KHÓC MỘT CHUYỆN TÌNH
Thay đổi trang: << < 707172 > >> | Trang 71 của 78 trang, bài viết từ 1051 đến 1065 trên tổng số 1161 bài trong đề mục
Kẻ Ngông 29.11.2010 17:57:58 (permalink)
0
Trĩu sầu trên mỗi dặm trường
Còn chăng ý tưởng- bóng hường mờ xa!
Bâng buâng trước áng trăng ngà
Trổi dâng con sóng lướt qua cát, cồn...
HƯNG PHÚ 06.12.2010 19:46:39 (permalink)
0
Sầu cánh nhạn đêm ngày khắc khoải
Dõi trời xa- mây trải ngàn mây
Cô liêu mỗi bước đọa đày
Trần gian lẻ bóng niên dài ưu tư.
SĨ ĐOAN 08.12.2010 07:12:33 (permalink)
0
Cánh chim bằng khó qua bể ái
Sải ngàn non chưa hái lộc tình
Về đâu nhạt sắc phai hình
Bến bờ vô định lòng mình nao nao!
sd

DongSuoiNgot 08.12.2010 15:02:57 (permalink)
0
Giọt Tình

Mây về lơ đãng hát tình phai
Gió đẩy gió đưa cũng hết ngày
Chiều không kịp nắng đêm chụp tối
Chợt hay tình khóc tình đọa đày

Ngồi xuống bến đời với hoang vu
Nghe nước dòng sông chảy vào thu
Người đi từ thuở khăn tang trắng
Người về ở lại nhớ thiên thu

Người khóc vì đâu một chuyện tình
Ta khóc vì đâu tiếng cầu kinh
Nguyện xin quên hết nhưng không hết
Hồn về thơ thẩn chép tình kinh

Vớt trong bể ái một giọt tình
Ấp lòng thương nhớ giọt niềm tin
Lỡ mai xa mãi còn bến đợi
Hồn vướng bụi trần giọt hương trinh

Hồng Quế
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.12.2010 15:05:13 bởi DongSuoiNgot >
SĨ ĐOAN 18.12.2010 14:01:44 (permalink)
0
 
Âm dương cách biệt đôi miền
Net thời đóng cửa khó tìim về nhau
Vườn thơ quanh cảnh hanh hao
Em ơi thứ lỗi khi nào tiện nha!
Sd
THƯƠNG GIANG 23.12.2010 07:04:55 (permalink)
0
Cầu mong nơi ấy Thiên Trang cũng đón  Giáng sinh an lành!


 
SĨ ĐOAN 23.12.2010 13:58:25 (permalink)
0

 
SD chân thành cám ơn Hồng Quế, THƯƠNG GIANG đã chia sẻ cùng vong linh TT.
SĨ ĐOAN 29.12.2010 21:21:18 (permalink)
0
  
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.01.2011 11:31:24 bởi SĨ ĐOAN >
SĨ ĐOAN 01.01.2011 11:45:08 (permalink)
0
Lạc Loài 04.01.2011 21:32:14 (permalink)
0
Lạc Loài 08.01.2011 17:00:10 (permalink)
0
Tiếng vọng con tim

Chim về bể bắc dạ trời nam,
Vút tận cao xanh đáp Nguyệt rằm.
Bút lượn đề thi- ru dạ uất,
Nghiên vờn nhuộm phú - dịu lòng cam.
Nghìn niên chẳng nệ phun kén sợi,
Vạn kỉ nào e nhả tơ tằm.
Tủi hận vì đâu bờ cách trở,
Thuyền tình lỡ bến- hỏi sao kham?

04.01.11
Lam Hồng Minh 08.01.2011 19:25:34 (permalink)
0


Thương!

Nửa đời còn lại chữ thương sầu
Em về nghe mộng hát mưa ngâu
Đường đi chắn lối đèo ghềnh thác
Chỉ gió vi vu trổi mộng đầu

Lam Hồng Minh


Lam Hồng Minh 08.01.2011 19:37:56 (permalink)
0

  

Bừng trong hơi thở dồn đầy
Hương sen náo nức đất gầy cũng thơm
Bồng lai một cõi thả hồn
Vẫn mơ như thuở sinh tồn có nhau

Lam Hồng Minh


Lam Hồng Minh 08.01.2011 19:47:58 (permalink)
0



Anh ngồi đó dập vùi biển nhớ
Người năm xưa đã trở về đây
Bằng vần thơ điệu ngất ngây
Ưu tư xin nhé đã đầy biển thương!

Lam Hồng Minh

Lam Hồng Minh 08.01.2011 19:58:12 (permalink)
0
Anh Sĩ Đoan à! Mấy tấm tranh thơ của anh đẹp quá nên em họa mấy vần để được mang mấy tấm tranh về nhạ Anh có vui hôn? Chúc cuối tuần vui vẻ làm thơ nhiều nha. Tặng lại anh tấm này nè...!!



Lam Hồng Minh
Thay đổi trang: << < 707172 > >> | Trang 71 của 78 trang, bài viết từ 1051 đến 1065 trên tổng số 1161 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9