KHÓC MỘT CHUYỆN TÌNH
Chiều buông nắng tắt bên sông
Chân trời nhuộm một màu hồng - chia ly
Đêm tới tiễn bước ngày đi
Người tới gieo nỗi sầu bi - chi người?
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.05.2009 10:13:54 bởi Thiên Trang >
Người hỡi sao lòng tôi trống vắng.
Nhớ thương ai đó chốn xa xăm.
Đêm thâu cho mắt đã quầng thâm,
Cho ray rứt oằn sâu vào tâm tưởng.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.05.2009 10:17:37 bởi Thiên Trang >
Em xin được cùng anh
Một lần ta hò hẹn
Nơi công viên dạo quanh
Vai anh, ánh mắt thẹn
Em cũng mong một lần
Ta vai kề má tựa
Trong cõi đời quanh quẩn
Sưởi ấm nhau chiều mưa
Em mong lần nào đó
Về quê anh, thăm anh
Đón em nơi đầu ngõ
Vòng tay anh ấm nồng
Anh ơi ! Anh ! Anh ơi!
Em vẫn luôn đợi chờ
Lời yêu anh trao gởi
Là mộng giữa đời thơ
-Thiên Trang- CHỜ EM VỀ Anh chờ em trở về Đón đợi bến sông quê Bao năm dài xa cách Thầm gọi tên trong mê. Thăm lại kỷ niệm xưa Con mương bắc cầu dừa Nối sang nhà hai đứa Dìu nhau bước sớm trưa. Đưa em ngắm dòng sông Lục bình trôi bềnh bồng Sắc hoa màu tim tím Lênh đênh kiếp đi rong. Đưa em khắp cánh đồng Lúa trổ vàng mênh mông Đàn cò trắng bay lượn Quê hương mình đẹp không ?.. Hãy trở về bên anh Xa cát bụi đô thành Sống bên nhau hạnh phúc Tình nghèo mái lều tranh Về nhé em !. anh mong Nhớ thương em ngập lòng Vòng tay luôn rộng mở Yêu lắm em biết không ?.. -NS-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.05.2009 15:43:55 bởi Nhân Sơn >
NGỠ NGÀNG Tôi say đắm trong tình yêu - dối trá. Tôi thật lòng, sao người nở dối gian Cho lòng tôi chịu cay đắng, phũ phàng. Tim vỡ nát lòng hờn ai giả dối. Giữa đời thường đôi khi lòng bối rối Lời nói ngoa có làm hại ai đâu Tưới giọt nước cho lá thêm xanh màu Cành sắc thắm chớ nào gieo tương ái. Nhưng cuộc đời còn quá nhiều vụn dại
Tôi ngu khờ tin lời nói gió bay
Để rồi ôm nhung nhớ đến vạn ngày
Sầu chất chứa, rủ buồn trong tiềm thức. Đời trăm nẻo còn bao lần bức rức Chỉ bấy nhiêu bạn đai nghiếng tôi rồi Bước xa nữa bạn hiểu... thứ tha thôi Nhưng lúc ấy muốn tìm nào gặp gỡ. Phút gặp nhau là phút đầy bỡ ngỡ
Ngọn lửa lòng đã lịm tắt từ lâu
Thời gian trôi cho hương sắc úa màu
Ta thổn thức với niềm đau dĩ vãng. Đường vạn dặm lòng ai đầy chán nản Mối tơ duyên như đè nặng tim hồng Xích lại gần nhau trao gửi hương nồng Tìm hơi ấm ta xuôi dòng bến đỗ...! Thiên Trang - Sĩ Đoan
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.05.2009 15:55:27 bởi SĨ ĐOAN >
ÂN TÌNH Nhận ở nơi ai một tấm lòng Trăm năm kiếp sống lắm long đong Một lần được thấy niềm thương mến Xin cảm ơn ai, một tấm lòng.
Từ bi bác ái đáng yêu thay
Kiếp sống nhân loài được mấy ai?
Tri kỉ nhiêu người trong thiên hạ
Chỉ cần được một đã là hay.
Chỉ cần được một đã vui thay
Chung đỉnh cuộc đời, ai với ai?
Cuộc sống dẫy đầy, lừa với lọc
Anh người tri kỷ, có còn hay? Tâm giao tri kỉ có đẹp thay
Cầu tận phương nao để được ai?
Cả đời tìm kiếm nào như ý
Anh người em chọn biết có hay?
Là người tri kỷ, hay người thương
Kề cận hay xa cách dặm đường
Ta hướng về nhau, cùng chia sẻ
Những nỗi vui buồn, những vấn vương... Không là tri kỉ cũng chẳng sao Tâm giao cũng tốt phải không nào? Dòng đời khúc khuỷu toàn gian trá San sẻ niềm riêng đẹp biết bao!!!
Thiên Trang - Sĩ Đoan
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.05.2009 15:55:58 bởi SĨ ĐOAN >
Bên bến sông nhuộm hồng xác pháo
Cửa nhà anh xiêm áo rộn ràng
Em nghe cay đắng, phũ phàng
Lén nhìn mà mắt hai hàng lệ rơi.
Kể từ lúc xa xôi quen biết
Đến bây giờ đã thiệt ba năm
Ta trao nhau những ái ân
Mà nay anh để riêng phần em đau
Dối gian chi - tình sâu nghĩa nặng?
Để bây giờ - trống vắng tim em
Em ru em, giấc lãng quên
Gom bao nhung nhớ xây lên nấm mồ.
Chít cho tình khăn xô tang tóc
Rồi vì tình em khóc từng đêm
Còn đâu hạnh phúc ấm êm,
Còn đâu những phút bên thềm dưới trăng
Anh ra đi, có mang nuối tiếc
Em chốn này, ly biệt thiên thu
Lối về nay đã mịt mù
Tìm quên em trốn trong hư vô buồn.
Khóc tình em - trời mưa tuôn!!!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.05.2009 03:26:30 bởi Thiên Trang >
Ngày mai nếu phải xa,
Xin lòng người vẹn giữ!
Đời em một kiếp hoa,
Xin đừng gieo vần vũ.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.05.2009 10:55:13 bởi Thiên Trang >
NGỠ NGÀNG Tôi say đắm trong tình yêu - dối trá. Tôi thật lòng, sao người nở dối gian Cho lòng tôi chịu cay đắng, phũ phàng. Tim vỡ nát lòng hờn ai giả dối. Giữa đời thường đôi khi lòng bối rối Lời nói ngoa có làm hại ai đâu Tưới giọt nước cho lá thêm xanh màu Cành sắc thắm chớ nào gieo tương ái. Nhưng cuộc đời còn quá nhiều vụn dại
Tôi ngu khờ tin lời nói gió bay
Để rồi ôm nhung nhớ đến vạn ngày
Sầu chất chứa, rủ buồn trong tiềm thức. Đời trăm nẻo còn bao lần bức rức Chỉ bấy nhiêu bạn đai nghiếng tôi rồi Bước xa nữa bạn hiểu... thứ tha thôi Nhưng lúc ấy muốn tìm nào gặp gỡ. Phút gặp nhau là phút đầy bỡ ngỡ
Ngọn lửa lòng đã lịm tắt từ lâu
Thời gian trôi cho hương sắc úa màu
Ta thổn thức với niềm đau dĩ vãng. Đường vạn dặm lòng ai đầy chán nản Mối tơ duyên như đè nặng tim hồng Xích lại gần nhau trao gửi hương nồng Tìm hơi ấm ta xuôi dòng bến đỗ...! Tiếng lòng ta là dư âm sóng vỗ
Trong phong ba nghe rõ tiếng sóng gào
Thầm hỏi mình, cay đắng bởi vì sao?
Hơi ấm ấy riêng phần ta mãi chứ? Trao trọn vẹn tâm hồn người lữ thứ Giữa dòng đời tôn quí bóng giai nhân. Hãy tự tin- ta mãi mãi ân cần... Vẹn thủy chung chẳng bao giờ thay đổi
Thiên Trang - Sĩ Đoan
ÂN TÌNH Nhận ở nơi ai một tấm lòng Trăm năm kiếp sống lắm long đong Một lần được thấy niềm thương mến Xin cảm ơn ai, một tấm lòng.
Từ bi bác ái đáng yêu thay
Kiếp sống nhân loài được mấy ai?
Tri kỉ nhiêu người trong thiên hạ
Chỉ cần được một đã là hay.
Chỉ cần được một đã vui thay
Chung đỉnh cuộc đời, ai với ai?
Cuộc sống dẫy đầy, lừa với lọc
Anh người tri kỷ, có còn hay? Tâm giao tri kỉ có đẹp thay
Cầu tận phương nao để được ai?
Cả đời tìm kiếm nào như ý
Anh người em chọn biết có hay?
Là người tri kỷ, hay người thương
Kề cận hay xa cách dặm đường
Ta hướng về nhau, cùng chia sẻ
Những nỗi vui buồn, những vấn vương... Không là tri kỉ cũng chẳng sao Tâm giao cũng tốt phải không nào? Dòng đời khúc khuỷu toàn gian trá San sẻ niềm riêng đẹp biết bao!!!
San sẻ niềm riêng đẹp biết bao!
Ta sẽ cùng nhau kết tâm giao,
Ý hợp tâm đầu theo năm tháng.
Xin đừng gian dối, khổ đời nhau! Ta nguyện là người vẹn sắt son Cuốn dòng nhân thể dạ chẳng sờn Trao ai ước hẹn tình tri kỉ Trọn đời tô điểm má đào non.
Thiên Trang - Sĩ Đoan
CHỜ EM VỀ Anh chờ em trở về Đón đợi bến sông quê Bao năm dài xa cách Thầm gọi tên trong mê. Thăm lại kỷ niệm xưa Con mương bắc cầu dừa Nối sang nhà hai đứa Dìu nhau bước sớm trưa. Đưa em ngắm dòng sông Lục bình trôi bềnh bồng Sắc hoa màu tim tím Lênh đênh kiếp đi rong. Đưa em khắp cánh đồng Lúa trổ vàng mênh mông Đàn cò trắng bay lượn Quê hương mình đẹp không ?.. Hãy trở về bên anh Xa cát bụi đô thành Sống bên nhau hạnh phúc Tình nghèo mái lều tranh Về nhé em !. anh mong Nhớ thương em ngập lòng Vòng tay luôn rộng mở Yêu lắm em biết không ?.. -NS- Anh ơi em sẽ về!
Thắm đượm mối tình quê.
Nối lại bao xa cách,
Như vừa qua cơn mê.
Tìm lại bến sông xưa.
Bóng ai tựa bóng dừa.
Lối xưa mình hò hẹn,
Cho dù sớm hay trưa.
Nhớ không anh? Bến sông,
Em xoã mái tóc bồng,
Cài lên hoa mua trắng,
Vói tay vớt cánh rong.
Nguyện ước dãi tâm đồng.
Dưới đất trời mênh mông.
Lời hẹn hò chung thuỷ,
Anh ơi ! Còn nhớ không?
Hôm nay, về bên anh,
Là mộng ước đã thành.
Ta trọn đời ấp ủ,
Tim vàng với lều tranh.
Hôm nay thoả ước mong!
Vui tràn ngập trong lòng,
Sà vào vòng tay ấm,
Hạnh phúc, Anh biết không?
Trích đoạn: Kẻ Ngông
TRI ÂN
Nhận ở nơi ai một tấm lòng
Trăm năm kiếp sống lắm long đong
Một lần được thấy niềm thương mến
Xin cảm ơn ai, một tấm lòng.
Trời hờn trách phạt phải chịu thôi
Phận số an bài bắt đơn côi
Khóc than cũng thế ai thương xót?
Cam phận lạc loài lạnh riêng tôi.
Còn có em đây giữa đời thường,
Trao lòng tri kỷ, bao vấn vương,
Đừng than, đừng khóc, đời là khổ!
Em sẽ theo anh, vạn nẻo đường.
Đời là bể khổ! Đừng luyến lưu
Tôi đã quen rồi - kiếp sống tu!
Trăm năm trời phạt chim cô lẻ
Một mình sải cánh giữa phù du!
Em xin anh đừng tự giam mình
Đoạ đày chi bấy một chữ tình
Bên anh, em sẽ xây dựng lại
Đôi trái tim vàng, mái lều tranh
Gương xưa đã bể dể hàn sao?
Tim nay đã nát, ruột thắc cào
Se chi mộng cũ tình hờ hững
Dang dở đời nhau xót biết bao!!!
Bỏ qua đi anh, những lỗi lầm
Ta đan kết lại mối tình thâm
Dù cho trời đất bao thay đổi
Hãy giữ cho mình một chữ tâm.
Làm sao quên được buổi chia ly
Trĩu nặng tâm tư mối lụy bi...
Chan chứa niềm riêng sầu vạn cổ
U hoài thổn thức những sân si...!
Giữ làm chi anh nỗi muộn phiền
Yêu em xin đừng ôm luỵ riêng
Em trao âu yếm, và thương nhớ
Rảo bước theo anh khắp mọi miền.
TT - KN
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.05.2009 16:29:26 bởi Thiên Trang >
Trích đoạn: Kẻ Ngông
Khi bên nhau sao anh chẳng giữ
Những ân tình ngày cũ ta trao
Để giờ ngấn lệ tuôn trào
Con thơ thiếu mẹ lòng nào đau hơn
Tình không vẹn dạ sờn em đó
Bước ra đi chẳng có lời chào
Con thơ nhớ mẹ lệ trào
Cha không ngăn được xoay vào lau nhanh...!
Cha thương con lòng đành giấu kín
Những ân tình bịn rịn ngày xanh
Mẹ đi những bước đoạn đành
Đường xa gió bụi độc hành đơn côi
Con nhỏ dại ôi thôi giấu nhẹm
Tôn mẹ hiền cho thắm ngày xanh
Đường trần khúc khủyu loang quanh
Bước đi cho vững - kẻo thành đơn côi.
Cám ơn anh trao lời nhắc nhở
Chốn bụi hồng đã lỡ vướng chân
Em nay héo úa tinh thần
Vì câu bội ước, tình thân xa rời
Nợ không tròn mộng dời bến đổ
Chia đôi đàng chỉ khổ thân con
Vương chi kỉ niệm thời son
Em về hạnh ngộ bởi còn ai kia.
Đường trần dài ai kia có biết
Nỗi nhớ thương ly biệt còn đây
Nhớ con nỗi nhớ quắt quay
Khi chân đã bước còn hay... ngày về?
Trời chiều nay tư bề gió thổi
Cha con anh trôi nỗi chợ đời
Phận ta duyên nợ chuyển dời
Em vui duyên mới nhiều lời thêm đau
Nỗi đớn đau như cào như xé,
Lịm trong lòng người mẹ như em
Duyên xưa mộng cũ êm đềm
Xin anh tha thứ, sầu thêm làm gì?
TT - KN
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.05.2009 16:10:13 bởi Thiên Trang >
Trích đoạn: SĨ ĐOAN
NGỠ NGÀNG
Tôi say đắm trong tình yêu - dối trá.
Tôi thật lòng, sao người nở dối gian
Cho lòng tôi chịu cay đắng, phũ phàng.
Tim vỡ nát lòng hờn ai giả dối.
Giữa đời thường đôi khi lòng bối rối
Lời nói ngoa có làm hại ai đâu
Tưới giọt nước cho lá thêm xanh màu
Cành sắc thắm chớ nào gieo tương ái.
Nhưng cuộc đời còn quá nhiều vụn dại
Tôi ngu khờ tin lời nói gió bay
Để rồi ôm nhung nhớ đến vạn ngày
Sầu chất chứa, rủ buồn trong tiềm thức.
Đời trăm nẻo còn bao lần bức rức
Chỉ bấy nhiêu bạn đai nghiếng tôi rồi
Bước xa nữa bạn hiểu... thứ tha thôi
Nhưng lúc ấy muốn tìm nào gặp gỡ.
Phút gặp nhau là phút đầy bỡ ngỡ
Ngọn lửa lòng đã lịm tắt từ lâu
Thời gian trôi cho hương sắc úa màu
Ta thổn thức với niềm đau dĩ vãng.
Đường vạn dặm lòng ai đầy chán nản
Mối tơ duyên như đè nặng tim hồng
Xích lại gần nhau trao gửi hương nồng
Tìm hơi ấm ta xuôi dòng bến đỗ...!
Tiếng lòng ta là dư âm sóng vỗ
Trong phong ba nghe rõ tiếng sóng gào
Thầm hỏi mình, cay đắng bởi vì sao?
Hơi ấm ấy riêng phần ta mãi chứ?
Trao trọn vẹn tâm hồn người lữ thứ
Giữa dòng đời tôn quí bóng giai nhân.
