí.
Biết khi nào hai bóng được chung đôi.
Không gian giờ đang cách trở xa xôi,
Trong tâm tưởng vẫn cứ hoài mong đợi.
Thanh Khang
1-1-2011 Nhớ Một Mùa Xuân ... Xuân qua rồi, nhưng chưa vơi nỗi nhớ Tết quê nhà khốn khổ vẫn bên nhau Bày cuộc vui chơi, suốt trắng đêm thâu Để quên hết chua cay ngày tháng cũ. Nơi viễn xứ, chập chờn trong giấc ngủ Nhìn cờ bay tựa sóng nước dâng triều Và xóa hết bao lầm lỡ những điều Quên dĩ vãng, đón xuân về trọn vẹn. Gió nhẹ lay cánh mai vàng trong nắng Một niềm vui quên hết nỗi khổ đau Xin chúc nhau : Xuân ước hẹn dài lâu Hương thanh bình, pháo vang rền lạc hỉ. Mong cánh én ngắm trời xuân chút tí Nhìn tà áo bay hạnh phúc lứa đôi Dòng sông xanh bến hẹn khách xa xôi Về vui Tết bao người đang chờ đợi. Nguyên Hà Ngày đầu năm mới 2011. BẾN ĐỢI (Viết thay lời một người bạn) Chuyện ngày xưa dạt dào bao luyến nhớ Vui làm sao giây phút đến tìm nhau Trao vần thơ nắn nót suốt đêm thâu Cho tình xanh giữa mùa ươm huyền thoại. Bước theo em qua đường thơm nắng trải Lòng xôn xao như lượn sóng thủy triều. Ánh mắt nhìn, tình chất chứa muôn điều Duyên đã thắm còn lo gì hụt hẫng ! Nhưng bờ vui cơ hồ như qúa ngắn, Chuổi ngày buồn xào xạc nhói tim đau. Mất em rồi, tình chẳng được bền lâu, Đạn pháo kích, xác pháo hồng nhị hỉ ?! Nhớ về em, năm dài hơn thế kỷ, Tắt lửa lòng, xếp mộng ước chung đôi. Nẻo âm dương vời vợi chốn xa xôi, Anh vẫn mãi chờ em trên bến Đợi… Mẫn Hồ THUYỀN TÌNH ĐÃ VỀ BẾN ĐỢI (đồng kính tặng tác giả bài xướng) Tưởng như đã chìm sâu vào nỗi nhớ Những tháng ngày ta hò hẹn cùng nhau Bao đêm dài mình thức trắng canh thâu Với nỗi sợ cuộc tình vào huyền thoại Yêu biết mấy biển chiều dâng sóng cả Tay đan tay nghe tình cuộn thủy triều Và thì thầm lòng ước biết bao điều Xen lo lắng mộng mơ rồi hụt hẩng Sợ tan mất những buổi chiều rực nắng Đời có mù sương khói gợi thương đau? Vì biết rằng đời còn chẳng bao lâu Nên vội vả trông vời ngày song hỉ. Gom nhớ góp thương từng tí từng tí Hai đứa dệt tròn tấm thảm lứa đôi Biển rộng sông dài nay chẳng xa xôi Thuyền hạnh phúc đưa nhau về bến đợi. Thanh Thư Kansas 03012011
Bài Xướng Một thời đã xưa của Đông Hương cho TXH được các bạn sau đây họa lại: Nguyễn Gia Linh, Nguyên Hà, Đặng Xuân Linh, Minh Tâm (Phần 1) MỘT THỜI ĐÃ XƯA
như một cánh chim côi đêm vào mộng
giữa muà đông tan vỡ đã xưa rồi
biết cạnh tim là hoang mang từng chặng
cho đến ngày còn chỉ thẩn thơ rơi
tửu quán lạnh , bình sinh nồng hơi thở
ngẫu hứng niềm phiền nhấp rượu vài chung
uống đến cạn , rồi tìm đường không ngõ
xuôi nhẹ dần theo bóng bước chân ngông
lãy một tiếng mơ trào ngay khoé mắt
quay loanh quanh con vụ nắng say mùa
lưng chừng thấy mảnh ảo đời dày đặc
tôi tìm tôi trong rẻo áo te tua
đưa tầm mắt ngó về nguồn mưa muối
cổi mùa thu, tôi mặc lại mây trời
chuỗi thinh không âm ba tuôn thành suối
thuyền lệ sầu nổi giận khẳm chìm môi
Đông Hương Một thời đã xa (Họa bài MỘT THỜI ĐÃ XƯA của TH Đông Hương) Chim mỏi cánh bay về qua lối mộng Giữa đêm tàn gió lộng thổi xa rồi Nghe nhung nhớ bên đồi đang trổi giọng Tiếng sáo buồn của thuở vọng sương rơi Trên bến lạnh môt thời nghe nhịp thở Thấu niềm riêng rộng mở chuyện vui chung Uống say khướt, không tìm ra được ngõ Rồi lui dần vào bóng tối mông lung Nghe văng vẳng tiếng thơ bừng ánh mắt Gió vờn xoay theo nắng tạt sang mùa Mây xám xịt báo hiệu mưa dày đặc Cho cõi lòng lịm tắt mấy vòng tua Nhìn ngọn gió theo về cơn mưa bụi Mùa đông sang tóc rối lạc lưng trời Không êm ả dòng đời xuôi theo suối Nhưng mặn nồng nhạc đuổi ngọt bờ môi Nguyễn Gia Linh Lưu Luyến tuổi Xuân Lưu luyến chi của một thời thơ mộng Tuổi vàng son nay cũng đã xa rồi Đón Xuân về ta già thêm chút nữa Kiếp vô thường tựa những hạt mưa rơi. Đêm khuya vắng nhịp chừng trong tiếng thở Mời chúa xuân, mời bạn một đôi chung Cùng cạn ly cho men tình chếnh choáng Đất trời nghiêng, chân gối mỏi chập chùng. Xuân đã về, em mơ màng ánh mắt Pháo rền vang hẹn ước buổi giao mùa Đông qua rồi - Hương xưa còn ấp ủ Đợi chờ ai nhụy thắm nhạt chiều mưa ? Đôi mắt biếc u hoài nhìn mưa bụi Hững hờ trông lưu luyến một trời thương Lòng nguyện ước ta sẽ là con suối Cánh hoa xuân trôi nhẹ thắm kề môi ! Nguyên Hà Hoài tuổi mộng (Họa bài MỘT THỜI ĐÃ XƯA của TH Đông Hương) Quyến luyến gì hơn một thời tuổi mộng Xa xuân thì tưởng vọng thuở qua rồi Mai ẩn tình hồn tương tư xuân đến Trong bầu trời oanh yến ngọt âm rơi Tiếng côn trùng mơ tình khơi than thở Trăng nhìn hoa cảnh tạo thuở lòng chung Cùng bạn bè rót đầy chum men chúc Phê say nhìn hun hút chốn mông lung Nơi đất khách nào mơ xuân vào mắt Chốn lặng yên vang tiếng nhạc giao mùa Đông còn đây nên sương trùm dầy đặc Bước ngập ngừng dè dặt nhạn bay tua Phóng tầm xa thẫn thờ sương bao phủ Thềm luyến lưu còn đọng rủ chân trời Cách lìa rồi dư âm khơi vẳng nhớ Mai chờ xuân phơn phớt nở bờ môi Đặng Xuân Linh CÁT BỤI
Đời là những chuổi dài huyễn mộng,
Bao ngọt bùi cay đắng trải qua rồi.
Chân mòn mỏi, đương xa dừng mấy chặng...
Đất hiền hòa đón nhận cánh hoa rơi.
Trăm năm mượn trần gian không khí thở,
Mượn mây trời che mát mái nhà chung,
Mượn nắng lung linh soi hồng trước ngõ,
Mượn vầng trăng khơi gợi tứ thơ ngông.
Ta đã nợ của ai từng ánh mắt,
Nợ gió ru những tấu khúc giao mùa,
Nợ dòng sông chở phù sa dày đặc,
Nợ quê hương thời tuổi ngọc vui đùa.
So biển rộng, ta mong manh hạt muối,
Một ngày kia xin trả lại đất trời,
Cát bụi vô thường hòa vào sông suối,
Níu gió thành mây, tiếp nối cuộc luân hồi...
Minh Tâm
Bài Xướng Một thời đã xưa của Đông Hương cho TXH được các bạn sau đây họa lại: Thanh Khang, Lam Vân (Phần 2) NHỚ CHUYỆN XƯA
( họa bài MỘT THỜI ĐÃ XƯA của TH Đông Hương)
Đêm thao thức ôn đời trên gối mộng,
Trí in sâu bao kỷ niệm xa rồi.
Đời khổ đau thăng trầm qua từng chặng,
Ghi trong lòng uất hận lệ trào rơi.
Phụ tử thâm tình tựa như hơi thở,
Bỗng chia lìa vì quốc nạn gánh chung.
Buồn thẫn thờ ngóng trông về muôn ngỏ,
Ước ao hoài tiêu diệt lũ cuồng ngông.
Mối hận lòng dâng sầu lên khóe mắt ( 1953)
Một năm sau (1954) thời thế đã đổi mùa.
Thời gian trước (1945-1953) dưới bạo quyền ác đặc,
Thể xác tâm hồn rời rã te tua.
Đợi thời cơ lòng càng như xát muối,
Hằng cầu xin thay đổi lệnh do Trời.
Bóng thời gian nhanh trôi như nước suối.
Tủi hận nhiều (1975) đành mím chặt đôi môi.
Thanh Khang
Toronto 22-1-2011 Chốn bình yên Một thời đã xưa ướp nồng hương mộng Giấc mơ hoa thoáng nhẹ lướt qua rồi Vẫn biết thế nhưng lòng luôn ảo vọng Tháng ngày trôi lệ ngấn giọt tuôn rơi Chiều cuối năm lạnh mù sương hít thở Rượu cạn bầu môi nhấm đã bao chung Hồn lâng đưa nỗi buồn không lối ngõ Kiếp phong trần vướng đọng chút cuồng ngông Bao luyến nhớ tràn dâng trên đôi mắt Ðợi chờ khi mưa nắng chuyển sang mùa Khối tình si muộn sầu thêm đậm đặc Kỷ niệm buồn quấn chặt cả ngàn tua Cuộc nhân sinh thăng trầm trong biển muối Sóng triều mang tưởng mộng tận chân trời Chốn bình yên thả người theo dòng suối
Nước cam lồ vị ngọt ướt vành môi Lam Vân
Bài xướng Đón Xuân Tân Mão của Nguyên Hà được các bạn sau đây họa lại: Nguyễn Gia Linh, Đặng Xuân Linh, Thanh Khang, Thanh Điền (Phần 1) Đón Xuân Tân Mão Đón Xuân nầy nữa - tám hai lần (82) Phước Lộc trời bang đến thế nhân Xướng họa đôi câu cùng bạn hữu Ngâm nga vài khúc với người thân Chén trà sưởi ấm tình non nước Ly rượu hương nồng để đón xuân Tĩnh cuộc bể dâu yên sóng dậy Ngày vui mộng đẹp báo tin mừng. Xuân sang nắng đẹp với ngàn hoa Rạng rỡ cành mai khắp mọi nhà Bánh mức dưa hành câu đối đỏ Hòa theo tiếng nhạc nhịp nhàn ca . Xuân về cánh én báo tin vui Viễn xứ buồn thương luống ngậm ngùi Có kẻ không nhà, không gạo nấu ! Nghĩ rằng Tết đến vẫn khôn nguôi . Khôn nguôi ly khách chốn trời xa Đất Việt còn vương nhớ Mẹ già Mong ước cầu xin ơn Phật tổ Mừng xuân Tân Mão khúc giao hòa . Nguyên Hà (Khai bút đầu năm Tân Mão - 2011) Đón Xuân Tân Mão (Họa y đề bài Đóng Xuân Tân Mão của TH Nguyên Hà) Gió Xuân bạn hữu, thổi bao lần Câu Phước Lộc tràn giữa thế nhân Chúc thọ đàn anh nhiều chiến tích Chào người đảng trưởng cả châu thân Chun trà khởi xướng hồn dân tộc Chén rượu khơi hòa mộng tưởng xuân Chút nghĩa tình thâm luôn sống dậy Cho mình tận hưởng phút vui mừng Xuân nầy đến nữa giữa trăm hoa Tiếng pháo reo vui khắp xóm nhà Kỷ niệm ngày xưa còn khởi điểm Chan hòa điệu nhạc với lòi ca Cánh én mừng Xuân đến báo vui Cho người viễn xứ mãi thương ngùi Ngàn năm chưa thấy hồn thanh thản Càng nghĩ càng thêm tủi khó nguôi! Đất khách không nguôi tận chốn xa Nghĩ về quyến thuộc Mẹ cha già Cầu mong Trời Phật luôn che chở Tân Mão chào Xuân khúc cảm hòa Nguyễn Gia Linh Hoa xuân (họa Đón Xuân Tân Mão Của TH Nguyên Hà) Đón xuân đất khách đã bao lần Màn nắng vương tràn ấm thế gian Ý tứ câu thơ tô nét họa Nhẹ nhàng mấy đoạn nhả lời thân Đứng nhìn kìa hướng phương non nước Sum hợp nghĩa tình cạn chén xuân Tạm sống xa xăm nương xứ lạnh Đầu xuân Mèo mới chúc an mừng Xuân thương rũ phủ vạn đài hoa Vẻ đẹp đào mai nở đẹp nhà Đám trẻ vui đùa như mở hội Vô tư khoe áo nhộn hòa ca Xuân về hoài tưởng để tìm vui An ủi niềm mơ giữa ngậm ngùi Ngầm nhớ quê hương nhiều kẻ khổ Mọi bề thiếu cả…xót khôn nguôi Cách ly ngày ấy nửa bờ xa Xa mãi tình thương cả mái già (cũ) Ước vọng Trời ban yên tứ hướng Xuân Tân Mão hưởng lạc an hòa Đặng Xuân Linh TẾT THA HƯƠNG
Xuân đã trải qua bảy...tám lần (78)
Không ngừng học hỏi với thi nhân.
Vần thơ kết nối tình bằng hửu,
Vui thú tâm hồn thấy thiết thân.
Nghe tin đau xót tình non nước,
Bắt nhốt anh hùng đang tuổi xuân,
Nhà báo cang trường thù lửa dậy.
Thấy lòng xao xuyến chẳng vui mừng.
Tết về cây lá trải ngàn hoa,
Thược dược,Cúc,Lan rạng rỡ nhà.
Bánh mứt điểm màu vàng thắm đỏ,
Nhạc xuân thánh thót vạn lời ca.
Tết nơi xứ lạ ít nghe vui,
Chạnh nhớ quê xưa luống ngậm ngùi.
Cảnh tượng đói nghèo không đủ nấu,
Dẫu rằng thư thả dễ gì nguôi ?
Nghìn trùng vạn dặm thật vời xa,
Lưu luyến tình quê chút mẹ già.
Tâm nguyện cầu xin ơn Phật tổ,
Suốt năm Tân Mão được an hòa.
Thanh Khang
Mồng ba Tết Tân Mão ( 5-2-11) Chúc Xuân về (Họa bài Đón Xuân Tân Mão của Bác Nguyên Hà) Xuân lại về đây đã mấy lần Làm thơ xướng họa với thi nhân Kính mừng mọi chốn ngàn may mắn Hạnh phúc dâng tràn tình nghĩa thân. Không có mai vàng thêm tưởng nhớ Trên bàn thờ Tổ đón chào Xuân Về quê ăn Tết pháo reo dậy Vui vẻ sum vầy con cháu mừng. Đào xinh xứ lạnh thắm tươi hoa Đở nhớ quê hương, nhớ đất nhà Bánh tét, chưng, dầy, bao giấy đỏ Cùng vui theo khúc nhạc dân ca. Nắng Xuân mang đến cả trời vui Mang cả niềm thương, những ngậm ngùi Mừng tuổi Ông Bà thêm phước lộc An lành mọi sự mãi khôn nguôi Tình Xuân đất lạ ở ngàn xa Cha Mẹ giờ đây tuổi đã già Ước được gần bên để viếng gặp Ngàn hoa đua nở được chan hoà. Ngày 05/02/2011 (Mùng 03 Tết Tân Mão) Thanh Điền
Bài xướng Đón Xuân Tân Mão của Nguyên Hà được các bạn sau đây họa lại: Mỹ Linh, Minh Tâm, Thành Tài (Phần 2) Xuân Đất Khách Đón Xuân lần nữa đếm bao lần
Vắng nhánh mai vàng vắng cố nhân Giá buốt ngoài hiên trong tĩnh mịch
Nghe lòng lắng đọng với tình thân Quay nhìn chiếc bánh cùng ly nước
Nghi ngút hương trầm cúng lễ xuân
Xao xuyến về đâu như trổi dậy
Ngày xưa tiếng chúc với câu mừng Ngày nay Tết vẫn thắm muôn hoa
Cũng bánh chưng thơm tận ngõ nhà
Cũng trẻ vui đùa khoe áo mới
Quê người dõi mắt ngỡ mình ca Chẳng hiểu Xuân về ta có vui
Hay nghe vương vấn dạ bùi ngùi
Thả hồn viễn xứ gieo vần tủi
Và thiết tha nhiều ... sao chẳng nguôi Thơ viết từ đây thơ rất xa
Quyện bao kỷ niệm bóng tre già
Ngôi nhà phố cũ thời non trẻ
Và Tết trong tim tiếng pháo hòa .... Mỹ Linh
05/02/2011 ĐÓN XUÂN
Xuân đến xuân đi đã mấy lần ?
Hương xuân nồng đượm bút thi nhân,
Núi sông rạng rỡ thay màu áo,
Tiếng chúc câu chào thân quá thân.
Nắng ấm lung linh ươm đất nước,
Lá hoa khoe sắc nhuộm trời xuân.
Nâng ly, rộn rã ngày sum họp,
Mến gửi trao nhau vạn nỗi mừng.
Phố thị rạng ngời rực sắc hoa,
Đào mai tươi thắm khắp muôn nhà,
Thả hồn nắn nót đôi vần họa,
Dạo phím buông tơ, rộn tiếng ca...
Trần gian chưa thể trọn niềm vui,
Đây đó còn vương những ngậm ngùi,
Bao kẻ bơ vơ không chỗ dựa,
Đói cơm thiếu áo...dạ nào nguôi.
Khắc khoải niềm riêng nơi xứ xa,
Xuân sang, tóc bạc, tuổi thêm già,
Hoài hương, đất khách lòng ray rứt,
Mong đợi non sông buổi hiệp hòa.
Minh Tâm Kính họa, Bài họa : NHỚ XUÂN XƯA Xuân đến xuân đi mãi tính lần Nỗi buồn viễn xứ với tha nhân Bao giờ vui Tết nơi quê cũ Gặp gỡ họ hàng tiếp bạn thân Dù khó cũng mời đôi chén nước Có nghèo cũng gọi mấy ngày xuân Đầu năm tươm tất khi bừng dậy Mở cửa chào thưa khách chúc mừng Lủ lượt người đi khắp chợ hoa Nào Mai nào Cúc rực trong nhà Bàn thờ bánh trái thêm dưa đỏ Con cháu vui mừng nhảy múa ca Đón Tết quê người chẳng thấy vui Tuyết rơi trắng xóa dạ bùi ngùi Bánh chưng. Bánh tét làm sao nấu Nhớ Tết quê nhà, nhớ khó nguôi Khó nguôi nhìn lại, lại càng xa Chờ đợi bao năm tuổi đã già Muốn hưởng ngày xuân nơi đất tổ Họ hàng, làng xóm rất hiền hòa Nguyễn Thành Tài
Bài Xướng Hỏi... của Mỹ Linh cho Nhóm Tứ Linh được các bạn sau đây họa lại. Hỏi... Hỏi ngày phụ nữ có riêng ai ?
Hỏi nắng ngoài hiên có thiết cài
Hỏi nụ hoa cười khoe cánh mượt
Chào làn tóc xoả chấm bờ vai ? Nghĩ gì một đoá hồng tươi thắm
Nhận lấy cho đời chút đắm say ?
Hay muốn hương lòng luôn ngự trị
Cùng nhau ấp ủ đến bao ngày ? Đơn sơ nguyện ước đẹp duyên tình
Hỏi tấm lòng thành mãi đón nghinh
Hỏi những buồn vui cùng gánh chịu
Hỏi người như thế đủ niềm tin ? Tháng ba ngày tám hỏi gì đây ?
Hỏi nắng trong tim sưởi ấm đầy ?
Hỏi mắt dõi nhìn chung lối mộng ?
Hỏi nguồn hạnh phúc mãi nồng say ? Mong ngày vui ấy chẳng riêng ai ... Mỹ Linh
04/03/2011 Thơ họa Mừng Mừng ngày phụ nữ chẳng riêng ai ! Sắc đẹp thêm duyên với lược cài Như đóa hoa hồng khoe nắng ấm Theo làn suối tóc phủ đôi vai Có nghĩ gì đâu hương sắc thắm Làm cho kẻ đắm lẫn mê say Được thêm tâm tưởng ngời trong sáng Là thấy tim vui đến vạn ngày ! Có nghĩa gì đâu một chữ tình ! Chung vai sát cánh rất hoan nghinh Nhọc nhằn năm tháng cùng cam chịu Dẫn dắt con khờ đến vững tin ! Mùng tám tháng ba có mới đây ! Cùng nhau sưởi ấm quyện hương đầy Dõi nhìn hạnh phúc ngày xuân mới Sẽ thấy tim lòng mãi đắm say ! Mừng ngày nắng ấm hưởng cùng ai… Nguyễn Gia Linh 04-03-11 Vạn đóa hoa nở Là ngày phụ nữ hỏi bên ai… ? Dáng điệu làm duyên chiếc nụ cài Đào mĩm đang khoe màu áo mới Khăn nâu che ấm khoát đài vai Ai nhìn đắm đuối cành hường thắm Rộn rã trong lòng thấm ước say Vẫn muốn nụ hoa bừng cõi thế Đây nàng vẻ đẹp gốc từ ngày… Xinh xinh dáng vẻ rủ hương tình Thành quả vai kề tất đón nghinh Ngắm sắc nét tươi thân tự toại Kiếp duyên hạnh phúc bởi niềm tin Sinh nhựt tháng ba ngày tám đây Nắng soi ấm áp phủ vui đầy Song song yến nhạn cùng chung mộng Thì đấy vạn lời phúc đáp say Tất cả vui chờ bạn với ai Đặng Xuân Linh NGHĨ...
Ngày tám tháng ba riêng của ai ?
Dành cho các nước độc tài cài,
Tự do tối thiểu dân chưa hưởng,
Bày đặt"vùng lên" để sánh vai.
Hình thức trưng ra lòe điểm thắm,
Bên trong tệ hại tựa người say.
"Vợ tôi,chồng chúa" còn cam chịu.
Hạnh phúc làm sao giữ lâu ngày ?
Nghĩ lại đôi khi cũng hợp tình,
Bình quyền nam nữ đáng hoan nghinh.
Đấu tranh đồng loạt cho dân chủ,
Bảo đảm nhân quyền vững đức tin.
Tấm gương nhi nữ mới gần đây,
Lê-thị-Công-Nhân chí khí đầy.
Nhất quyết đấu tranh không nản chí,
Hoàn thành lý tưởng ngất ngây say...
Ngày vui sẽ đến chẳng riêng ai.
Thanh Khang
4-3-2011 HỎI (Họa thơ Mỹ Linh) Ngày tám tháng ba…mừng tặng ai? Bấy nhiêu vàng ngọc gấm hoa cài… Thật nhiều tơ lụa xiêm y khoác… Diểm sắc dồi hương ngát tóc vai… Cho má em hồng…môi mãi thắm… Cho tình vương vấn trái tim say… Cho đời ngây ngất men yêu ái… Sực nức không gian đẹp tháng ngày… Ta biết làm cho vẹn nghĩa tình… Tấc lòng trân trọng lễ thân nghinh… Vòng tay kiệu cưới mừng đưa đón… Tín ngưỡng chung tình trọn đức tin… Ngày tám tháng ba đã tới đây Hỏi quyền phụ nữ có đông đầy? Khi toàn thế giới cùng tôn trọng… Ai thức tỉnh rồi, ai ngủ say!... Tôn trọng nữ quyền…nhớ hỡi ai… Sỹ Bình 2011 Duyên lành Chút ít quà trao gởi tặng ai
Mừng ngày phụ nữ đóa hoa cài
Trên làn tóc mượt hôn trăm nụ
Áo lụa tay choàng phủ kín vai
Gởi trọn chân tình bao luyến ái
Hương nồng sắc thắm trọn đời say
Niềm thương nỗi nhớ tràn tâm tưởng
Nguyện ước bên nhau mãi tháng ngày
Ấp ủ bao năm một khối tình
Vườn loan phượng thúy mộng xuân nghinh
Vai kề sánh bước cùng chung hướng
Vạn nẻo đường trần vững đức tin
Bút họa đôi vần giữ lại đây
Muôn ngàn ý dệt ước mơ đầy
Duyên đời kết đọng thành châu ngọc
Hạnh phúc bao ngày vẫn đắm say
Ý đẹp duyên lành gởi đến ai
Lam Vân
Bài Xướng Hỏi... của Mỹ Linh cho Nhóm Tứ Linh được các bạn sau đây họa lại. Hỏi... Hỏi ngày phụ nữ có riêng ai ?
Hỏi nắng ngoài hiên có thiết cài
Hỏi nụ hoa cười khoe cánh mượt
Chào làn tóc xoả chấm bờ vai ? Nghĩ gì một đoá hồng tươi thắm
Nhận lấy cho đời chút đắm say ?
Hay muốn hương lòng luôn ngự trị
Cùng nhau ấp ủ đến bao ngày ? Đơn sơ nguyện ước đẹp duyên tình
Hỏi tấm lòng thành mãi đón nghinh
Hỏi những buồn vui cùng gánh chịu
Hỏi người như thế đủ niềm tin ? Tháng ba ngày tám hỏi gì đây ?
Hỏi nắng trong tim sưởi ấm đầy ?
Hỏi mắt dõi nhìn chung lối mộng ?
Hỏi nguồn hạnh phúc mãi nồng say ? Mong ngày vui ấy chẳng riêng ai ... Mỹ Linh
04/03/2011 Thơ họa Mừng Mừng ngày phụ nữ chẳng riêng ai ! Sắc đẹp thêm duyên với lược cài Như đóa hoa hồng khoe nắng ấm Theo làn suối tóc phủ đôi vai Có nghĩ gì đâu hương sắc thắm Làm cho kẻ đắm lẫn mê say Được thêm tâm tưởng ngời trong sáng Là thấy tim vui đến vạn ngày ! Có nghĩa gì đâu một chữ tình ! Chung vai sát cánh rất hoan nghinh Nhọc nhằn năm tháng cùng cam chịu Dẫn dắt con khờ đến vững tin ! Mùng tám tháng ba có mới đây ! Cùng nhau sưởi ấm quyện hương đầy Dõi nhìn hạnh phúc ngày xuân mới Sẽ thấy tim lòng mãi đắm say ! Mừng ngày nắng ấm hưởng cùng ai… Nguyễn Gia Linh 04-03-11 Vạn đóa hoa nở Là ngày phụ nữ hỏi bên ai… ? Dáng điệu làm duyên chiếc nụ cài Đào mĩm đang khoe màu áo mới Khăn nâu che ấm khoát đài vai Ai nhìn đắm đuối cành hường thắm Rộn rã trong lòng thấm ước say Vẫn muốn nụ hoa bừng cõi thế Đây nàng vẻ đẹp gốc từ ngày… Xinh xinh dáng vẻ rủ hương tình Thành quả vai kề tất đón nghinh Ngắm sắc nét tươi thân tự toại Kiếp duyên hạnh phúc bởi niềm tin Sinh nhựt tháng ba ngày tám đây Nắng soi ấm áp phủ vui đầy Song song yến nhạn cùng chung mộng Thì đấy vạn lời phúc đáp say Tất cả vui chờ bạn với ai Đặng Xuân Linh NGHĨ...
Ngày tám tháng ba riêng của ai ?
Dành cho các nước độc tài cài,
Tự do tối thiểu dân chưa hưởng,
Bày đặt"vùng lên" để sánh vai.
Hình thức trưng ra lòe điểm thắm,
Bên trong tệ hại tựa người say.
"Vợ tôi,chồng chúa" còn cam chịu.
Hạnh phúc làm sao giữ lâu ngày ?
Nghĩ lại đôi khi cũng hợp tình,
Bình quyền nam nữ đáng hoan nghinh.
Đấu tranh đồng loạt cho dân chủ,
Bảo đảm nhân quyền vững đức tin.
Tấm gương nhi nữ mới gần đây,
Lê-thị-Công-Nhân chí khí đầy.
Nhất quyết đấu tranh không nản chí,
Hoàn thành lý tưởng ngất ngây say...
Ngày vui sẽ đến chẳng riêng ai.
Thanh Khang
4-3-2011 HỎI (Họa thơ Mỹ Linh) Ngày tám tháng ba…mừng tặng ai? Bấy nhiêu vàng ngọc gấm hoa cài… Thật nhiều tơ lụa xiêm y khoác… Diểm sắc dồi hương ngát tóc vai… Cho má em hồng…môi mãi thắm… Cho tình vương vấn trái tim say… Cho đời ngây ngất men yêu ái… Sực nức không gian đẹp tháng ngày… Ta biết làm cho vẹn nghĩa tình… Tấc lòng trân trọng lễ thân nghinh… Vòng tay kiệu cưới mừng đưa đón… Tín ngưỡng chung tình trọn đức tin… Ngày tám tháng ba đã tới đây Hỏi quyền phụ nữ có đông đầy? Khi toàn thế giới cùng tôn trọng… Ai thức tỉnh rồi, ai ngủ say!... Tôn trọng nữ quyền…nhớ hỡi ai… Sỹ Bình 2011 Duyên lành Chút ít quà trao gởi tặng ai
Mừng ngày phụ nữ đóa hoa cài
Trên làn tóc mượt hôn trăm nụ
Áo lụa tay choàng phủ kín vai
Gởi trọn chân tình bao luyến ái
Hương nồng sắc thắm trọn đời say
Niềm thương nỗi nhớ tràn tâm tưởng
Nguyện ước bên nhau mãi tháng ngày
Ấp ủ bao năm một khối tình
Vườn loan phượng thúy mộng xuân nghinh
Vai kề sánh bước cùng chung hướng
Vạn nẻo đường trần vững đức tin
Bút họa đôi vần giữ lại đây
Muôn ngàn ý dệt ước mơ đầy
Duyên đời kết đọng thành châu ngọc
Hạnh phúc bao ngày vẫn đắm say
Ý đẹp duyên lành gởi đến ai
Lam Vân Mẹ là tất cả Mẹ hỏi hồng xinh mua tặng ai ? Mẹ quý yêu ơi để con cài Lên ngực Mẹ nha Mẹ yêu quý Sinh thành, dưỡng dục nặng đôi vai Con thấy vạn màu tươi sắc thắm Thua màu tim mẹ ngát hương say Hình ảnh Mẹ yêu luôn ngự trị Trong lòng con trẻ tháng, năm, ngày Mẹ quý yêu ơi xiết bao tình Mẹ là Thánh Nữ con cung nghinh Là Đấng Từ Bi, là Phật sống Chỗ dựa khi con thiếu niềm tin Đi đâu con cũng nhớ về đây Bỡi Mẹ chờ con ắp tình đầy Bỡi Mẹ ngóng con từng giây phút Dù là giấc ngủ lúc nồng say Mẹ là tất cả ... chứ còn ai. Chu Hà
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.03.2011 10:34:25 bởi Chu Ha >
Mong
Ngày này phụ nữ chẳng chừa ai
Cũng muốn soi gương tóc mượt cài
Mắt biếc long lanh như lửa ấm
Khăn hồng nhẹ khoác phủ bờ vai
Duyên dáng bờ môi tươi sắc thắm
Bướm ong chao lượn thấy còn say
Bao nhiều lời chúc và hoa tặng
Thổn thức trong tim đến mấy ngày
Cùng xuân khao khát một duyên tình
Vẻ đẹp hào hoa sẽ đợi nghinh
Sóng gió chờ kia đâu có ngại
Chỉ xin giữ vững một niềm tin
Giây tơ chỉ thắm có se đây
Kỷ niệm ngày vui hạnh phúc đầy
Mùng tám tháng ba song hỷ đấy
Nhi hồng chung chén mãi luôn say!!!
Nỗi niềm mong đợi chẳng chừa ai
Thanh Thanh Khiết Ngày phụ nữ Ngày tám tháng ba chẳng thiếu ai Biết bao thiếu nữ lược trâm cài Gấm hoa tơ lụa khăn choàng phủ Tóc điểm hương dồi áo khoác vai Điểm má thoa hồng, môi đỏ mãi Màu tình ngây ngất thắm nồng say Men đời vướng vấp hương huyền diệu Cho đắm lòng ai dựa tháng ngày Chút nghĩa thâm giao vẹn chữ tình Ngàn năm chưa nhạt nắng chiều nghinh Vòng tay đã sẵn sàng đưa đón Lễ đạo chung niềm vẹn đức tin Hôm nay ngày tám tháng ba đây Nhìn nắng xinh tươi phủ rất đầy Thế giói tràn dâng niềm kính trọng Cho đời choàng tỉnh giấc nồng say Quốc tế nữ quyền lựa hỏi ai ? Nguyễn Gia Linh 08-03-11
Ước Ao Anh đừng lo sợ sẽ cùng ai Sáng sớm chiều hôm ngắm lược cài Tuổi trẻ qua rồi không thích nữa Chỉ cần anh cạnh đỡ đôi vai Hãy vui Xuân tới ngàn hoa nở Hương tỏa muôn nơi ong bướm say Vạn vật trào dâng nguồn nhựa sống Điểm trang nhân thế mỗi từng ngày Hôm nay tám tháng ba đồng tình Đi dạo đường phố được tiếp nghinh Nắng ấm lâu ngày chưa chiếu rực Mà đài khí tượng báo thông tin Trong lòng cứ tưởng lạnh còn đây Đông vẫn chưa đi băng giá đầy Cho cuộc đời người tràn khát vọng Như cung đàn trổi thật mê say Ước ao ngày nầy mãi cùng ai... Minh Hồ Đào 08-03-11
Bài Xướng Lạc Mất Vần Thơ của Nguyễn Thành Tài được các bạn sau đây họa lại : Nguyễn Gia Linh, Minh Tâm, Đặng Xuân Linh, Lam Vân (Phần 1) Lạc Mất Vần Thơ Em đến rồi em đi, Lặng lẽ chẳng nói gì/? Để lòng anh tê tái, Không một lời biệt lỵ . Em đến rồi em đi, Quên câu thề đã ghi/? Tìm đâu trong vạn nẻo, Đau xót lệ tràn mi . Em đến rồi em đi, Tan nát phút phân kỳ, Giã Biệt vần thơ cuối, Không còn như mọi khi !!! Em đến rồi em đi, Có nhớ tuổi xuân thì ? Chuyện tình buồn dang dở , Anh viết tiếp mà chi/. " Vâng ! "ĐỂ LẠI VẠN SẦU BI" Nguyễn Thành Tài Vương vấn vần thơ Em đã đến, đừng đi, Dù chẳng giữ được gì ! Lòng anh thêm vương vấn, Không nói lời từ ly. Em đã đến, đừng đi, Còn nhớ lời đã ghi ! Những điều trong quá khứ, Vẫn còn thắm bờ mi. Em đã đến, đừng đi, Không có buổi phân kỳ, Sẽ thấy lần gặp cuối Đẹp hơn hẵn mọi khi !!! Em đã đến, đừng đi, Ôn lại tuổi xuân thì, Sẽ nghe lòng ấm lại, Còn viết tiếp nữa chi… Cố gắng, CÙNG NHÚM LỬA TỪ BI Nguyễn Gia Linh TUẦN HOÀN
Tuần hoàn xuân-hạ-thu-đông,
Địa cầu trôi mãi vạn vòng chưa ngơi.
Trăm vòng người đã tàn hơi,
Loay hoay bao cuộc luân hồi cộng thêm.
Ngày xuân trời dịu nắng êm,
Vào đông giá lạnh bên thềm tiếc xuân...
Xuân đến, xuân lại đi,
Ngàn năm chẳng khác gì!
Như mây tan lại hợp,
Hội ngộ rồi chia ly.
Xuân đến, xuân lại đi,
Ngày ngày, tháng tháng ghi,
Tóc thêm nhiều sợi bạc,
Sương khói mờ hoen mi.
Xuân đến, xuân lại đi,
Mai nở đúng hạn kỳ,
Hết xuân cành trơ trụi,
Đừng ai cười khinh khi.
Xuân đến, xuân lại đi,
Mưa nắng cũng theo thì,
Bốn mùa luân chuyển mãi,
Đời người đâu khác chi?
Thầm tiếc tuổi xuân đi,
Không thể nào trở lại,
Tình xuân vương vấn mãi,
Hòa quyện vào hồn thi.
Minh Tâm Đọc thơ tâm sự
Người lầm lủi ra đi
Âm thầm biết nói gì
Sao rơi chẳng hề tái
Lặng lờ nỗi chia ly
Nghịch cảnh phải đành đi
Lời thề trăng khắc ghi
Xa xôi sao tìm dấu
Nghìn trùng lạc bờ mi
Trăng sáng rồi trăng đi
Hết rồi mộng thời kỳ
Tâm sự ngàn lời cuối
Hết gặp nhau từ khi
Người đến rồi lại đi
Có nhớ lúc xuân thì ?
Mộng mơ thành tan vỡ
Nên thơ có còn chi !
Vâng !
Dư hương luống ai bi !
Đặng Xuân Linh Lãng quên
Thôi nhé hãy quên đi
Vương vấn mãi làm gì !
Còn chăng bao kỷ niệm
Sum họp rồi chia ly
Thôi nhé hãy quên đi
Ước thề dạ khắc ghi
Trao về cho dĩ vãng
Chớ để lệ hoen mi
Thôi nhé hãy quên đi
Qua hết mỗi chu kỳ
Dòng đời thôi trôi nổi
Hạnh phúc ước nhiều khi
Thôi nhé hãy quên đi
Điệp khúc vẫn thầm thì
Ru hồn trong cõi mộng
Luyến tiếc buồn thêm chi !
Thôi nhé hãy quên đi
Lòng nhẹ bớt ai bi
LamVân
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.03.2011 22:39:36 bởi Nguyen Gia Linh >
Bài Xướng Lạc Mất Vần Thơ của Nguyễn Thành Tài được các bạn sau đây họa lại : Minh Hồ Đào, Thanh Khang, Minh Hồ, Đông Hương (Phần 2) TẠI NHỮNG VẦN THƠ Tại vần thơ gởi đi Mang ao ước điều gì... Trong trái tim cảm xúc Lấp hình ảnh phân ly Tại vần thơ gởi đi Những kỷ niệm khắc ghi Trong chuỗi ngày gặp gỡ Vui sướng đọng bờ mi Tại vần thơ gởi đi Vũ trụ xoay chu kỳ Xuân Hạ Thu Đông đến Cô đơn có đôi khi ... Tại vần thơ gởi đi Em đọc trong thầm thì Mỗi đêm tràn nhung nhớ Ai ơi yêu làm chi? Anh ! Tại vần thơ gởi đi Đôi ta hết ai bi Minh Hồ Đào 21-02-2011 DẶN DÒ
Cứ mỗi lần anh đi,
Han hỏi có ích gì ?
Chăm sóc cho đàn trẻ,
Đừng sợ sớm biệt ly !
Cứ mỗi lần anh đi,
Không có thời khắc ghi,
Dù ngày đêm bất kể,
Mắt thường nhíu đôi mi !
Cứ mỗi lần anh đi,
Không cho biết hạn kỳ.
Nhìn nhau cùng mong mỏi ,
Được may mắn nhiều khi.
Cứ mỗi lần anh đi,
Giặc lan,súng đạn thì ,
Nổ ran nghe chát chúa!
Bịn rịn có ích chi ?
Anh dặn :
"Bám giặc anh phải đi,(*)
Lo con,chớ sầu bi..."
(*) Anh làm tình báo.
Thanh Khang
21-2-2011 LUÔN CẠNH BÊN EM Anh luôn cạnh em đi Lắng nghe lòng hỏi gì Đường tình vẫn êm ả Dòng đời chẳng phân ly Anh luôn cạnh em đi Trong tim mãi khắc ghi Niềm tin yêu đôi lứa Chứa chan ngập bờ mi Anh luôn cạnh em đi Đâu kể thời tiết kỳ Đổi thay mùa gió chướng Làm khó chịu đôi khi Anh luôn cạnh em đi Nay qua tuổi dậy thì Hai mái đầu tóc bạc Mơ ước nhiều nữa chi Mãi... ANH LUÔN CẠNH EM ĐI CHO DÙ GẶP AI BI Minh Hồ 22.02.11 VẦN SẦU TIỄN EM nước mắt tiễn em đi
có nói cũng được gì
chỉ buồn người ở lại
khóc cho lần chia ly
nước mắt tiển em đi
tim anh còn mãi ghi
ngõ về ? quên , lạc nẽo
pha lê dày bờ mi
nước mắt tiễn em đi
hương xưa thật lạ kỳ
tình đầu là tình cuối
chết trong lòng đôi khi
nước mắt tiển em đi
mang con tim dậy thì
vần thơ buồn lỡ dỡ
thôi đành nuối làm chi
Rơi
nước mắt tiển em đi
con đường về hài ..bi !
Đông Hương
Bài Xướng Lạc Mất Vần Thơ của Nguyễn Thành Tài được các bạn sau đây họa lại : Bùi Tiến, Mỹ Linh, Mẫn Hồ, Minh Hồ Đào, Nguyên Hà (Phần 3) Đừng Để Sầu Ướt Mi
Có đến thời có đi
Thở than liệu ích gì
Thôi, anh, đừng buồn nữa Đau lòng khi chia ly
Có đến thời có đi
Một lời đã khắc ghi
Hãy gìn lòng son sắt Đừng để sầu ướt mi
Có đến thời có đi
Tuy không thể hẹn kỳ
Nhìn nhau thêm lần nữa Trùng phùng ắt có khi
Có đến thời có đi
Dẫu qua buổi xuân thì
Hãy vui lên anh ạ Vương vấn mà làm chi
Thôi,
Có đến thời có đi
Xin đừng quá ai bi
Bùi Tiến 22-2-2011 Giữ lại nàng Xuân Xuân đến đừng vội đi,
Trao lại hết những gì
Với sắc màu tươi thắm
Hoa đào lẫn lưu ly Xuân đến đừng vội đi,
Khoác áo trời xanh ghi
Cùng áng mây tha thiết
Toả ngời vút làn mi
Xuân đến đừng vội đi,
Đã đúng hẹn bao kỳ
Đượm nắng vàng sương sớm
Nụ hồng chớm thường khi Xuân đến đừng vội đi,
Ngọn gió thoảng thầm thì
Ru hồn thơ muôn kiếp
Chẳng còn tiếng buồn chi ... " Xuân !
Nàng đến đừng vội đi"
"Để thơ buồn sầu bi" Mỹ Linh
24/02/2011 MỘT LẦN ĐI Sau trước một lần đi Mồ hoang nói được gì ? Nỗi đau buồn quan tái Liệm kín câu từ ly. Sau trước một lần đi Tình ta vẫn khắc ghi Âm dương dù đôi nẻo Anh chớ sầu hoen mi. Sau trước một lần đi Đừng bảo em kiêu kỳ Không trao nhau lời cuối Xin nhận điều “khinh khi”… Sau trước một lần đi Nhớ tiếng anh thầm thì Tiếc cuộc tình bỏ dở Thương mấy lời : “Phải chi…” Vâng ! Sau trước một lần đi Đời người tựa hòn bi Lăn tròn theo cuộc thế Xuôi theo dòng vô tri,.. Thân kính, Man Ho ANH CỨ NGHE EM ĐI Anh cứ nghe em đi Đừng suy nghĩ điều gì Cho tâm hồn thanh thản Để không nhớ chia ly Anh cứ nghe em đi Dù chuyện tình buồn ghi Thời gian sẽ xoa dịu Chẳng đong lệ bờ mi Anh cứ nghe em đi Quên điểm hẹn Hoa kỳ Đôi lứa tràn mộng ước Nhói lòng đau đôi khi Anh cứ nghe em đi Đêm thao thức thầm thì Tuôn tháo nguồn tâm tưởng Chỉ khổ có ích chi? Đúng ! Anh cứ nghe em đi Đem bỏ hết lời bi Minh Hồ Đào 25-02-11 Vần Thơ gởi đi Vần thơ Anh gởi đi Nhưng chẳng biết nói gì Gởi bao niềm thương nhớ Đừng nhắc chuyện phân ly Vần thơ Anh gởi đi Một lời nguyền khắc ghi Bao hẹn hò năm cũ Lệ còn đẫm đôi mi! Vần thơ Anh gởi đi Giây phút cuối kinh kỳ Xin tình hoài lưu luyến Dỗi hờn đã mấy khi ! Vần thơ Anh gởi đi Thời gian ngập luống thì Đôi tim tràn hơi ấm Gian khổ đâu nại chi . Ngồi viết : Vần thơ Anh gởi đi Cầu hai chữ "Từ Bi" Nguyên Hà
Trích đoạn: Nguyen Gia Linh
Bài Xướng Lạc Mất Vần Thơ của Nguyễn Thành Tài được các bạn sau đây họa lại : Bùi Tiến, Mỹ Linh, Mẫn Hồ, Minh Hồ Đào, Nguyên Hà (Phần 3)
Đừng Để Sầu Ướt Mi
Có đến thời có đi
Thở than liệu ích gì
Thôi, anh, đừng buồn nữa
Đau lòng khi chia ly
Có đến thời có đi
Một lời đã khắc ghi
Hãy gìn lòng son sắt
Đừng để sầu ướt mi
Có đến thời có đi
Tuy không thể hẹn kỳ
Nhìn nhau thêm lần nữa
Trùng phùng ắt có khi
Có đến thời có đi
Dẫu qua buổi xuân thì
Hãy vui lên anh ạ
Vương vấn mà làm chi
Thôi,
Có đến thời có đi
Xin đừng quá ai bi
Bùi Tiến
22-2-2011
Giữ lại nàng Xuân
Xuân đến đừng vội đi,
Trao lại hết những gì
Với sắc màu tươi thắm
Hoa đào lẫn lưu ly
Xuân đến đừng vội đi,
Khoác áo trời xanh ghi
Cùng áng mây tha thiết
Toả ngời vút làn mi
Xuân đến đừng vội đi,
Đã đúng hẹn bao kỳ
Đượm nắng vàng sương sớm
Nụ hồng chớm thường khi
Xuân đến đừng vội đi,
Ngọn gió thoảng thầm thì
Ru hồn thơ muôn kiếp
Chẳng còn tiếng buồn chi ...
" Xuân !
Nàng đến đừng vội đi"
"Để thơ buồn sầu bi"
Mỹ Linh
24/02/2011
MỘT LẦN ĐI
Sau trước một lần đi
Mồ hoang nói được gì ?
Nỗi đau buồn quan tái
Liệm kín câu từ ly.
Sau trước một lần đi
Tình ta vẫn khắc ghi
Âm dương dù đôi nẻo
Anh chớ sầu hoen mi.
Sau trước một lần đi
Đừng bảo em kiêu kỳ
Không trao nhau lời cuối
Xin nhận điều “khinh khi”…
Sau trước một lần đi
Nhớ tiếng anh thầm thì
Tiếc cuộc tình bỏ dở
Thương mấy lời : “Phải chi…”
Vâng !
Sau trước một lần đi
Đời người tựa hòn bi
Lăn tròn theo cuộc thế
Xuôi theo dòng vô tri,..
Thân kính,
Man Ho
ANH CỨ NGHE EM ĐI
Anh cứ nghe em đi
Đừng suy nghĩ điều gì
Cho tâm hồn thanh thản
Để không nhớ chia ly
Anh cứ nghe em đi
Dù chuyện tình buồn ghi
Thời gian sẽ xoa dịu
Chẳng đong lệ bờ mi
Anh cứ nghe em đi
Quên điểm hẹn Hoa kỳ
Đôi lứa tràn mộng ước
Nhói lòng đau đôi khi
Anh cứ nghe em đi
Đêm thao thức thầm thì
Tuôn tháo nguồn tâm tưởng
Chỉ khổ có ích chi?
Đúng !
Anh cứ nghe em đi
Đem bỏ hết lời bi
Minh Hồ Đào
25-02-11
Vần Thơ gởi đi
Vần thơ Anh gởi đi
Nhưng chẳng biết nói gì
Gởi bao niềm thương nhớ
Đừng nhắc chuyện phân ly
Vần thơ Anh gởi đi
Một lời nguyền khắc ghi
Bao hẹn hò năm cũ
Lệ còn đẫm đôi mi!
Vần thơ Anh gởi đi
Giây phút cuối kinh kỳ
Xin tình hoài lưu luyến
Dỗi hờn đã mấy khi !
Vần thơ Anh gởi đi
Thời gian ngập luống thì
Đôi tim tràn hơi ấm
Gian khổ đâu nại chi .
Ngồi viết :
Vần thơ Anh gởi đi
Cầu hai chữ "Từ Bi"
Nguyên Hà
Chia Tay
Cụng một chén rồi đi
Đừng có nói năng gì
Duyên gì mình cũng gặp
Cạn nhá này nâng ly !!!!
Cụng một chén rồi đi
Tình bạn này mãi ghi
Phương trời xa xăm đó
Tao vẫn nhớ về mi
Cụng một chén rồi đi
Bịn rịn chi cầu kỳ
Nổi trôi đời dâu biển
Có ai ngờ mấy khi
Cụng một chén rồi đi
Dẫu xa nhau tức thì
Bao lần rồi vẫn thế
Rượu nồng nhắn điều chi!!!!!!!
Ờ !!!!
Cụng một chén rồi đi
Siết lòng dằn nỗi bi !!!!
Hữu Hạnh
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: