KHÓC MỘT CHUYỆN TÌNH
Trích đoạn: Kẻ Ngông
TRỚ TRÊU
Bởi đôi ta tình nghèo - nên nổi
Vách tranh xiêu - em vội ra đi
Để giờ nặng nỗi sầu bi
Thương cha con nó - nói gì được đây???!!!
Nói chi nữa!Trật trầy duyên nợ
Chuyến đò ngang chẳng sợ sông sâu
Ra đi ai mãi ưu sầu...???
Đất trời ảm đạm nên bầu thê lương!!!
Nén đớn đau cố hương tìm lại
Thương con khờ còn dại, ai ơi!
Giận chi - anh cứ trút lời,
Em xin em được sống đời bên...con
TT - KN
Trích đoạn: Kẻ Ngông
TƠ VƯƠNG
Chiều buông nắng tắt trên sông
Chân trời nhuộm tím cầu vồng - chia ly
Đêm trờ tiễn bước ngày đi
Người đâu gieo nỗi sầu bi – hỡi người?
Trăng thanh gió hát mây cười
Bình minh trở giấc thắm tươi cuộc đời
Sầu chi môi mắt hợt hời
Đau lòng kẻ đến biết lời nào ru?
Lá vàng rơi ngập lối thu
Người thương giờ đã mịt mù xa xăm
Gởi thương trong gió thì thầm
Cho dù rộng tháng dài năm vẫn chờ
TT-KN-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.05.2009 18:36:52 bởi Thiên Trang >
HỎI EM ?... Có biết anh yêu em lắm không Tình đơn phương ấp ủ trong lòng Bởi anh lo ngại em từ chối Vắng em thấy bồn chồn nhớ mong. Có dành chút tình nào cho anh Để được ôm ấp giấc mộng lành Cho anh tìm thấy màu hy vọng Dù là chỉ một thoáng mong manh. Hỏi em để an ủi mà thôi Thật ra anh đoán biết lâu rồi Em đâu lưu ý quan tâm đến Tại anh mơ mộng quá xa xôi… -NS-
Trích đoạn: Nhân Sơn
HỎI EM ?...
Có biết anh yêu em lắm không
Tình đơn phương ấp ủ trong lòng
Bởi anh lo ngại em từ chối
Vắng em thấy bồn chồn nhớ mong.
Có dành chút tình nào cho anh
Để được ôm ấp giấc mộng lành
Cho anh tìm thấy màu hy vọng
Dù là chỉ một thoáng mong manh.
Hỏi em để an ủi mà thôi
Thật ra anh đoán biết lâu rồi
Em đâu lưu ý quan tâm đến
Tại anh mơ mộng quá xa xôi…
-NS-
Có biết rằng em nhớ anh không?
Nỗi nhớ từng đêm quặn thắt lòng
Vái van Trời Phật xin thương xót
Run rủi thuyền về, bến nhớ mong!
Lòng em mãi mãi, chỉ riêng anh
Mong Nguyệt Lão se mối duyên lành.
Cho em anh đẹp duyên cầm sắc
Hạnh phúc dù nghèo với chiếu manh.
Anh hỡi! Anh còn buồn nữa thôi?
Khi lời em đã cạn phân rồi,
Xin giữ cho nhau niềm yêu dấu,
Thực tại này, chớ nghĩ xa xôi!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.05.2009 08:35:19 bởi Thiên Trang >
DỞ DANG
Gìn giữ cho nhau tấm lòng son
Dù cho núi lở, non có mòn
Ước giao, nguyện thề thời tuổi trẻ
Cùng nhau ta dệt mộng vuông tròn.
Đời cô lẻ, cuộc sống đa đoan
Sự nghiệp tàn thân thể héo hon
Tim giá lạnh chẳng còn sức hút
Ôi! Cuộc tình đến lúc chia tay.
Gieo chi lời nói cay đắng quá?
Lửa lòng đang hực, phải chia xa?
Ai đem băng tuyết cho tim giá?
Ai chôn vùi giấc mộng ngày qua? Hữu duyên vô phận đành dỡ dang! Nuối tiếc làm chi phải khóc than? Dòng đời là thế nén sầu thảm...! Nhốt tận buồng tim - đêm lệ tràn!
TT - SĐ
LỠ DUYÊN
Ngày mai nếu phải xa,
Xin lòng người vẹn giữ!
Đời em một kiếp hoa,
Xin đừng gieo vần vũ.
Em yên tâm cất bước
Hân hoan cùng duyên mới
Anh nào đang tâm xới
Thuở thời xây mộng ước.
Trong cõi đời ô trọc
Tìm đâu bóng tùng quân
Để trao gởi tấm thân
Nương nhờ khi sương gió. Tình yêu rất dễ tìm Hạnh phúc khó giữ lấy Xin em nhớ lời đấy- Tình yêu không vụ lợi...
TT - SĐ
MẮC NGHẸN Dừng chân nhớ lại mối tình qua Cũng ái cũng ân rất đậm đà Nỗi nhớ trào dâng nồng thắm thiết Niềm thương chan chứa tận con tim Trước đây Nguyệt Lão se tơ thắm Sau đổi Cao xanh tách chỉ ngà Duyên phận kiếp này đành lỗi nhịp Trăm năm mắc nghẹn chẳng trôi ra. -sd-
ƯỚC VỌNG
Người ơi người! Ta xin người chớ vội,
Lời hẹn thề, ân cần mãi bên ta
Xin người đừng trao ta, bao thiết tha
Rồi vội vã quên trong chiều tắt nắng
Tình yêu tan bờ môi luôn mặn đắng…
Chiều hoàng hôn giọt nắng lặn bao giờ?
Dạ thẩn thờ bồn chồn mãi ngu ngơ…!
Bởi dáng thơ len sâu vào tâm tưởng!
Dòng đời trôi, ai mặc nhiên an hưởng
Những ân tình ta trao trọn ngày xưa
Nhớ nhung ơi! Lời nào nói cho vừa?
Trong ký ức, người của ta, tất cả. Dòng đời trôi con người luôn hối hả Riêng lòng ta quặng thắc mối tình tan Và cuộc sống bồng bềnh giữa mênh mang Ôi, số kiếp ! Biết bao giờ thanh thản?
TT - SĐ
TƠ VƯƠNG Chiều buông nắng tắt trên sông
Chân trời nhuộm tím cầu vồng - chia ly
Đêm trờ tiễn bước ngày đi
Người đâu gieo nỗi sầu bi – hỡi người? Trăng thanh gió hát mây cười Bình minh trở giấc thắm tươi cuộc đời Sầu chi môi mắt hợt hời Đau lòng kẻ đến biết lời nào ru?
Lá vàng rơi ngập lối thu
Người thương giờ đã mịt mù xa xăm
Gởi thương trong gió thì thầm
Cho dù rộng tháng dài năm vẫn chờ. Ai ơi xin chớ thẩn thờ U tư sầu não ngẩn ngơ mây ngàn... Thâm tâm ta mãi mơ màng... Buồng tim đầy ắp bóng nàng không phai!
TT-KN-
TRỚ TRÊU
Bởi đôi ta tình nghèo - nên nổi
Vách tranh xiêu - em vội ra đi
Để giờ nặng nỗi sầu bi
Thương cha con nó - nói gì được đây???!!!
Nói chi nữa!Trật trầy duyên nợ
Chuyến đò ngang chẳng sợ sông sâu
Ra đi ai mãi ưu sầu...???
Đất trời ảm đạm nên bầu thê lương!!!
Nén đớn đau cố hương tìm lại
Thương con khờ còn dại, ai ơi!
Giận chi - anh cứ trút lời...
Cho xin em được sống đời bên...con. Đời đôi ngã- héo hon- tìm lại? Nỗi hận này- trỗi dậy- nuốt trôi? Em đi về chốn xa xôi Con thơ khóc mẹ còn tôi dày dò.
TT - KN
Trích đoạn: Kẻ Ngông
TƠ VƯƠNG
Chiều buông nắng tắt trên sông
Chân trời nhuộm tím cầu vồng - chia ly
Đêm trờ tiễn bước ngày đi
Người đâu gieo nỗi sầu bi – hỡi người?
Trăng thanh gió hát mây cười
Bình minh trở giấc thắm tươi cuộc đời
Sầu chi môi mắt hợt hời
Đau lòng kẻ đến biết lời nào ru?
Lá vàng rơi ngập lối thu
Người thương giờ đã mịt mù xa xăm
Gởi thương trong gió thì thầm
Cho dù rộng tháng dài năm vẫn chờ.
Ai ơi xin chớ thẩn thờ
U tư sầu não ngẩn ngơ mây ngàn...
Thâm tâm ta mãi mơ màng...
Buồng tim đầy ắp bóng nàng không phai!
Trong sân nhẹ thoảng hương lài,
Bên bàn ai vẫn miệt mài suy tư.
Người đi chẳng tiếng ta từ
Cho tâm ta mãi ngất ngư nỗi sầu!
TT-KN-
SUY TƯ
Trong sân nhẹ thoảng hương lài,
Bên bàn ai vẫn miệt mài suy tư.
Người đi chẳng tiếng ta từ
Cho tâm ta mãi ngất ngư nỗi sầu!
Nàng ơi gió thỏang bên cầu
Cớ chi nuối tiếc... gieo câu ân tình !
Dặm ngàn- nhớ mãi bóng hình
Vần thương vần nhớ bên mình dịu êm.
TT-KN-
Có biết rằng em nhớ anh không?
Nỗi nhớ từng đêm quặn thắt lòng
Vái van Trời Phật xin thương xót
Run rủi thuyền về, bến nhớ mong!
Lòng em mãi mãi, chỉ riêng anh
Mong Nguyệt Lão se mối duyên lành.
Cho em anh đẹp duyên cầm sắc
Hạnh phúc dù nghèo với chiếu manh.
Anh hỡi! Anh còn buồn nữa thôi?
Khi lời em đã cạn phân rồi,
Xin giữ cho nhau niềm yêu dấu,
Thực tại này, chớ nghĩ xa xôi!
NGHE EM NÓI Được nghe em nói yêu anh Thấy như sống lại tuổi xanh thuở nào Trong lòng rạo rực xuyến xao Biết em đùa cợt nhưng sao thẩn thờ Tim đập loạn nhịp ngẩn ngơ Bao năm thấp thởm mong chờ từ lâu Tiếng yêu dệt mãi nên câu Sao mà quá muộn…mái đầu phai sương Còn chi đâu để vấn vương Giờ đây hai đứa đôi đường cách xa Em vẫn xinh đẹp mặn mà Anh thì sầu muộn chóng già xác xơ Qua rồi cái tuổi mộng mơ Sống trong tiếc nuối bơ vơ tình buồn Tình em ghi nhớ mãi luôn Nhớ thương thương nhớ gợi nguồn tình thơ… -NS-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.05.2009 20:36:25 bởi Nhân Sơn >
Trích đoạn: SĨ ĐOAN
DỞ DANG
Gìn giữ cho nhau tấm lòng son
Dù cho núi lở, non có mòn
Ước giao, nguyện thề thời tuổi trẻ
Cùng nhau ta dệt mộng vuông tròn.
Đời cô lẻ, cuộc sống đa đoan
Sự nghiệp tàn thân thể héo hon
Tim giá lạnh chẳng còn sức hút
Ôi! Cuộc tình đến lúc chia tay.
Gieo chi lời nói cay đắng quá?
Lửa lòng đang hực, phải chia xa?
Ai đem băng tuyết cho tim giá?
Ai chôn vùi giấc mộng ngày qua?
Hữu duyên vô phận đành dỡ dang!
Nuối tiếc làm chi phải khóc than?
Dòng đời là thế nén sầu thảm...!
Nhốt tận buồng tim - đêm lệ tràn!
Sao nở đành lòng tiếng từ ly
Đau rát lòng này, mối tình si!
Trăm năm người hỡi, câu chung thủy
Còn giữ cho nhau, hay quẳng đi.
TT - SĐ
ƯỚC VỌNG
Người ơi người! Ta xin người chớ vội,
Lời hẹn thề, ân cần mãi bên ta
Xin người đừng trao ta, bao thiết tha
Rồi vội vã quên trong chiều tắt nắng
Tình yêu tan bờ môi luôn mặn đắng…
Chiều hoàng hôn giọt nắng lặn bao giờ?
Dạ thẩn thờ bồn chồn mãi ngu ngơ…!
Bởi dáng thơ len sâu vào tâm tưởng!
Dòng đời trôi, ai mặc nhiên an hưởng
Những ân tình ta trao trọn ngày xưa
Nhớ nhung ơi! Lời nào nói cho vừa?
Trong ký ức, người của ta, tất cả. Dòng đời trôi con người luôn hối hả Riêng lòng ta quặng thắc mối tình tan Và cuộc sống bồng bềnh giữa mênh mang Ôi, số kiếp ! Biết bao giờ thanh thản? Nghe trong gió hương tình đưa thoang thoảng. Ta đang say trong giấc mộng đời thường. Chỉ mong sao trọn vẹn một tình thương, Bù đắp lại những khoảng không trống vắng.
TT - SĐ
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu: