KHÓC MỘT CHUYỆN TÌNH
Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 78 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 1161 bài trong đề mục
Thiên Trang 09.03.2009 18:17:43 (permalink)
0
                                  TIẾC      
 
                       Em về ngõ tối chơi vơi
           Anh về ngõ tối đơn côi một mình
                  Hàng dừa gió thổi rung rinh
          Hương dừa quyện giữa chuyện tình đôi ta
                  Nói xa thì thật là xa
          Nói gần như thể là nhà chung sân
                  Rể dừa cản bước đôi chân
          Cho đây với đó không gần được nhau
                  Hay do cửa rộng nhà cao
          Cho anh bước thấp bước cao một mình
                  Thương thay cho một chuyện tình....

                                                          
                                                           09/03/2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.05.2009 11:13:00 bởi Thiên Trang >
#1
    Thiên Trang 09.03.2009 20:31:14 (permalink)
    0
                                  ĐỢI

                      Chờ anh hết tuổi ngây thơ
           Sao anh lại nỡ hừng hờ anh ơi ! 
                   Chuyện mình giờ nước mắt rơi
           Chân mây góc biển không lời từ ly.
                   Trời cao, biển rộng mà chi
           Cho tôi trĩu gánh tình si một mình
                   Để giờ đôi mắt rộng rinh
           Đôi dòng huyết lệ lặng thinh tuôn trào
                   Trăng rơi để dạ tôi đau
           Đơn côi tôi nhốt tận vào trong tim
                   Mười năm bao nổi, bao chìm
           Mười năm mấy lượt tôi tìm tuổi xanh
                   Xa anh sao dạ chẳng đành
           Tôi đau đớn nhận riêng mình cô đơn.

                                
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.03.2009 17:13:00 bởi Thiên Trang >
    #2
      Thiên Trang 11.03.2009 06:58:41 (permalink)
      0
                              XIN
                Xin người nhận đừng trách hờn kẻ gởi
               Kỷ vật này tôi thay thế con tim
              Thương tôi, xin trọn đời cất giữ
             Đừng phụ lòng kẻ đã quá khổ đau
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.03.2009 17:17:09 bởi Thiên Trang >
      #3
        Thiên Trang 11.03.2009 07:03:10 (permalink)
        0
         
                    TÂM SỰ


                  Tôi viết vào đây kỷ niệm sầu
                 Gom bao nhung nhớ và thương đau
                 Nhờ Thơ thay thế lời tâm sự
                 Gởi lại người thương trọn nỗi sầu!

         
                  ***********************


                 Phút chia tay tôi thấy lòng cay đắng
                 Nhưng gượng cười cho đẹp lòng nhau



                  *****************************


                 Trao trọn con tim cho một người
                 Người cầm hay lại để tim rơi
                 Số trời đã định, mình không nợ
                 Duyên lỡ làng, tình cũng tả tơi
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.03.2009 17:19:37 bởi Thiên Trang >
        #4
          Thiên Trang 11.03.2009 07:22:55 (permalink)
          0
                           ĐAU

                         Anh tặng em vết thương lòng đau nhức
                      Vì thương anh, em chấp nhận thương đau
                      Vì yêu anh, em chấp nhận xa nhau
                      Cho đẹp dạ, cho anh tròn hạnh phúc!
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.03.2009 17:20:52 bởi Thiên Trang >
          #5
            Thiên Trang 11.03.2009 07:27:14 (permalink)
            0
                                          DẠI

                      Thôi quên hết cuộc đời và trần thế
                      Ngỏanh mặt đi ta quên hết sự đời
                     Vòng hoa ấy xin một lần trước mộ
                     Khóc một lần cho tình chết trong tim
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.03.2009 17:22:19 bởi Thiên Trang >
            #6
              Nhân Sơn 11.03.2009 13:34:24 (permalink)
              0
              Nỗi buồn trang trải tình thơ
              Tình cờ chợt thấy...ngẩn ngơ cỏi lòng
              Xót thương duyên phận má hồng
              Khóc tình dang dở...sao không nghe sầu...
              -NS-
               
                      - NS. tình cờ đi ngang qua thấy bạn có tâm sự buồn nên gửi vài vần thơ
                        đến bạn làm quen, mong thông cảm nhé.
              #7
                Thiên Trang 13.03.2009 17:47:09 (permalink)
                0
                         SAO KHẾ



                                 Anh đi qua ngõ nhà em
                         Đầy cây khế chín mắt thèm thuồng trông
                                Em rao ba trái mười đồng
                        Nụ cười lúng liếng má hồng trao đưa
                                Anh bảo khế nhà em chua
                        Anh ăn không được vẫn mua về nhà
                                Anh mua không để làm quà
                        Xắt khoanh nho nhỏ anh đà treo lên
                                Anh bảo khế-ánh sao đêm
                        Soi rạng lối nhỏ anh em cùng về
                                Niềm vui tỏa khắp đường quê
                        Niềm vui trãi khắp lối về em anh.
                ----
                               Sương mờ còn quyện lối quanh
                        Bến xe em đã tiễn anh lên đường
                               Làm trai chí tại mười phương
                        Em hằng khuyên thế, nên thương anh nhiều!
                               Năm năm có đáng bao nhiêu
                        Anh tu chí học là điều em mong
                              “Khế chua ba trái mười đồng”
                        Em gởi sao khế, gởi lòng nhớ nhung
                ---
                               Hai năm ở chốn phố phường
                        Hoa phượng nhuộm đỏ thắm đường làng quê
                               Em trông chẳng thấy anh về
                        Anh để ngày tháng lê thê trôi, buồn
                               Ba năm chẳng thấy anh luôn
                        Thư em anh cũng chẳng buồn hồi âm
                               Em đợi đến năm thứ năm
                        Thời gian in đậm vết bầm trong tim
                               Em tìm khế-ánh sao đêm
                        Khế em héo rụng bên thềm xác xơ
                               Em giận em quá ngây thơ
                        Tin anh để nhận hững hờ nơi anh
                               Lối xưa mộng đã không thành
                        Sao khế đã rụng khắp quanh bờ rào
                               Mắt em lệ chảy thành ao
                        Gió quê thổi liếp cũng nao nao rầu
                               Anh đang lo chuyện cau trầu
                        Mà em không phải cô dâu anh chờ
                               Tiếc thay một mảnh tình thơ
                        Tiếc thay cho kẻ ngu ngơ mong người
                               Em vun sao khế lên trời
                        Cho sao khế rụng lấp vùi ngày xanh
                               Yêu anh, sao mãi yêu anh?...

                 
                                                                     13/03/2009
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.03.2009 17:23:56 bởi Thiên Trang >
                #8
                  Thiên Trang 13.03.2009 17:57:47 (permalink)
                  0

                  Trích đoạn: Mac Nhan Son

                  Nỗi buồn trang trải tình thơ
                  Tình cờ chợt thấy...ngẩn ngơ cỏi lòng
                  Xót thương duyên phận má hồng
                  Khóc tình dang dở...sao không nghe sầu...
                  -NS-
                   
                          - NS. tình cờ đi ngang qua thấy bạn có tâm sự buồn nên gửi vài vần thơ
                            đến bạn làm quen, mong thông cảm nhé.


                  TÌNH THƠ TRANG TRẢI NỖI BUỒN
                  VUI VÌ CÓ KẺ TÊN SƠN CẢM ĐỒNG
                  XÓT DUYÊN THƯƠNG PHẬN MÁ HỒNG
                  ĐỪNG NHƯ AI ĐÓ PHỤ LÒNG CỐ NHÂN


                  Trang rất vui vì nhận được sự thông cảm nơi Sơn, nỗi buồn được chia sẻ mình thấy nhẹ nhàng hơn. Mến chúc Sơn luôn khoẻ và luôn có những sáng tác mới, hay để làm giàu đẹp thêm cho diễn đàn và cho cuộc sống!
                  Rất vui được làm quen với bạn!
                                                                         Mến!
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.03.2009 17:25:43 bởi Thiên Trang >
                  #9
                    Nhân Sơn 13.03.2009 21:13:58 (permalink)
                    0
                    Em buồn duyên phận trái ngang
                    Anh sầu tình đã lở làng…cảm thông
                    Em là phận gái má hồng
                    Còn anh là đấng đàn ông khác nhiều
                    Dù rằng chung một chữ yêu
                    Nếu em vấp ngả liêu xiêu lụy tình
                    Còn anh chỉ biết lặng thinh
                    Tình yêu đánh mất do mình gây ra
                    Thôi đành cam chịu xót xa
                    Gìn giữ không được thật là buồn thay
                    Lỗi này chẳng phải do ai
                    Tại mình tay trắng bất tài mà thôi
                    Đừng mơ ảo tưởng xa xôi
                    Nhà tranh vách lá với đôi tim vàng…
                     
                                         -NS-
                     
                    #10
                      Thiên Trang 13.03.2009 21:51:22 (permalink)
                      0
                      Em buồn duyên phận trái ngang
                      Anh sầu tình đã lở làng…cảm thông
                      Em là phận gái má hồng
                      Còn anh là đấng đàn ông khác nhiều
                      Dù rằng chung một chữ yêu
                      Nếu em vấp ngả liêu xiêu lụy tình
                      Còn anh chỉ biết lặng thinh
                      Tình yêu đánh mất do mình gây ra
                      Thôi đành cam chịu xót xa
                      Gìn giữ không được thật là buồn thay
                      Lỗi này chẳng phải do ai
                      Tại mình tay trắng bất tài mà thôi
                      Đừng mơ ảo tưởng xa xôi
                      Nhà tranh vách lá với đôi tim vàng…
                       
                                           -NS-
                       

                      Tim vàng vách lá nhà tranh
                      Là câu chuyện cũ rành rành … trong mơ
                      Xuân xanh dệt mộng thành thơ
                      Em giờ tuổi mộng hững hờ rồi anh
                      Tuổi em giờ chẳng còn xanh
                      Má hồng giờ đã chuyển thành màu tro
                      Tiếc thương một thưở ngây thơ
                      Mượn giấy, mượn bút, nhờ thơ khóc dùm
                      Biết đâu có kẻ cũng chung
                      Một câu yêu, một nỗi lòng xót xa
                      Khóc chữ tình, bao lệ sa
                      Trách cao xanh, hay chẳng qua trách mình

                      Cảm thông trong một chữ tình
                      Cho đây với đó được bình yên, nha!
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.03.2009 17:26:47 bởi Thiên Trang >
                      #11
                        Nhân Sơn 15.03.2009 14:58:34 (permalink)
                        0

                        Trích đoạn: Thiên Trang

                                                DẠI

                        Thôi quên hết cuộc đời và trần thế
                        Ngỏanh mặt đi ta quên hết sự đời
                        Vòng hoa ấy xin một lần trước mộ
                        Khóc một lần cho tình chết trong tim...

                        -Thiên Trang-


                         
                         
                        Tình chết trong tim nếu khóc một lần
                        Nghe lời em nói làm anh phân vân
                        Nếu là như thế thì xin được khóc
                        Anh mà quên được hết...rất mang ân... 
                         -NS-
                        #12
                          Thiên Trang 16.03.2009 15:46:26 (permalink)
                          0
                                            DẠI

                          Thôi quên hết cuộc đời và trần thế
                          Ngỏanh mặt đi ta quên hết sự đời
                          Vòng hoa ấy xin một lần trước mộ
                          Khóc một lần cho tình chết trong tim...

                          -Thiên Trang-




                          Tình chết trong tim nếu khóc một lần
                          Nghe lời em nói làm anh phân vân
                          Nếu là như thế thì xin được khóc
                          Anh mà quên được hết...rất mang ân... 
                          -NS-

                          khóc thử đi anh, khóc một lần
                          nước mắt tuôn, buồn cũng trôi dần
                          em đã từng khóc nên em biết
                          học quên để nhớ, nhớ rồi quên
                          có gì đâu anh, câu ân nghĩa
                          mất người yêu, chuyện của cõi trần
                          em đã mất, anh cũng từng mất
                          chúng ta là : đồng bệnh tương lân!



                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.03.2009 17:36:50 bởi Thiên Trang >
                          #13
                            Thiên Trang 16.03.2009 20:52:32 (permalink)
                            0
                            Người cũ có còn qua chốn ấy
                            Tìm giúp cho tôi tiếng nguyện cầu
                            Ngày xưa lối mộng ta hò hẹn
                            Giờ tôi ngồi đếm giọt mưa ngâu
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.03.2009 17:34:46 bởi Thiên Trang >
                            #14
                              Thiên Trang 18.03.2009 05:17:10 (permalink)
                              0
                                                            VÌ SAO

                                               Trời bày chi cảnh trái ngang
                                        Cho con vương cảnh bẽ bàng tình duyên
                                               Thuyền tình chở lắm ưu phiền
                                        Gánh đôi nhung nhớ khắp miền yêu thương
                                               Đã trót vướng chữ yêu đương
                                        Gập ghềnh đã trải trên đường con đi
                                                Khi yêu con chẳng tính chi
                                        Mà nay chịu tiếng thị phi với đời
                                               Tiếc duyên, tiếc mất một người
                                        Xót xa con khóc... không lời...đớn đau
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.03.2009 17:33:28 bởi Thiên Trang >
                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 78 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 1161 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9