KHÓC MỘT CHUYỆN TÌNH
Thay đổi trang: << < 767778 > | Trang 76 của 78 trang, bài viết từ 1126 đến 1140 trên tổng số 1161 bài trong đề mục
Lạc Loài 03.06.2011 12:46:26 (permalink)
0
Trời cao mây đã giăng màn
Làm sao chạm được trăng vàng long lanh
Sông sâu sóng dậy liên canh
Thuyền tình khó vượt âu đành kiếp sau.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.06.2011 12:43:55 bởi Lạc Loài >
Lạc Loài 06.06.2011 12:46:01 (permalink)
0
Tơ lòng

Nửa giấc mơ xưa chợt đổ về
Thầm thì tiếng lá gợi đê mê
Tim yêu khắc khoải men tình mộng
Rạng rỡ bờ môi ước nguyện thề.
Lạc Loài 14.06.2011 19:20:34 (permalink)
0
Dòng châu ngọc

Dạ tiễn nàng rời chốn thế nhân
Tình yêu gửi lại cõi dương trần
Chia ly ý cảm dâng nguồn mến
Cách biệt lòng sầu trỗi mạch thân

Chữ tím hằng in lòng đại nghĩa
Câu vàng mãi khắc ý thâm ân
Nhang thơm ta thắp cầu an lạc
Ngự chốn đài sen ấm định phần

Ngự chốn đài sen ấm định phần
Người còn ở lại nhớ tình ân
Anh nơi tục thế rơi tơ ái
Em đến tuyền đài rã mối thân

Lạc lõng dòng đời không giải tỏa
Chơi vơi nẻo tục khó phân trần
Cầu an Phật độ hồn siêu thoát
Vọng bái lòng thành trọn nghĩa nhân


11.06.11
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.06.2011 10:03:15 bởi Lạc Loài >
SĨ ĐOAN 25.06.2011 11:31:03 (permalink)
0
Kính chào thi hữu VNTQ!
Cho phép SĨ ĐOAN in tất cả lời chia buồn của khách thơ đến với Thiên Trang. Xem như đây là kỉ vật cuối cùng Thiên Trang để lại cho người thân. SD cũng được thực hiện lời hứa của mình trước và sau khi Thiên Trang rời khỏi dương trần.
SD thay mặt gia đình Thiên Trang xin trân trọng cám ơn quí khách thơ đã sưởi ấm vong linh Thiên Trang nơi miền đất lạnh.
Kính.
SĨ ĐOAN
SĨ ĐOAN 27.06.2011 12:11:35 (permalink)
0
 
 
THIÊN TRANG thương nhớ
 
Anh Mặc Nhân Sơn và Sĩ Đoan đến thắp một nén hương tưởng niệm ngày (17-5-2009 - 17-5-2011) tròn hai năm em
đã rời xa các anh bỏ ra đi vĩnh viễn. Các anh lúc nào cũng
tưởng nhớ đến em và cầu chúc hương hồn em sớm siêu thoát.
Mặc Nhân Sơn & Sĩ Đoan
 
 


Bận rộn quá không còn nhớ gì nửa Thiên Trang à!
Xin em đừng trách anhnha.
Xin thắm cho em nén hương muộn.
Báo em một tin mừng: " Ước nguyện thầm kín sâu xa ngày nào hôm nay anh đã thực hiện được rồi.,"
Em vui nhé!
Hôn em.
sd

Lạc Loài 29.06.2011 15:33:46 (permalink)
0
Ngày giỗ lần hai
 
Giỗ lần hai
Anh không nhớ
Xin em chớ
Trách giận hờn...
 
Dạ không sờn
Vì em đó
Anh sẽ có
In thơ lưu
 
Hết phiên ưu
Thiên Trang nhé!
LL
 
Nguyễn Văn Thái 1949 30.06.2011 01:41:34 (permalink)
0
THẮP NÉN HƯƠNG TRẦM


Rất buồn em đã đi xa
Vần thơ để lại vỡ oà ngày thu
Thi đàn vương giải sương mù
Chợp chờn hồn vía viễn du nơi nào

Em đi vui với ngàn sao
Đêm thương nhấp nháy, lệ trào lòng ta
Nào đâu thân thích ruột rà
Sao tim ta nhói, xót xa kiếp người?...

Thôi đành an phận vậy thôi
Còn đây … mở rộng tình đời yêu thương
Tưởng em, thắp một nén hương
Vòng tay thân thiết bốn phương một nhà

Trời đêm rực rỡ pháo hoa….



Nguyễn Văn Thái
29 - 6 - 2011
Lạc Loài 04.07.2011 12:48:56 (permalink)
0
SD chân thành cám ơn bạn Thái đã thắp nén hương trầm cho TT.
 
Lạc Loài 12.07.2011 10:06:29 (permalink)
0
 
Đò nan thuở ấy dạt xa bờ
Dõi cảnh mây buồn dạ ngẩn ngơ
Lệ đổ pha dòng con nước cuốn
Sầu vương khó tả khóc sao mờ.
 
Con thuyền lạc nẻo cột bườm trơ
Chọc thẳng trời xanh há hững hờ
Nức nở canh tàn theo nhịp sóng
Năm dài tuyết đọng vẹn ban sơ.
 
SĨ ĐOAN 16.07.2011 20:52:55 (permalink)
0
 
 
 
Đốt than
 
Về vườn phá rẫy trắng thinh không
Bới đất tầm than thắp rực hồng
Dạ kính ân người son nỗi đợi
Tâm hờn nghĩa bạn tím niềm trông
Vô duyên nửa khắc nên vàng não
Hữu phận ba niên chẳng bạc lòng
Uể oải thân này đen mỗi bước
Về vườn phá rẫy trắng thinh không
16.07.11
sd
 
Thiên Trang à!
Vườn thơ của em anh đã in ra xong rồi. Kể từ hôm nay anh theo nguyện vọng của em khép lại nhé!
Chúc em sớm về miền an lạc.
SĨ ĐOAN
 

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.05.2012 17:55:40 bởi SĨ ĐOAN >
DongSuoiNgot 16.07.2011 21:18:25 (permalink)
0


Người thăm mộ Thiên Trang lần cuối cùng. Chúc người thơ yên vui cõi thiên đàng.
Lạc Loài 23.04.2012 07:26:54 (permalink)
0
Nợ phong trần
...
SĨ ĐOAN 04.05.2012 23:19:45 (permalink)
0
Dòng thơ cuối

Tặng em vần thơ cuối
Chôn sâu tình đắm đuối!
Giữ dòng đời trôi xuôi...
Xin đừng đong tiếc nuối.
04.05.12
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.05.2012 23:37:40 bởi SĨ ĐOAN >
SĨ ĐOAN 04.05.2012 23:41:29 (permalink)
0
Tia nắng cuối ngày

Sương rơi nhẹ đọng vương trên cành lá
Con bướm vàng ngơ ngác lượn vườn xinh
Hoa hé mở mĩm cười tia nắng ấm
Đợi gió về khoe sắc ánh lung linh.

Vầng dương rạng ánh trăng vàng vụt tắt
Chim Yến Oanh bổng loạn nhịp giao hòa
Sầu nhân thế thi ca còn dang dở
Nốt bổng trầm muôn thuở mịt mờ xa.

Ta lặng lẻ dõi nhìn khung dĩ vãng
Áng mây sầu loang trải cánh đồng quê
Hồn khắc khoải hướng trông nguồn bể rộng
Ánh dương tà ủ mộng tỉnh hay mê???
sd
 
Kẻ Ngông 20.05.2012 11:06:51 (permalink)
0
Nắng hạ
 
Thấm thoát xuân tàn cánh phượng rơi
Ve ngân rả rít vọng lưng trời
Trầm ngâm tuổi trẻ ra đề học
Lặng lẽ xuân thì dạo cảnh chơi
Nhịp sống xoay dòng chìm bể mộng
Cung duyên chuyển hướng dạt sông đời
Bâng khuâng điểm bước tà dương vẫy
Lác đác sương chiều quyện dáng tơi!

19.03.12
Thay đổi trang: << < 767778 > | Trang 76 của 78 trang, bài viết từ 1126 đến 1140 trên tổng số 1161 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9