KHÓC MỘT CHUYỆN TÌNH
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 78 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 1161 bài trong đề mục
Thiên Trang 25.03.2009 07:42:10 (permalink)
0
Thuyền xa cách trở mù khơi
Ngày về sóng gió tả tơi mạn thuyền
Bến xưa nặng nợ tơ duyên
Góp gom mảnh vỡ nhưng thuyền lặn sâu
-sd-


Thuyền lặn sâu trăm dâu ngàn bể
Chốn bến xưa như thể chẳng rời
Keo sơn đã buộc chặt rồi
Câu lưu luyến ấy buộc đời chúng ta
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.03.2009 21:26:12 bởi Thiên Trang >
#76
    SĨ ĐOAN 25.03.2009 08:21:22 (permalink)
    0
     




    thuyền lặn sâu trăm dâu ngàn bể
    chốn bến xưa như thể chẳng rời
    keo sơn đã buộc chặt rồi
    câu lưu luyến ấy buộc đời chúng ta


    Thiên Trang
     


    NGHĨA ÂN
     

    Tình diết da ngàn lời khôn tả
    Mãi keo sơn muôn ngả sắt son!
    Bến xưa gặm nhấm tâm hồn
    Thiên thu kết nén đọng tồn nghĩa ân.
    -sd-


    <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.03.2009 19:31:05 bởi SĨ ĐOAN >
    #77
      Kẻ Ngông 25.03.2009 08:42:56 (permalink)
      0


      Vì đâu hởi, anh hờn anh tủi!!!
      Vì ân tình nặng buổi trần gian
      Nắng xuân nhường gió đông sang
      Tuyết rơi lác đác ngày càng dầy thêm.
      KN

      chốn âm cung âm thầm than trách
      cõi dương trần đã sạch nợ chưa?
      ân tình chưa thoả, chưa bưa
      gió đông lùa cửa cho chua cay lòng

      -TT- 
       
      Nàng yên nghỉ xoay vòng vũ trụ
      Kiếp lai sinh đòan tụ gia đình.
      Tương tư thỏa chí tơ tình...!!!
      Trần gian khốn khó -vẹn gìn phu thê. 
       



      #78
        Nhân Sơn 25.03.2009 09:27:01 (permalink)
        0
         
        về thăm chốn cũ chiều nay
        lâng lâng nỗi dại, ngây ngây nỗi buồn
        ngửa trông ký ức... thèm thuồng
        dư âm là khúc nhạc lòng tiếc than !..

                  -Thiên Trang- 



         
        Nhìn khói thuốc thả hồn về dĩ vãng
        Kỷ niệm gầy bay theo áng mây trôi
        Bụi thời gian đã chôn lấp mất rồi
        Còn lưu lại dư âm những tiếng vọng...
         
                             -NS-

        #79
          Kẻ Ngông 25.03.2009 09:45:52 (permalink)
          0



          về thăm chốn cũ chiều nay
          lâng lâng nỗi dại, ngây ngây nỗi buồn
          ngửa trông ký ức... thèm thuồng
          dư âm là khúc nhạc lòng tiếc than !..

                    -Thiên Trang- 



           
          Nhìn khói thuốc thả hồn về dĩ vãng
          Kỷ niệm gầy bay theo áng mây trôi
          Bụi thời gian đã chôn lấp mất rồi
          Còn lưu lại dư âm những tiếng vọng...
           
                               -NS-



          Về thăm nơi chốn ước thề
          Trăng ngà soi bóng giao kề thuở xưa
          Dư âm tồn đọng sớm trưa...
          Người thời khuất nẻo như vừa dời chân.



          #80
            Thiên Trang 25.03.2009 16:39:27 (permalink)
            0
            Tình diết da ngàn lời khôn tả
            Mãi keo sơn muôn ngả sắt son!
            Bến xưa gặm nhấm tâm hồn
            Thiên thu kết nén đọng tồn nghĩa ân.
            -sd-

            trách con tạo xoay vần cuộc sống
            nơi bến xưa còn đọng bóng hình
            thuyền dù trăm nẻo linh đinh
            duyên đầu đâu thể vô tình bến ơi!


            <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.03.2009 21:27:59 bởi Thiên Trang >
            #81
              Thiên Trang 25.03.2009 16:54:57 (permalink)
              0
              về thăm chốn cũ chiều nay
              lâng lâng nỗi dại, ngây ngây nỗi buồn
              ngửa trông ký ức... thèm thuồng
              dư âm là khúc nhạc lòng tiếc than !..

                        -Thiên Trang- 

               
              Nhìn khói thuốc thả hồn về dĩ vãng
              Kỷ niệm gầy bay theo áng mây trôi
              Bụi thời gian đã chôn lấp mất rồi
              Còn lưu lại dư âm những tiếng vọng...
               
                                   -NS-

              tiếng vọng vang mãi trong hồn
              cho dù gió bụi vùi chôn tháng ngày
              đi hoang là những ngày dài
              kỷ niệm lưu giữ vài bài thơ đau

              <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.03.2009 21:41:19 bởi Thiên Trang >
              #82
                Thiên Trang 25.03.2009 17:08:32 (permalink)
                0
                Nàng yên nghỉ xoay vòng vũ trụ
                Kiếp lai sinh đòan tụ gia đình.
                Tương tư thỏa chí tơ tình...!!!
                Trần gian khốn khó -vẹn gìn phu thê. 
                 
                đừng anh ơi! đừng thề, đừng thốt
                đừng vì em bó buộc đời trai
                đừng làm em phải bi ai
                khóc thương người cũ tuyền đài không tan



                <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.03.2009 21:44:43 bởi Thiên Trang >
                #83
                  Kẻ Ngông 25.03.2009 19:00:42 (permalink)
                  0
                   


                  đừng anh ơi! đừng thề, đừng thốt
                  đừng vì em bó buộc đời trai
                  đừng làm em phải bi ai
                  khóc thương người cũ tuyền đài không tan

                  Thiên Trang


                  Phút ái ân vương mang muôn dặm
                  Giờ phu thê nghĩa đậm tình sâu
                  Âm dương chia cách giọt sầu
                  Nên vầng u ám nên bầu đau thương.
                   


                  #84
                    SĨ ĐOAN 25.03.2009 19:29:44 (permalink)
                    0


                    trách con tạo xoay vần cuộc sống
                    nơi bến xưa còn đọng bóng hình
                    thuyền dù trăm nẻo linh đinh
                    duyên đầu đâu thể vô tình bến ơi!


                    Thiên Trang
                     


                        BẾN MƠ


                    Thời gian gặm nhấm vơi dòng lệ
                    Tạo vách hố sâu thệ ước dầy
                    Trăm năm chẳng đặng sum vầy
                    Gội sương tắm gió đời nầy bến mơ.
                    -sd-

                    #85
                      Nhân Sơn 25.03.2009 21:12:56 (permalink)
                      0
                      về thăm chốn cũ chiều nay
                      lâng lâng nỗi dại, ngây ngây nỗi buồn
                      ngửa trông ký ức... thèm thuồng
                      dư âm là khúc nhạc lòng tiếc than !..

                                -Thiên Trang- 




                      Nhìn khói thuốc thả hồn về dĩ vãng
                      Kỷ niệm gầy bay theo áng mây trôi
                      Bụi thời gian đã chôn lấp mất rồi
                      Còn lưu lại dư âm những tiếng vọng...

                       NS

                      tiếng vọng vang mãi trong hồn
                      cho dù gió bụi vùi chôn tháng ngày
                      đi hoang là những ngày dài
                      kỷ niệm lưu giữ vài bài thơ đau...

                                    -Thiên Trang- 
                       
                       
                      Thơ đau vì bởi mất nhau
                      Bao nhiêu kỷ niệm ngày nào chưa phai
                      Thao thức viết suốt đêm dài
                      Thơ khô ý cạn...đợi ngày biệt ly…
                      -NS- 
                                 
                      #86
                        Thiên Trang 25.03.2009 21:45:17 (permalink)
                        0
                        Thơ đau vì bởi mất nhau
                        Bao nhiêu kỷ niệm ngày nào chưa phai
                        Thao thức viết suốt đêm dài
                        Thơ khô ý cạn...đợi ngày biệt ly…
                        -NS- 
                                   

                        thơ viết bao giờ cho cạn ý
                        tình nặng bao ngày sao biệt ly
                        hay tại vì lòng người thay đổi
                        nợ ân tình sao phụ nhau chi?!
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.03.2009 21:46:56 bởi Thiên Trang >
                        #87
                          Thiên Trang 25.03.2009 21:54:10 (permalink)
                          0
                               BẾN MƠ


                          Thời gian gặm nhấm vơi dòng lệ
                          Tạo vách hố sâu thệ ước dầy
                          Trăm năm chẳng đặng sum vầy
                          Gội sương tắm gió đời nầy bến mơ.
                          -sd-


                          Lật nhật ký trang thơ ngày cũ
                          Dấu bụi mờ che phủ hương xưa
                          Người đã gặp, ngỡ như chưa
                          Bến mơ là chốn người thơ đi về
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.03.2009 21:48:00 bởi Thiên Trang >
                          #88
                            Thiên Trang 25.03.2009 22:00:45 (permalink)
                            0
                            Đừng anh ơi! đừng thề, đừng thốt
                            Đừng vì em bó buộc đời trai
                            Đừng làm em phải bi ai
                            Khóc thương người cũ tuyền đài không tan

                            Thiên Trang


                            Phút ái ân vương mang muôn dặm
                            Giờ phu thê nghĩa đậm tình sâu
                            Âm dương chia cách giọt sầu
                            Nên vầng u ám nên bầu đau thương.
                             

                            Bầu yêu thương còn vương trọn kiếp
                            Gởi mộng vào giấc điệp chiều xưa
                            Tìm đâu vách mỏng phên thưa
                            Ngày mình mới biết còn chưa trao tình

                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.03.2009 21:49:58 bởi Thiên Trang >
                            #89
                              Kẻ Ngông 25.03.2009 22:00:50 (permalink)
                              0


                               


                              lật nhật ký trang thơ ngày cũ
                              dấu bụi mờ che phủ hương xưa
                              người đã gặp, ngỡ như chưa
                              bến mơ là chốn người thơ đi về

                              -TT-
                               
                               
                              Dẫu tâm trạng não nề sâu lắng
                              Dẫu duyên xưa mặn đắng bờ môi
                              Người ơi dù có xa xôi
                              Trang thơ lưu giữ- bồi hồi gặp nhau.


                              #90
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 78 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 1161 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9