KHÓC MỘT CHUYỆN TÌNH
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 23 của 78 trang, bài viết từ 331 đến 345 trên tổng số 1161 bài trong đề mục
Kẻ Ngông 12.05.2009 11:50:06 (permalink)
0
 



Nhớ em hãy để trong lòng
Đừng buông câu trách mà lòng em đau

_____________________________

Thiên Trang

Định mệnh trớ trêu biết làm sao
Xin em sải bước chớ tuôn trào
Lai sinh tao ngộ tình thắm thiết
Vôi thắm trầu xanh quyện với cau.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.05.2009 10:09:19 bởi Kẻ Ngông >
Kẻ Ngông 12.05.2009 12:10:43 (permalink)
0

 
"Em về làm vợ người ta"
Nghe lời anh nói xót xa trong hồn
Bước chân đi, dạ bồn chồn
Rồi đây con trẻ lớn khôn thế nào?
Rồi anh sẽ sống ra sao?
Còn đâu ấp lạnh, còn đâu quạt nồng
Anh tưởng em sống an lòng
Khi con còn nhỏ, khi chồng còn đau?
Đời em là tấm lụa nhàu
Giày vò chi nữa mà đau lòng này
Hỏi anh, anh có còn hay?
Giữ gìn kỷ niệm những ngày còn yêu
Van anh tha thứ mọi điều
Em đi mà dạ trăm chiều.... nhớ anh!

-TT-
 
 
 
Yên tâm làm vợ người ta
Làm mẹ con trẻ , thiết tha bên chồng
Nhớ chi dỉ vãng bụi hồng
Thiên đình trước mắt rũ lòng thêm đau.
Đằng nào lệ đã tuôn trào
Thắm bao gối chiếc ruột cào tim tan
Con thơ nào hiểu ưu mang
Ngực cha con ngủ mơ màng mẹ ơi...
Em đi... lòng đắm chơi vơi 
Lệ lăn ướt cả những nơi con nằm.

Kẻ Ngông 12.05.2009 17:37:59 (permalink)
0


  VÌ SAO

             Trời bày chi cảnh trái ngang
      Cho con vương cảnh bẽ bàng tình duyên
             Thuyền tình chở lắm ưu phiền
      Gánh đôi nhung nhớ khắp miền yêu thương
             Đã trót vướng chữ yêu đương
      Gập ghềnh đã trải trên đường con đi
              Khi yêu con chẳng tính chi
      Mà nay chịu tiếng thị phi với đời
             Tiếc duyên, tiếc mất một người
      Xót xa con khóc... không lời...đớn đau


Thiên Trang



ĐỪNG HỎI
 
Xin em đừng hỏi vì sao???
Bởi duyên thiên định lẻ nào lạc tơ!
Thuyền tình chia cách bến mơ
Cho con nước biếc ngẩn ngơ mây trời
Bao niên thả nhớ vạn lời
Thả thương thả đợi- buông đời liêu xiêu...
Nhà xưa cảnh cũ tiêu điều
Con thơ nhỏ dại hỏi nhiều mẹ yêu
Dằn lòng- lãng tránh... nuông chìu...
Cầu mong gió thổi cho diều vút bay.
SĨ ĐOAN 13.05.2009 18:19:16 (permalink)
0
XUÂN VỀ


Xuân về rạng rỡ vạn sắc hoa
Ong bướm bay xa giữa xế tà
Gà gáy râm ran vang núi thẳm
Chim kêu ríu rít vọng đồng xa
Người đi rộn rả vóc thon thả
Kẻ đến hoan ca dáng thướt tha
Trời đất thanh bình vui nhịp bước
An lành hạnh phúc đẹp tình ta.


Thiên Trang 13.05.2009 18:45:25 (permalink)
0

Trích đoạn: SĨ ĐOAN

       XUÂN VỀ



Xuân về rạng rỡ vạn sắc hoa
Ong bướm bay xa giữa xế tà
Gà gáy râm ran vang núi thẳm
Chim kêu ríu rít vọng đồng xa
Người đi rộn rả vóc thon thả
Kẻ đến hoan ca dáng thướt tha
Trời đất thanh bình vui nhịp bước
An lành hạnh phúc đẹp tình ta.




 
Chúa xuân mang nắng tươi sắc hoa
Thôn nữ nhanh chân kẻo chiều tà
Vội vàng chim Nhạn bay về tổ
Lúa mùa đã chín mượt đồng xa
Nông phu được mùa vui thong thả
Gái quê rộn rã nhịp gót ngà
Đất trời trải rộng xa xa thẳm
Hạnh phúc mọi người hòa cùng ta
 
Thiên Trang 13.05.2009 19:20:46 (permalink)
0
Ta nhấp chén nghiêng ngả đất trời.
Ngàn năm ly biệt đắng cay ơi!
Men nồng tiễn biệt thay lời nói
Kẻ đón Tân hôn, kẻ ngậm ngùi!
SĨ ĐOAN 13.05.2009 19:32:23 (permalink)
0


Chúa xuân mang nắng tưới sắc hoa
Thôn nữ nhanh chân kẻo chiều tà
Vội vàng chim Nhạn bay về tổ
Lúa mùa đã chín mượt đồng xa
Nông phu được mùa vui thong thả
Gái quê rộn rã nhịp gót ngà
Đất trời trải rộng xa xa thẳm
Hạnh phúc mọi người hòa cùng ta


_____________________________

Thiên Trang


 CƯỚI EM

 
Chúa xuân yêu mến vạn loài hoa
Đượm sắc đơm hương khắp mọi nhà
Trai gái hẹn hò câu luyến ái
Gái trai hò hẹn đẹp tình ca
Em về sửa soạn chăm mảnh cỏ
Anh đến cầu hôn rước đóa hoa
Xuân tới ta bồng con trẻ nhỏ
Hòa vui hạnh phúc đẹp muôn nhà.
-SD-

SĨ ĐOAN 13.05.2009 19:41:46 (permalink)
0
 
 

 
Ta nhấp chén nghiêng ngả đất trời.
Ngàn năm ly biệt đắng cay ơi!
Men nồng tiễn biệt thay lời nói
Kẻ đón Tân hôn, kẻ ngậm ngùi!

_____________________________

Thiên Trang
 
Môi mềm nhấp chén men cay
Ngữa nghiêng trời đất hay đày con tim?
Duyên tình ai đặng dịu êm
Ví cơn sóng dữ nhấn chìm thuyền uyên.
-sd-
 
SĨ ĐOAN 13.05.2009 19:43:14 (permalink)
0


Ta nhấp chén nghiêng ngả đất trời.
Ngàn năm ly biệt đắng cay ơi!
Men nồng tiễn biệt thay lời nói
Kẻ đón Tân hôn, kẻ ngậm ngùi!

_____________________________

Thiên Trang


Môi mềm nhấp chén men cay
Ngữa nghiêng trời đất hay đày con tim?
Duyên tình ai đặng dịu êm
Ví cơn sóng dữ nhấn chìm thuyền uyên.
-sd- 
 


Thiên Trang 13.05.2009 19:56:58 (permalink)
0
        ANH HỨA
 
Anh hứa yêu em đến trọn đời,
Trăm năm mãi mãi chỉ em thôi.
Thế mà anh vội vàng vong phụ,
Để khổ cho em cả một đời.
 
Em nguyện một đời yêu mãi anh.
Dù trăm năm ấy chuyện không thành.
Cho dù mai mốt anh quên hết,
Em vẫn trọn đời, yêu mãi anh!
 
Anh có còn yêu em nữa không?
Có còn thấy nuối tiếc trong lòng?
Có còn ray rức ân tình cũ?
Anh có còn yêu em nữa không?

Thiên Trang 13.05.2009 20:25:03 (permalink)
0
         THẾ LÀ...
 
