KHÓC MỘT CHUYỆN TÌNH

Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 16 của 39 trang, bài viết từ 451 đến 480 trên tổng số 1161 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Thiên Trang
  • Số bài : 533
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.02.2009
RE: KHÓC MỘT CHUYỆN TÌNH - 22.05.2009 03:20:39
0
TRĂN TRỐI

Anh yêu ơi! Nếu ngày mai, em...chết
Xin một lần anh hãy khóc thật lâu,
Xin một lần anh khóc như mưa ngâu.
Và ân cần, tẩn liệm em... lần cuối!

Đường trần ai, một mình em lầm lũi
Gần cuối đoạn đường, em vương luỵ... cho anh
Trang thơ em, trang thơ hãy còn xanh
Anh nhờ cậy, xoá dùm em, anh nhé!

Cho hồn em, được thênh thang bước nhẹ,
Không luyến lưu và cũng chẳng nhớ nhung.
Đau khổ em mang, đã đến tận cùng.
Trao gởi lại, hai mái đầu son trẻ.

Con thơ em, từ đây thiếu mẹ,
Bước lớn khôn là những bước đoạn trường
Em xin anh, hãy thật lòng yêu thương,
Dìu con trẻ đến bến bờ hạnh phúc

Dù đôi ta, là hư hư , thực thực
Vẫn mặn nồng ân ái đôi tim son
Bước dương gian đã chẳng đặng vuông tròn,
Xin anh giữ tình em trong ký ức!

Tiễn đưa em, xin một lần anh bước
Nấm mồ hoang, ôm xiết xác thân tàn,
Quấn cho em, dù vài phút,... khăn tang.
Cho em biết, anh yêu em... nhiều lắm!

Gởi lại cho anh, lời yêu nồng thấm
Và cầu mong anh hạnh phúc thật nhiều!
Và khi ngoài trời gió thổi hiu hiu,
Giây phút ấy, hồn em về ấp ủ.

Nhớ anh nghe! Lời em nhắn nhủ!
Lời tạ từ, cho một mối tình si.
Mai em không còn, xin anh tiễn bước em đi.
Và hãy khóc, tiếc tình mình tan vỡ!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.05.2009 21:42:46 bởi Thiên Trang >
Thiên Trang

Thiên Trang
  • Số bài : 533
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.02.2009
RE: KHÓC MỘT CHUYỆN TÌNH - 22.05.2009 09:10:46
0
TỪ ẤY.....
 
Từ ấy ta xa nhau...
Lòng ta lắm sầu đau,
Gió ngoài hiên quên thổi,
Trăng buồn chẳng lên cao.

Từ ấy ta xa nhau...
Mắt ta nhìn hờ hững,
Bên hồ đôi thiên nga,
Sao lòng ta thờ thẫn?

Từ ấy ta ra đi...
Trao nhau tiếng từ ly,
Lưu luyến trong tiếc nuối,
Khi đã khép bờ mi.

Từ ấy ta ra đi...
Trăn trối để làm gì?
Ba vạn ngày có lẻ...
Bao nhiêu ngày qua đi...!!!

<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.05.2009 21:43:48 bởi Thiên Trang >
Thiên Trang

Thiên Trang
  • Số bài : 533
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.02.2009
RE: KHÓC MỘT CHUYỆN TÌNH - 22.05.2009 09:28:50
0
CẦU XIN
 
 
Cúi lạy Mẹ Quán Thế Âm!
Con xin gởi phần trong tầm tay tiên.
Mạng con giờ gởi Mẹ hiền,
Xin Mẹ hãy giữ bình yên riêng dành.
Tuổi con, tuổi hãy còn xanh
Con con thơ dại, không đành Mẹ ơi!
Âm cung là chốn xa xôi,
Con không về được, đau đời trẻ thơ.
Mầm xanh hai nhánh đào tơ,
Mất mẹ đôi trẻ bơ vơ cõi trần.
Con nào có tiếc chi thân,
Chỉ thương con trẻ chịu phần linh đinh.
Có đau, có xót phận mình,
Lá vàng còn đó, lá xanh rụng rồi.
Đường trần đôi trẻ đơn côi.
Con thương con trẻ, bùi ngùi tim đau.
Cúi xin tay Mẹ Nhiệm Màu,
Gìn giữ con lại, thật lâu cuộc đời.....!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.05.2009 21:46:24 bởi Thiên Trang >
Thiên Trang

Thiên Trang
  • Số bài : 533
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.02.2009
RE: KHÓC MỘT CHUYỆN TÌNH - 22.05.2009 09:35:06
0
 
LẠY PHẬT TỪ BI
 
Phật hỡi! Bao giờ, con chết đi,
Tình yêu con cạn buổi phân ly,
Máu tim loang chảy thành dòng suối
Và xác thân con, lạnh tựa chì?

Vĩnh viễn con đi, không trở lại.
Tình yêu chưa trọn đã phôi phai.
Phật hỡi! Lòng con đang se thắt
Một mảnh hồn đau, nghĩa trúc mai.

Con nắm trong tay, những muộn sầu,
Chuỗi ngày ân ái, nay còn đâu?
Ai dẫm tim con, loang lỗ máu?
Ai để lòng con những đớn đau?!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.05.2009 21:47:33 bởi Thiên Trang >
Thiên Trang

Thiên Trang
  • Số bài : 533
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.02.2009
RE: KHÓC MỘT CHUYỆN TÌNH - 22.05.2009 09:39:33
0

Trích đoạn: SĨ ĐOAN

ƯỚC VỌNG
 
Người ơi người! Ta xin người chớ vội,
Lời hẹn thề, ân cần mãi bên ta
Xin người đừng trao ta, bao thiết tha
Rồi vội vã quên trong chiều tắt nắng
 
Tình yêu tan bờ môi luôn mặn đắng…
Chiều hoàng hôn giọt nắng lặn bao giờ?
Dạ thẩn thờ bồn chồn mãi ngu ngơ…!
Bởi dáng thơ len sâu vào tâm tưởng!

Dòng đời trôi, ai mặc nhiên an hưởng
Những ân tình ta trao trọn ngày xưa
Nhớ nhung ơi! Lời nào nói cho vừa?
Trong ký ức, người của ta, tất cả.
 
Dòng đời trôi con người luôn hối hả
Riêng lòng ta quặng thắc mối tình tan
Và cuộc sống bồng bềnh giữa mênh mang
Ôi, số kiếp ! Biết bao giờ thanh thản?
 
Nghe trong gió hương tình đưa thoang thoảng.
Ta đang say trong giấc mộng đời thường.
Chỉ mong sao trọn vẹn một tình thương,
Bù đắp lại những khoảng không trống vắng. 

 

Ôi giọt lệ rơi…dường như mặn đắng
Tràn buồng tim chan chứa những tình thâm…
Giữa dòng đời ta đã phụ  bóng râm
Trong khoảnh khắc ta nghẹn ngào khôn tả!

Mưa ngoài trời từng cơn, đang rỉ rả,
Dế mèn than, từng tiếng đớn đau thay.
Nhớ thương ơi! Day dứt đến vạn ngày,
Tình không trọn, ai vui giờ ly biệt.
 
TT -

Thiên Trang

Thiên Trang
  • Số bài : 533
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.02.2009
RE: KHÓC MỘT CHUYỆN TÌNH - 22.05.2009 09:53:25
0

Trích đoạn: Nhân Sơn
    XIN EM ĐỪNG
 
Đừng !..xin em đừng nói
Tiếng yêu trên đầu môi
Để anh trông đứng ngồi
Mơ ảo ảnh xa xôi.
 
Đừng !..xin em hãy đừng
Trêu đùa tội nghiệp anh
Bao lần yêu không thành
Mái tóc đâu còn xanh.
 
Đừng !..xin em đừng đùa
Đời anh quá khổ đau
Mấy ai hiểu cho nào
Định mệnh biết tính sao.
 
Đừng !..xin em đừng yêu
Kẻ mất mát quá nhiều
Mang thân phận bất hạnh
Cam chịu sống cô liêu…
 
             -NS-

Sao anh bảo đừng nói?
Tiếng yêu trên bờ môi,
Những khi đôi ta ngồi,
Mơ về phương xa xôi!

Sao anh bảo em đừng
Tình yêu đã trao anh
Và xin mộng em thành
Trong vườn tình rất xanh.

Sao anh nghĩ em đùa?
Mình đã vượt khổ đau
Từ những tháng năm nào,
Anh quên rồi hay sao?

Sao anh bảo đừng yêu?
Khi tình chất chứa nhiều.
Mong sao đời bất hạnh,
Không về với cô liêu!



Thiên Trang

Nhân Sơn
  • Số bài : 2833
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.11.2007
  • Nơi: cõi mơ
RE: KHÓC MỘT CHUYỆN TÌNH - 22.05.2009 10:22:22
0
TRĂN TRỐI

 
Anh yêu ơi! Nếu ngày mai, em...chết
Xin một lần anh hãy khóc thật lâu,
Xin một lần anh khóc như mưa ngâu.
Và ân cần, tẩn liệm em... lần cuối!

Đường trần ai, một mình em lầm lũi
Gần cuối đoạn đường, em vương luỵ... cho anh
Trang thơ em, trang thơ hãy còn xanh
Anh nhờ cậy, xoá dùm em, anh nhé!

Cho hồn em, được thênh thang bước nhẹ,
Không luyến lưu và cũng chẳng nhớ nhung.
Đau khổ em mang, đã đến tận cùng.
Trao gởi lại, hai mái đầu son trẻ.

Con thơ em, từ đây thiếu mẹ,
Bước lớn khôn là những bước đoạn trường
Em xin anh, hãy thật lòng yêu thương,
Dìu con trẻ đến bến bờ hạnh phúc

Dù đôi ta, là hư hư , thực thực
Vẫn mặn nồng ân ái đôi tim son
Bước dương gian đã chẳng đặng vuông tròn,
Xin anh giữ tình em trong ký ức!

Tiễn đưa em, xin một lần anh bước
Nấm mồ hoang, ôm xiết xác thân tàn,
Quấn cho em, dù vài phút,... khăn tang.
Cho em biết, anh yêu em... nhiều lắm!

Gởi lại cho anh, lời yêu nồng thấm
Và cầu mong anh hạnh phúc thật nhiều!
Và khi ngoài trời gió thổi hiu hiu,
Giây phút ấy, hồn em về ấp ủ.

Nhớ anh nghe! Lời em nhắn nhủ!
Lời tạ từ, cho một mối tình si.
Mai em không còn, xin anh tiễn bước em đi.
Và hãy khóc, tiếc tình mình tan vỡ!


_____________________________

Thiên Trang

 
 
           ANH XIN HỨA
 
Anh sợ khi nghe lời em trăn trối
Trong tình yêu có đôi lúc giận hờn
Giận càng nhiều thì lại thương nhau hơn
Mong em hiểu đừng rời xa anh nhé.
 
Con chúng ta đang quá còn nhỏ bé
Mất mẹ rồi lấy ai để sóc chăm
Nhà vắng em buồn lạnh lẽo tối tăm
Một mình anh làm sao xoay xở nỗi.
 
Làm cho em buồn anh xin nhận lỗi
Vì tương lai con mong hãy thứ tha
Cho anh hôn lên đôi mắt lệ nhòa
Sẽ không bao giờ gây sầu em nữa.
 
Từ đây về sau anh xin được hứa
Yêu em tha thiết như thuở ban đầu
Lời thề xưa anh nhớ mãi khắc sâu
Sống bên nhau trọn niềm vui hạnh phúc…
 
                  -NS- 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.05.2009 10:23:52 bởi Nhân Sơn >
Cung kiếm xin nhường trang tuấn kiệt
Cầm thư góp trả nợ với đời

Sát Thủ Trên Cây Đủ
  • Số bài : 88
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.04.2009
  • Nơi: Kẻ hành khất lang thang trong vườn thơ
RE: TIẾC - 22.05.2009 10:42:29
0

Trích đoạn: Thiên Trang

                        XIN
          Xin người nhận đừng trách hờn kẻ gởi
         Kỷ vật này tôi thay thế con tim
        Thương tôi, xin trọn đời cất giữ
       Đừng phụ lòng kẻ đã quá khổ đau

 
Lỡ như....

Lỡ mai mình có dở dang
Thì xin em chớ ngỡ ngàng ...vì đâu!

Mỏi mòn cả thuở ban đầu
Vậy mà cũng chỉ nhìn nhau lặng thầm
Mưa thu chỉ mới rì rầm
Mà tình đã vội một lần...hư không

Nếu mai ta phải nợ lòng
Thì xin người chớ trông mong làm gì
(Lòng này nặng nợ làm chi
Để tình vẫn cứ ra đi..._lẽ thường)

Lỡ mai ngã rẽ đôi đường
Xin em chừa lại lời thương để dành
Niềm đau xin để phần anh
Bình yên em giữ, khúc tình_hát lên
Chia đôi mỗi đứa mỗi bên
Mặc cho mưa gió bắt đền đôi ta

Lỡ mai ...mình có phôi pha
Thì xin tình cũ ...đừng là tàn tro!


 
Hoàng Tử Gió

Thiên Trang
  • Số bài : 533
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.02.2009
RE: KHÓC MỘT CHUYỆN TÌNH - 22.05.2009 12:41:39
0
 
ƯU SẦU
 
Thế là hết!
Mai ta chết.
Một chiều thu,
Trời âm u,
Mưa vần vũ.
Trong vũ trụ,
Ai tim về.
Trong cơn mê,
Hồn chợt nhớ.
Thời bỡ ngỡ.
Đã yêu ai.
Chưa nắm tay,
Chưa tạn mặc,
Chưa ôm chặt,
Chưa hôn môi,
Chưa được rơi
Trong hạnh phúc
Giờ phủ phục
Dưới cành dương.
Đoan đường trường
Giờ lạc bước
Ta xin được
Anh thứ tha
Những ngày qua
vương mang luỵ
Hoa rữa nhuỵ
Đã điều tàn
Bước chân hoang
Mình ta vội
Xin thứ lỗi
Kẻ phụ tình
Trong u minh
Hồn thanh thản!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.05.2009 21:48:41 bởi Thiên Trang >
Thiên Trang

thuvan
  • Số bài : 214
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.08.2007
RE: KHÓC MỘT CHUYỆN TÌNH - 22.05.2009 13:06:13
0
Em hãy chết khi tròn trăm tuổi
Chết làm chi khi phơi phới xuân thì?
Lời trăng trối anh đã khắc ghi
Nhưng sẽ đọc khi em tròn bách tuế
 
Em hãy đi tìm bông hoa huệ
Rồi chải đầu đứng bên đó làm duyên
Mái tóc thề trải xuống còn nguyên
Biết bao kẻ gửi hồn trong suối tóc...
 
Thiên Trang ơi! Xin em đừng khóc
Đừng để lệ buồn hoen ướt bờ mi
Một trăm năm em hỡi hãy đi
Đừng vội vã kẻo bao người  luyến tiếc.
 
Em hãy về chăm đôi mắt biếc
Sáng bừng lên ánh sáng niềm vui
Chỉ có vài dòng như thế này thui
Em đừng trách kẻo kẻ này tủi hẹn
 
Rượu hồn anh xin em nâng chén
Cuốn theo đi những tháng ngày buồn
Và như thế mong em hết lệ tuôn
Để cho anh ko phải buồn nữa nhé.
 
Em hãy giữ mãi thời xuân trẻ
Và trên môi luôn tươi thắm nụ cười
Cuộc đời này vẫn ý nghĩa đẹp tươi
Thiên Trang hỡi! Em luôn cười em nhé.
 

Kẻ Ngông
  • Số bài : 1579
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.03.2009
RE: KHÓC MỘT CHUYỆN TÌNH - 22.05.2009 13:27:11
0
 


 ƯU SẦU
 
Thế là hết!
Mai ta chết.
Một chiều thu,
Trời âm u,
Mưa vần vũ.
Trong vũ trụ,
Ai tìm về.
Trong cơn mê,
Hồn chợt nhớ.
Thời bỡ ngỡ.
Đã yêu ai.
Chưa nắm tay,
Chưa tạng mặt,
Chưa ôm chặt,
Chưa hôn môi,
Chưa chớm nôi 
Vườn hạnh phúc
Giờ phủ phục
Dưới cành dương.
Đọan đường trường
Giờ lạc bước
Ta xin được
Anh thứ tha
Những ngày qua
Vương mang luỵ
Hoa rữa nhuỵ
Đã điêu tàn
Bước chân hoang
Mình ta vội
Xin thứ lỗi
Kẻ phụ tình
Trong u minh
Hồn thanh thản!
-TT-
 
HÃY TỰ TIN
 
Em chớ vội
Hãy lạc quan
Lời than van
Nào thuốc bổ?
 
Hãy tìm chỗ
Dưỡng tinh thần
Đấy rất cần
Bệnh ngủ yên.
 
Ta hữu duyên
Trao tình thắm
Hương nồng ấm
Sưởi tâm hồn.
 
Chớ bồn chồn
Chớ âu lo...
Hãy đắn đo...
Con nhỏ dại.
 
Xin nhẩn nại
Ngàn lần xin
Hãy tự tin...!
Nhé em yêu!!!
 
Anh nuông chìu
Tiếp sức sống
Cố chèo chống
Lái xuôi dòng.
 
Anh trọn lòng
Đến bên em
Những đêm đêm
Ta tâm tình.
 
Đôi bóng hình
Mãi tương giao
Chớ thương đau
Sầu và lụy...
 
Anh chuẩn bị
Vần thơ hay
Cùng bắt tay
Họa nhịp vần
 
Đẩy dần dần
Bệnh hiểm nghèo
Cho trôi theo
Con nước lũ.
 
Chớ ủ rũ
Lòng ai đau
Ta yêu nhau
Vẹn tấc lòng.
 
Hãy hồng hồng
Đôi má đào
Cười lên nào
Ta cùng họa.
 


<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.05.2009 21:36:55 bởi Kẻ Ngông >
Kẻ Ngông
----------------
Đời muôn nẻo - tình muôn nơi
Lòng chơi vơi- đâu bến đỗ???

Kẻ Ngông
  • Số bài : 1579
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.03.2009
RE: KHÓC MỘT CHUYỆN TÌNH - 22.05.2009 13:39:01
0
 
 

 
LẠY PHẬT
 
Phật hỡi! Bao giờ, con chết đi,
Tình yêu con cạn buổi phân ly,
Máu tim loang chảy thành dòng suối
Và xác thân con, lạnh tựa chì?

Vĩnh viễn con đi, không trở lại.
Tình yêu chưa trọn đã phôi phai.
Phật hỡi! Lòng con đang se thắt
Một mảnh hồn đau, nghĩa trúc mai.

Con nắm trong tay, những muộn sầu,
Chuỗi ngày ân ái, nay còn đâu?
Ai dẫm tim con, loang lỗ máu?
Ai để lòng con những đớn đau?!


_____________________________

Thiên Trang
 
 
CẦU TRỜI
 
Trời cao thấu hiểu nỗi sầu bi
Dương gian thoáng chốc ắt về- đi
Bi quan, phiền lụy sẽ suy sụp
Phấn chấn nhiều hơn hết sân, si...
 
Dòng đời ta đã nhận xót đau...
Có thêm chút nữa chẳng làm sao
Cố lên... đứng dậy cười nhân thế
Sải cánh bay vèo có thấm bao!
 
Đừng khóc em ơi! Đừng lụy phiền
Gặp nhau giây phút tạm hữu duyên
Con thơ anh hứa cùng chăm sóc
Cho đời con trẻ được bình yên.
 
Kẻ Ngông
----------------
Đời muôn nẻo - tình muôn nơi
Lòng chơi vơi- đâu bến đỗ???

Kẻ Ngông
  • Số bài : 1579
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.03.2009
RE: KHÓC MỘT CHUYỆN TÌNH - 22.05.2009 13:47:25
0
 



CẦU XIN
 
 
Cúi lạy Mẹ Quán Thế Âm!
Con xin gởi phần trong tầm tay tiên.
Mạng con giờ gởi Mẹ hiền,
Xin Mẹ hãy giữ bình yên riêng dành.
Tuổi con, tuổi hãy còn xanh
Con con thơ dại, không đành Mẹ ơi!
Âm cung là chốn xa xôi,
Con không về được, đau đời trẻ thơ.
Mầm xanh hai nhánh đào tơ,
Mất mẹ đôi trẻ bơ vơ cõi trần.
Con nào có tiếc chi thân,
Chỉ thương con trẻ chịu phần linh đinh.
Có đau, có xót phận mình,
Lá vàng còn đó, lá xanh rụng rồi.
Đường trần đôi trẻ đơn côi.
Con thương con trẻ, bùi ngùi tim đau.
Cúi xin tay Mẹ Nhiệm Màu,
Gìn giữ con lại, thật lâu cuộc đời.....!


_____________________________

Thiên Trang


ĐỪNG KHÓC NỮA

Đừng ! Đừng khóc nửa em ơi!
Không ai vớt được cuộc đời của ta.
Đêm đêm  khấn nguyện Phật bà
Phù hộ cứu độ thế là bình an
Tâm linh thanh thản nhẹ nhàng
Tích thêm đức hạnh cho đàn cháu con.
Anh đây xin được làm tròn
Cùng em van vái... mỏi mòn đợi trông...
Qua cơn hiểm họa- ước mong...
Mơ ngày tao ngộ mà không thẹn lòng.
Kẻ Ngông
----------------
Đời muôn nẻo - tình muôn nơi
Lòng chơi vơi- đâu bến đỗ???

Kẻ Ngông
  • Số bài : 1579
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.03.2009
RE: KHÓC MỘT CHUYỆN TÌNH - 22.05.2009 13:56:00
0
 
 
 

 
TỪ ẤY....
 
Từ ấy ta xa nhau...
Lòng ta lắm sầu đau,
Gió ngoài hiên quên thổi,
Trăng buồn chẳng lên cao.

Từ ấy ta xa nhau...
Mắt ta nhìn hờ hững,
Bên hồ đôi thiên nga,
Sao lòng ta thờ thẫn?

Từ ấy ta ra đi...
Trao nhau tiếng từ ly,
Lưu luyến trong tiếc nuối,
Khi đã khép bờ mi.

Từ ấy ta ra đi...
Trăn trối để làm gì?
Ba vạn ngày có lẻ...
Bao nhiêu ngày qua đi...!!!

-tt-
 
 
 
Từ ấy ta yêu nhau
Chưa biết bởi vì sao
Ngọt ngào tươi thắm trao
Đắm say biết là bao!!!
 
Từ ấy ta đổi trao
Ân tình đẹp muôn màu
Có ai hỏi vì sao
Nồng nàn mãi cho nhau.
 
Từ ấy nói thao thao
Tiếng yêu ngọt làm sao
Hoa tình luôn đổi trao
Nỗi sầu át thương đau.
 
Từ ấy đêm không sao
Hẹn hò mãi trăng cao
Mà lòng thấy xuyến xao
Chưa thể rời tay nhau.



Kẻ Ngông
----------------
Đời muôn nẻo - tình muôn nơi
Lòng chơi vơi- đâu bến đỗ???

SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
RE: KHÓC MỘT CHUYỆN TÌNH - 22.05.2009 14:39:10
0
.........................
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.05.2012 13:46:18 bởi SĨ ĐOAN >
Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

Thiên Trang
  • Số bài : 533
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.02.2009
RE: KHÓC MỘT CHUYỆN TÌNH - 22.05.2009 15:22:48
0
TÌNH TRAO ANH
 
Anh yêu ơi! Xin ôm em lần cuối,
Xiết chặt em trong cay đắng, nghẹn ngào
Và mặn mà trong những nụ môi trao,
Nương say đắm, quên nổi đau thể xác.
 
Bao lâu nữa, tấm thân này mục nát
Cùng dế giun, ca khúc biệt ly sầu,
Cõi tạm này, em dừng lại bao lâu?
Mà nuối tiếc đong đầy trong khóe mắt?
 
Em dói tay, níu thời gian thật chặt,
Cho phút giây này, dài mãi tận thiên thu
Trong tay anh, em quên hết sầu ưu.
Và quên cả nỗi đau giờ ly biệt
 
Anh yêu ơi! Tình ta đầy oan nghiệt
Mới vào yêu đã nghe đắng cay nhiều,
Tiếng tạ từ đau xé tim yêu.
Em cố giữ, nhưng em không thể!
 
Yêu em nhé! Em cầu xin anh thế.
Đường trần gian ngắn ngủi em cam
Xin anh trao em, dù đã muộn màng,
Lời âu yếm, tiễn em giây phút cuối!
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.05.2009 21:27:39 bởi Thiên Trang >
Thiên Trang

Thiên Trang
  • Số bài : 533
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.02.2009
RE: KHÓC MỘT CHUYỆN TÌNH - 22.05.2009 16:15:22
0

Trích đoạn: Kẻ Ngông

TRỚ TRÊU

Bởi đôi ta tình nghèo - nên nổi
Vách tranh xiêu - em vội ra đi
Để giờ nặng nỗi sầu bi
Thương cha con nó - nói gì được đây???!!!

 
Nói chi nữa!Trật trầy duyên nợ
Chuyến đò ngang chẳng sợ sông sâu
Ra đi ai mãi ưu sầu...???
Đất trời ảm đạm nên bầu thê lương!!!

Nén đớn đau cố hương tìm lại
Thương con khờ còn dại, ai ơi!
Giận chi - anh cứ trút lời... 
Cho xin em được sống đời bên...con.

