KHÓC MỘT CHUYỆN TÌNH
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 18 của 78 trang, bài viết từ 256 đến 270 trên tổng số 1161 bài trong đề mục
Thiên Trang 22.04.2009 00:41:07 (permalink)
0
Cầu trời cầu Phật bình yên
Sanh đàn cháu đống mọi miền dựng xây.
-sd-


Anh ạ! Em đâu là Âu Cơ
Con đàn cháu đống, em bất ngờ
Hai đứa thôi anh, thế là đủ
Có trai, có gái cùng dệt mơ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.04.2009 17:53:47 bởi Thiên Trang >
Thiên Trang 22.04.2009 00:50:23 (permalink)
0

Trích đoạn: SĨ ĐOAN


Ngày mai! Ngày mai khó tường…
Sợ con chim Sáo nó vờn bay cao.
-sd-
 
 



"Ai đem chim Sáo sang sông"
Để cho anh phải rượu hồng tiễn đưa?
Đời buồn như những ngày mưa
Lang thang góc phố nghe vừa nhớ nhung
Nghe vừa cay đắng, lạnh lùng
Nghe vừa đau đớn chữ chung không còn
Khóc chi anh, thêm mỏi mòn
Khoát lên áo mới tiễn con Sáo về
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.04.2009 17:53:13 bởi Thiên Trang >
Thiên Trang 22.04.2009 00:57:49 (permalink)
0

Trích đoạn: Kẻ Ngông

Vui thay! Hạnh ngộ sau cùng
Hữu duyên như ý trùng phùng nào hơn.


Chúng mình vàng đá sắc son
Dẫu cho núi lỡ, non mòn, có nhau
Anh đưa em hái vì sao
Thiên Hà ta rãi ngọt ngào đắm say
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.04.2009 17:54:53 bởi Thiên Trang >
Kẻ Ngông 22.04.2009 16:45:12 (permalink)
0
Chúng mình vàng đá sắc son
Dẫu cho núi lỡ, non mòn, có nhau
Anh đưa em hái vì sao
Thiên Hà ta rãi ngọt ngào đắm say

Thiêng Trang

 
 
Từ hôm nay mãi tận ngày sau
Tình chan chứa đổi trao đậm đà
Yêu nhau trọn dạ thiết tha
Xuống ba tấc đất vẫn là giây oan. 
 
Nhân Sơn 22.04.2009 16:49:23 (permalink)
0
Đành lòng sao anh tiếng từ ly
Phủi tay là chẳng nợ nần gì
Anh chẳng nặng tình, không vương nghĩa
Anh dọn sẵn đường cho em đi

Thế mà anh nói: anh tha thứ
Chuỗi ngày còn lại thật vô tư
"Quên đi em nhé! Mình xây lại"
Giờ anh trao vội một cánh thư

Mười năm em sống đời vong phụ
Là mười năm em sống ngục tù
Lời anh an ủi như mật ngọt
Em mừng người cũ, đấng trượng phu

Thôi thế từ đây vĩnh biệt rồi
Còn thương, còn tiếc chỉ khóc thôi
Người ta ong bướm, lời đưa đẩy
Cay đắng nhau chi, cố nhân ôi!


_____________________________

Thiên Trang

 
 
     NỐI NHỊP CẦU
 
 
Anh đi nối lại nhịp cầu
Không còn chia cách hai đầu sông Tương
Tìm người em gái nhớ thương
Dù cho gian khổ… dù đường xa xôi
Giờ đây gặp lại được rồi
Biết em còn giống như hồi mới quen
Thành đô rực rở ánh đèn
Xa hoa cạm bẩy bon chen tranh giành
Có còn nhớ mái lều tranh
Cầu tre lắc lẽo mà anh đón chờ
Tình mình đẹp tựa bài thơ
Đêm trăng hai đứa mộng mơ chung nhà
Dòng đời đưa đẩy chia xa
Tình xưa nghĩa cũ chưa nhòa tháng năm
Chim bay cá lặn biệt tăm
Vắng em thao thức đứng nằm không an
Nghe tin em bước sang ngang
Băng sông vượt suối vội vàng đến đây
Cầu xưa lỡ nhịp nối xây
Em còn nhớ đến tình này hay không
Theo anh về lại qua sông
Cây đa bến cũ vẫn trông bóng đò
 
Sông sâu sào chống dễ dò
Làm sao lấy thước mà đo lòng người…
 
                    -NS-        
  
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.04.2009 16:53:33 bởi Mac Nhan Son >
SĨ ĐOAN 22.04.2009 18:08:36 (permalink)
0
 
 
Trích đoạn: SĨ ĐOAN


Ngày mai! Ngày mai khó tường…
Sợ con chim Sáo nó vờn bay cao.
-sd- 
 

"Ai đem chim Sáo sang sông"
Để cho anh phải rượu hồng tiễn đưa?
Đời buồn như những ngày mưa
Lang thang góc phố nghe vừa nhớ nhung
Nghe vừa cay đắng, lạnh lùng
Nghe vừa đau đớn chữ chung không còn
Khóc chi anh, thêm mỏi mòn
Khoát lên áo mới tiễn con Sáo về


_____________________________

Thiên Trang
 
 
Sáo bay cuối nẻo chơn trời
Dư âm còn đọng bao lời chứa chan!
Tình yêu một thuở vương mang
Làm sao vứt bỏ lòng càng diết da!
Xoay lưng nén giọt châu sa
Ngẩng nhìn con Sáo bay qua phố phường
Đêm thâu chẳng tỏ tận tường
Vì đâu chim Sáo tìm đường bay cao?
-sd- 
 
Thiên Trang 23.04.2009 23:09:23 (permalink)
0

Trích đoạn: Kẻ Ngông

Yêu nhau trọn dạ thiết tha
Xuống ba tấc đất vẫn là giây oan. 
 



Dây oan sao khéo buột vào
Cho ta vương nợ đời nhau làm gì?
Yêu nhau đừng nói chia ly
Đừng đem cay đắng buột ghì đời nhau
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.04.2009 17:57:20 bởi Thiên Trang >
Thiên Trang 23.04.2009 23:25:35 (permalink)
0

Trích đoạn: Mac Nhan Son

     NỐI NHỊP CẦU
 
 
Anh đi nối lại nhịp cầu
Không còn chia cách hai đầu sông Tương
Tìm người em gái nhớ thương
Dù cho gian khổ… dù đường xa xôi
Giờ đây gặp lại được rồi
Biết em còn giống như hồi mới quen
Thành đô rực rở ánh đèn
Xa hoa cạm bẩy bon chen tranh giành
Có còn nhớ mái lều tranh
Cầu tre lắc lẽo mà anh đón chờ
Tình mình đẹp tựa bài thơ
Đêm trăng hai đứa mộng mơ chung nhà
Dòng đời đưa đẩy chia xa
Tình xưa nghĩa cũ chưa nhòa tháng năm
Chim bay cá lặn biệt tăm
Vắng em thao thức đứng nằm không an
Nghe tin em bước sang ngang
Băng sông vượt suối vội vàng đến đây
Cầu xưa lỡ nhịp nối xây
Em còn nhớ đến tình này hay không
Theo anh về lại qua sông
Cây đa bến cũ vẫn trông bóng đò
 
Sông sâu sào chống dễ dò
Làm sao lấy thước mà đo lòng người…
 
                    -NS-        
  
 


Sông Tương anh nối nhịp rồi
Sao mình vẫn mãi chia đôi dòng đời
Người em tha thiết yêu ơi!
Lòng em vẫn vậy, như hồi mới quen
Em nào có biết bon chen
Em nào tha thiết ánh đèn xa hoa
Lều tranh em mãi thiết tha
Đêm trăng em vẫn dệt hoa với đời
Cho dù gian khó anh ơi!
Em sẽ mãi mãi không rời xa anh!
Quên đi cuộc sống tranh giành
Em về xây lại lều tranh cùng mình
Biển sông dò để chứng minh
Còn anh xin hãy trọn tin lòng này.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.04.2009 17:58:02 bởi Thiên Trang >
SĨ ĐOAN 24.04.2009 13:35:19 (permalink)
0


Cầu trời cầu Phật bình yên
Sanh đàn cháu đống mọi miền dựng xây.
-sd-


Anh ạ! Em đâu là Âu Cơ
Con đàn cháu đống, em bất ngờ
Hai đứa thôi anh, thế là đủ
Có trai, có gái cùng dệt mơ


_____________________________

Thiên Trang

Hai trai một gái nhé Thiên Trang
Đứa mài nghiêng mực dạ thảnh thang
Đứa ra thi phú tình lay láng
Đứa nghe bình luận tỏ tâm can...!
-sd- 
 
Nhân Sơn 24.04.2009 14:24:26 (permalink)
0
Sông Tương anh nối nhịp rồi
Sao mình vẫn mãi chia đôi dòng đời
Người em tha thiết yêu ơi!
Lòng em vẫn vậy, như hồi mới quen
Em nào có biết bon chen
Em nào tha thiết ánh đèn xa hoa
Lều tranh em mãi thiết tha
Đêm trăng em vẫn dệt hoa với đời
Cho dù gian khó anh ơi!
Em sẽ mãi mãi không rời xa anh!
Quên đi cuộc sống tranh giành
Em về xây lại lều tranh cùng mình
Biển sông dò để chứng minh
Còn anh xin hãy trọn tin lòng này.


_____________________________

Thiên Trang

 
 
             ĐỢI MONG
 
 
Chiều về ra đứng đợi bến sông
Bìm bịp kêu con nước đang ròng
Dõi mắt trông chờ nơi xa thẳm
Đò chiều kịp về ghé bến không ?..
 
Bóng đò thấp thoáng từ đàng xa
Áo ai phất phới nắng chiều tà
Mái chèo khua nhịp rẽ sóng nước
Đò không dừng bến vội lướt qua.
 
Giã biệt thành đô trở lại quê
Chiều buồn ra bến chờ em về
Con đò xuôi mái không dừng bến
Thẩn thờ quay bước trong cơn mê…
 
                 -NS-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.04.2009 14:26:45 bởi Mac Nhan Son >
Thiên Trang 25.04.2009 08:55:23 (permalink)
0

Trích đoạn: SĨ ĐOAN

Đêm thâu chẳng tỏ tận tường
Vì đâu chim Sáo tìm đường bay cao?
-sd- 
 

 
 
Sáo chê ruộng cạn đồng sâu
Sáo bay tìm chốn nhà lầu, xe hơi
Sáo quên lời hứa mất rồi
Để người quân tử ngậm ngùi nhớ thương
Sáo ơi! Lạc chốn phố phường
Có tìm được chốn tựa nương cuộc đời?
Dân quê cuộc sống thảnh thơi
Trời cao đất rộng chẳng hoài đời nhau
Tham chi cửa rộng nhà cao
Sáo đem oan tráo buộc vào đời anh
Thiên Trang 25.04.2009 09:02:46 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: SĨ ĐOAN

RUNG CẢM...!
 
Lời thơ rung cảm tận buồng tim
Người trao, người nhận khó rong tìm!
Yêu chăng vần điệu tình thắm thiết?
Giây phút xao lòng- thật ấm êm!!!
-sd-


Lời thơ viết là máu buồng tim chảy
Là những điều tâm sự cháy tâm can
Gởi trao người tình tha thiết mênh mang
Người gìn giữ cho trọn câu luyến ái
Thiên Trang 25.04.2009 09:06:37 (permalink)
0
Đứa ra thi phú tình lay láng
Đứa nghe bình luận tỏ tâm can...!
-sd- 
 

 
Đường trần lạc bước đến nơi đây
Thấy đôi lứa kia thật vui vầy
Vợ chồng, con cái quay quần lại
Thi phú cùng nhau luận bàn ngay
 
Thiên Trang 25.04.2009 09:19:12 (permalink)
0

Trích đoạn: Mac Nhan Son

             ĐỢI MONG
 
 
Chiều về ra đứng đợi bến sông
Bìm bịp kêu con nước đang ròng
Dõi mắt trông chờ nơi xa thẳm
Đò chiều kịp về ghé bến không ?..
 
Bóng đò thấp thoáng từ đàng xa
Áo ai phất phới nắng chiều tà
Mái chèo khua nhịp rẽ sóng nước
Đò không dừng bến vội lướt qua.
 
Giã biệt thành đô trở lại quê
Chiều buồn ra bến chờ em về
Con đò xuôi mái không dừng bến
Thẩn thờ quay bước trong cơn mê…
 
                 -NS-

 
Quay quắt cơn mê dạ thêm sầu
Nỗi lòng trôi dạt bởi vì đâu?
Ai bắt đò xuôi không về bến
Ai để lòng anh nặng nổi đau
 
Con đò lướt nhẹ bến sông xưa
Cô lẻ bên sông một bóng dừa
Trời mây một cõi, buồn một cõi
Con đò theo sóng nước đẩy đưa
 
Đò về quê cũ một chiều sương
Lặn lội đò tìm bóng người thương
Bến cũ còn đây, người đâu mất
Đò buồn con nước cũng vấn vương!
Thiên Trang 25.04.2009 09:35:15 (permalink)
0
            CỐ NHÂN
 
Ta gọi tên nhau cố nhân sầu
Đời buồn là bởi tại vì đâu?
Thiên duyên đã định mình không nợ
Đôi ta giờ chỉ đợi mưa ngâu
 
Khúc khuỷu đường đời muôn lối rẻ
Gập ghềnh chân bước, tim lắng nghe
Máu đã chảy tràn trong huyết quản
Ta cố tìm nhau trên lối về
 
Từ đây thôi đành vĩnh biệt rồi
Tìm đâu nữa ánh mắt, bờ môi
Tìm đâu nữa những ngày tha thiết
Lối nhỏ đi về, tôi với tôi

Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 18 của 78 trang, bài viết từ 256 đến 270 trên tổng số 1161 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 9 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9