Thế là ta đã... đã nhớ anh!
Nhớ mà mở miệng... mở chẳng đành
Người giờ ngàn dặm, xa cách quá!
Gởi lời cho gió, đến thăm anh.
Thiên Trang 13.05.2009 21:50:29 (permalink)
0
        TIỂN ANH
 
Nghĩ đến ngày mai buổi biệt ly,
Lòng em thổn thức tiếng ai bi.
Tiễn anh vạn dặm ngoài xa ấy,
Cạn chén rượu đầy, ai bước đi.
 
Tiễn bước anh đi dạ ngậm ngùi
Cố trao ánh mắt, trọn niềm vui
Cố trao lời nói, đầy âu yếm
Để rồi trở gót với đơn côi.
 
Thiên Trang 13.05.2009 21:59:42 (permalink)
0
Nhớ em hãy để trong lòng
Đừng buông câu trách mà lòng em đau

_____________________________

Thiên Trang

Định mệnh trớ trêu biết làm sao
Xin em sải bước chớ tuôn trào
Lai sinh tao ngộ tình thắm thiết
Một lá trầu xanh quyện với cau.


Kiếp này ta chẳng hữu duyên
Lai sinh biết có được tìm nhau không?
Gởi anh một mảnh tình nồng
Xin anh lưu giữ lửa hồng trong tim

TT

Tình nồng anh giữ trong tim
Đêm đông giá buốt anh tìm nguồn mơ
Lai sinh nên khối tình thơ
Thỏa lòng khao khát đợi chờ thiên niên.

KN

Nhưng anh hỡi ! Lai sinh chắc có?
Hay chỉ là lời nọ tiếng kia?
Dỗ an khi phải chia lìa
Cho lòng đỡ nặng cách chia tình nồng.
TT

<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.05.2009 17:39:10 bởi Thiên Trang >
Nhân Sơn 13.05.2009 22:13:39 (permalink)
0
ANH HỨA

Anh hứa yêu em đến trọn đời,
Trăm năm mãi mãi chỉ em thôi.
Thế mà anh vội vàng vong phụ,
Để khổ cho em cả một đời.
 
Em nguyện một đời yêu mãi anh.
Dù trăm năm ấy chuyện không thành.
Cho dù mai mốt anh quên hết,
Em vẫn trọn đời, yêu mãi anh!
 
Anh có còn yêu em nữa không?
Có còn thấy nuối tiếc trong lòng?
Có còn ray rức ân tình cũ?
Anh có còn yêu em nữa không?


_____________________________

Thiên Trang

 
 
        EM ĐỪNG HỎI
 
 
Tại sao em lại hỏi anh
Tim này anh đã trọn dành từ lâu
Trao ngay phút gặp ban đầu
Đêm nằm thao thức nghe sầu ngẩn ngơ
Nhớ từng nét chữ lời thơ
Than thân trách phận ngu ngơ tình buồn
Khiến anh nghĩ về em luôn
Không ngăn cảm xúc nên tuôn nỗi lòng
Nay dù đã bước sang sông
Tình đầu dang dở vẫn trông vẫn chờ
Gửi thương gửi nhớ qua thơ
Làm anh ray rứt vật vờ xót đau
Yêu mà chẳng được gần nhau
Xin em đừng hỏi…anh nào phụ em…
 
                       -NS-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.05.2009 22:14:52 bởi Mac Nhan Son >
thovetra 13.05.2009 23:12:50 (permalink)
0
Định mệnh trớ trêu biết làm sao
Xin em sải bước chớ tuôn trào
Lai sinh tao ngộ tình thắm thiết
Một lá trầu xanh quyện với cau.
..........................................................
Số phận buộc người em nghĩ sao
Gió nào thổi đặng lệ đang trào
Tình thắm duyên trao ngàn mộng ước
Nắng tàn hoa nở đợi chiêm bao
thovetra

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64144/9140DD161FAD46998B0DAAB2BD13AE04.jpg[/image]
Attached Image(s)
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 23 của 78 trang, bài viết từ 331 đến 345 trên tổng số 1161 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9