Hãy tự tin- ta mãi mãi ân cần...
Vẹn thủy chung chẳng bao giờ thay đổi
Người ơi người! Ta xin người chớ vội,
Lời hẹn thề, ân cần mãi bên ta
Xin người đừng trao ta, bao thiết tha
Rồi vội vã quên trong chiều tắt nắng
TT - SĐ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.05.2009 16:30:14 bởi Thiên Trang >
Trích đoạn: SĨ ĐOAN
ÂN TÌNH
Nhận ở nơi ai một tấm lòng
Trăm năm kiếp sống lắm long đong
Một lần được thấy niềm thương mến
Xin cảm ơn ai, một tấm lòng.
Từ bi bác ái đáng yêu thay
Kiếp sống nhân loài được mấy ai?
Tri kỉ nhiêu người trong thiên hạ
Chỉ cần được một đã là hay.
Chỉ cần được một đã vui thay
Chung đỉnh cuộc đời, ai với ai?
Cuộc sống dẫy đầy, lừa với lọc
Anh người tri kỷ, có còn hay?
Tâm giao tri kỉ có đẹp thay
Cầu tận phương nao để được ai?
Cả đời tìm kiếm nào như ý
Anh người em chọn biết có hay?
Là người tri kỷ, hay người thương
Kề cận hay xa cách dặm đường
Ta hướng về nhau, cùng chia sẻ
Những nỗi vui buồn, những vấn vương...
Không là tri kỉ cũng chẳng sao
Tâm giao cũng tốt phải không nào?
Dòng đời khúc khuỷu toàn gian trá
San sẻ niềm riêng đẹp biết bao!!!
"San sẻ niềm riêng đẹp biết bao! " "SĐ"
Ta sẽ cùng nhau kết tâm giao,
Ý hợp tâm đầu theo năm tháng.
Xin đừng gian dối, khổ đời nhau!
Ta nguyện là người vẹn sắt son
Cuốn dòng nhân thể dạ chẳng sờn
Trao ai ước hẹn tình tri kỉ
Trọn đời tô điểm má đào non.
Gìn giữ cho nhau tấm lòng son
Dù cho núi lở, non có mòn
Ước giao, nguyện thề thời tuổi trẻ
Cùng nhau ta dệt mộng vuông tròn
TT - SĐ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.05.2009 16:31:37 bởi Thiên Trang >
TỰ TRÁCH Khi bên nhau sao anh chẳng giữ Những ân tình ngày cũ ta trao Để giờ ngấn lệ tuôn trào Con thơ thiếu mẹ lòng nào đau hơn Tình không vẹn dạ sờn em đó Bước ra đi chẳng có lời chào Con thơ nhớ mẹ lệ trào Cha không ngăn được xoay vào lau nhanh...! Cha thương con lòng đành giấu kín Những ân tình bịn rịn ngày xanh Mẹ đi những bước đoạn đành Đường xa gió bụi độc hành đơn côi Con nhỏ dại ôi thôi giấu nhẹm Tôn mẹ hiền cho thắm ngày xanh Đường trần khúc khủyu loang quanh Bước đi cho vững - kẻo thành đơn côi. Cám ơn anh trao lời nhắc nhở Chốn bụi hồng đã lỡ vướng chân Em nay héo úa tinh thần Vì câu bội ước, tình thân xa rời
Nợ không tròn mộng dời bến đổ Chia đôi đàng chỉ khổ thân con Vương chi kỉ niệm thời son Em về hạnh ngộ bởi còn ai kia.
Đường trần dài ai kia có biết
Nỗi nhớ thương ly biệt còn đây
Nhớ con nỗi nhớ quắt quay
Khi chân đã bước còn hay... ngày về?
Trời chiều nay tư bề gió thổi Cha con anh trôi nỗi chợ đời Phận ta duyên nợ chuyển dời Em vui duyên mới nhiều lời thêm đau Nỗi đớn đau như cào như xé,
Lịm trong lòng người mẹ như em
Duyên xưa mộng cũ êm đềm
Xin anh tha thứ, sầu thêm làm gì? Đừng kể chi thương bi sầu não Đạo luân thường điên đảo từ lâu Cha con ngủ tựa bên cầu Ngày qua tháng lại nỗi sầu tan theo.
Thiên Trang- Kẻ Ngông
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu: