KHÓC MỘT CHUYỆN TÌNH
Thay đổi trang: << < 343536 > >> | Trang 35 của 78 trang, bài viết từ 511 đến 525 trên tổng số 1161 bài trong đề mục
dongthanhtruc 25.05.2009 18:02:21 (permalink)
0

Khóc chi em câu chuyện buồn dang dở
Tình đi rồi có trở lại đâu
Mà cuộc đời vẫn lặng lẽ trôi mau
Đừng ôm mãi niềm đau trong dĩ vãng
Ở ngoài kia bầu trời trong sáng lắm
Em không ra ngoài ngắm những cành hoa?
Em cũng thế,tuổi đời tươi sắc quá
Sao em đành để mắt biếc buồn xo
Sao em đành như thế thờ ơ?
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.05.2009 18:20:07 bởi dongthanhtruc >
Kẻ Ngông 25.05.2009 18:15:25 (permalink)
0
TRỚ TRÊU....!
 
 
Đời là thế, xót thương kiếp bẽ bàng...!
Phút chia ly dặm ngàn vương nhung nhớ
Bạn tình ơi! Duyên tình mình đã lỡ
Hẹn lai sinh ta nên nghĩa phu thê!!!

Men rượu tình nơi đầu lưỡi con tê
Mà đã nghe tình dặm ngoài sương gió
Con tim yêu bây giờ  đành bỏ ngỏ
Ngọn trúc đào không còn nở từ đây.
 
Hãy vui lên cho đôi má hây hây
Môi mộng thắm, mắt biếc ngời lấp lánh
Ấp yêu hôn tóc mây thời óng ánh
Vùi giấc say quên tháng ngày vội vã...!
 
Người chốn nao, giờ xa xôi quá!
Vươn tầm tay, mà mãi chẳng gần nhau
Bước ra đi mà nghe mãi đớn đau,
Giây phút ấy, giữ cho nhau, anh nhé!
 
Đi tìm em, bên hiên nhà anh ngấp nghé
Nào thấy đâu! Hỡi người bạn tình chung
Chỉ nghe đâu đây tiếng gọi não nùng
Tim giá buốt tận cõi lòng tê tái.
 
Em trao anh, khối tình em vụn dại
Dù tháng ngày quá ngắn ngủi, anh ơi!
Đưa em đi, tận đến nơi xa vời
Bằng yêu ái, giúp em quên sầu khổ.
 
Anh sẽ đưa em về...về  một chỗ
Chỉ đôi ta bầu bạn  gió, mây ngàn
Kể em nghe bằng hơi thở nồng nàn
Yêu say đắm trọn đời này em nhé!
 
Hãy trao em, nụ hôn nhè nhẹ.
Dìu em vào giấc mộng thần tiền
Và ru em trong giấc ngủ ngoan hiền
Nơi tiên cảnh, đôi tim cùng nhịp đập.
 
Dù cho đất trời này có sập
Ta vẹn thề sống mãi bên nhau
Lời thiết tha đượm thắm tuôn trào
Như bể cả dạt dào sóng vỗ...!!!!
 
TT -- KN

<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.05.2009 18:16:29 bởi Kẻ Ngông >
SĨ ĐOAN 25.05.2009 18:33:49 (permalink)
0
ĐÊM NAY KHÔNG NGỦ

 
Đêm nay em không ngủ
Như một vì tiên nga
Tiếng ru đượm thiết tha
Đưa anh vào giấc mộng
Đâu đây còn ngân vọng
Sưởi ấm tâm hồn anh
Em ơi! Thức thâu canh...
Suối nguồn trôi lấp lánh
Tình em ai nào sánh?
Sáng tựa một vì sao
Suốt đời yêu biết bao!
Xót thương tình khờ dại
Chưa trọn đường luyến ái
Đã phải nói từ ly
Anh tiễn bước em đi
Mà lòng sao nặng trĩu
Xót thương thân bồ liễu
Cũng tàn một kiếp hoa
Ta cùng hát bài ca
Thay cho lời vĩnh biệt
Mối tình ta bất diệt
Giữ mãi nghe, anh yêu!
 
SD- TT 
 
Thiên Trang 26.05.2009 10:09:08 (permalink)
0
 

 
Ở ngoài kia bầu trời trong sáng lắm
Em không ra ngoài ngắm những cành hoa?

.................
 
Em muốn ra , thời gian không còn nữa
Cám ơn người an ủi kiếp hoa tàn. 

dongthanhtruc 26.05.2009 10:19:43 (permalink)
0

Trích đoạn: Thiên Trang

 


Ở ngoài kia bầu trời trong sáng lắm
Em không ra ngoài ngắm những cành hoa?

.................
 
Em muốn ra , thời gian không còn nữa
Cám ơn người an ủi kiếp hoa tàn. 



 
 
HOA BAO GIỜ CŨNG ĐẸP
 
Hoa tàn rồi để đời thêm quả ngọt
Em buông chi lời tâm sự não nề
Bông hoa nào chẳng phải tàn nhan sắc
Ngày nào còn xin hãy sống say mê
Thiên Trang 26.05.2009 10:41:06 (permalink)
0
 
 

 
Ở ngoài kia bầu trời trong sáng lắm
Em không ra ngoài ngắm những cành hoa?

.................
 
Em muốn ra , thời gian không còn nữa
Cám ơn người an ủi kiếp hoa tàn.
-TT- 



HOA BAO GIỜ CŨNG ĐẸP
 
Hoa tàn rồi để đời thêm quả ngọt
Em buông chi lời tâm sự não nề
............
 
Nỗi sầu đau khó thốt nên lời
Xin ghi nhận chơn tình cao quí
Lạc Loài 26.05.2009 10:44:24 (permalink)
0
 


Ở ngoài kia bầu trời trong sáng lắm
Em không ra ngoài ngắm những cành hoa?

.................
 
Em muốn ra , thời gian không còn nữa
Cám ơn người an ủi kiếp hoa tàn.
-TT- 



HOA BAO GIỜ CŨNG ĐẸP
 
Hoa tàn rồi để đời thêm quả ngọt
Em buông chi lời tâm sự não nề
............

Nỗi sầu đau khó thốt nên lời
Xin ghi nhận chơn tình cao quí

_____________________________

Thiên Trang
 
Em ngủ say trong màu áo trắng
Như thiên thần ngự trị trái tim anh.
-LL-
SĨ ĐOAN 26.05.2009 10:51:34 (permalink)
0


Ở ngoài kia bầu trời trong sáng lắm
Em không ra ngoài ngắm những cành hoa?

.................
 
Em muốn ra , thời gian không còn nữa
Cám ơn người an ủi kiếp hoa tàn.
-TT- 



HOA BAO GIỜ CŨNG ĐẸP
 
Hoa tàn rồi để đời thêm quả ngọt
Em buông chi lời tâm sự não nề
............

Nỗi sầu đau khó thốt nên lời
Xin ghi nhận chơn tình cao quí

_____________________________

Thiên Trang

Em ngủ say trong màu áo trắng
Như thiên thần ngự trị trái tim anh.
-LL-
 
 
Dậy đi em! Anh chờ lâu lắm
Ta dạo chơi khuây khỏa cuộc đời!
-SD-
Kẻ Ngông 26.05.2009 10:58:11 (permalink)
0
 


Ở ngoài kia bầu trời trong sáng lắm
Em không ra ngoài ngắm những cành hoa?

.................
 
Em muốn ra , thời gian không còn nữa
Cám ơn người an ủi kiếp hoa tàn.
-TT- 



HOA BAO GIỜ CŨNG ĐẸP
 
Hoa tàn rồi để đời thêm quả ngọt
Em buông chi lời tâm sự não nề
............

Nỗi sầu đau khó thốt nên lời
Xin ghi nhận chơn tình cao quí

_____________________________

Thiên Trang

Em ngủ say trong màu áo trắng
Như thiên thần ngự trị trái tim anh.
-LL-


Dậy đi em! Anh chờ lâu lắm
Ta dạo chơi khuây khỏa cuộc đời!
-SD-
 
Cả nhà đông vui nhỉ!!!
Thiên Trang dậy tiếp chỉ!
Lệnh cho nàng tươi trẻ
Chớ sầu bi... nghe kĩ!!!


 
Biển Xanh 26.05.2009 10:58:19 (permalink)
0
             -Biển xanh đến chào và mong được làm quen Thiên Trang
 
 
Biển xanh tìm đến hỏi chào
Xem thơ của bạn mà sao thẩn thờ
Cuộc đời như một giấc mơ
Sinh lão bệnh tử ai ngờ được đâu
Vụt thoáng như bóng chim câu
Âu là mệnh số đừng sầu bi thương
Trần ai cỏi tạm nặng vương
Kiếp người lắm nỗi đoạn trường khổ đau
Chúng mình xích lại gần nhau
Sớt chia phiền muộn đổi trao ân tình
Dù chẳng duyên nợ ba sinh
Chân tình thắm thiết giúp mình lãng quên…
-Biển Xanh-
 
SĨ ĐOAN 26.05.2009 14:44:22 (permalink)
0
TỈNH ĐI EM
 
Tỉnh đi em! Anh chờ anh đợi
Tựa vào vai ta gợi mơ xưa
Trăng ngà rải ánh lưa thưa
Rì rào gió thoảng... ta đưa nhau về.
 
Tỉnh đi em! Ước thề còn đấy
Cười tươi hơn sóng dấy hương tình
Sánh vai song bước đôi mình
Hòa chung nhịp thuở hướng nhìn tương lai.
 
Tỉnh đi em! Anh nài em đó
Ánh long lanh rạng đóa hồng nhung
Nẻo đường ta nguyện đi chung
Gian nan cùng gánh há chùn bước chân.
-SD-
SĨ ĐOAN 26.05.2009 14:54:27 (permalink)
0
DẬY ĐI EM
 
Nầy cô bé thiên thần áo trắng!
Gượng dậy đi! Đã vắng lâu rồi
Yêu thương chớ để bồi hồi
Phút giây dài mãi- đứng ngồi xót xa!
 
Dậy đi em! đôi ta dạo phố
Trời trong xanh- bão tố trôi qua
Vút lên điệu hát lời ca...
Cho đời đẹp mãi để mà bền duyên.
-SD-
Nhân Sơn 26.05.2009 15:02:39 (permalink)
0
EM ĐỪNG ĐI
 
 
Em muốn rời xa anh
Bỏ ra đi sao đành
Quên hết bao kỷ niệm
Tình mình thuở còn xanh.
 
Tìm em biết nơi đâu
Mình anh ôm nỗi sầu
Vắng em lòng đơn lạnh
Bao giờ có mưa ngâu.
 
Anh sống trong cô đơn
Giấc ngủ mãi chập chờn
Bóng hình em ẩn hiện
Có buồn nào buồn hơn.
 
Em đừng nói xa nhau
Để cho anh nghẹn ngào
Gần nhau mãi em nhé
Đừng gây thêm khổ đau.
 
Dù tình chẳng còn chi
Oán trách để được gì
Anh chấp nhận tất cả
Miễn là em đừng đi…
 
              -NS-
SĨ ĐOAN 26.05.2009 16:31:45 (permalink)
0
 
SĨ ĐOAN 26.05.2009 16:41:51 (permalink)
0
 

Thay đổi trang: << < 343536 > >> | Trang 35 của 78 trang, bài viết từ 511 đến 525 trên tổng số 1161 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9