KHÓC MỘT CHUYỆN TÌNH
Đừng anh ơi! đừng mơ xa thế
Chốn hồng trần câu nệ mà chi
Thiên cung nào có vui gì
Trần gian là chốn chứng tri duyên mình Thiên Trang
Anh chỉ muốn trao em niềm hạnh phúc Giữa nhân gian ví cõi cảnh thiên bồng Mãi vui say ắp lạnh trái tim nồng Cho muôn thuở má hồng luôn tươi thắm. -sd-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.04.2009 14:15:18 bởi SĨ ĐOAN >
Anh chỉ muốn trao em niềm hạnh phúc Giữa nhân gian ví cõi cảnh thiên bồng Mãi vui say ắp lạnh trái tim nồng Cho muôn thuở má hồng luôn tươi thắm. -sd- "Tình chỉ đẹp khi còn dang dở
Đời mất vui khi đã vẹn câu thề"
Thi Nhân xưa đã từng viết thế
Em sợ tình mình tan vỡ thôi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.04.2009 16:22:30 bởi Thiên Trang >
Đôi tim vàng một mái lều tranh Giờ đây đổ nát vỡ tan tành Chia tay chọn đường ai nấy bước Nỗi buồn còn đó dành riêng anh. Đêm trăng tỏa sáng mái tranh nghèo Em đi mang một nửa trăng theo Bỏ lại một nửa sầu lẻ bóng Nhạt mờ thương xót kiếp gieo neo. Biết tìm đâu ?..đôi trái tim vàng Mà đời thực dụng sống giàu sang Tình nghèo dưa muối chuyện cổ tích Nên em đã vội bước sang ngang… -NS-
Tìm đâu một nửa mảnh tình trăng
Cách trở xa xôi lắm chị Hằng
Cuội khóc vì còn thương nhớ mãi
Anh buồn khi thấy cánh diều băng
Anh ơi ! diều ấy chính là em
Cất cánh diều mang bao mộng êm
Trời nổi gió giông, dây mỏng đứt
Phải chăng dây đó... người thương em
Đời nghèo không giữ được nhà tranh
Không giữ được đôi trái tim lành
Bỏ lại sau lưng bao chất chứa
Em đi để lại con và anh
Thôi thế từ đây cách biệt rồi
Còn thương, còn tiếc chi anh ơi!
Nửa vầng trăng cũ anh lưu giữ
Soi bóng anh sầu... tình đứt đôi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.04.2009 16:32:02 bởi Thiên Trang >
Thương thay một chiếc đò ngang
Chòng chành sóng nước vương mang ảo tình.
Còn đâu duyên dáng trung trinh?
Lặn chìm đáy nước bóng hình mờ phai!!! Ai nỡ dìm đó nơi đáy sông
Mờ phai dáng bóng rẽ đôi dòng
Trung trinh ai giữ, ai không giữ?
Ai tiếc thương đò nơi đáy sông?
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.04.2009 16:32:50 bởi Thiên Trang >
Yêu thương trao trọn mối duyên nồng Địa phủ âm u hay non bồng Anh nguyện cùng em chung mộng ước Bão tố phong ba chẳng phai lòng! Thế thì anh ơi! Mau về đây
Em đợi anh đã bao tháng ngày
Địa phủ mình em đơn lạnh lắm!
Về nghe anh, em đợi sum vầy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.04.2009 16:33:37 bởi Thiên Trang >
Thế thì anh ơi! Mau về đây
Em đợi anh đã bao tháng ngày
Địa phủ mình em đơn lạnh lắm!
Về nghe anh, em đợi sum vầy _____________________________
Thiên Trang
Bụi hồng còn vướn em ơi! Bao giờ phủi sạch gót dời tìm ngay Bão bùng mưa gió chẳng lay Ngày về sắp đến tỏ bày niềm thương.
"Tình chỉ đẹp khi còn dang dở
Đời mất vui khi đã vẹn câu thề"
Thi Nhân xưa đã từng viết thế
Em sợ tình mình tan vỡ thôi Thiên Trang
Duyên tình Nguyệt lão thắc tơ hồng Xuôi bườm- trở gió bởi tấc lòng Sầu chi sắc nhạt màu nhung gấm Vững tin em hỡi nhật nguyệt trong! -sd-
TRÁCH AI... Em sống ở Ngô, hồn ở Sở
Nhớ thương lắm lắm cha con anh
Thân gà trống lắm điều đau khổ
Con ốm anh ngồi thức trắng canh
Em nhớ nhà ta có những ngày
Muối dưa đạm bạc thế mà hay
Bên nhau mỗi tối cơm canh lạc
Bao nụ cười, hạnh phúc ngất ngây
Em biết em đi, chẳng thể về
Dù lòng em mãi vẫn thương quê
Mái nhà ấm cúng em từng ở
Nhớ cả anh, đám trẻ ngô nghê... -Thiên Trang-
TA MUỐN..... Ta muốn khóc cho cuộc tình sầu khổ Dương thế ơi sao đời quá bi thuơng Sống thuơng đau dù chung cả đỗi đường Người bên Ngô mà hồn bay bên Sở Muốn ghìm nén cho cuộc tình tan vỡ Mối bòng bong tắc nghẹn mãi trong lòng Vẫn đi về... con thơ vẫn thầm mong Mà nước mắt rơi một trời đau khổ Một cuộc đời đau thuơng chia thành hai nửa Nửa cho ta... còn nửa nữa về đâu? Cứ vấn vương để lòng mãi đau sầu Đếm năm tháng mơ về chân trời mộng Ta thuơng Người gánh hồng trần còn nặng Lối đi về nón cắp bước le te Sống trên đời con tim mãi ủ ê Chờ một sớm để trở về cát bụi C H
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.04.2009 15:53:01 bởi Công Hòa >
Khóc chuyện tình Mãi thiên thu!!! Lòng muốn tu Dạ rối bời Bởi dòng đời Trợt trơn lối Trưa chiều tối Đầu bất an Lòng ngổn ngang Trăm chiều hướng
Bụi hồng còn vướn em ơi! Bao giờ phủi sạch gót dời tìm ngay Bão bùng mưa gió chẳng lay Ngày về sắp đến tỏ bày niềm thương. Anh vướng bụi hồng, vướng cả chân ai
Lời anh hứa em nghe sao vời vợi
Chung đỉnh em là người không với tới
Bởi dương âm là cách trở muôn đời
Nhủ lòng mình nay hồn phách lả lơi
Ve vuốt bên anh, nhưng anh nào hay biết
Anh chỉ gởi cho em những dòng thơ....tha thiết
Để ru lòng kẻ âm cảnh đơn côi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.04.2009 16:34:30 bởi Thiên Trang >
Anh vướng bụi hồng, vướng cả chân ai
Lời anh hứa em nghe sao vời vợi
Chung đỉnh em là người không với tới
Bởi dương âm là cách trở muôn đời
Nhủ lòng mình nay hồn phách lả lơi
Ve vuốt bên anh, nhưng anh nào hay biết
Anh chỉ gởi cho em những dòng thơ....tha thiết
Để ru lòng kẻ âm cảnh đơn côi
Thiên Trang
Âm dương đôi ngả xa diệu vợi
Lòng những yêu thương rất rất gần
Ngày nghỉ đêm mơ hòa duyên thắm
Mộng mãi còn xanh buổi tương phùng.
Lẻ loi... mà không, không đơn lẻ
Trong tâm tồn tại bóng hình em
Huyết tim chan chứa mối duyên đầu
Sống mãi tình em - bầu ân ái.
DIỀU ĐỨT DÂY Tìm đâu một nửa mảnh tình trăng
Cách trở xa xôi lắm chị Hằng
Cuội khóc vì còn thương nhớ mãi
Anh buồn khi thấy cánh diều băng
Anh ơi ! diều ấy chính là em
Cất cánh diều mang bao mộng êm
Trời nổi gió giông, dây mỏng đứt
Phải chăng dây đó... người thương em
Đời nghèo không giữ được nhà tranh
Không giữ được đôi trái tim lành
Bỏ lại sau lưng bao chất chứa
Em đi để lại con và anh
Thôi thế từ đây cách biệt rồi
Còn thương, còn tiếc chi anh ơi!
Nửa vầng trăng cũ anh lưu giữ
Soi bóng anh sầu... tình đứt đôi
_____________________________
Thiên Trang Giờ đây tình đã đứt đôi Chia tay mỗi ngả…thì thôi đừng buồn Nửa đêm sấm sét mưa tuôn Giật mình con thức cuống cuồng khóc la Nhìn con lòng dạ xót xa Trẻ thơ vắng mẹ thật là thảm thương Đứt dây diều rớt lạc đường Gió cuốn bay mất về phương xa nào Còn đâu dưa muối cháo rau Trăng thanh gió mát dạt dào tình quê Râu tôm ruột bầu em chê Giàu sang quên hết lời thề ngày xưa Quê nghèo dãi nắng dầm mưa Con thơ nheo nhóc…sao chưa xót lòng Trời mưa bong bóng phập phồng Mẹ đi lấy chồng…để khổ cho con… -NS-
Duyên tình Nguyệt lão thắc tơ hồng Xuôi bườm- trở gió bởi tấc lòng Sầu chi sắc nhạt màu nhung gấm Vững tin em hỡi nhật nguyệt trong! -sd- Ông Tơ, bà Nguyệt đã già rồi Dây hồng biết buộc chắc hay lơi Phận gái thường hay lo xa lắm! Sợ một ngày má thắm hết tươi
TA MUỐN..... Ta muốn khóc cho cuộc tình sầu khổ Dương thế ơi sao đời quá bi thuơng Sống thuơng đau dù chung cả đỗi đường Người bên Ngô mà hồn bay bên Sở Muốn ghìm nén cho cuộc tình tan vỡ Mối bòng bong tắc nghẹn mãi trong lòng Vẫn đi về... con thơ vẫn thầm mong Mà nước mắt rơi một trời đau khổ Một cuộc đời đau thuơng chia thành hai nửa Nửa cho ta... còn nửa nữa về đâu? Cứ vấn vương để lòng mãi đau sầu Đếm năm tháng mơ về chân trời mộng Ta thuơng Người gánh hồng trần còn nặng Lối đi về nón cắp bước le te Sống trên đời con tim mãi ủ ê Chờ một sớm để trở về cát bụi C H
Em kể người nghe chuyện lòng em Thưở vừa đôi chín mộng êm đềm Tóc thề em để ngang vai xõa E ấp vì giấc mộng vừa lên Người ấy thường hay đắm đuối nhìn Đôi dòng bím tóc thắt xinh xinh Xoa đầu người bảo: "Đôi thừng mỏng, Sao xiết chặt đời đôi chúng mình?" Người hơn em rất rất nhiều tuổi Mọi người khen em :"Sẽ đẹp đôi Nó hơn mày nhiều, mày sẽ sướng Suốt cuộc đời sẽ được cưng chiều!" Người hẹn cùng em mùa xuân tới Cậy nhờ bố mẹ bỏ trầu cau Em nghe trong lòng bao phơi phới Thế là mình sắp được gần nhau Đông tàn, em thấy dạ rất vui Em mong xuân rộn rã đất trời Mong xuân sẽ thêm xinh đôi má Lúng liếng đồng tiền nụ cười tươi Thế mà đã tàn một mùa xuân Xuân đến, xuân đi biết bao lần Người của em, chừ sao vắng bóng Em vẫn âm thầm đợi tình quân Người đi không một tiếng từ ly Không một cánh thư, em đợi gì? Nay tuổi đã ngoài ba mươi lẻ Dệt mộng bây giờ để làm chi!!!?
Trích đoạn: Thiên Trang
Nay tuổi đã ngoài ba mươi lẻ
Dệt mộng bây giờ để làm chi!!!?
ĐỂ LỠ NGÀY XANH
Người ấy thuờng hay dỗi hờn tôi
Mỗi lần e ấp...ngỏ lời yêu
Ngúng nguẩy xoe tròn đôi bím tóc
Nét xuân ngà giữ vẻ yêu kiều
Rồi tháng năm qua...tháng năm qua
Xuân đến rồi đi...tình vẫn xa
Phượng thắm chỉ còn trong cõi mộng
Ngẩn ngơ tôi đợi những chiều tà
Có lẽ người ấy đã giận tôi
Để buồn theo gió - cánh chim côi
Đã bao mùa phượng qua rồi nhỉ?
Lỡ để ngày xanh ấy qua rồi
C H
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: