KHÓC MỘT CHUYỆN TÌNH
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 78 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 1161 bài trong đề mục
SĨ ĐOAN 21.03.2009 10:09:30 (permalink)
0
 


chiều về nắng nhạt dàn bông giấy
le lói vài tia nắng cuối ngày
tôi đứng ngẩn ngơ bên tán lá
cảnh xưa, người cũ biết còn hay?


_____________________________

Thiên Trang
 
Nhớ chi viễn cảnh đau lòng
Cho sầu nhân thế cuộn dòng sân si
Mặc dòng đời cứ trôi đi
Để lòng thanh thản khắc ghi thêm sầu!
-sd-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.03.2009 10:19:41 bởi SĨ ĐOAN >
#46
    Nhân Sơn 21.03.2009 20:43:35 (permalink)
    0
                 BÔNG GIẤY
     
     
    chiều về nắng nhạt dàn bông giấy
    le lói vài tia nắng cuối ngày
    tôi đứng ngẩn ngơ bên tán lá
    cảnh xưa, người cũ biết còn hay?


       
           -Thiên Trang -

     
     
    Buồn nhìn bông giấy rơi bay
    Xác hoa tơi tả…nhớ ai ngập lòng
    Kỷ niệm xưa còn giữ không
    Hay em bỏ lại…theo chồng đi xa
    Còn nhớ đến một loài hoa
    Mỏng cánh gió thổi là đà vất vương
    Hoa mà chẳng có mùi hương
    Rụng rơi ngập lối con đường mình qua
    Vuốt mái tóc bám đầy hoa
    Em nói hữu sắc nhưng mà vô hương
    Chẳng ai yêu thích xem thường
    Được trồng ngoài cổng leo tường mà thôi
    Rồi lại nghĩ ngợi xa xôi
    Hương sắc chi lắm để rồi khổ thân
    Mai này gió bụi đường trần
    Cách chia đôi ngả chẳng gần bên nhau
    Thà như hoa giấy cổng rào
    Không ai để ý…có nhau suốt đời…
     
                         -NS-
     
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.03.2009 20:46:36 bởi Mac Nhan Son >
    #47
      Thiên Trang 21.03.2009 21:13:00 (permalink)
      0
      Nhớ chi viễn cảnh đau lòng
      Cho sầu nhân thế cuộn dòng sân si
      Mặc dòng đời cứ trôi đi
      Để lòng thanh thản khắc ghi thêm sầu!
      -sd-


      Câu thanh thản biết tìm đâu?
      Khi sầu nhân thế khắc sâu trong lòng
      Những tưởng nước chảy xuôi dòng
      Ngờ đâu sóng dậy cho lòng đớn đau
      Thuở trước anh hứa khi nao
      Bông giấy đỏ cổng sẽ đưa nhau về
      Ai ngờ anh bội lời thề
      Chạy theo hương sắc đam mê cõi trần
      Bỏ em côi cút một thân
      Như phận hoa giấy, vô phần vô duyên
      Em cố học sách thánh hiền
      Sân si nhẫn nhịn tìm quên cuộc tình
      Nhưng không thể quên bóng hình
      Người cũ yêu dấu em tin một thời
      Em chỉ còn bíêt vái trời
      Giúp em quên được người mình đã yêu.
      Người yêu ôi! ôi người yêu.....


      <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.03.2009 20:43:03 bởi Thiên Trang >
      #48
        Thiên Trang 21.03.2009 22:00:17 (permalink)
        0

        Trích đoạn: Mac Nhan Son

                     BÔNG GIẤY
         
         
        Buồn nhìn bông giấy rơi bay
        Xác hoa tơi tả…nhớ ai ngập lòng
        Kỷ niệm xưa còn giữ không
        Hay em bỏ lại…theo chồng đi xa
        Còn nhớ đến một loài hoa
        Mỏng cánh gió thổi là đà vất vương
        Hoa mà chẳng có mùi hương
        Rụng rơi ngập lối con đường mình qua
        Vuốt mái tóc bám đầy hoa
        Em nói hữu sắc nhưng mà vô hương
        Chẳng ai yêu thích xem thường
        Được trồng ngoài cổng leo tường mà thôi
        Rồi lại nghĩ ngợi xa xôi
        Hương sắc chi lắm để rồi khổ thân
        Mai này gió bụi đường trần
        Cách chia đôi ngả chẳng gần bên nhau
        Thà như hoa giấy cổng rào
        Không ai để ý…có nhau suốt đời…
         
                             -NS-

        Thà như hoa giấy cổng rào
        Không ai để ý... có nhau suốt đời.
        Lời ước sao thật tuyệt vời
        Đơn sơ giản dị như loài hoa kia
        Thế sao trời lại cách chia
        Quyên Thuý xa lìa nghe dạ tái tê
        Xa nhau mấy nẻo đường quê
        Theo chân kẻ lạ, em về làm dâu
        Trời sao nở tạo cơ cầu
        Cho mối tình đầu đáy mộ vùi sâu
        Nhớ em anh đã bạc đầu
        Hoa giấy đã trắng còn đâu màu hồng
        Em giờ đã phải theo chồng
        Xin anh mối hận trong lòng... buông trôi

         

        <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.03.2009 20:44:05 bởi Thiên Trang >
        #49
          Thiên Trang 22.03.2009 07:38:08 (permalink)
          0
          em hãy uống đi cho say
          đời em sóng gió từ đây bắt đầu!?
          bước chân vào cuộc bể dâu
          ba mươi có lẻ mái đầu còn xanh
          mộng xưa duyên cũ đã thành
          nhưng câu nguyên vẹn đã đành chia đôi
          một thời yêu, đã một thời
          em người đến trước chịu lời đến sau
          nay anh đã mang cau trầu
          bến ấy cơ cầu, em bước theo anh.
          cầu xin được mối duyên lành
          đừng dang dở nữa, đừng thành vô duyên
          thiên lý mình đã hữu duyên
          xin cho trọn kiếp lửa nguyên cùng nhau!


                    thương tặng DT-cô bạn thân sắp thành hôn ngày 29/03/2009
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.03.2009 20:44:59 bởi Thiên Trang >
          #50
            Kẻ Ngông 22.03.2009 11:34:57 (permalink)
            0
             

             
            chiều về nắng nhạt dàn bông giấy
            le lói vài tia nắng cuối ngày
            tôi đứng ngẩn ngơ bên tán lá
            cảnh xưa, người cũ biết còn hay?

            -Thiên Trang-
             


            Nhớ chi viễn cảnh đau lòng
            Cho sầu nhân thế cuộn dòng sân si
            Mặc dòng đời cứ trôi đi
            Để lòng thanh thản khắc ghi thêm sầu!
            -sd-
             
             
            TẦN NGẦN
             
            Người cũ đi
            Cảnh cũ còn
            Ta hao mòn...
            Bởi nhớ nhung!
            Người ung dung
            Cảnh hững hờ
            Ta ỡm ờ...!!!
            Khóc thế nhân
            Thương thể thân
            Ngày tàn tạ.
            Người - xa lạ
            Cảnh quen thân
            Ta ân cần
            Thả hồn vong.



            #51
              Thiên Trang 23.03.2009 20:53:37 (permalink)
              0
              THUYỀN XA BẾN

              Bến còn đây, thuyền đã xa!!!
              Bao giờ tao ngộ hay là biệt tăm?
              Thuyền ơi hãy nhớ đêm rằm
              Nhấp nhố sóng vỗ thuyền nằm không neo!?
              -sd-

              thuyền không neo, rồi thuyền mất lái
              em theo chồng, phận gái thuyền quyên
              hay vì hữu ý vô duyên
              bến anh mãi đợi con thuyền tha phương
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.03.2009 20:49:17 bởi Thiên Trang >
              #52
                Thiên Trang 23.03.2009 21:10:08 (permalink)
                0
                Canh tàn nguyệt lặn sương rơi đọng
                Tiếng gió lao xao vọng liên hồi
                Buồn ôi duyên số rã rời
                Âm dương cách biệt một đời quạnh hiu.

                KẺ NGÔNG

                gió hắt hiu trăm chiều gió thổi
                nghĩa trang buồn ai vội ghé thăm
                nặng câu duyên nợ trăm năm
                tuyền đài chia biệt dương âm trọn đời
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.03.2009 20:50:41 bởi Thiên Trang >
                #53
                  Thiên Trang 23.03.2009 21:40:00 (permalink)
                  0
                  anh về thăm trường cũ
                  tìm lại kỷ niệm xưa
                  kỷ niệm một chiều mưa
                  sân trường đầy lá rụng
                  bên em anh lúng túng
                  áo mưa căng ngang đâu
                  anh ngăn giọt mưa ngâu
                  cho chúng mình khỏi ướt
                  gió lùa qua rét mướt
                  em bất chợt rùng mình
                  qua giọt nước lung linh
                  em bảo: "em lạnh lắm!"
                  kéo vai em chầm chậm
                  kề sát đôi đầu xanh
                  em cầu nguyện bên anh
                  chúng mình bên nhau mãi
                  rồi thu đi thu lại
                  bao năm tháng dần trôi
                  đời bạc tựa như vôi
                  em thành người vong phụ
                  lời ngày xưa nhắn nhủ
                  giờ là nước mắt anh
                  ước nguyện xưa không thành
                  tha hương anh lạc bước
                  giữ lòng mình sau trước
                  trọn vẹn chỉ mình em
                  sân trường bao thân quen
                  vắng em đầy cô quạnh
                  sương chiều rơi thêm lạnh
                  hồn cô lữ buồn tênh.
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.03.2009 20:51:49 bởi Thiên Trang >
                  #54
                    Kẻ Ngông 23.03.2009 21:41:14 (permalink)
                    0
                     

                     
                    Canh tàn nguyệt lặn sương rơi đọng
                    Tiếng gió lao xao vọng liên hồi
                    Buồn ôi duyên số rã rời
                    Âm dương cách biệt một đời quạnh hiu.

                    -KN-
                     
                     
                    gió hắt hiu trăm chiều gió thổi
                    nghĩa trang buồn ai vội ghé thăm
                    nặng câu duyên nợ trăm năm
                    tuyền đài chia biệt dương âm trọn đời


                    Thiên Trang

                     
                    Buồn hắt hiu bên đồi gió thỏang
                    Góc nhà xưa lấp lóang bóng ai
                    Phải chăng em hóa gió lay?
                    Thăm vườn xưa cũ một tay em trồng
                    #55
                      Thiên Trang 23.03.2009 21:58:14 (permalink)
                      0
                      Buồn hắt hiu bên đồi gió thỏang
                      Góc nhà xưa lấp lóang bóng ai
                      Phải chăng em hóa gió lay?
                      Thăm vườn xưa cũ một tay em trồng
                      KẺ NGÔNG

                      vườn em vun em trồng ngày ấy
                      biết giờ người ghé đấy hay không?
                      thân em khoả lấp bụi hồng
                      hồn đi chẳng đặng vẫn trông ngóng người
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.03.2009 20:53:06 bởi Thiên Trang >
                      #56
                        Kẻ Ngông 24.03.2009 07:50:34 (permalink)
                        0
                         
                        Trích đoạn: Kẻ Ngông


                        Buồn hắt hiu bên đồi gió thỏang
                        Góc nhà xưa lấp loáng bóng ai
                        Phải chăng em hóa gió lay
                        Thăm vườn xưa cũ một tay em trồng?
                        KẺ NGÔNG


                        Vườn em vun em trồng ngày ấy
                        Biết giờ người ghé đấy hay không?
                        Thân em khoả lấp bụi hồng
                        Hồn đi chẳng đặng vẫn trông ngóng người
                        .

                        -TT-
                         
                         
                         
                        Anh ngất ngưỡng tìm em khắp ngõ
                        Suốt thiên niên em tỏ cho chăng?
                        Xác em dù biến bụi hồng
                        Tim anh ghi khắc, luôn lồng bóng nhau.

                        #57
                          SĨ ĐOAN 24.03.2009 08:57:26 (permalink)
                          0

                          Trích đoạn: SĨ ĐOAN

                          THUYỀN XA BẾN
                           
                          Bến còn đây, thuyền đã xa!!!
                          Bao giờ tao ngộ hay là biệt tăm?
                          Thuyền ơi hãy nhớ đêm rằm
                          Nhấp nhố sóng vỗ thuyền nằm không neo!?
                          -sd-


                          Thuyền không neo, rồi thuyền mất lái
                          Em theo chồng, phận gái thuyền quyên
                          Hay vì hữu ý vô duyên
                          Bến anh mãi đợi con thuyền tha phương
                          Thiên Trang 



                           DÕI NHÌN

                          Thuyền không neo êm đềm bến ngự
                          Sóng dạt dào gió tự hát ru
                          Vì đâu em vẫn lướt vù?
                          Để lòng bến đợi, ngẩng từ phương xa.
                          -sd- 
                           
                          #58
                            Thiên Trang 24.03.2009 15:06:34 (permalink)
                            0
                            Anh ngất ngưỡng tìm em khắp ngõ
                            Suốt thiên niên em tỏ cho chăng?
                            Xác em dù biến bụi hồng
                            Tim anh ghi khắc, luôn lồng bóng nhau.


                            nghĩa ân sâu vì nhau gìn giữ
                            tình mặn nồng muôn thuở còn ghi
                            phải câu định mệnh chia ly
                            xin anh chớ để lòng bi luỵ nhiều
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.03.2009 20:54:25 bởi Thiên Trang >
                            #59
                              Thiên Trang 24.03.2009 15:12:23 (permalink)
                              0

                              DÕI NHÌN

                              Thuyền không neo êm đềm bến ngự
                              Sóng dạt dào gió tự hát ru
                              Vì đâu em vẫn lướt vù?
                              Để lòng bến đợi, ngẩng từ phương xa.
                              -sd- 
                               

                              Dẫu đã không được là gì cả
                              Lòng thuyền này một dạ khắc ghi
                              Nhưng từ khi bước ra đi
                              Là khi câu nói từ ly tiễn thuyền
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.03.2009 21:13:36 bởi Thiên Trang >
                              #60
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 78 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 1161 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9