KHÓC MỘT CHUYỆN TÌNH
Yêu em lòng mãi sầu bi Trôi theo năm tháng khắc ghi tim hồng. -sd- Trên cao có bóng nguyệt lồng
Dưới đây có kẻ đèo bòng mơ tiên
Ngủ đi một giấc triền miên
Cho say giấc điệp trong miền thơ ca
Nguyện cầu cho đôi chúng ta
Dẫu trăm năm nữa chẳng xa bao giờ Thiên Trang
Bao niên thờ thẩn, thẩn thờ... Khóc đời bạc mệnh bơ vơ một mình. Ngày nay trời chẳng phụ tình Đôi ta toại nguyện bóng hình kề bên Tan rồi viễn cảnh lênh đênh Thiên thu tình mãi chặc bền nha em! -sd-
Em ơi !..xin hãy về mau Cùng anh sống lại ngày nào yên vui… -NS- Em sẽ theo anh đi về
Xây lại mái ấm thoả thuê những ngày
Ruộng sớm đã có anh cày
Đồng sâu ruộng cạn, chung tay xây đời
Ngại gì nắng gió anh ơi!
Mai này lúa chín đầy trời tiếng chim
Kề vai anh, vỗ giấc tiên
Đưa nhau về cảnh non tiên nước bồng
Xin anh đừng giữ trong lòng
Vết thương ngày cũ nợ lòng của em
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.04.2009 09:24:54 bởi Thiên Trang >
Yêu em lòng mãi sầu bi Trôi theo năm tháng khắc ghi tim hồng. -sd- Trên cao có bóng nguyệt lồng
Dưới đây có kẻ đèo bòng mơ tiên
Ngủ đi một giấc triền miên
Cho say giấc điệp trong miền thơ ca
Nguyện cầu cho đôi chúng ta
Dẫu trăm năm nữa chẳng xa bao giờ _____________________________
Thiên Trang
Trăm năm dẫu trọn lời thề Âm dương cách trở khó về bên nhau. Đọng sầu bởi sóng ba đào Tình vương vạn kiếp rỉ trào huyết tim! Còn chăng nửa giấc mơ chìm Tỉnh say, say tỉnh trước thềm ngẩn ngơ!
Thôi nào duyên số trời đã định Kỷ niệm xa rồi hỡi cố nhân C H Kỷ niệm xa rồi, hỡi cố nhân!
Khóc chi để mắt phải thâm quầng
Em cố khuyên em, "trời đã định"
Em tìm đâu nữa bóng tình quân
Anh đi để nặng dạ em sầu
Lau hoài, mắt vẫn ướt dòng châu
Dòng đời trôi mãi, trôi trôi mãi
Đời em rồi biết trôi về đâu?
TÔI XIN ĐÓNG GÓP MỘT BÀI VỚI BẠN! NGÀY VALENTINE BUỒN Lại thêm một ngày Valentine nữa Thiếu hoa hồng thiếu cả bữa tiệc vui Cũng không vị Sôcôla ngọt bùi Chỉ mình ta! Thấy ngậm ngùi khôn tả… Nhớ hôm trời mưa tơi tả Vẫn con đường xưa vội vã em về Trên chiếc xe, đạp nặng nề Buổi tan trường vẫn mãi mê bài toán Nụ hồng kia như thầm oán Trách ai kia sao nỡ bán tình xưa… Ta lại nhớ ngày Valentine xưa Có Sôcôla và bó hoa thưa đem tặng Em thẹn thùng mắt trĩu nặng Nỗi niềm kia muốn trao tặng từ lâu Nay ta ở chốn rừng sâu Vẫn ngày Valentine xưa từ lâu ngóng đợi Bỗng dài hơn nỗi chờ đợi… Chỉ đơn giản vì thiếu vợi bóng em ./. Ngày 14.2.2009. T/giả: Trần Tâm Note: Tôi không phải là một người đang yêu, cũng không phải là một người đang thất tình… Nhưng tâm trạng của nhân vật trong bài thơ: “Ngày Valentine buồn” là một người như vậy! Xin được dành tặng bài thơ này cho những người đang có tâm trạng buồn hoặc tương tự như vậy trong ngày lễ tình yêu 14/2.
Yêu em lòng mãi sầu bi Trôi theo năm tháng khắc ghi tim hồng. -sd- Trên cao có bóng nguyệt lồng
Dưới đây có kẻ đèo bòng mơ tiên
Ngủ đi một giấc triền miên
Cho say giấc điệp trong miền thơ ca
Nguyện cầu cho đôi chúng ta
Dẫu trăm năm nữa chẳng xa bao giờ
Thiên Trang
Trăm năm dẫu trọn lời thề
Âm dương cách trở khó về bên nhau.
Đọng sầu bởi sóng ba đào
Tình vương vạn kiếp rỉ trào huyết tim!
Còn chăng nửa giấc mơ chìm
Tỉnh say, say tỉnh trước thềm ngẩn ngơ! -kn-
Trăm năm hay đến ngàn năm Tình chung đã khắc trọn đời không phai Âm dương cách trở chia hai Ân tình vẫn đẹp chẳng phai hương nồng Nơi đây em vẹn chữ đồng Hẹn nhau tao ngộ tơ lòng lại trao. van79_bc
Hỡi ơi! Có cảnh kiếp sau?
Yêu thương chan chứa tuôn trào nổi đau!
Bể trời đầy ắp vì sao…
Con tim hóa đá ruột cào đường tơ!
Lênh đênh kiếp sống bơ vơ
Nén sầu nuốt thảm đợi chờ lai sinh!!!
Lênh đênh kiếp sống bơ vơ
Nén sầu nuốt thảm đợi chờ lai sinh!!!