 
Đời đôi ngã- héo hon- tìm lại?
Nỗi hận này- trỗi dậy- nuốt trôi?
Em đi về chốn xa xôi
Con thơ khóc mẹ còn tôi dày dò.
 
Anh yêu ơi! Xin cho em được,
Quay trở về, để chuộc lỗi xưa
Cùng nhau hôm sớm, nắng mưa,
Cho em xin chút duyên thừa nơi anh.

Về đi em đôi ta cùng tựa
Bão giông qua trời đất xanh màu

Duyên tơ ta nối nhịp cầu
Tô hồng đôi má trút bầu tâm tư.

 
Về bên anh, ưu tư còn đọng
Cúi xin anh mở rộng tấm lòng
Duyên ta lại được trùng phùng,
Ơn anh sưởi ấm lạnh lùng khi xưa!
 
 
 
 
 




Thiên Trang-KN


Thiên Trang

Kẻ Ngông
  • Số bài : 1579
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.03.2009
RE: KHÓC MỘT CHUYỆN TÌNH - 22.05.2009 17:03:00
0
VỊ THA
 

Anh yêu ơi! Xin cho em được,
Quay trở về, để chuộc lỗi xưa
Cùng nhau hôm sớm, nắng mưa,
Cho em xin chút duyên thừa nơi anh.

Về đi em đôi ta cùng tựa
Bão giông qua trời đất xanh màu

Duyên tơ ta nối nhịp cầu
Tô hồng đôi má trút bầu tâm tư.

 
Về bên anh, ưu tư còn đọng
Cúi xin anh mở rộng tấm lòng
Duyên ta lại được trùng phùng,
Ơn anh sưởi ấm lạnh lùng khi xưa!

Đời đôi ngả, sớm trưa thao thức
Con đơn côi thôi thúc lòng cha
Bao niên chịu cảnh chia xa
Bây chừ tao ngộ quả là vui thay!  
     
Thiên Trang-KN

Kẻ Ngông
----------------
Đời muôn nẻo - tình muôn nơi
Lòng chơi vơi- đâu bến đỗ???

Thiên Trang
  • Số bài : 533
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.02.2009
RE: KHÓC MỘT CHUYỆN TÌNH - 22.05.2009 17:09:58
0

Trích đoạn: Kẻ Ngông

SUY TƯ

Trong sân nhẹ thoảng hương lài,
Bên bàn ai vẫn miệt mài suy tư.
Người đi chẳng tiếng tạ từ
Cho tâm ta mãi ngất ngư nỗi sầu!

 
Nàng ơi gió thỏang bên cầu
Cớ chi nuối tiếc... gieo câu ân tình !
Dặm ngàn- nhớ mãi bóng hình
Vần thương vần nhớ bên mình dịu êm.

 
Nằm gọn trong vòng tay êm
Bờ vai em tựa, tóc mềm em buông,
Ngửa trông luống những thèm thuồng.
Đôi môi chạm lại,khơi nguồn yêu thương

Lời tha thiết mãi vấn vương
Con tim thổn thức như dường ngẩn ngơ
Xuân thời tuổi mộng nên thơ
Ta trao ân ái trụ bờ ái ân.

 
Nhớ thương biết đã bao lần,
Ta trao hương lửa, đậm phần nhớ nhung
Xua đi những phút lạnh lùng
Ấp yêu cho thỏa mông lung tháng ngày.
 




 
Thiên Trang

Thiên Trang
  • Số bài : 533
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.02.2009
RE: KHÓC MỘT CHUYỆN TÌNH - 22.05.2009 17:24:51
0
VỊ THA
 

Anh yêu ơi! Xin cho em được,
Quay trở về, để chuộc lỗi xưa
Cùng nhau hôm sớm, nắng mưa,
Cho em xin chút duyên thừa nơi anh.

Về đi em đôi ta cùng tựa
Bão giông qua trời đất xanh màu

Duyên tơ ta nối nhịp cầu
Tô hồng đôi má trút bầu tâm tư.

 
Về bên anh, ưu tư còn đọng
Cúi xin anh mở rộng tấm lòng
Duyên ta lại được trùng phùng,
Ơn anh sưởi ấm lạnh lùng khi xưa!

Đời đôi ngả, sớm trưa thao thức
Con đơn côi thôi thúc lòng cha
Bao niên chịu cảnh chia xa
Bây chừ tao ngộ quả là vui thay!
 
Anh biết không, lòng này vui lắm!
Kỷ niệm xưa vẫn đậm trong lòng,
Hạnh phúc thay, phút trùng phùng!
Cha con, chồng vợ, về cùng bên nhau.
 
  
     
Thiên Trang-KN




 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.05.2009 18:16:32 bởi Thiên Trang >
Thiên Trang

Thiên Trang
  • Số bài : 533
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.02.2009
RE: KHÓC MỘT CHUYỆN TÌNH - 22.05.2009 18:33:04
0

Trích đoạn: Kẻ Ngông

TRĂM MỐI TƠ LÒNG
 

Có ai hiểu được lòng tôi?
Ngổn ngang trăm mối, cho đời đớn đau.
Xót thương thân phận má đào,
Chiều phai sắc nắng, lệ trào ướt mi.
Đường trần ngắn ngủi tôi đi.
Về nơi cát bụi để gì cho con? 

Bình tỉnh em, chớ héo hon
Lạc quan lên nhé vẫn còn có anh.
Hoàng hôn đâu mãi loang quanh
Bình minh rộ nỡ em anh giao kề
Sớt chia trăm mối vạn bề
Trao con nhân nghĩa...nảo nề tiêu tan!
 
Cảm ơn anh! Tấm lòng vàng,
Vì em anh đã vương mang lụy phiền
Vì em anh đã động viên,
Mai kia biết có được tìm gặp nhau?
Kiếp này chỉ thế thôi sao?
Trần gian lạc bước, gặp nhau tuyền đài.


Tình nghĩa vương dẫu một ngày
Ái ân chưa đượm hình hài chưa thông
Lòng anh mãi mãi chờ trông
Con thuyền nho nhỏ bên sông quay về.
Đâu đây gió thoảng tư bề…
Hoàng hôn chưa tắt đề huề bên nhau.

 
Ngày sau, ai biết ngày sau,
Duyên trần phải lỡ, lẽ nào, anh ơi!
Mắt môi chưa đượm mắt môi,
Yêu thương giờ chỉ hái ngôi sao trời.
Vòng tay ta vẫn gọi mời,
Ấp yêu tình cũ một thời xuyến xao. 





Thiên Trang- KN 
Thiên Trang

Thiên Trang
  • Số bài : 533
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.02.2009
RE: KHÓC MỘT CHUYỆN TÌNH - 22.05.2009 18:35:07
0

Trích đoạn: SĨ ĐOAN

LỠ DUYÊN

Ngày mai nếu phải xa,
Xin lòng người vẹn giữ!
Đời em một kiếp hoa,
Xin đừng gieo vần vũ.

 
Em yên tâm cất bước
Hân hoan cùng duyên mới

Anh nào đang tâm xới

Thuở thời xây mộng ước.


Trong cõi đời ô trọc
Tìm đâu bóng tùng quân
Để trao gởi tấm thân
Nương nhờ khi sương gió.


Tình yêu rất dễ tìm

Hạnh phúc khó giữ lấy

Xin em nhớ lời đấy-

Tình yêu không vụ lợi...


Chẳng bao giờ mong đợi

Điều gì trái nghĩa yêu,

Trao gởi anh thật nhiều!

Bằng trái tim nồng ấm. 


 Anh yêu em nồng thắm
Mãi mãi tận thiên niên
Giữ em là của riêng
Sưởi nồng giữa chiều đông.

 
Thắp lên ngọn lửa hồng,
Cho tim em ấm lại.
Và xin anh giữ mãi,
Những chân tình em trao.

TT -




Thiên Trang

Thiên Trang
  • Số bài : 533
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.02.2009
RE: KHÓC MỘT CHUYỆN TÌNH - 22.05.2009 18:43:21
0

Trích đoạn: SĨ ĐOAN

DỞ DANG

Gìn giữ cho nhau tấm lòng son
Dù cho núi lở, non có mòn
Ước giao, nguyện thề thời tuổi trẻ
Cùng nhau ta dệt mộng vuông tròn.

 
Đời cô lẻ, cuộc sống đa đoan
Sự nghiệp tàn thân thể héo hon
Tim giá lạnh chẳng còn sức hút
Ôi! Cuộc tình đến lúc chia tay.

Gieo chi lời nói cay đắng quá?
Lửa lòng đang hực, phải chia xa?
Ai đem băng tuyết cho tim giá?
Ai chôn vùi giấc mộng ngày qua?


Hữu duyên vô phận đành dỡ dang!
Nuối tiếc làm chi phải khóc than?
Dòng đời là thế nén sầu thảm...!
Nhốt tận buồng tim - đêm lệ tràn!

Sao nở đành lòng tiếng từ ly
Đau rát lòng này, mối tình si!
Trăm năm người hỡi, câu chung thủy
Còn giữ cho nhau, hay quẳng đi?
 
Giữ mãi trong tim những ước thề
Đong đầy ý tưởng được đề huề.
Trách buồn con sáo sang sông ấy
Để lại nơi đây gió tư bề.

 
Sáo ơi! Sao sáo nở sang sông?
Để đớn đau ai, tan nát lòng,
Xin anh giữ lại ân tình cũ.
Sang sông rồi, sáo có buồn không? 

TT - SĐ


Thiên Trang

Thiên Trang
  • Số bài : 533
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.02.2009
RE: KHÓC MỘT CHUYỆN TÌNH - 22.05.2009 18:49:03
0

Trích đoạn: SĨ ĐOAN

 
TỰ TIN
 
Mưa ngoài trời từng cơn, đang rỉ rả,
Dế mèn than, từng tiếng đớn đau thay.
Nhớ thương ơi! Day dứt đến vạn ngày,
Tình không trọn, ai vui giờ ly biệt.


Xót xa thay! Lời ai đang cự tuyệt...
Hãy vui lên! Hạnh phúc ngời phía trước
Vẫy gọi ta vuông tròn bao nguyện ước...
Nhớ nha em! Sải bước ta đăng trình.
 
Giữ nghe anh, giây phút của riêng mình,
Tình không trọn, vẫn tràn đầy kỷ niệm,
Dù ngày mai, đời em, manh vải liệm...
Cũng thật lòng, cầu chúc phúc duyên anh!

TT -

Thiên Trang

Thiên Trang
  • Số bài : 533
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.02.2009
RE: KHÓC MỘT CHUYỆN TÌNH - 22.05.2009 19:32:14
0
ƯỚC CÓ ANH
 
Hùng ơi! Có thấu cõi lòng em?
Một mình em, đối diện đêm đen.
Trách sao, em thường hay run sợ.
Một nổi cô đơn, khó lãng quên.
 
Gục đầu tha thiết, em gọi anh
Mắt đã nhạt nhòa, lệ vòng quanh,
Ước sao em có anh, kề cận.
Dìu bước em về, trong vắng tanh.
 
Mái nhà năm cũ, biết tìm đâu?
Em gởi riêng anh, vạn nỗi sầu.
Xin anh thương xót cho duyên phận
Nhận lời trăn trối, em vừa trao.
 
Từ đây đường trần, em có anh.
Không còn là kẻ đếm độc hành
Cho dù song hành một quãng ngắn,
Em vui, vì em có được anh.
 
Hùng ơi! Cho em gởi một lời,
Chân thành, cảm kích riêng anh thôi
Đưa tay anh đón đời cô quạnh.
Sưởi ấm lòng em cả một đời.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.05.2009 02:01:50 bởi Thiên Trang >
Thiên Trang

Thiên Trang
  • Số bài : 533
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.02.2009
RE: TIẾC - 22.05.2009 21:03:18
0
 
 

Lỡ như....

Lỡ mai ...mình có phôi pha
Thì xin tình cũ ...đừng là tàn tro!
---------
Hoàng Tử Gió 
 
Cám ơn Hoàng tử âu lo
Sống ghi, thác giữ...Tình là giây oan!


Thiên Trang

Thiên Trang
  • Số bài : 533
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.02.2009
RE: KHÓC MỘT CHUYỆN TÌNH - 22.05.2009 21:15:51
0
 



...

Em hãy giữ mãi thời xuân trẻ
Và trên môi luôn tươi thắm nụ cười
Cuộc đời này vẫn ý nghĩa đẹp tươi
Thiên Trang hỡi! Em luôn cười em nhé.
----------
thuvan

GIỮ MÃI...
 
Em sẽ giữ tấm chơn tình anh đó
Giữ vững tinh thần như đóa hướng dương
Nhìn phía trước lấn lướt những đau thương
Lưu tiềm thức hồi ức tròn đẹp nhất.
 



<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.05.2009 21:21:36 bởi Thiên Trang >
Thiên Trang

Kẻ Ngông
  • Số bài : 1579
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.03.2009
RE: KHÓC MỘT CHUYỆN TÌNH - 22.05.2009 21:20:20
0
NÍN ĐI EM
 
Anh đã chờ em
Đợi bước chân về
Đêm khuya nảo nề
Con thơ thức giấc...
 
Anh đợi em để...
Nhưng thôi lẻ nào...
Cuộc đời...định mệnh...
Gieo xuống mình em...!!!
 
Anh biết em nghẹn ngào
Nức nở giữa đêm khuya
Không có anh chỉ khỏang trống mênh mông...
Yên lặn đến lạnh lùng.
 
Nín đi em!
Ngày mai trời sáng...
Nín đi em!
Nín đi em! 
 
Kẻ Ngông
----------------
Đời muôn nẻo - tình muôn nơi
Lòng chơi vơi- đâu bến đỗ???

SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
RE: KHÓC MỘT CHUYỆN TÌNH - 22.05.2009 22:01:38
0
NỒNG THẮM

 Anh yêu em nồng thắm
Mãi mãi tận thiên niên
Giữ em là của riêng
Sưởi nồng giữa chiều đông.

 
Thắp lên ngọn lửa hồng,
Cho tim em ấm lại.
Và xin anh giữ mãi,
Những chân tình em trao.
 
Lệ em chớ tuôn trào
Yêu nhau cả tấm lòng
Chẳng bao giờ xoay dòng
Tình mãi thắm tươi hơn. 

TT -
Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
RE: KHÓC MỘT CHUYỆN TÌNH - 22.05.2009 22:21:00
0


TỰ TIN


Mưa ngoài trời từng cơn, đang rỉ rả,
Dế mèn than, từng tiếng đớn đau thay.
Nhớ thương ơi! Day dứt đến vạn ngày,
Tình không trọn, ai vui giờ ly biệt.

Xót xa thay! Lời ai đang cự tuyệt...
Hãy vui lên! Hạnh phúc ngời phía trước
Vẫy gọi ta vuông tròn bao nguyện ước...
Nhớ nha em! Sải bước ta đăng trình.

Giữ nghe anh, giây phút của riêng mình,
Tình không trọn, vẫn tràn đầy kỷ niệm,
Dù ngày mai, đời em, manh vải liệm...
Cũng thật lòng, cầu chúc phúc duyên anh!
 
Đừng nói thế! Cuộc đời mãi bình yên
Tình tri kỉ! Nỗi niềm anh thấu tỏ
Cố lên em! Tim yêu đừng bỏ ngỏ
Kỉ niệm hồng! Đượm thắm mãi tim ta.


TT -

Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 16 của 39 trang, bài viết từ 451 đến 480 trên tổng số 1161 bài trong đề mục