KHÓC MỘT CHUYỆN TÌNH
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 78 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 1161 bài trong đề mục
SĨ ĐOAN 24.03.2009 17:00:29 (permalink)
0
 
Trích đoạn: SĨ ĐOAN

DÕI NHÌN

Thuyền không neo êm đềm bến ngự
Sóng dạt dào gió tự hát ru
Vì đâu em vẫn lướt vù?
Để lòng bến đợi, ngẩng từ phương xa.
-sd- 
 

dẫu đã không được là gì cả
lòng thuyền này một dạ khắc ghi
nhưng từ khi bước ra đi
là khi câu nói từ ly tiễn thuyền


Thiên Trang
 
 
Không duyên phận ta đành lỗi hẹn
Nghĩa tình xưa giữ vẹn tim hồng
Thuyền đi sóng vỗ xuôi dòng
Bến xin ghi nhớ tấm lòng tri ân.
-sd-
 
 
#61
    Kẻ Ngông 24.03.2009 17:17:29 (permalink)
    0
     
    Trích đoạn: Kẻ Ngông

    Anh ngất ngưỡng tìm em khắp ngõ
    Suốt thiên niên em tỏ cho chăng?
    Xác em dù biến bụi hồng
    Tim anh ghi khắc, luôn lồng bóng nhau.




    nghĩa ân sâu vì nhau gìn giữ
    tình mặn nồng muôn thuở còn ghi
    phải câu định mệnh chia ly
    xin anh chớ để lòng bi luỵ nhiều


    Thiên Trang
     
    Nghĩa tơ tóc trọn màu nhung gấm
    Tình ái ân rực thắm tâm hồn
    Buồn vui xen lẫn đọng tồn
    Trăm năm khát vọng vẫn còn vương mang.
    #62
      Thiên Trang 24.03.2009 20:59:19 (permalink)
      0
      Không duyên phận ta đành lỗi hẹn
      Nghĩa tình xưa giữ vẹn tim hồng
      Thuyền đi sóng vỗ xuôi dòng
      Bến xin ghi nhớ tấm lòng tri ân.
      -sd-
       
       
                   Lòng tri âm thành tâm gìn giữ
                  Câu ái ân bến Ngự còn ghi
                      Sóng vỗ bến vẫn rầm rì
           Thuyền lìa xa bến sầu bi phận mình
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.03.2009 21:15:14 bởi Thiên Trang >
      #63
        Thiên Trang 24.03.2009 21:13:47 (permalink)
        0
        Anh ngất ngưỡng tìm em khắp ngõ
        Suốt thiên niên em tỏ cho chăng?
        Xác em dù biến bụi hồng
        Tim anh ghi khắc, luôn lồng bóng nhau.


        Nghĩa ân sâu vì nhau gìn giữ
        Tình mặn nồng muôn thuở còn ghi
        Phải câu định mệnh chia ly
        Xin anh chớ để lòng bi luỵ nhiều


        Thiên Trang

        Nghĩa tơ tóc trọn màu nhung gấm
        Tình ái ân rực thắm tâm hồn
        Buồn vui xen lẫn đọng tồn
        Trăm năm khát vọng vẫn còn vương mang.
        KN

                        Cực trong lòng em sang cõi khác
                        Chốn dương gian tiếng hát còn vương
                           Chúng con nguyện được chung đường
                  Định mệnh chắn lối tiếng thương lỗi nguyền


        <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.03.2009 21:17:09 bởi Thiên Trang >
        #64
          Kẻ Ngông 24.03.2009 21:22:50 (permalink)
          0
           
          Trích đoạn: Kẻ Ngông

          Anh ngất ngưỡng tìm em khắp ngõ
          Suốt thiên niên em tỏ cho chăng?
          Xác em dù biến bụi hồng
          Tim anh ghi khắc, luôn lồng bóng nhau.




          nghĩa ân sâu vì nhau gìn giữ
          tình mặn nồng muôn thuở còn ghi
          phải câu định mệnh chia ly
          xin anh chớ để lòng bi luỵ nhiều


          Thiên Trang


          Nghĩa tơ tóc trọn màu nhung gấm
          Tình ái ân rực thắm tâm hồn
          Buồn vui xen lẫn đọng tồn
          Trăm năm khát vọng vẫn còn vương mang.
          KN

          Cực trong lòng em sang cõi khác
          Chốn dương gian tiếng hát còn vương
          Chúng con nguyện được chung đường
          Định mệnh chắn lối tiếng thương lỗi nguyền

          -TT-


          Lòng đắm say như dường ngây ngất
          Bay cung trăng mặt hất ngàn mây
          Kiếp này duyên phận trật trầy
          Lai sinh thỏa mộng đong đầy duyên tơ.
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.03.2009 21:26:07 bởi Kẻ Ngông >
          #65
            Thiên Trang 24.03.2009 21:29:44 (permalink)
            0
            về thăm chốn cũ chiều nay
            lâng lâng nỗi dại, ngây ngây nỗi buồn
            ngửa trông ký ức... thèm thuồng
            dư âm là khúc nhạc lòng tiếc than!
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.03.2009 21:18:10 bởi Thiên Trang >
            #66
              Thiên Trang 24.03.2009 21:35:26 (permalink)
              0
              Lòng đắm say như dường ngây ngất
              Bay cung trăng mặt hất ngàn mây
              Kiếp này duyên phận trật trầy
              Lai sinh thỏa mộng đong đầy duyên tơ.
              KN

              Câu ái ân nhờ thơ bày tỏ
              Nghĩa trúc mai xin thoả kiếp sau
              Kiếp này trót vướng sầu đau
              Em đi anh ở, tìm nhau - xin đừng
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.03.2009 21:19:20 bởi Thiên Trang >
              #67
                SĨ ĐOAN 24.03.2009 21:42:12 (permalink)
                0
                DÕI NHÌN

                Thuyền không neo êm đềm bến ngự
                Sóng dạt dào gió tự hát ru
                Vì đâu em vẫn lướt vù?
                Để lòng bến đợi, ngẩng từ phương xa.
                -sd- 


                dẫu đã không được là gì cả
                lòng thuyền này một dạ khắc ghi
                nhưng từ khi bước ra đi
                là khi câu nói từ ly tiễn thuyền


                Thiên Trang


                Không duyên phận ta đành lỗi hẹn
                Nghĩa tình xưa giữ vẹn tim hồng
                Thuyền đi sóng vỗ xuôi dòng
                Bến xin ghi nhớ tấm lòng tri ân.
                -sd-



                Lòng tri âm thành tâm gìn giữ
                Câu ái ân bến Ngự còn ghi
                Sóng vỗ bến vẫn rầm rì
                Thuyền lìa xa bến sầu bi phận mình
                -TT-


                Duyên trúc mai đã định thiên đình
                Cầu Ô Thước bóng hình mờ xa
                Thuyền đi muôn nẻo vào ra
                Bến khơi dòng lệ nhạt nhòa nước non.
                -sd-



                #68
                  Kẻ Ngông 24.03.2009 21:49:01 (permalink)
                  0
                   

                   
                  Lòng đắm say như dường ngây ngất
                  Bay cung trăng mặt hất ngàn mây
                  Kiếp này duyên phận trật trầy
                  Lai sinh thỏa mộng đong đầy duyên tơ.
                  KN

                  Câu ái ân nhờ thơ bày tỏ
                  Nghĩa trúc mai xin thoả kiếp sau
                  Kiếp này trót vướng sầu đau
                  Em đi anh ở, tìm nhau - xin đừng


                  Thiên Trang
                   
                   
                  Tìm đến nhau qua trang giấc điệp
                  Xướng thơ ca cho kịp lối về
                  Em đi mây gió tư bề
                  Sầu bi tột đỉnh nằm kề gối đơn.
                  #69
                    Thiên Trang 24.03.2009 21:55:35 (permalink)
                    0
                    Duyên trúc mai đã định thiên đình
                    Cầu Ô Thước bóng hình mờ xa
                    Thuyền đi muôn nẻo vào ra
                    Bến khơi dòng lệ nhạt nhòa nước non.
                    -sd-


                    nước chảy non cũng phải mòn
                    thuyền đi bỏ bến héo hon rầu buồn
                    bến có hiểu đặng cơn nguồn
                    vì đâu thuyền đoạn đành buông...lời chào
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.03.2009 21:21:07 bởi Thiên Trang >
                    #70
                      Thiên Trang 24.03.2009 22:08:37 (permalink)
                      0
                      Tìm đến nhau qua trang giấc điệp
                      Xướng thơ ca cho kịp lối về
                      Em đi mây gió tư bề
                      Sầu bi tột đỉnh nằm kề gối đơn.
                      KN

                      Em van anh đừng hờn đừng tủi
                      Lối đi về lủi thủi mình anh
                      Lửa hương tắt giữa xuân xanh
                      Em đi để bóng hình anh một mình
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.03.2009 21:23:04 bởi Thiên Trang >
                      #71
                        SĨ ĐOAN 24.03.2009 22:08:42 (permalink)
                        0
                         
                         

                         
                        Duyên trúc mai đã định thiên đình
                        Cầu Ô Thước bóng hình mờ xa
                        Thuyền đi muôn nẻo vào ra
                        Bến khơi dòng lệ nhạt nhòa nước non.
                        -sd-


                        nước chảy non cũng phải mòn
                        thuyền đi bỏ bến héo hon rầu buồn
                        bến có hiểu đặng cơn nguồn
                        vì đâu thuyền đoạn đành buông...lời chào

                        Thiên Trang
                         
                         
                        Thuyền xa cách trở mù khơi
                        Ngày về sóng gió tả tơi mạnh thuyền
                        Bến xưa nặng nợ tơ duyên
                        Góp gom mảnh vỡ nhưng thuyền lặn sâu
                        -sd-
                        #72
                          Kẻ Ngông 24.03.2009 22:31:49 (permalink)
                          0


                          Tìm đến nhau qua trang giấc điệp
                          Xướng thơ ca cho kịp lối về
                          Em đi mây gió tư bề
                          Sầu bi tột đỉnh nằm kề gối đơn.
                          KN



                          em van anh đừng hờn đừng tủi
                          lối đi về lủi thủi mình anh
                          lửa hương tắt giữa xuân xanh
                          em đi để bóng hình anh một mình

                          -TT-


                          Vì đâu hởi, anh hờn anh tủi!!!
                          Vì ân tình nặng buổi trần gian
                          Nắng xuân nhường gió đông sang
                          Tuyết rơi lác đác ngày càng dầy thêm. 


                          #73
                            Thiên Trang 24.03.2009 22:31:49 (permalink)
                            0
                            Tìm đến nhau qua trang giấc điệp
                            Xướng thơ ca cho kịp lối về
                            Em đi mây gió tư bề
                            Sầu bi tột đỉnh nằm kề gối đơn.
                            KN

                            em van anh đừng hờn đừng tủi
                            lối đi về lủi thủi mình anh
                            lửa hương tắt giữa xuân xanh
                            em đi để bóng hình anh một mình
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.03.2009 21:24:18 bởi Thiên Trang >
                            #74
                              Thiên Trang 25.03.2009 07:29:59 (permalink)
                              0
                              Vì đâu hởi, anh hờn anh tủi!!!
                              Vì ân tình nặng buổi trần gian
                              Nắng xuân nhường gió đông sang
                              Tuyết rơi lác đác ngày càng dầy thêm.
                              KN

                              chốn âm cung âm thầm than trách
                              cõi dương trần đã sạch nợ chưa?
                              ân tình chưa thoả, chưa bưa
                              gió đông lùa cửa cho chua cay lòng


                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.03.2009 21:25:04 bởi Thiên Trang >
                              #75
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 78 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 1161 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9