Lai sinh viết tiếp chuyện mình
Cho đây với đó chữ tình đượm duyên
Đôi mình đã lắm truân chuyên
Trăm năm vẹn giữ hương nguyền cho nhau
Nếu thật sự có kiếp sau
Tìm nhau ta biết cách nào...hở anh?
Em thăm quê anh một buổi chiều
Mờ mờ nhân ảnh khúc tương tiêu
Sương giăng lối nhỏ, chiều vào tối
Lơ đãng tần mây một cánh diều
Qua cầu An Hạ, đồng nối đồng
Em ghé Bến Đò thăm người ông
Xuôi về Tân Quy tìm lối rẻ
Địa Đạo lối kia, phải đánh vòng
Em tử nhủ lòng, đã muộn rồi
Đường về Sài Gòn còn xa xôi
Mắt kém, đường khuya em lo sợ
Biết đâu lại chẳng về đến nơi
Thôi hẹn lần sau, em đến sớm
Nhờ anh đưa lối kẻo chiều hôm
Khi trước biết đâu, đây có bạn
Sẵn lòng đưa đón, dạ chẳng sờn
Lênh đênh kiếp sống bơ vơ
Nén sầu nuốt thảm đợi chờ lai sinh!! -KN-
Lai sinh viết tiếp chuyện mình
Cho đây với đó chữ tình đượm duyên
Đôi mình đã lắm truân chuyên
Trăm năm vẹn giữ hương nguyền cho nhau
Nếu thật sự có kiếp sau
Tìm nhau ta biết cách nào...hở anh? _____________________________
Thiên Trang
Tìm nhau – đôi mắt long lanh Bảy giây tiếng sét ái tình xốn xan. Tấc lòng rạo rực ngân vang Nhịp tim thổn thức chẳng màng lợi danh Trao nhau nhân thể mẹ sanh Cho nhau hơi thở dỗ dành đời nhau.
Em thăm quê anh một buổi chiều
Mờ mờ nhân ảnh khúc tương tiêu
Sương giăng lối nhỏ, chiều vào tối
Lơ đãng tần mây một cánh diều
Qua cầu An Hạ, đồng nối đồng
Em ghé Bến Đò thăm người ông
Xuôi về Tân Quy tìm lối rẻ
Địa Đạo lối kia, phải đánh vòng
Em tử nhủ lòng, đã muộn rồi
Đường về Sài Gòn còn xa xôi
Mắt kém, đường khuya em lo sợ
Biết đâu lại chẳng về đến nơi
Thôi hẹn lần sau, em đến sớm
Nhờ anh đưa lối kẻo chiều hôm
Khi trước biết đâu, đây có bạn
Sẵn lòng đưa đón, dạ chẳng sờn Thiên Trang
Tình cờ anh đến Tân Quy Thấy cô em gái vội đi sài Gòn Dáng người mảnh khảnh, mắt tròn Trắng da dài tóc… dẫn con theo cùng. Muốn quen, lòng thấy ngại ngùng Bởi dân địa đạo sống cùng gió sương Đen da, tắm gío bụi đường… Nhạt nhòa mắt biếc… nhúng nhường quay đi. Trời chiều còn nhỏ giọt bi Cho tâm héo hắc thuở si ái tình Tháng năm bóng chiếc đơn hình Ngập ngừng đếm bước lòng mình đớn đau. Trời xui cho gặp lần sau Ngại ngùng xóa bỏ- đổi trao tâm tình Trời xui se thắc đôi mình Chung vai sánh bước bóng hình song đôi. -sd-
BẮT NHỊP CẦU Sông sâu ta bắt nhịp cầu Gió vang ngân khúc tình đầu xuyến xao Trăng ngà đủng đỉnh trời cao Chứng nhân tình ái chẳng bao giờ tàn. Chập chùng núi thẳm mây ngàn Nồng nàn hơi thở dặm đàng nhớ nhau Em ơi ! Tình mãi đổi trao Non sông cách trở vẫn trào nhịp yêu! -sd-
Cho nhau hơi thở dỗ dành đời nhau. Rồi thời gian sẽ úa màu
Tìm nhau ta biết tìn đâu bây giờ
Chim trời cá nước ngu ngơ
Thiên duyên tiền định có chờ được không?
Hỏi anh một câu thiệt lòng
Lai sinh anh có mỏi mong đợi chờ...?
Cho nhau hơi thở dỗ dành đời nhau. Rồi thời gian sẽ úa màu
Tìm nhau ta biết tìn đâu bây giờ
Chim trời cá nước ngu ngơ
Thiên duyên tiền định có chờ được không?
Hỏi anh một câu thiệt lòng
Lai sinh anh có mỏi mong đợi chờ...?
_____________________________
Thiên Trang
Lai sinh đêm đợi trong mơ Ngày ngày thơ thẩn thẩn thờ đợi trông Bao giờ hạnh ngộ bóng hồng Nên duyên tiền định thỏa lòng ba sinh! Còn em - chớ tấm chơn tình Đời này anh tặng riêng mình em thôi?
Em xin anh kỷ niệm xưa lưu dấu
Như chuyện tình mình đẹp tựa mây trôi
Thời gian không đợi ai ơi!
Đừng làm rơi lệ, bờ môi úa sầu
Em xin anh kỷ niệm xưa lưu dấu
Như chuyện tình mình đẹp tựa mây trôi
Thời gian không đợi ai ơi!
Đừng làm rơi lệ, bờ môi úa sầu Thiên Trang
Kỉ niệm xưa chập chờn giấc ngủ Trỗi liên hồi lan mãi thiên thu Bao giờ tan ánh sương mờ Nỡi đau chồng chất- thẩn thờ tim son! -sd-
TIM SON
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu: