KHÓC MỘT CHUYỆN TÌNH
lật nhật ký trang thơ ngày cũ
dấu bụi mờ che phủ hương xưa
người đã gặp, ngỡ như chưa
bến mơ là chốn người thơ đi về -TT-
Dẫu tâm trạng não nề sâu lắng Dẫu duyên xưa mặn đắng bờ môi Người ơi dù có xa xôi Trang thơ lưu giữ- bồi hồi gặp nhau.
Kẻ Ngông
Vần thơ xưa lưu trang nhật kí Âm thanh buồn đâu lí nào quên Gặp nhau đây tim khắc tên Hẳn là người cũ kề bên họa vần -sd-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.03.2009 13:33:04 bởi SĨ ĐOAN >
Thơ đau vì bởi mất nhau
Bao nhiêu kỷ niệm ngày nào chưa phai
Thao thức viết suốt đêm dài
Thơ khô ý cạn...đợi ngày biệt ly…
-NS-
thơ viết bao giờ cho cạn ý
tình nặng bao ngày sao biệt ly
hay tại vì lòng người thay đổi
nợ ân tình sao phụ nhau chi?! Ý cạn lời chẳng chịu trào tuôn Còn ai đâu nữa để khơi nguồn Mất em là mất đi cảm hứng Tình thơ viết mãi câu chẳng suông... -NS-
Ý cạn lời chẳng chịu trào tuôn Còn ai đâu nữa để khơi nguồn Mất em là mất đi cảm hứng Tình thơ viết mãi câu chẳng suông... -NS- Anh giữ làm chi chuyện tình buồn
Giữ làm chi nữa giọt lệ tuôn
Số trời đã định, mình không nợ
Ái ân chỉ là câu nói suông
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.03.2009 21:52:16 bởi Thiên Trang >
Trích đoạn: Thiên Trang
Ý cạn lời chẳng chịu trào tuôn
Còn ai đâu nữa để khơi nguồn
Mất em là mất đi cảm hứng
Tình thơ viết mãi câu chẳng suông...
-NS-
Anh giữ làm chi chuyện tình buồn
Giữ làm chi nữa giọt lệ tuôn
Số trời đã định, mình không nợ
Ái ân chỉ là câu nói suông
Khuyên anh nên em nói cho suông
Em cũng trót mang mối tình buồn
Lời thơ cay đắng đầy hờn oán
Nói với anh...sao lệ trào tuôn...
-NS-
TIẾC
Em về ngõ tối chơi vơi
Anh về ngõ tối đơn côi một mình
Hàng dừa gió thổi rung rinh
Hương dừa quyện giữa chuyện tình đôi ta
Nói xa thì thật là xa
Nói gần như thể là nhà chung sân
Rể dừa cản bước đôi chân
Cho đây với đó không gần được nhau
Hay do cửa rộng nhà cao
Cho anh bước thấp bước cao một mình
Thương thay cho một chuyện tình....
09/03/2009
Thương thay cho một chuyện tình
Ngày nào quấn quít có mình có ta
Em xinh như một nụ hoa
Bao anh để ý nên ta dại khờ
Tiếc là một chút ngu ngơ
Thành ra là kẻ yêu thơ thẩn buồn
Thành ra là kẻ điên cuồng
Qua sông nín lặng, gió buồn hắt hiu
Gió đâu gió thổi đìu hiu
Giật mình mới biết người yêu...có chồng
HKBT.
lật nhật ký trang thơ ngày cũ
dấu bụi mờ che phủ hương xưa
người đã gặp, ngỡ như chưa
bến mơ là chốn người thơ đi về
-TT- Dẫu tâm trạng não nề sâu lắng Dẫu duyên xưa mặn đắng bờ môi Người ơi dù có xa xôi Trang thơ lưu giữ- bồi hồi gặp nhau.
Trang thơ viết em trao người giữ
Nhật ký buồn ý tứ buồn theo
Trách em thân phận bọt bèo
Duyên em chát mặn trôi theo dòng đời
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.03.2009 21:56:21 bởi Thiên Trang >
DUYÊN PHẬN Em với anh là nhà chung vách
Tuổi đến trường cặp sách cùng nhau
Sớm khuya chung lối ra vào
Sao anh nở để em thao thức buồn
Tiếng yêu em đợi mỏi mòn
Em mang phận gái phải còn giữ duyên
Vận vào em chữ truân chuyên
Đắng cay em chịu cho riêng phận mình
Mà sao anh cứ lặng thinh
Giờ anh lại trách phận mình hẩm hiu
Gió xô gió giật bao chiều
Duyên xưa còn giữ bao điều...cho nhau???
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.03.2009 22:04:59 bởi Thiên Trang >
Khuyên anh nên em nói cho suông Em cũng trót mang mối tình buồn Lời thơ cay đắng đầy hờn oán Nói với anh...sao lệ trào tuôn... -NS-
Duyên phận trời dành chỉ thế thôi
Khóc đi cho nước mắt buồn trôi
Chữ yêu nhân thế ai không vướng?
Thế thái nhân tình bạc tựa vôi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.03.2009 22:12:19 bởi Thiên Trang >
Vần thơ xưa lưu trang nhật kí Âm thanh buồn đâu lí nào quên Gặp nhau đây tim khắc tên Hẳn là người cũ kề bên họa vần -sd-
tìm người xưa hoạ vần thơ cũ
ghế đá xưa mưa gió cùng nhau
bây giờ chẳng hiểu vì sao
bài thơ mưa ướt từng câu ngậm ngùi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.03.2009 22:13:01 bởi Thiên Trang >
Khuyên anh nên em nói cho suông Em cũng trót mang mối tình buồn Lời thơ cay đắng đầy hờn oán Nói với anh...sao lệ trào tuôn... -NS-
Duyên phận trời dành chỉ thế thôi
Khóc đi cho nước mắt buồn trôi
Chữ yêu nhân thế ai không vướng?
Thế thái nhân tình bạc tựa vôi... -TT-
Lau mắt đi em lệ trào tuôn Tình đời là thế sao lại buồn Người ta hờ hửng...hãy quên hết Tội tình gì...phải xót xa luôn... -NS-
Trang thơ viết em trao người giữ
Nhật ký buồn ý tứ buồn theo
Trách em thân phận bọt bèo
Duyên em chát mặn trôi theo dòng đời -TT-
Trang nhật kí anh lưu kí ức Kỉ niệm hồng- thao thức thiên niên Yêu em chẳng nở trách duyên Phúc mình mỏng mảnh- thuyền uyên sang bờ.
NGỜ NGỜ... Ngước trời bể rộng bao la Thấy nàng tiên nữ lòng ta ngờ ngờ Dường như kiếp trước ước chờ? Tâm tư chất chứa ngày mơ nàng cười!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.03.2009 13:14:48 bởi Kẻ Ngông >
tìm người xưa hoạ vần thơ cũ
ghế đá xưa mưa gió cùng nhau
bây giờ chẳng hiểu vì sao
bài thơ mưa ướt từng câu ngậm ngùi
Thiên Trang
Gặp nhau đây thơ tình trỗi sóng Hòa tâm tư đôi bóng giao kề Thơ xưa rãi rác gom về Ắp nồng hương lửa tràn trề duyên mơ. -sd-
Tìm người xưa hoạ vần thơ cũ
Ghế đá xưa mưa gió cùng nhau
Bây giờ chẳng hiểu vì sao
Bài thơ mưa ướt từng câu ngậm ngùi
Thiên Trang Gặp nhau đây thơ tình trỗi sóng Hòa tâm tư đôi bóng giao kề Thơ xưa rãi rác gom về Ắp nồng hương lửa tràn trề duyên mơ. -sd- Đã gặp nhau, mà ngỡ giấc mơ
Ái ân còn mãi chữ mong chờ
Giao kề đôi bóng, đôi xuân sắc
Ta hoạ cùng nhau khúc nhạc thơ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.03.2009 22:18:03 bởi Thiên Trang >
NGỜ NGỜ... Ngước trời bể rộng bao la Thấy nàng tiên nữ lòng ta ngờ ngờ Dường như kiếp trước ước chờ? Tâm tư chất chứa ngày mơ nàng cười! Tiếc cho em không là tiên nữ
Như giấc mơ anh giữ trong lòng
Đối diện sao chẳng cảm thông
Hay duyên trời định mình không chung đường
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.03.2009 22:18:50 bởi Thiên Trang >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 9 bạn đọc.
Kiểu: